1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên lưu giữ các bằng chứng ngoại tình?????????

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi HaNoiGirl07, 09/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. numieu

    numieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Theo mình bạn gái ấy ko nên cam chịu làm gì. Hãy đưa bằng chứng ấy cho ông chồng kia đi. Hãy lật ván bài lên, khi các con bài để ngửa bạn sẽ biết được chồng mình và ả kia có còn tình cảm với nhau nữa hay không.
    Ở đời nhiều chuyện oái ăm lắm. Có khi ván bài lật ngửa, chồng bạn nhận ra bản chất bộ mặt thật của con kia thì sẽ giã từ 1 dĩ vãng buồn không thương tiếc, chứ cứ đóng kín úp úp mở mở thế này rồi họ lại còn có cơ hội đến với nhau và con kia sẽ còn lên mặt với bạn gái ấy nhiều hơn. ĐỪng có cam chịu thiệt thòi như vậy

    Biết đâu đứng bên bờ vực thẳm của cuộc li hôn vợ chồng, người đàn ông chợt nhận ra đâu mới là bến bờ hạnh phúc đó bạn. Các ông chồng đã tâm sự rằng: Họ chỉ cảm thấy hứng thú với người tình khi họ vẫn sống trong sự yêu thương của vợ, của gia đình. Khi gia đình mất đi, khi phải chia tay người vợ yêu họ cũng chẳng còn cảm hứng gì bồ bịch hay trai gái đâu. Hãy nắm vào điểm yếu đó nhé !
  2. dqre

    dqre Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    2
    Cô Girl này! Cô cầm cái đống bằng chứng ấy (copy thôi, giữ lại original mà chiến đấu chứ) dấm dứ cho Nàng biết, " thế tối nói cho chồng bạn biết nhá .. nhá" xem phan ứng của Nàng thế nào?
    Thử xem, Let''s see what happend!
  3. nguyendanganmy

    nguyendanganmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn theo chủ nghĩa cá nhân. Nhưng vẫn có sự giằng co trong suy nghĩ. Mình vẫn còn một chút rơi rớt của tư tưởng phong kiến.Nhiều khi vẫn hi sinh cho chồng con một cách vô thức. (May chưa có vấn đề gì phải hi sinh lớn cả).
    Còn vấn đề chồng ngoại tình. Minh cũgn đang rất lo cho bạn gái mình. Nó cũng mới phát hiện ra chồng qua lại với cô bạn học cũ. Có bằng chứng rồi nhưng vẫn chưa dám đưa cho chồng xem. Chồng vẫn đang chối. Mình cũng đồng ý với bạn vì nếu đưa bằng chứg ra thì có thể ông chồng lại càng tức điên vì bị vợ theo dõi, không được vợ tôn trọng. Nhưng những bằng chứng đấy thì phải giữ lại, có thể nó sẽ có ích về sau.
    Li dị là một vấn đề lớn. Mình nghĩ còn lớn hơn cả lúc quyết định cưới. VÌ nó còn ảnh hưởng đến con cái, gia đình hai bên. Phụ nữ VN lại luôn suy nghĩ vì con cái. Thôi đành cố gắng lên thôi. Cứ cố hết mình, đến lúc không chịu được nữa thì mới li dị. Về sau cũng không phải hối hận vì mình đã cố hết sức rồi.
  4. hoanglan2809

    hoanglan2809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác nói mà em bủn rủn tay chân, em cũng đang lo ông xã nhà em đi hú......Vì dạo này ông ấy ko lo lắng quan tâm gì đến vợ con hết, ngay cả việc........
    Em xin lỗi bác chủ topic cái nhé (vì nhầm lẫn chủ đề).
    Bà chị gái em cũng như bạn của chị chủ topic kia nhưng được cái gan hơn là đến nhà nàng và bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng nàng và chồng nàng về nhà dạy con.Mấy lần chị gái tôi cho ông chồng của nàng một trận về cái tội ko biết dạy vợ.Biết điều hai vợ chồng dắt nhau đến nhà chị tôi xin lỗi đấy
    Em nghĩ bạn của chị chủ topic chứ cho chồng của nàng biết để chồng của nàng dạy nàng một trận cho biết thế nào là mùi đời.Gây ra vết thương cho người khác thì đến lúc cũng phải nhận lại vết thương đó thôi, luật nhân quả mà
  5. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì chẳng nên giữ lại cái đống đấy làm j`. Bởi vì, khi bạn đã biết được sự thật là chồng có một em khác rùi & bạn chấp nhận sự thật ấy, quyết định tha thứ & sống tiếp với anh chồng đa tình ấy thì cái = chứng ấy chẳng giải quyết được vdề j` . Ngoại trừ mang ra doạ cô nàng kia! Theo mình, khi bạn vẫn còn giữ đống = chứng ấy, thì tức là bạn chưa hề tha thứ cho anh chồng, sống với chồng trong tình trạng đề cao cảnh giác . Còn anh chồng thì luôn luôn bị khủng bố tinh thần vì bị vợ soi! Vợ chồng đầu gối tay ấp mà phải sống đối phó như thế thì sung sương j`. Khi đó, anh iêu cảm thấy căng thẳng quá có khi lại tìm đến em kia thì hỏng!
    Vivu chỉ khuyên bạn một câu,nếu bạn còn yêu chồng, còn muốn níu kéo anh iêu lại thì hãy bỏ qua nhé! Yêu thương là phải biết hi sinh & tha thứ!
  6. HaNoiGirl07

