1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên mách bố ai là người tình của mẹ không ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chuotbeo, 13/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuotbeo

    chuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Có nên mách bố ai là người tình của mẹ không ???

    Người yêu tôi hiện nay ở vào một tình huống rất éo le, là một người con hiếu thảo, nàng rất thương ba nhưng lại vô cùng đau khổ khi biết mẹ mình có người tình. Có lần nàng nhờ tôi đánh cho gã người tình của mẹ nàng một trận cảnh cáo, nhưng điều đó chỉ ******** yêu của mẹ nàng và gã ta càng thêm nồng thắm. Nàng định rằng sẽ báo cho ba nàng biết ai là người tình của mẹ nhưng còn băn khoăn sợ rằng ba sẽ đau khổ vì ba nàng rất yêu và tin tưởng vợ. Tôi rất muồn chia sẻ với nàng một điều gì đó nhưng chằng biết nói thể nào, tôi và nàng phải làm gì bây giờ ?

    - Anh Chuột béo -
  2. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Tình huống của bạn qua thật là rùng rợn nhưng chuyện này trong xã hội chúng ta chắc không phải là cá biệt.
    Tôi nghĩ trong trường hợp này bạn hãy giới thiệu vợ của lão kia cho ba của bạn gái cậu... biết đâu lại thành 1 đôi nữa.
    có câu: " Nếu có chết hãy cho ta chết hẳn, nếu bị thương thì nhè nhẹ thôi". Gia đình đã bung bét thế rồi thì cậu nên cho nó toi luôn..... cho máu
    big gun
  3. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Tôi đang vội quá ko nói kỹ càng được , nhưng tình huống củ chuối này phải có nhời phát biểu ngay !
    Tốt nhất là ko nên nói cho bố biết mà nói thẳng với mẹ :
    -Tâm sự tình cảm tỏ vẻ đau khổ thất vọng trước sự ngoại tình của mẹ . Vì mẹ nào chả yêu thương con ...
    - Dọa mẹ là sẽ nói cho cơ quan , ông bà , bố biết sự thật xem thái độ của mẹ thế nào .
    - Tiếp theo là theo dõi tìm kiếm thông tin , địa chỉ ... bắt quả tang đe doạ thằng bồ của mẹ , dọa tạt xít chẳng hạn , dọa sẽ nói với gia đình của hắn ta ...
    Tuyệt đối ko nói cho bố biết vì để cho mẹ còn đường về với gia đình !
  4. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Anh Chuột béo mến
    Xin lỗi anh vì tôi đã không nghiêm túc. Tôi thực sự không nghĩ rằng có một hoàn cảnh như vậy ở ngoài đời được đem ra hỏi (dù vẫn biết mọi chuyện đều có thể xảy ra). Tôi thấy anh đang đứng trước một vấn đề khá phức tạp. Anh là một người lạ đang bị lôi vào một câu chuyện gia đình không phải của mình, mà lại là của người anh yêu thương. Tôi nghĩ anh và bạn gái anh, hơn lúc nào hết cần phải bình tĩnh, sáng suốt, không thì mọi việc sẽ trở nên tồi tệ hơn. Nhất là anh, tôi nghĩ anh là người sáng suốt hơn bạn gái anh lúc này. Vấn đề là ở chỗ ba của bạn gái anh rất yêu và tin tưởng vợ. Nói ra hay không là một vấn đề cần cân nhắc. Khi một người đàn ông bị phản bội cả niềm tin và tình yêu thì chắc điều đó còn đau khổ hơn cả cái chết. Tuy nhiên, theo ý kiến của bản thân tôi, ông ấy là người trong cuộc, ông ấy có quyền được biết sự thật về người bạn đời của mình. Nhưng cái chính là làm cách nào để ông ấy biết nhưng ít bị tổn thương nhất ... Tôi thực sự cũng chưa biết nên làm thế nào trong hoàn cảnh của anh. Để bạn gái bạn nói chuyện với mẹ cô ấy cũng là một cách giải quyết nhưng tôi nghĩ sau những gì mà anh và bạn gái anh đã làm với tay nhân tình ấy thì việc nói chuyện với mẹ bạn gái anh cũng là một việc ít hiệu quả, xem ra người đàn bà này cũng không dễ dàng từ bỏ điều mà bà ta đang theo đuổi đâu. Tuy nhiên, anh có biết được vì sao mà mẹ bạn gái anh đi ngoại tình không? Biết đâu bà ta lại là môt phụ nữ đáng thương, bất hạnh trong hôn nhân đang đấu tranh cho tình yêu chân chính thì sao???!!!! Mong thêm tin tức từ phía anh.

