1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên ly dị

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi kho_khao_2003, 15/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kho_khao_2003

    kho_khao_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Có nên ly dị

    Các bạn ơi, mình đang rơi vào 1 trạng thái khủng hỏang và hoang man thật sự ko biết làm sao lúc này. Mong mọi người bên ngoài sáng suốt giúp mình lời khuyên với - Mình rất cảm ơn.

    MÌnh dân Thành phố, anh là dân tỉnh lẻ. Xét về mọi mặt thì gia đình mình hơn hẳn gđ anh và bản thân mình cũng vậy - mình lại là con gái độc nhất, nên khi quen nhau mình cũng có cho anh và gia đình anh biết là anh phải ở rể cùng mẹ mình (mẹ mình là single mom) nếu cứơi mình.

    Anh hòan tòan đồng ý vào ở nhà của mình sau cưới (mình có nhà riêng), và thậm chí ngay cả anh, cả bạn bè và những người thân của anh đều nói là anh may mắn, là "chuột sa hũ nếp" khi cưới mình", anh cũng rất tự hào khi cưới được 1 cô vợ "ngon" dân thành phố.

    Có thể nhiều người thân của mình thắc mắc sao mình lại chấp thuận cưới anh, vì cơ bản anh chả có gì trong tay, mà mình thì lại đang làm cho công ty nước ngòai và có khá nhiều điều kiện vật chất tốt - Ai cũng nghi ngờ tình cảm của anh dành cho mình .

    Nhưng mình thì lại không quan tâm sự chênh lệch đó, vì mình xét thấy anh hiền lành và ít nói, nên mình thương và thấy hòan cảnh anh bơ vơ 1 mình tại TP, mình cũng thấy tội và vẫn quyết định cưới anh. Mình có yêu, và chính vì quá yêu anh nên mình phạm khá nhiều sai lầm. Chung quanh mình không ít người theo đuổi, nhưng lí do mình chọn anh, vì mình cứ nghĩ anh hiền, và anh chăm chỉ, mình không muốn lấy 1 người quá giỏi giang nhưng chưa chắc họ có yêu mình thật hay không, và họ láu cá, hay gian manh thì khổ - còn nhìn anh, thấy chân chất hiền lành - mình thích 1 cuộc sống bình yên, êm ấm, mình không ham ganh đua, đấu đá XH... nhưng sai lầm ở chỗ, mình đã nhìn sai người, và quá vội vã đồng ý kết hôn,....

    Vì yêu, vì quá thương, Mình đã bỏ ra ( nhiều tiền) để gíup anh xây nhà cho Ba mẹ anh ở quê, trước khi cưới - vì thực sự mình muốn rước dâu về nhà anh, thì mình có phòng riêng với anh để ở, chứ chả lẽ cả nhà anh và mình khi về thăm nhà - cùng chui ra chui vào chung chạ thì rất kì - Anh có ba mẹ và 1 em trai. Anh với mình là U30, anh hơn mình 1 tuổi.

    Mình còn lo hết cho anh từ A-Z cho đám hỏi và cả đám cưới ở 2 nơi - có mấy người bạn của mình khi biết chuyện đã mắng mình ngu - vì mình lo hết nên anh đã ỷ lại, và ko biết phụ giúp hay cố gắng gì hết - bạn bè nói mình sao cứ như mày đi mua chồng vậy? Mà bản thân mày có xấu xí, đui què gì cho cam - mày cũng xinh xắn giỏi giang, sao mày lại chọn nó.

    Ai biết sao được hỡ trời - tình cảm khó nói trước lắm - mình không hiểu sao mình đã rất mụ mị, nghe lời và yếu đuối khi yêu anh - cho nên mình như con thiêu thân và bất chấp tất cả - có lẽ mình nợ anh ấy, nên mình lao đầu vào để trả nợ chăng?.

    Hỡi ơi, cái cuộc sống sao hôn nhân nó mới dã man phơi bày 1 bộ mặt thật đểu giả của nó - Anh ấy đã quá nhiều lần cho mình thấy và hiểu được tình cảm thật sự của anh ấy chỉ là những thứ giả tạo - và con người ấy, sau khi đã cứơi được mình - thì lộ nguyên hình là 1 người không có tình thương thật sự - và anh ta sẵn sàng bỏ mặc mình những lúc mình cần... Chỉ một thời gian vài tháng sau khi cưới, mà mình đã buồn rầu, sụt kí và mình đau khổ nhiều vì những quyết định vội vã và sai lầm của mình..

