1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên ly dị không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi skyHue, 24/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skyHue

    skyHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Có nên ly dị không?

    Cuộc sống gia đình không phải đơn giản đúng không? Từ lúc lập gia đình đến nay cũng được 4 năm, tôi là người con gái vẫn có nghề nghiệp ổn định sau khi cưới nhau 1 năm thì tôi phài sinh con và chăm sóc con cái thế là ko đi làm nữa. 1 bé trai lên 6 và 1 bé trai vừa tròn 1 năm. Chồng tôi là chủ Xe hàng .bao nhiêu năm ở nhà nuôi con chồng tôi không để cho tôi thiếu thốn bất kỳ thứ gì và cũng không bao giờ than vãn vấn đề tài chính với tôi Cuộc sống tưởng chừng như êm đềm và hạnh phúc , ai cũng tắm tắc khen rằng chồng tôi lo làm ăn không cờ bạc rược chè......Nhưng sự thật bao nhiêu năm qua không phải thế cho đến một ngày tôi nhận được tin chồng tôi lăn nhăn với một khách hàng" người này đã có chồng và ly di sau khi quen biết với chồng tôi" , tôi giận dỗi và muốn làm sáng tỏ việc này, chồng tôi vẫn một mực chối cãi và không thừa nhận sự việc xảy ra , tôi vẫn tin và bỏ qua mọi việc. tưởng chừng sự việc đả kết thúc nhưng tôi thực sự quá thất vọng khi nghe tin Chồng tôi đã có con Riêng với cô khách hàng đó , đứa bé đã sinh ra , tôi thực sự chưa tin đây là một chuyện có thực cho đến một hôm tôi đến nhà cô ấy để nhìn mặt cháu gái" Rất giống chồng tôi" . ....Chồng tôi không hề xin lỗi cũng không hề có biếu tượng hối cải anh nói" TẤT CẢ ĐIỀU MÀ ANH LÀM CHÌ VÌ GIA ĐÌNH VÌ VỢ VÌ CON" .
    Tôi thật sự ko biết mình phải làm sao, còn tin tưởng anh không thì nói thật tôi ko còn tin anh được nữa bởi vì tôi đả tin anh 2 năm trời và cuối cùng tôi nhận được là một sự thật quá phủ phàn. giờ tôi ko biết phải làm sao? nếu ly di thì con tôi sẽ ra sao? tôi không sợ mình không có khả năng nuôi chúng nhưng tôi sợ sau khi lớn lên con tôi sẽ hỏi" MẸ ƠI BA CỦA CON ĐÂU" như những nhân vật trong bộ phim mà tôi đã coi , tôi không muốn hoàn cảnh gia đình tôi như một bi kịch và biết bao khó khăn mà tôi phải đối mặt khi tôi mới 29 tuổi đời mà đã ôm 02 đứa con dại, và nỗi sợ lớn nhất của tôi là " CON TÔI CÓ HẬN TÔI KHÔNG,? " như bao đưa trẻ vẫn hận mẹ nó tại sao nó không có cha. tôi phải làm sao đây!!!!!!!!!
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Sky ơi! Mình nghĩ có lẽ đây k fải là câu chuyện của bản thân bạn. Nếu trích từ đâu đó thì bạn nên đề rõ nguồn trích dẫn để mọi ng k nhầm lẫn khi tư vấn.
    Vài lời góp ý với bạn thế thôi. Thân!
  3. skyHue

    skyHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    [blue] sorry nha, bài này mình đăng dùm chi gái của mình, thực sự tâm trạng của mình cũng giống của chị mình bây giờ..........mình ko biết phải khuyên chị mình như thế nào, mình chưa từng trãi nên ko đủ chính chắn để khuyên nhủ chị mình, suy nghĩ của người chưa có gia đình và người có gia đình khác nhauđúng ko? nên nhờ mọi người giúp đỡ.
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp chị quá, thật ra có những cuộc sống hôn nhân bề ngoài tưởng là hạnh phúc lắm nhưng thực chất bên trong nó đang bị mục ruỗng, bởi họ khéo che đậy nên người ngoài ko ai biết. Quả thật chị có thể tha thứ cho những gì chồng chị đã làm, bỏ qua hết mọi thứ để tổ ấm ko bị đổ vỡ, nhưng chị có bao giờ tự hỏi liệu nó sẽ lành lặn được bao lâu khi mà nỗi ám ảnh đó cứ quay quắt, dằn vặt chị. Chị sợ con chị ko có cha, sợ nó sẽ hận chị khi biết chị đã ko để nó có cha, mọi người ý nghĩ trong chị đang mâu thuẫn đúng ko? Nếu có thể, em chỉ khuyên chị nên cho anh ấy 1 cơ hội để chuộc lỗi, cần sự rộng lượng trong lúc này chị ah, nếu anh ấy thấy được thành ý từ phía chị và nếu anh ấy còn lòng tự trọng, còn nghĩ đến gia đình thì em nghĩ rằng anh ấy sẽ biết phải làm sao để giữ được hạnh phúc mình đang có. Chúc chị sớm vượt qua chuyện này.
  5. 8x_wedding

