1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên lưu giữ các bằng chứng ngoại tình?????????

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi HaNoiGirl07, 09/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HaNoiGirl07

    HaNoiGirl07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    Có nên lưu giữ các bằng chứng ngoại tình?????????

    Tôi đang bối rối quá về câu chuyện của gia đình đứa bạn tôi, tôi chả biết khuyên bảo nó như thế nào, mong các bạn chỉ cho vài đường với.

    Đứa bạn gái thân của tôi vừa trải qua một cú sốc tình cảm nặng nề. Chồng của nó có quan hệ tình cảm thân thiết với một người khác.

    Không ai nhìn thấy gia đình nó, biết gia đình nó lại có thể nghĩ rằng chuyện này xảy ra với nó. Chồng nó tuy rất bận rộn với công việc, nhưng vẫn dành chút ít thời gian rảnh chăm sóc nó và con, nó thì được tiếng ở cả gia đình lẫn bên ngoài là ngoan ngoãn, chăm chồng, chăm con tận tụỵ, phải cái nói hơi nhiều, cái dại của nó là ở chỗ coi chồng con là vua, nên quên mất bản thân? Và rồi, một ngày nó biết được chồng nó tình tang với Nàng, tôi tưởng nó đã phát điên.

    Mà quả thực, liệu có ai trong hoàn cảnh biết được chồng mình có bồ mà còn giữ được bình tĩnh không?

    Tuy nhiên, nó không làm bù lu lù loa mọi chuyện lên, sau một hồi khóc lóc, than vãn với tôi, nó bình tâm lại và tìm cách nói chuyện với chồng, với Nàng, nhưng mới đầu thì họ chối đây đẩy, rằng đó chỉ là tình bạn đơn thuần, nhưng với tất cả những bằng chứng nó có được (những lá thư, những tin nhắn, những bức ảnh, thời gian giờ giấc đi lại, danh sách những cuộc gọi ?.) thì họ không thể chối cãi được nữa (nó không nói ra là nó có những bằng chứng gì với họ).

    Trong khoảng thời gian tiếp theo, bên ngoài với mọi người không ai nhận ra được chuyện của gia đình nó, nó vẫn nói, cười, chỉ có điều nó gầy đi trông thấy, và phải dối mọi người rằng ?onó bệnh?, nó vẫn giữ được sự nhẹ nhàng với chồng, với con, nó biết là chồng nó không thích nó khóc, nên nó chỉ khóc một mình khi đêm về. Tôi thì đã có lần ức thay cho nó khi nghe những gì Nàng nói với nó, lúc thì theo kiểu khích bác, thách thức, lúc thì lên giọng đạo đức giả, dạy đời, lúc thì giả bộ ngây thơ, thỏ non, lúc thì như một con cáo già, thâm độc, ?.. tôi đã phải thốt lên rằng: mày đưa tất cả đây để tao cho thằng chồng nó biết. Thì bạn tôi oà lên khóc: thôi, thôi, tao xin mày, nhà tao đã tan tành như thế này, mày còn muốn nhà nó cũng tan nốt à, thằng chồng nó mà biết chuyện này, nó băm cho vợ nó vài nhát thì sao?

    Không đơn giản là thấy lỗi, rồi mỗi người quay về với gia đình của mình, mà họ vẫn tiếp tục làm bạn tôi mệt mỏi đến vài tháng sau đó (tức là họ vẫn đau khổ vì không đến được với nhau, vẫn liên lạc, nhưng với thủ đoạn tinh vi hơn nhiều, mặc dù họ có nói với nhau là ?ophải chấm dứt?).

    Thôi thì ?otức nước vỡ bờ?, một ngày đang đi làm, nó gọi tôi đến cùng nó lên Toà án Quận để xin mẫu đơn lị dị, vì sức chịu đựng của con người có hạn. Tờ đơn được đưa ra và dĩ nhiên là anh chồng không chấp nhận chuyện li dị, đến lúc anh ta nhận ra được rằng cái tổ ấm mà anh ta và nó dày công vun đắp giờ sắp vỡ tan tành chỉ vì những phút giây yếu lòng của mình, con cái đứa thì sẽ phải theo mẹ, đứa thì sẽ phải theo cha, anh mới cuống cuồng nói lời xin lỗi và van nài bạn tôi ở lại.

    Thôi rồi, nó lại phải gồng mình lên, vì con, vì gia đình mà tha thứ cho chồng.

    Nó đã mất hết lòng tin ở chồng, thì việc xây dựng lại lòng tin đó thật là gian nan.

