1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên ly dị không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi skyHue, 24/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0

    Nói chung, tôi lại phải nhấn mạnh dù đã nói bên tâm sự rùi, tôi hâm mộ chị nào biết sống kiểu "đèn ***g treo cao". Cứ sống đầm ấm hài lòng với phần tình cảm mà chồng dành cho mình đi, miễn là ông ý lo cho con cái đầy đủ trách nhiệm. Tuy nhiên... hic hic...
    [/quote]
    Mình theo chân Cún sang đây đọc được đoạn này . Có lẽ là Cún hơi nhầm bởi trong "đèn ***g đỏ treo cao" mọi chuyện thật chẳng bình yên. Đó là một cuộc chiến tranh ngầm và dữ dội và đau khổ hơn rất nhiều bởi cái mà họ nhìn thấy được còn đau xót gấp nghìn lần. Người ta nói "Mắt không thấy, tim không đau". Thà ràng bạn cứ đoán già đoán non, thà rằng bạn không biết gì cả, thà rằng vỡ bung vỡ bét,...một là thế này hai là thế kia lại ra một nhẽ. Đằng này, họ sống chung một nhà, ngồi đây mà hình dung bên kia, đang lả lơi, đang vui vầy, đang cuời nói,....thì tim bên này sẽ là lửa điên, sẽ là nước mắt, là lòng đau. Cuộc đời cũng đâu phải đơn giản một là một, hai là hai. Chỉ một lão già thôi, mà tất cả các mụ đàn bà phải tranh nhau, từ bà chính thất đến con ở. Đàn ông thật là những kẻ tham lam, ích kỷ, và tàn nhẫn. Có mà như không đau khổ lắm cún ạ. Biết là có đấy mà họ thuộc về người khác đêm đêm thì lòng người tan nát lắm, khó mà chịu được.
    Tất cả chỉ vì đàn bà mềm yếu quá! Nhỏ nhoi quá. Mãi mãi vẫn chỉ là ĐÀN BÀ, không khác được.
    Bà Ba của Đèn ***g bị treo cổ, cô Liên trẻ thế mà bị điên, con ở thì chết,...Cún chắc là rất hiểu sự khắc nghiệt và tàn bạo của ghen tuông.
    Nói thế để bạn chủ topic hiểu rằng, mình không phải đang phân tích văn học, mình phân tích sự đau khổ của những người đàn bà. Bạn đừng hỏi là nên làm thế nào??? Vì càng hỏi bạn sẽ càng rơi vào đống bùng nhùng mà chín nguời mười ý. Mình không xui chị bạn bỏ chồng, nhưng nếu có gan thì cắt đứt đi. Nếu chẳng có gan thì đừng hỏi nữa. Im lặng mà Lê Văn Đành thôi!
  2. thanhbinhday

    thanhbinhday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cund trả lời nhiều bài hay sâu sắc ngộ nghĩnh tính có vẻ thẳng nhưng xin góp ý không nên gọi mày tao trong một số bài nghe có vẻ nóng nẩy quá . Đừng giận nhé

Chia sẻ trang này