    HaNoiGirl07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn Numieu nhé, thật ra thì bây giờ chồng của bạn mình cũng biết rõ Nàng là người như thế nào rồi, sau bao chuyện sóng gió Nàng gây ra cho vợ của anh ta, ai đời, đã cặp bồ lại còn ghen ngược nữa chứ, quái chiêu thật.
    Cái vàng vàng bạn viết trên kia, quả thật là đúng trong trường hợp của bạn mình, khi không chịu đựng được nữa, bạn mình đã phải đưa ra tờ đơn ly dị và lại nhận được những lời hứa này nọ.
    Bạn biết đấy, nó đang xây dựng lại lòng tin ở chồng, nên chả tránh được những lúc nghi ngờ, và luôn sợ rằng "tình cũ không rủ cũng tới", bởi vì Nàng luôn luôn ra vẻ là một cô gái yếu đuối, không hạp với chồng về đủ mọi mặt, rồi bị nhà chồng o ép này nọ, Nàng khổ lắm, ...., và cái chính là Nàng luôn bật đèn xanh như đã từng theo kiểu "em đi đâu với anh cũng được, miễn là chúng mình ....".. Bạn mình lại càng không tin vào Nàng vì chính Nàng đã nói: tôi chả việc gì phải hứa với một người dưng là chị, chỉ sợ rằng dmột lúc nào đó "cơm không lành, canh không ngọt", Nàng cần tâm sự, Nàng cần chỗ dựa và lại tìm Chàng, he he, bạn biết rồi đấy, Chàng nào giữ được bản lĩnh khi mà Nàng cứ thút thít ở bên cạnh kia chứ.
    Chuyện bây giờ tạm thời yên ổn, nên mình nghĩ cứ giữ những bằng chứng đó lại bạn nhỉ, cho dù cuối cùng Nàng đã "xin lỗi" nó, nhưng nó không tin Nàng nữa rồi.
  7. HaNoiGirl07

    HaNoiGirl07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    Chị ơi, Nàng bảo là Nàng "xin lỗi" ạ, dù sao cũng được lời xin lỗi chị nhỉ, nhưng bạn em nó không tin Nàng nữa rồi, khổ thế đấy
  8. HaNoiGirl07

    HaNoiGirl07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm em đi vắng, topic này nó tụt tận đâu đâu, em lại lôi nó lên 1 tí, Nói thực với các bác là con bạn em nó vẫn quyết tâm giữ đống bằng chứng đó.
    Nói như bác này:
    Vầng, hỏi bác vivunhumay, 1 lần bác bị chó cắn (không phải chó dại nhé, nếu dại, đi đời nhà ma luôn) lần sau bác nhìn thấy chó xông vào bác, bác có sợ không? Hay 1 lần bác để con xe ngoài đường (khoá đàng hoàng nhé) và vẫn bị kẻ trộm nó lấy mất, lần sau, tậu con mới bác có để thế nữa không? hay là gửi vào chỗ để xe và vẫn khoá chằng khoá chịt.
    Chồng người ta chưa ngoại tình, người ta còn để cao cảnh giác nữa là huống hồ ông chồng 1 lần tay đã nhúng chàm. Bác viết như sách ấy nhỉ, bạn tôi ở đây đã tha thứ cho chồng, tha thứ là để anh ta quay trở về với vợ và với con, chứ làm sao mà quên nhanh thế được bác, tha thứ để giữ hp gia đình, nếu chồng còn ý thức gìn giữ, nhưng không được quên bài "cảnh giác với kẻ thù" - dạ, kẻ thù đây là "người thứ 3" ấy ạ, trong trường hợp anh chồng quay về rồi, nhưng Nàng vẫn ỉ ôi thương với nhớ, hé hé, mưa dầm thấm đất, cọc bê tông cũng có lúc đổ, thế nên phải cảnh giác, em nói có phải không ạ?
    Cái này nữa ạ:
    Gớm lại sách vở nữa rồi, thế nào là hy sinh, thì bạn em đã hiểu nó hy sinh những gì cho chồng, cho con, thế nào là tha thứ, bạn em đã biết,nhưng tha thứ không phải theo kiểu "em ơi, anh xin lỗi, tha lỗi cho anh nhé, nếu lần sau anh thế, em lại tha thứ cho anh nhé", em biết ối thằng đàn ông kiểu như thế này rồi, bạn em cũng biết là như thế, nên nó đề cao cảnh giác lắm ạ.
    Khổ thật, làm đàn bà khổ thật, người thứ 2 đã khổ, vào cái topic người thứ 3 kia, cũng thấy họ khổ, chung quy chỉ có thằng đàn ông là sướng nhất, cái gì cũng có: anh trẻ cả người ra vì có bồ bên cạnh, được bồ tôn thờ với hiến dâng, chẳng may lộ ra thì vợ, con vẫn dang rộng vòng tay đón anh về. Khốn nạn mấy thằng đàn ông chỉ muốn thêm mà không muốn bớt.
    hờ hờ, sao tự nhiên mình ngộ chữ thế không biết, mới lị đọc xong thêm 2 topic: đàn ông ơi chào nhé và người thứ 3 mà thấy khinh rẻ cái sự ngoại tình thế không biết, lúc sướng "cái ấy", chả mấy ai nghĩ đến chuyện "quỳ gối xin vợ/chồng" tha thứ đâu nhỉ, sao mà hèn thế không biết được nữa.

Chia sẻ trang này