1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên ly dị

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi kho_khao_2003, 15/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vptrongoi

    vptrongoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Qua những gì bạn mô tả thì tính cách của ông chồng này ko có gì lạ. Có đến hơn nửa con trai là như thế đấy. Đơn giản là con trai có thể thức để xem bóng đá, nhưng nếu bảo thức để nấu cho vợ ăn hoặc chăm sóc vợ thì hơi bị khó. Có thể bạn đã hy vọng vào người chồng nhiều quá nên khi không được như bạn hy vọng thì bạn thất vọng. Nhưng nói thật, nếu bạn quyết định ly dị, thì cũng không chắc bạn sẽ tìm được một người khác có thể chăm sóc cho bạn đâu. Thực ra con trai không thể hiểu được các mong muốn của con gái, bạn nên biết điều đó. Có những tính cách không thể bỏ qua, như thói trăng hoa, tính gia trưởng, vũ phu, hoặc giả dối. Còn nếu đó là bạn cảm thấy không biết quan tâm thì có lẽ đa số con trai đều mắc tính này, người ít người nhiều thôi.
    Có lẽ nếu bạn chấp nhận đó là tính xấu của đa số đàn ông, và tìm cách thích nghi, thì bạn sẽ tìm ra lối thoát đấy. Bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, và biết đâu bạn sẽ giúp chồng bạn hiểu bạn hơn. Có một điều chắc chắn đó là, đàn ông ít người là người vô ơn, nếu bạn cho đi tình cảm, bạn sẽ nhận lại được tình cảm, dù có thể không phải là lúc đó. Đàn ông thường kín đáo trong việc bầy tỏ tình cảm. Nhưng họ sẽ mang sự biết ơn trong lòng, đừng sợ cho đi!
    Bạn cứ nên thử thế đã, nếu cảm thấy vẫn ko chịu được nữa thì hẵng quyết định, trước tiên nên bỏ suy nghĩ li dị trong đầu đi!
  2. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có bạn mới hiểu được chồng bạn là người thế nào để mà quyết định cưới và sống chung.
    Nên rạch ròi hai điểm:
    - Hắn vô tư không quan tâm vợ. Vấn đề này cũng thường xảy ra với nhiều đàn ông khi phụ nữ luôn kỳ vọng thế này thế kia thì mới là quan tâm. Cái này tùy thuộc vào mức độ của hắn và góp ý với hắn.
    - Hắn lệ thuộc, không cầu tiến. Đây mới là điều quan trọng. Nếu bạn nghĩ hắn đang lệ thuộc, hắn "ăn cháo đá bát" tức là bạn đang đặt số tiền bạn đã "mua chồng" (như người ta nói) lên cao và giảm dần sự tôn trọng đối với hắn.
    Vợ chồng với nhau, theo mình sự tôn trọng nhau là rất quan trọng. Nếu hết tôn trọng thì dứt khoát phải giải tán.
  3. Runagate

    Runagate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ầy, em ơi, em bỏ tiền ra mua một thứ đồ chơi mang về cho vui mắt, mà cái thứ ấy lại không có bảo hành, không thể lên đời, tốn nhiều nhiên liệu - thì em phải chịu hậu quả thôi.
    Cái giống đàn ông í mà, em cứ nai lưng ra mà bao bọc nó, càng bao bọc thì nó càng ì ra, càng chày bửa. Ai bảo em làm thay bổn phận của nó? Em khờ khạo thật nhỉ.
    Nói thêm tí, chả thằng đàn ông có tự trọng nào nó thích gái bỏ tiền ra cưới nó, xây nhà cho bố mẹ nó, mua nhà cho nó, đưa tiền cho nó tiêu.
    Em đủ tài ba đến độ làm tuốt tuồn tuột những việc ấy. Thế thì nó ăn xong thì đá bát là lẽ đương nhiên thôi!
    Giờ thì một, là em bỏ cái đồ chơi cổ lỗ sỹ mà hại đủ thứ ấy đi; hai là em cứ tiếp tục làm con bò con ngựa kéo xe mà nuôi cái ngữ ấy.
    Tùy em chọn lựa!
  4. Mailanguoidensau1977

    Mailanguoidensau1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn.Bạn nên li dị đi thôi còn chần chừ gì nữa.Đàn ông vô tâm, vô tình thế bạn còn tiếc rẻ gì nữa.Mình cũng là đàn ông nhưng mình không thể chấp nhận nổi thứ đàn ông sống không có tình nghĩa, vô ơn như thế.Chồng bạn chỉ có thể dùng từ này để nói thôi:vô ơn, vô nghĩa.Đàn ông như vậy không đáng để bạn phải tiếc rẻ làm gì đâu.Biết đau bạn làm như vây anh ta lại thay đổi trở thành người trưởng thành hơn đấy.
    Bạn là một cô gái còn trẻ, đẹp, có sự nghiệp, công việc tốt, lại sống rất có tình, nghĩa sẽ còn rất nhiều cơ hội để sống tốt và hạnh phúc đến với bạn mà.Hãy tự quyết định và tìm cho mình một hạnh phúc trọng vẹn với người xứng đáng với tình yêu và tấm lòng của bạn đi.Chúc bạn hạnh phúc và thành công nhé.
  5. dinosa

    dinosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chị ạ,e k bít nói tnào,nhưng cá nhân e,e vẫn ngĩ chị nên cho hắn 1cơ hội cuối cùng,chọn đúng thời điểm để nói chuyện...chứ nhìu khi bảo chia tay,đâu có chia tay đc luôn đâu.E sợ cảnh đổ vỡ lắm...Đành rằng hắn tệ nthế,nhưng chị hãy khoan nhượng,độ lượng cho hắn 1cơ hội cuối cùng để cả2 cùng làm lại từ đầu...biết đâu bản tính của hắn ko fải như vậy ???
    Thôi,cố lên chị nhé ! Hãy vững vàng vượt wa mọi nỗi đau...Ko có cái j là tồn tại mãi mãi cả !!!
    Update thông tin cho bọn e biết nhé !!!Bọn e luôn ở bên chị !!!
  6. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Chị chủ topic ơi. Em đọc xong câu chuyện của chị thực sự thấy thương chị lắm. Tuy nhiên em nghĩ rằng em không phải là người trong cuộc nên thực sự không hiểu hét được đâu là bản chất con người thật của chồng chị, đàn ông ai cũng có tật xấu.
    Nên thực sự em không biết là do anh ấy là người sống hời hợt ít quan tâm đến người khác hay là anh ấy lấy chị chỉ vì lợi dụng. Chị ơi, em nghĩ rằng lúc này chị hãy thật bình tĩn, quan sát và nhận xét xem tình cảm thực sự của chồng chị là gì, anh ấy có thật lòng yêu thương chị không? Vì khi mình đã chót lấy phải một người chồng vô tâm vô tính như vậy thì cái quan trọng nhất bây giờ để mình đi đến quyết định có li hôn hay không, đó là : tình yêu. Chồng có yêu mình không. Đấy là mẫu chốt quan trọng nhất chị ạ. Bằng linh cảm của người phụ nữ, bằng cái nhìn rộng lượng và vị tha hơn, bằng cả sự thông minh, chị hãy xác định thật kĩ lại tình cảm của chồng dành cho mình.
    Sau đó, nếu xác định anh ta là con người không tốt, vụ lợi, không yêu và thương vợ, thì em chỉ khuyên chị 1 chữ : CHIA TAY. Đừng để đến khi có con, ràng buộc với anh ta, chị sẽ khổ vô cùng , chị ạ.
    Còn nếu, chị xác định bản chất sự việc là chồng chị yêu vợ, nhưng chỉ ích kỉ cá nhân thông thường, rồi cáu bẩn, và có nhiều tính xấu thì chị vẫn nên tha thứ. Sau đó rồi dần dần vợ chồng với nhau, qua năm tháng, chị sẽ khéo léo sửa dần cho anh ấy sau. Vì có tình yêu là có tất cả chị ạ!
    Bây giờ là lúc cần sự tỉnh táo. Đọc câu chuyện của chị, em tin chắc rằng chị đã nghĩ rất nhiều và cũng buồn nhiều rồi. Lúc này đây chị sẽ đủ tình tĩnh để suy xét lại tất cả.
    Có thông tin gì mới chị hãy update thường xuyên nhé, trên này có nhiều chị em , sẽ đưa ra nhiều lời khuyên hơn cho chị
  7. traNGis

    traNGis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mành dàn tư? bò? 'i thĂi, với ngươ?i sau - bàn sèf dược bù? 'f́p. Vì? bàn sẮng tẮt và? hẮt mì?nh.
    TĂi tin vẶy!
    Chùc hành phùc!

  8. vitaminloveH

    vitaminloveH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mình nghĩ là không nên chia tay ngay.
    2 bạn đã thử nói chuyện chưa? Có lẽ ngay từ đầu bạn đã lo liệu mọi chuyện nên anh ấy đã quá ỷ lại vào bạn.
    Bạn nên giải thích cho anh ấy biết rõ, sau đó chia tay cũng chưa muộn.
    Nếu anh ấy vẫn không thay đổi khi bạn cho anh ấy một cơ hội nữa, thì bạn hãy chia tay vì 2 bạn chưa có con nên cũng không ràng buộc gì nhiều.
  9. tinhthanthep

    tinhthanthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    3.978
    Đã được thích:
    0
    Số bạn đúng là đen thật nhưng phải nói tất cả là do bạn không hiểu biết. Chồng bạn là con nhà nghèo không có trí tiến thủ bạn thật bất hạnh. Mình nghĩ bạn đã lấy anh ấy vì bạn không có kinh nghiệm trong cuộc sống, đã để cảm tính lấn át lý trí. Nhưng mọi việc đều không có gì là muộn màng. Tiền đã mất có thể làm lại được , hãy quên những gì đã mất đi vì rốt cuộc cũng ko lấy lại được và có lấy lại cũng ko có ý nghĩa gì . Bạn hoàn toàn xứng đáng có được một người chồng khác biết quan tâm tới bạn, lo cho bạn và luôn vun đắp cuộc sống gia đình hành phúc và nhiều người sẵn sàng chấp nhận một đời chồngg như bạn. Quan niệm xã hội bây giờ khác xưa nhiều lắm. Bạn hãy cứ yên tâm.
  10. heart

    heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2001
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chia tay gấp , Mấy thằng khốn kiểu này làm xấu mặt trai vùng khác như mình quá

Chia sẻ trang này