    Đời là vại dưa muối hỏng ....
    Được trangnhi1977 sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 14/11/2003
  5. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Cái đó thì khó làm lắm những cách mà những người trên đây góp ý đều là vứt đi cho rồi. Không có cái nào đáng để đọc và thực hiện cả? Nếu làm như những cách trên chắc chắn gia đình cô bạn gái đó sẽ tan vỡ thôi. Muốn có thể trở lại như trước chỉ có cách là tất cả mọi thành viên trong gia đình này phải trung thực nhìn nhận thực tế trong gia đình này và cũng nhau tim ra cách giải quyết.
    BYE BYE
  6. chuotbeo

    chuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Xin các bạn đừng nỡ nhẫn tâm với hoàn cảnh đau khổ của người khác như thế, tôi thực sự cần một lời khuyên chân thành và những ý kiến hoặc gợi ý từ các bạn, nhất là các bạn nữ.
    - Anh Chuột béo -
  7. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét đứa nào ngoại tình lắm, cho nên phải tay tôi thì tôi cho răng bằng lợi luôn, hết muốn hôn, thế là bà kia phải quay về với gia đình.
    Nhưng mà này, cái loại đàn bà thế thì đá đít cho xong về rồi mà con cái nó khinh thường thì nhục lắm, thế nhé, chúc anh thành công :D
  8. phuquang

    phuquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng với bà mẹ đó . Nếu con cơ hội hàn gắn thì hàn gắn còn ko thì bố mẹ cũng phải nhìn thẳng vào sự thật. Mà có khi bố bạn ý đã biết chuyện rồi nhưng mà chịu đựng vì con cái cũng nên. Trong trường hợp ko thể quay về với nhau được thì nên để bố mẹ chia tay cho 2 người được thoải mái, chứ sống như thế chẳng khác gì tra tấn nhau.
    PQ
  9. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất hiểu và rất thông cảm vời bạn . khi nguòi phụ nữ ngoại tình chẳng qua họ ko thể tìm thấy trong người chồng của mình những gì mà họ cần , họ có lỗi không ? có , nhưng suy cho cùng cũng tội nghiệp lắm chứ , hàng ngày cứ phải lo cơm áo gạo tiền , chồng thì thờ ơ , con cái thì có những niềm vui riêng khi bọn nó lớn , họ cảm thấy cô độc , họ muốn được chia sẻ , được yêu thuơng , tôi đã nghĩ như vậy đấy , chúng mình phải làm gì á, tôi thì vừa cảm thấy căm ghét vừa cảm thấy đau lòng và thuơng họ rât nhiều nhưng giúp thì tôi vẫn chả biết làm thế nào nữa
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  10. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    hic...tôi thì tôi chẳng nói gì cả. vì sự thật tôi ko biết phải bắt đầu như thế nào, tôi cũng ko hình dung được khi tôi "trình bày" với bố tôi về....1 việc như thế, nó đã xảy ra như thế.....rồi cái presentation ấy nó sẽ đi đến đâu...kết quả như thế nào !
    Phân vân tôi nghĩ dù gì cũng là chuyện của người lớn. Dù tôi có lớn, có già đến đâu thì tôi cũng chỉ là trẻ con - trong mắt họ. và tôi để mọi chuyện người lớn tự giải quyết với nhau ! tình yêu và gia đình, ko thể ép buộc được. nếu đã muốn ra đi, đừng cố gắng !
    Giả như tôi ở trong trường hợp này nhỉ.....tôi sẽ chỉ hỏi mẹ về "người ấy" , cái người ấy đấy (!) như thía nào......và rằng...mẹ tôi có còn yêu bố tôi hay ko.
    Nói ra cho vui ! gia đình tôi cũng thía ! 2 cụ đều có "người ấy" cả. nhưng đỡ phiền toái hơn, chuyện của cụ bà thì mãi đến khi kết thúc tôi mới được biết (và chỉ 1 mình tôi biết ! biết do accident ! ) ! và vì cơ bản là đến nay nền tảng gia đình ko hề bị lung lay, nên tôi chọn giải pháp là im lặng. !!!
    Đôi khi ko cần phải bới móc ra quá. Tế nhị thôi, phải ko nhỉ ! và cũng ko nên dằn vặt quá ! Thử hỏi nếu tôi ở cương vị người chồng, vợ tôi ....... (khó nói quá ) , bạn sẽ hỏi tôi có muốn biết sự thật hay ko. Câu trả lời sẽ là ko !
    Còn nhiều cái linh tinh muốn phát ngôn lắm ! Nhưng.....chẳng dám Mạn phép !!!

Chia sẻ trang này