    8x_wedding Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    củ chuối nhỉ? nếu là chính chủ thì mình khuyên can còn dẽ, qua tay vầy khó lém.
    Khổ sỏ thế nào ko rõ, chỉ cần bít, trong t.y kô có sự chia sẻ hay chung đụng gì hết.
    Sống vô trách nhiệm, hưởng thụ bản thân thì chào anh em ngược. có chịu khổ cả đời được ko? thưa là không, bác tôi chồng chết, 60 tuổi vẫn còn bít yêu và được yêu, 29t chưa là gì bạn à.
    nếu cần hỏi thủ tục ly hôn thì alô tui.
  6. P5NT

    P5NT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Này 2 đứa con là cả 1 vấn đề đấy nhé. Không đơn giản đâu nếu anh ta vẫn quan tâm đến gia đình thì hãy học gia đình Ông nhà văn Sao Mai có đến 4 vợ mà vẫn yên ấm cả đấy thôi, còn anh ta không quan tâm đến 3 mẹ con thì phải cam chịu thôi số bạn là đứt gánh giữa đường
  7. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Ly dị xong khó khăn đấy, phải đi xin việc làm mới
  8. nqsoft

    nqsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Chồng lái xe - có con riêng --> hợp lý
    --> Ly dị thôi
  9. skyHue

    skyHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Nói thì rất dẽ nhưng thực sự tôi không làm được, tôi lo lắng cho tương lại của 02 đứa nhỏ, cuộc đời nó sẽ ra sao nếu như thiếu thốn tình cảm của người cha, thật sự tôi không dám nghĩ đến...
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Uầy, ở bên box tâm sự có một chị cũng đang vậy vã "đi hay ở". Cơ mà chị này lại là ở địa vị cái chị "khách hàng". Nghĩa là là người đã từng li dị, rùi lăng nhăng với người đã có vợ, rùi lại đẻ con với người ta. Chị ấy đang băn khoăn vì anh kia thì bảo là sẽ bỏ vợ, nhưng hiện tại chưa giải quyết được (lý do là blah... blah...). Chị ấy không biết nên giành giật cha cho con mình, hay là để yên cho người kia với lũ trẻ của người ta.
    Bi trừ vào topic này, không hiểu sao tôi cứ ghép hai người đàn bà này vào một câu chuyện. hờ hờ... Và tôi cứ nghĩ thằng cha tham ăn kia đúng là dẻo mồm với cả "hai bà". Thành thực chia buồn với tất cả chị em phụ nữ gặp hoàn cảnh như vầy!
    Cũng như đã khuyên chị bên box tâm sự, tôi xin chia sẻ với chị của bạn Sì kai huế: đi hay ở đều dở cả cả (vì cái sự nó vốn dở lắm rồi), cái chính là phải biết chấp nhận và thu xếp sao cho ổn thỏa. Nếu ở lại, chấp nhận "tay ba" thì đừng có dày vò nhau cho mệt, tất cả giữ mảnh trời riêng trong mảnh trời chung cũng có sao đâu. Nếu quyết định ly hôn thì phải thảo luận rõ ràng về trách nhiệm đối với con cái. Sau này chúng nó biết đến tình yêu đôi lứa rồi, kể thật ra vì sao mẹ phải li dị bố, ắt chúng nó hiểu tổn thương như vầy là không thể nào coi nhẹ.
    Nói chung, tôi lại phải nhấn mạnh dù đã nói bên tâm sự rùi, tôi hâm mộ chị nào biết sống kiểu "đèn ***g treo cao". Cứ sống đầm ấm hài lòng với phần tình cảm mà chồng dành cho mình đi, miễn là ông ý lo cho con cái đầy đủ trách nhiệm. Tuy nhiên... hic hic... chắc vì tôi chưa có ràng buộc về cưới xin hay con cái... tôi đã từ bỏ một người đàn ông sau khi biết anh ta chung đụng với đàn bà khác (đặc biệt là anh này nói với tôi giống như anh chồng của chị bạn Sì ke Huế: tất cả anh làm là vì em, vì gia đình tương lai của chúng ta... ặc ặc).
    Bạn nqsoft nói ít mà xúc tích quá. Dân lái xe hàng mà không có tí lòng thòng thì mới là lạ.
    Bạn Makeup Pro Thu mèo đen thì nên im lặng, vì bạn đã bỏ chồng mà xui người khác bỏ chồng thì nghĩa là bạn đang mưu đồ khơi dậy phong trào bỏ chồng. Ứ tốt tí nào. Phản cảm bỏ mịa!
    Bi bô nhiều quá. Tóm lại là đàn bà chúng ta phải hi sinh rất nhiều. Chúc may mắn và sóng gió sớm qua đi! Nếu có thể nhắm mắt coi như không biết gì thì tốt... chẹp chẹp...

Chia sẻ trang này