1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên ly dị

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi kho_khao_2003, 15/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. queenbeebk

    queenbeebk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp bạn kho_khao_2003 quá! Mình rất hiểu tâm trạng của bạn, vì đôi lúc, chỉ đôi lúc thôi, mình cũng có cái cảm giác đó. Hãy bình tĩnh, hãy để đầu óc thanh thản đi. Bạn sẽ thấy mọi chuyện nó đơn giản hơn và từ đó tìm cách giải quyết. Chúc bạn vui vẻ!
  2. chengot

    chengot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nghĩ rằng bạn ko nên vội vàng đưa ra quyết định li dị, hai vợ chồng nên bình tĩnh ngồi lại nói chuyện với nhau, bạn có thể nói ra suy nghĩ của bạn ( về việc anh ko có chí tiến thủ), mong muốn về cuộc sống gia đình chăm sóc quan tâm nhau, cảm giác bế tắc ý muốn li dị vv...xem anh ấy nghĩ như thế nào, có cải thiện được ko.
    Mình nghĩ việc bạn lo hết kinh tế trước đây cũng là tại bạn chưa có kinh nghiệm sống như 1 chị đã nói, chưa khôn ngoan. Nhưng bây giờ mọi thứ đã rồi, thứ nhất bạn cũng ko cần nhắc lại nhiều về việc bỏ tiền bạc như thế nào, vì thật ra anh ta cũng biết, thể hiện nhiều chỉ khiến anh ta cảm thấy cô có công thì công cô đấy, tôi kệ, rồi sinh ra ám ảnh ko thể tình cảm quan tâm với bạn như một người đàn ông có thể che chở chăm sóc vợ...Khi ngồi lại nói chuyện với chồng bạn ko cần kể lể nhiều, có thể chỉ nhắc một chút để thể hiện bạn vất vả và đã thực sự muốn chăm chút cho cuộc sống gia đình. Thứ hai, bạn lẳng lặng rút bớt phần của bạn đang đóng góp cho kinh tế hiện tại để anh ấy biết tự thân vận động hơn( vì mình nghĩ rằng giờ bạn đang tiếp tục chu cấp, góp phần lớn kinh tế gia đình). Có thể giả vờ than với bạn bè hoặc ai đó là bị mất tiền, lừa tiền hay cho ai đó vay ko trả...
    Lúc đó bạn xem động thái của anh ta ra sao, có chuyển biến thế nào rồi đưa ra quyết định cũng chưa muộn.
  3. tinhthanthep

    tinhthanthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    3.978
    Đã được thích:
    0
    Chồng bạn khi chưa cưới đã để bạn bỏ tiền túi ra xây nhà cho bố mẹ chứng tỏ đã thực sự có ý lợi dụng bạn. Sau khi cưới rồi, lúc giận nhau lại còn thách bạn li dị chứng tỏ nghĩ rằng bạn đã lấy chồng, ván đóng thuyền rồi ko thể bỏ anh ta được chứng tỏ anh ta là một người nhỏ nhen, ngu xuẩn, ti tiện, và đê tiện. đây là bản tính của những anh chàng nhà nghèo nhưng ko có ý trí trong cuộc sống. Cuộc sống khó khăn nhưng không biết rèn rũa trở thành con người có nghị lực nên dễ trở thành con ngừoi nhỏ mọn. Bạn thực sự đáng thương. Nhưng bạn nên nhớ rằng khi bạn đã có một đời chồng rồi không có nghĩa rằng bạn sẽ ko bao giờ tìm được hạnh phúc, đừng bao giờ nghĩ sai lầm như vậy cũng như bạn đã từng nghĩ khi yêu anh chàng hèn mọn bây giờ.
  4. HenMay

    HenMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Cậu xây nhà cho họ nhà chồng ở là cũng trả được phần lớn nợ đời & nghiệp chướng rồi.
    Cậu thử ly thân 1 thời gian, nhưng mà cố gắng đưa( hay gọi là tống khứ) anh ta ra khỏi nhà cậu. Thử xem k có cậu tưới tắm chăm sóc thì cái dây leo đực ấy nó có sống được k? Hay là nó sợ nó quay lại, vỗ về nịnh nọt cậu, cậu lại xuôi xuôi, bê nó về nuôi tiếp??? Cậu giỏi thật, vừa xinh đẹp, vừa làm vợ đảm, vừa làm dâu thảo.... Thế thì cậu phải lấy được vài ông chồng nữa ...
    k xpam đâu, hãy dành lấy cuộc sống của mình.. còn ối anh ngoại tỉnh hiền lành, cần được yêu thương và giúp đỡ.... à mà cái dây leo đực của cậu có đẹp jai k? đẹp thì k phải lo cho nó, nó sẽ tìm dc ng đẹp khác (bao cô em từ tâm làm mẹ...yêu quí chồng như đẻ chồng ra...)
    Trước khi bỏ thật, nhớ đi xem thầy nhớ!!!
  5. binhjuventus