    Mọi người cứ nói, mắt không thấy tim không đau, nhưng nếu nó không thấy, không biết được những gì họ đã làm cho nó tổn thương đến như vậy thì những hy sinh, tận tuỵ của nó là mù quáng chăng ?" nó nghĩ vậy và tìm cách biết được những gì đã có giữa chồng nó và Nàng, và nó ra một quyết định rằng: giờ là lúc nó sống cho cả nó, chứ không phải cứ cun cút chăm sóc chồng, con tận tụy như trước.

    Vị trí của người chồng ấy trong lòng bạn tôi, giờ có lẽ chỉ hơn số 0 một chút, vì anh là bố của những đứa con của họ. Tôi biết nó vẫn còn yêu chồng, nhưng nó chưa quên được những gì đã xảy ra với gia đình nó. Tôi biết nó đã nỗ lực rất nhiều trong chuyện tìm mọi cách để quên đi quá khứ, nhưng mỗi lần gặp những lời nói và hành động vô tâm của anh chồng là nó lại stress và tìm tôi để giãi bày tâm sự.

    Lúc này nó chưa thể quên được ngay, vì những gì nó nhận được sau những năm tận tuỵ vì chồng, vì con lại làm nó suy sụp và đau khổ như vậy. Không những thế, cách đối nhân xử thế của Nàng càng làm cho nó khổ sở hơn.

    Nàng đã hành hạ nó rất rất nhiều bằng những lời lẽ đạo đức giả. Tất cả những chuyện mà Nàng gây ra cho nó, nó kể kết với chồng, đến nỗi anh chồng mới tá hoả lên rằng mình đã ?ongu? khi quan hệ với một ả ?osói giả nai?.

    Nàng cũng đã có chồng, có con đầy đủ. Sau khi mọi chuyện vỡ lở, ai về nhà nấy, nàng còn doạ nó rằng ?otuy anh ấy nhà chị và tôi không đến được với nhau, nhưng chị đừng có nghĩ rằng kéo được chồng chị về là đã xong, anh ấy và tôi vẫn sẽ nhớ đến nhau, nghĩ đến nhau như chúng tôi đã từng như thế, đã từng hứa hẹn?.

    Nó đã chứng kiến quá nhiều gia đình tan nát vì người vợ ngoại tình mà chồng không thể tha thứ được cho vợ. Có đâu xa, ngay bên cạnh nhà nó, có 2 bố con sống với 2 ông bà già, người vợ ấy cũng đã đi theo tiếng gọi của tình yêu mới, và người chồng không thể chịu được cảnh chung vợ với một người khác, họ li dị, chỉ tội nghiệp đứa con, thui thủi chơi, đôi mắt ướt vẫn ngóng ra cửa mỗi khi nghe thấy tiêng trẻ con hàng xóm hét ?oa, mẹ về ề ề?.

    Nó đã chọn cách im lặng, giữ nỗi đau cho riêng mình, mà không nói gì với chồng của Nàng. Thành phố này bé tí tẹo, nên nó cũng đã từng nhìn thấy cảnh người chồng ấy đi đón con từ lớp mẫu giáo về sau giờ làm việc để vợ đi học thêm ngoài giờ, chứng kiến tình cha con, nó không nỡ làm tổn hại đến gia đình họ. Nó chọn cách im lặng để 3 người bọn họ: cha, mẹ và con cùng được sống chung dưới một mái nhà.

    Nhưng nó vẫn đau, vì nó không tin được người đàn bà kia nữa, cũng như nó đang phải cố tin vào chồng nó. Nó chỉ sợ rằng một ngày nào đó, họ lại quấn vào nhau theo kiểu: ?otình cũ không rủ cũng tới?, nên, nó đã giữ lại hết những gì gọi là bằng chứng của cuộc ngoại tình kia.

    Thực ra là không phải nó giữ, mà là nó gửi tôi giữ, nó bảo với tôi rằng nó sẽ không bao giờ xem lại những thứ đó, nhưng nó không cho phép tôi huỷ đi, chỉ vì cái lòng tin bị tổn thương nặng nề, nó muốn giữ lại để nếu chỉ 1 lần nó biết anh và Nàng còn liên lạc với nhau nữa, thì gia đình nó sẽ chia đôi ngả, và hiển nhiên là nó sẽ báo cho anh chồng của Nàng biết. Nó giữ lại những bằng chứng đó theo kiểu ?ogiữ làm tin? ấy. Thôi thì, thương bạn, tôi nhận lời cất giữ. Nói thật ra, những bằng chứng này mà chẳng may bị đưa ra trước ?ocông chúng? (nghe to tát nhỉ, nhưng kiểu như: gia đình chồng/vợ, cơ quan, bạn bè, ?) thì Nàng cũng khó mà giữ được gia đình cũng như đồng nghiệp và bạn bè của Anh/Nàng cũng nhìn Anh/Nàng với con mắt khác vì tính chất ?onóng bỏng? của các bằng chứng này.