    Và cũng chả có gì để phải cố gắng nữa - anh ấy là người con có hiếu, thương ba mẹ anh ấy đang phải ở trong ngôi nhà xập xệ nên đã nói mình biết tâm tư nguyện vọng là xây nhà khang trang cho Ba mẹ anh ấy ở, và mình đã làm giúp anh ấy việc đó - nên bây giờ anh ấy thỏai mái tư tưởng, sống chỉ biết hưởng thụ thôi - khác xa cuộc sống cầu tiến, và luôn cố gắng làm việc, học tập để thành công của mình -

    Anh thích nggồi coi TV, chơi game, lơ là việc học và làm việc - vì cơ bản cuộc sống quá đầy đủ tiện nghi - nhiều lúc mình tự hỏi - nếu cuộc sống khổ cực hơn, chắc chồng mình đã biết cố gắng hơn nhiều... Và nếu mình không giang tay ra lo cho anh tất cả, thì chắc anh đã ko như vầy..?

    Bây giờ tình cảm trong mình nó không hết, nhưng mình quá mỏi mệt vì tính cách khác nhau - và vì mình dần dần nhận ra anh không yêu thương mình thật sự , anh đã ko quan tâm và lo lắng cho mình- có bữa đi nhậu với bạn về, trước khi đi, mình có nói - tối có ăn tối ra sao thì nói mình biết - vì cuối tuần 2 VC hay ra ngòai ăn, nhưng rồi nhậu về cũng chả hỏi mình 1 câu là em ăn gì chưa, cũng chả quan tâm gì hết.
    Mình buồn mình nói mình chưa ăn, lúc đó 10h30, ảnh nói mình tự xách xe ra ngòai ăn đi, anh mệt anh ngủ đây - và mình nhẹ nhàng năn nỉ -- anh ơi quan tâm em đi - em đói, anh làm gì cho em ăn đi - thì gàolên bực bội , em tự làm mì gói ăn ko được sao?- Tối vậy mà kêu mình tự ra ngòai đường ăn 1 mình, anh ko nghĩ đến sự nguy hiểm của mình- mình chua xót nhận ra , chả có tình cảm gì hết..
    Nhưng ngủ 1 lát thì ảnh lại dậy thức cả đêm để coi đá banh - Vậy mà nói mệt và bỏ mặc mình chưa ăn không quan tâm...

    Có lẽ mình đã sai, và mình đang muốn rút lui, vì mình thấy rằng qua cuộc hôn nhân ngu dại này, mình chẳng được gì hết - Mình đã mất trắng - cả tình lẫn tiền - và còn mang 1 dấu ấn là gái 1 chồng - mình đau khổ lắm - nhưng sống với người vô tâm và không thật lòng yêu mình thì sẽ khổ cho mấy đứa con mình sau này thôi - May mà mình chưa có con...

    Bây giờ mình rút lui thế nào đây, ai bày cách cho mình với - sáng nay mình buồn, mình nói là 2 người phải ngồi xuống nó chuyện lại với nhau - vì mình thấy là anh ko thương mình - anh gào ầm lên- thấy ko thương thì thôi nói gì nữa - li dị di! Nghe có chua xót ko... Thật là cuộc đời nực cười nhỉ? Nhưng mình tin là mình rồi sẽ gặp đc người tử tế hơn, chứ ko ăn cháo đá bát như vậy...
  2. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân là duyên tiền kiế, nếu lấy phải người chồng tốt tức là kiếp trước hắn ta nợ mình, còn lấy phải người chồng tệ thì tức là kiếp trước mình nợ hắn ta, hẳn là kiếp trước bạn nợ hắn ta khá nhiều, đành phải ly dị thôi, ko còn cách nào khác, con gái khi yêu thường mù quáng.
  3. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    bạn hãy thử ,thử thôi nhé ,thử gay gắt ,ko thể chịu nổi cái kiểu sống ấy của anh nữa và muốn li dị xem fản ứng anh ấy thế nào . mình nghĩ con người này mà rời váy vợ ra thì chết xác .con người này chỉ là cấy tầm gửi thôi ,cây tầm gửi ko thể sống 1 mình mà ko có cây cổ thụ ,bạn xứng đáng là người vợ chứ kko fải vừa là vợ ,vừa là chồng như vậy .
  4. laosbeer

    laosbeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thế là bạn đã quá luông chiều chồng bạn rồi. Hãy nói nói với anh ấy rằng số tiền mà bạn bỏ ra để sửa nhà cho bố mẹ anh ấy.... là tiền mồ hôi công sức của bạn rất khó khăn mới có đc và đừng tiếp tục thỏa mãn những nhu cầu về vật chất cho anh ấy nữa vì theo mình người đàn ông phải lao động kiếm tiền cho vợ con đỡ khổ chứ.. lỗi này cũng là do bạn thỏa mãn tất cả những yêu cầu của anh ấy. Tình yêu phải đc xay đắp dựa trên sự vua đắp và sẻ chia của mỗi thành viên trong gia đình. Chúc bạn mong sớm tìm ra giải pháp cho mình.
  5. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Vậy tầm gửi có đáng để mình phải hi sinh nhìu đến thế ko?
  6. congnam_vnct

    congnam_vnct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    tội lỗi tội lỗi ,,,,,,,,,, mình thì làm việc nhue con thiêu thân hic hic
  7. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0

    Nói thật với bạn nhé: bạn mới có nguy cơ chứ chưa mất cả tình lẫn tiền thật đâu. Hiện giờ thì chưa nhưng nếu không yêu bạn chắc chắn sau này anh ta sẽ đi cặp bồ, rồi thấy cô nào giàu hơn thì bạn sẽ là người bị đá đít, kể cả đang có con. Nghĩ kỹ và kiểm tra, thử thách tình cảm của anh ta đi bạn trước khi quyết định có con với người như vậy, và đừng bao giờ nghĩ về việc dùng đứa con để trói một người đàn ông. Hạ sách đấy, chỉ có đứa trẻ là khổ thôi.
  8. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên chân thành đến bạn trong trường hợp này, mặc dù bạn còn yêu chồng nhé.. NÊN LI DỊ.
    Sẽ rất hiệu quả đấy, chồng bạn sẽ hối hận sau 1 thời gian... 100% là như thế, hãy tin mình đi.
    Bạn hãy sống 1 mình với gia đình sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều... sau một thời gian.. bạn cảm thấy trở lại được thì tất cả quyết định là do bạn.
    Hãy tin lời tớ nói là đúng, rằng chính anh ấy sẽ phải cầu xin bạn trở về, còn chuyện anh ấy có thay đổi hay không thì bạn hãy rời anh ta 1 thời gian để thử thách và chứng kiến anh ấy đã thay đổi như thế nào.
    Bạn chưa có con là tuyệt vời rồi, phụ nữ hơn 30, trẻ trung chán, lại xinh xắn và năng động, bạn đừng lo gì cả.
    Chúc vạn sự như ý.
  9. lyly267

    lyly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Mình đang ly thân với 1 ông chồng gần giống chồng bạn rồi ! Mình thấy thật thoải mái và hạnh phúc. Ly dị để cặp với ng khác chăm sóc mình tốt hơn chắc còn sướng hơn rất nhiều !
    Chúc bạn đủ mạnh mẽ để tự giải thoát cho mình !
  10. kho_khao_2003

    kho_khao_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm ơn rất nhiều những lời lẽ sáng suốt của các bạn - gần như tất cả những ai biết chuyện của mình -đều khuyên mình như vậy - vậy thì chẳng còn gì nữa...
    Mình vừa làm vợ, vừa làm chồng - chẳng lẽ mình phải chịu cảnh bi đát như vậy sao? Mình đã đi làm rất vất vả, mới có được cơ sở vật chất như vậy, nhưng anh ấy ko hề thấy quý mồ hôi, công sức của mình, những đêm làm dự án thức hết đêm, những áp lực công việc nhức đầu - chẳng qua chỉ là những lời nói cửa miệng "ờ, tội vợ lắm" - nhưng rồi mình thức mặc mình, anh ấy ngủ khì...
    Buồn quá, nhưng chắc thà 1 lần đau , còn hơn mình cứ dùng dằng mãi ko thôi...

Chia sẻ trang này