    binhjuventus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    37
    Chỉ là ý kiến cá nhân. Mình thấy nhận xét này của bác Runagate rất chính xác. Một ông chồng như bạn kỳ vọng thì gần như sẽ không có những động thái như bạn kể trước khi cưới thế đâu!!!
    Quyết định là ở bạn/chị thôi! Nhưng theo mình, bạn/chị nên suy nghĩ thật kỹ. Như một số bạn/anh/chị khác khuyên thì nên cho anh ta một cơ hội + ly thân (giải pháp kết hợp) để anh ta có thời gian suy nghĩ, trải nghiệm và hiểu hơn giá trị của bạn, một cô vợ đảm và tốt, mà anh ta đã được ông trời ban tặng.
    Chúc bạn có quyết định đúng đắn và sẽ được sống một cuộc sống hạnh phúc, xứng đáng với những gì bạn đã cống hiến cho cuộc sống
  6. stefan

    stefan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chia xẻ một số quan điểm với đồng chí vợ này một tí :
    - Bản thân em phải xem lại mình đã, xem cách đối xử của mình với chồng đã hợp lý chưa? Anh thấy em nói toàn những điều em đã làm cho chồng và gia đình nhà chồng thôi, ko thấy nói về bất kỳ điều gì mà anh ta làm cho em. Có thể là em đã quá cực đoan về chồng mình rồi đó.
    - Vợ chồng lấy nhau là do số mệnh, ko phải là đơn giản mà gắn bó được với nhau đâu. Đừng nghĩ đến chuyện ly dị khi mọi chuyện vẫn còn có thể giải quyết được. Trước tiên nên cố gắng đối thoại để làm cho mọi việc tốt đẹp lên.
    - Đàn ông với trẻ con thực ra ko khác gì nhau mấy, một người vợ tốt là người phải biết thúc đẩy những cái tốt trong con người chồng mình, và tất nhiên là hạn chế những cái xấu. Chồng em cũng có thể là người có tài, anh ta cần người có thể kích thích cho cái tài của anh ta phát huy, nếu em hiểu và làm được điều đó thì mọi chuyện có thể tốt lên rất nhiều.
    - Thực ra ở hoàn cảnh của chồng em cũng có rất nhiều áp lực đấy, chính những điều em làm cho chồng và những điều mà bạn bè rồi người thân em nói chuyện về chồng mình cho thấy rằng mọi người đã coi anh ta là kẻ đào mỏ và ăn bám. Em thử nghĩ xem là thằng đàn ông mà mọi người cứ chỉ trỏ sau lưng, nói mình thế này, mình thế kia thì sẽ nghĩ thế nào?
    Em lấy chồng vì yêu chồng, anh mong em có thể tìm ra giải pháp để duy trì hạnh phúc của mình. Chúc em và chồng sớm tìm ra tiếng nói chung.
  7. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Thế thì khó nghĩ bác nhỉ?Vậy em sẽ tìm người nào mà kiếp trước mình và họ đều nặng nợ với nhau.
  8. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng, như tôi đây vừa thất bát nên giờ đang trắng tay, dù muốn lấy vợ cũng ko dám vì cảm thấy mình nhục quá.Người yêu thì đang có, cô ấy quá trẻ, có nhiều tính tốt nhưng đáng tiếc là cô ấy có 1 điểm ko thể chấp nhận được.Buồn nhiều quá.
    Chỉ mong tìm được người có thể cùng chia xẻ thì thức cả đêm, cả tháng nghĩ cách kiếm tiền vì hạnh phúc, vì gia đình cũng OK.
  9. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi nó làm xấu cả mặt tôi.
  10. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói có ý đúng.Bạn chủ topic cũng nên xem lại ý này.Nhưng với cách nói văn hoá và cách thể hiện anh-em rất tình cảm của bạn chủ topic thì mình nghĩ ý này chỉ đúng trong trường hợp nào chứ ko đúng với chị chủ Topic.

Chia sẻ trang này