    Tôi cũng chả biết phải làm gì nữa, những thứ đó tôi vẫn giữ. Nhưng theo các bạn, bạn tôi sai và đúng ở những điểm gì và cách lưu giữ lại những cái gọi là bằng chứng này có phải là một cách tối ưu không???????
  2. liketalk

    liketalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    eo, phức tạp quá nhỉ ... bạn của bác phi thường thật ...
    Bác chẳng làm gì sai cả, làm chỗ nương tựa cho bạn bè lúc khổ sở như vậy là tốt rồi ... em nghĩ các bác hãy đợi xem vợ chồng ''nàng'' còn sống êm ả được bao lâu , cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lộ ra ... hơn nữa, luật nhân quả vẫn đâu đây ...
  3. HaNoiGirl07

    HaNoiGirl07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    Các bác cao thủ đi đâu hết cả rồi, chả vào đây giúp bạn em tẹo nào sao
  4. happygirl_83

    happygirl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Nên giữ bác ạ. Đời còn dài, ai nói trước được tương lai. Nhỡ anh chồng cô ấy sau này quay lại với tình cũ thì sao. Lúc đó thì cái này sẽ là bằng chứng để bạn chị ly dị và đòi quyền lợi cho mình. Nắm dao đằng chuôi vẫn hơn.
  5. HaNoiGirl07

    HaNoiGirl07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    Bác ạ, bạn em cũng chả phi thường như bác nghĩ đâu, nó cũng đau khổ, dằn vặt lắm chứ, nhưng biết làm thế nào được, tình nghĩa vợ chồng có phải "phèo" một cái là vứt đi được đâu, mới lại ông chồng nó cũng có vẻ ăn năn lắm rồi.
    Nhưng vấn đề là ở Nàng kia kìa, vì Nàng đang chán chồng và gia đình chồng, nhưng cũng chưa dám bỏ chồng, chắc Nàng cần 1 người để tâm sự và bù đắp những thiếu hụt mà chồng Nàng không đem lại.
    EM thì chả giúp gì được nó, ngoài cho mượng 1 bờ vai để nó dựa vào khi đuối sức , tuy không còn trẻ nhưng vẫn non dạ nên chả khuyên bảo nó được cái gì
    To all: các bác giúp em và bạn em cái, Năn nỉ đấy
    Có nên giữ lại các bằng chứng ngoại tình làm tin không ạ???
  6. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Giữ hay ko cũng chỉ là một bằng chứng chả ai muốn có. Cái quan trọng là bạn gái bạn và chồng đã thẳng thắn với nhau chưa? Và anh ấy còn quan hệ với cô gái kia nữa ko?
    Quan trọng nhất là tình cảm vợ chồng có còn ko? Và chồng bạn ấy còn yêu bạn ấy ko? Chứ có giữ nữa mà chồng bạn ấy ko còn yêu bạn ấy nữa cũng thế mà thôi!
    Nhưng cũng nên giữ lại để có bằng chứng trước mọi người thân trong gia đình. Ko có bạn bạn sẽ bị mang tiếng là đặt điều hay thế này thế nọ.

    Giữ lại làm bằng chứng trước toà nếu như hôn nhân đổ vỡ bạn của bạn sẽ có quyền nuôi con và nhiều thứ khác.
    Nhưng thật sự bạn của bạn đang bị sốc nặng và bất ổn. Cần sự quan tâm và chia sẻ rất nhiều!
    Nhưng tớ cũng khâm phục bạn của bạn. Nếu là tớ chắc tớ ko chịu được và cư xử được như vậy. Hix!
  7. mr_hn_codon

    mr_hn_codon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Gớm, bạn của bác chủ Topic phi thường thật. Ko những lo cho mình mà còn biết lo cho hạnh phúc của tình địch nữa. Tôi bái phục .
    Bác cứ giữ những bằng chứng ấy lại, sẽ dùng đến trong thời gian ngắn nữa thôi. Đảm bảo không với " Nàng" cũ thì sẽ với " nàng" mới. Chính sự " vì con" của các bà tạo ra cái " vì mình" của các ông. Trừ phi bạn bác chấp nhận chuyện trăng hoa của chồng là chuyện ngoài lề, quan trọng là có bố cho con...nếu không chả chóng thì chày cũng sẽ đến lúc phải li dị thôi...ung thư thì chữa thế đek nào được
  8. HaNoiGirl07

    HaNoiGirl07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    Vâng, bác nói mà đúng, "quan trọng là có bố cho con", nh­ưng bố cũng phải ra đằng bố chứ, bạn em cũng biết rõ điều đó, nên nó chỉ cho chồng nó 1 cơ hội duy nhất mà thôi, để có lần "léng phéng" nữa, nó cho chồng nó thành độc thân không con cái gì sất.
    Nhưng mà bác mr_hn_codon rủa gì mà rủa kinh thía, hay là bác cũng đã từng cho bác gái nhà bác mục sở thị cảnh bác hết nàng này đến nàng khác roài.
    KHổ thế đấy ạ, con bạn của em nó là nó khổ vì tính thương người. Em có lần cáu quá, suýt nữa thì vứt toẹt cái đống "bằng chứng" vào mặt thằng chồng con kia, nhưng nó cứ ỉ ôi bảo em đừng làm thế, hé hé, nó sợ thằng kia không giữ được bình tĩnh mà đời con vợ nó tèo thì nó cũng thấy tội lắm. Phải tay em thì cái đồ "gái đĩ già mồm" này đã chả còn "mồm" mà ăn với nói đâu ạ.
    ùi, ùi, phỉ phui cái suy nghĩ của em.
    Cảm ơn các bác đã có lời khuyên, em cứ giữ lại cho nó vậy, giờ thì chúng nó yên ổn rồi, nhưng "ở đời mấy ai học được chữ ngờ" các bác nhể.
    Được HanoiGirl07 sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 10/07/2007
  9. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Bạn của HnG07 này hiền quá, có đần không nhỉ, gì thì gì chứ ai lại chịu đau khổ 1 mình thế, đáng lẽ phải kéo theo cả đồng chí chồng kia vào cuộc để đồng chí ấy về dạy cho vợ d/c ấy 1 bài học. HnG07 về bảo với bạn của ấy rằng mình chỉnh đốn chồng mình nhưng cũng phải để nhà kia bảo ban nhau, chứ của này mà thả ra xã hội, không dạy dỗ đến nơi đến chốn, dễ tái hẹn lắm.
    Vì lý do trên, Chubbybear ủng hộ chuyện lưu giữ các bằng chứng đó, OK với ý kiến của bạn nào đó là "phải nắm đằng chuôi" bạn ạ. Không nhờn với cho được đâu, nó liếm mặt đấy.
    HnG07 nên tham khảo ý kiến của bạn kimkim_dung ở trên, Chubbybear thấy những ý kiến đóng góp của bạn ấy rất hợp lý đấy.
  10. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    bạn của bác này hiền quá, luôn đặt chồng con lên hàng đầu, em á..... theo chủ nghĩa cá nhân, ưu tiên mình trước nhất, sau đến con mình, thứ đến bố mẹ mình sau nữa mới đến chồng......
    nghe cau chuyện của bạn bác em thấy đáng khâm phục bạn bác thật đấy, trước hết en hỏi bác anh chồng bạn bác có phải là người có nghị lực.....à mà nếu có nghị lực thì đã không dính phải ả kia, nếu lý giải đó là một phút yếu lòng thì chỉ một lần là ophải nhìn ra ngay sai lầm của mình, đằng này chuyện tình của họ đã kéo một thời gian dài quá rồi, em sợ hắn không quen được ả kia đâu, câu tĩnh cũ không rủ cũng đến của các cụ cấm có sai bao giờ, có thể bây giờ họ rút vào đánh du kích nên bạn bác không biết đấy thôi, một lần bất tín là vạn lần bất tin, nếu bạn bác không còn chút tin tưởng nào vào chồng mình nữa thì sống với nhau chỉ làm khổ nhau thêm thôi, nếu không chịu được thì giải thoát cho nhau là hơn
    một ông chồng đi ăn bánh trả tiền tha thứ còn thấy mình hơi rộng lượng quá chứ đừng nói đến bồ bịch, nghĩ lại thấy đứa nào muốn phá gia đình mình dễ thật hic... híc,......

Chia sẻ trang này