1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên mở lời trước ????

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 14082004, 12/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 14082004

    14082004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Có nên mở lời trước ????

    Đã một tuần nay chúng mình không nói chuyện với nhau rồi anh yêu nhỉ...
    Ngày 22/12
    Anh nói em có nhiều việc phải lo, sao còn có thời gian vào các
    forum...
    Em nói đó là chỗ em giải trí bên cạnh những áp lực khi không có anh ở bên cạnh
    Anh giận em......

    Ngày 23/12
    Sắp Noel, và em viết thư làm lành với anh. Em không muốn anh có một Noel buồn khi vắng em

    Ngày 24/12
    Anh nói chuyện với em nhát gừng nhát tỏi.Hỏi gì cũng "không sao,không có chuyện gì"
    Em đã an ủi mình bằng suy nghĩ anh đang buồn vì không ở bên em . Anh cũng đã từng nói anh vạch ra nhiều kế hoạch để em được vui khi vắng anh trong những ngày lễ, nhưng ý tưởng thì tốt mà chưa bao giờ thành hiện thực.Anh không hiểu tại sao ???
    Em đã cố giấu đi cảm xúc của mình để tỏ ra vui vẻ,em không muốn anh thấy em buồn rồi lại suy nghĩ.
    Em buồn thì anh cũng sẽ buồn
    Em tỏ ra vui vẻ, anh lại cho là em vô tâm không biết đến nỗi buồn của anh...
    Vậy em phải làm sao đây ?
    Vậy là Noel lại là một ngày buồn...

    Ngày 27/12
    Em chờ đợi đến 4h sáng để nghe từ anh một lời chúc thi tốt
    Nhưng....

    Ngày 28/12
    Em nhận được 2 tin nhắn dặn dò của anh.
    Và em đã làm bài không tệ
    Nhận được tin nhắn của những người bạn hỏi thăm, chúng nói thấy anh đang lo cho em lắm.
    Lòng tự nhiên chùng xuống giữa một ngày đông u ám

    Ngày 30/12
    Anh lại giận em vì đã viết bài tranh luận trong 1 forum
    Để em gọi hơn 1h đồng hồ, để em lo lắng vì không hiểu anh có chuyện gì,có bị làm sao không.
    Anh xuất hiện với bộ mặt tỉnh quoeo
    Lần đầu tiên trong đời em biết thế nào là giận run người anh ạ !

    Ngày 31/12
    Em không biết dùng từ gì để diễn tả cho đúng tâm trạng của mình.
    Em chờ từ 11h đêm đến 6 h sáng để gặp anh, để chúc anh một câu vào năm mới, để cùng anh đón năm mới
    Nhưng...
    Điều em không ngờ là anh đã làm như anh nói "Sẽ không nói chuyện với em vào ngày lễ để em được vui". Anh không hiểu hay cố tình không hiểu như thế ???
    Em không còn biết nói thêm điều gì nữa...
    Anh ạ,
    Em im lặng vì từ trước đến nay anh chưa bao giờ là người mở lời sau những cuộc tranh cãi.
    Em im lặng vì em muốn anh hiểu một điều. Cái tôi rất quan trọng, đặc biệt là cái tôi của một người đàn ông nhưng hạ nó xuống một chút để giữ được hạnh phúc cũng không phải là điều quá khó khăn.
    Em im lặng vì muốn anh làm được điều đó. Chúng mình là những người trẻ, trong cuộc sống này cần phải biết chọn lựa cái gì quan trọng với mình hơn. Nếu không anh sẽ muôn đời là kẻ ngạo mạn thất bại thôi

    Em im lặng dù không một giây phút nào em nguôi nhớ anh,luôn có anh trong giấc mơ em.


    Mọi người ở box HPGD góp ý cho em với. Em có nên tiếp tục im lặng nữa hay không ?
  2. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Phải nói mà là nói hết tất cả những suy nghĩ, mong muốn của mình cho người yêu nghe. Nếu anh ta hiểu được mong muốn của bạn, được nghe trực tiếp từ bạn và anh ta có những thay đổi đáng khen thì bạn hãy tiếp tục hưởng thụ hạnh phúc của mình. Còn ngược lại, hãy cho mình một cơ hội để được hạnh phúc.
    Bầu thích được nói thẳng, nói thật những gì mình nghĩ và mình mong muốn. Bầu nhớ trước kia Bầu cũng đã từng làm như vậy. Cũng may là ông xã của Bầu lúc đó đã hiểu được suy nghĩ của Bầu và có những thay đổi tích cực.
    Có thể anh ta hiểu nhầm sự mong muốn của bạn, có thể anh ta cho rằng bạn cũng không muốn tiếp tục yêu anh ta vì bạn im lặng, bạn chẳng nói gì với anh ta cho dù anh ta đã làm mọi cách để bạn phải lên tiếng. Nên nói ra bạn ạ, vừa là để giải thoát cho tâm trạng của mình vừa để hai người có cơ hội tìm thấy tiếng nói chung. Hãy thử xem, bạn sẽ biết ngay mà.
    Cho dù có vấn đề gì xảy ra đi chăng nữa thì Bầu vấn mong bạn luôn vui vẻ và được sống trong hạnh phúc.
    Thân ái.

  3. khit_khit

    khit_khit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình rất hiểu tâm trạng của bạn vì mình cũng đã từng ở trong hoàn cảnh của bạn suốt 4 năm trời. Mình chỉ được dỗ dành, làm lành trước trong khoảng một tháng đầu sau khi cưới, sau đó thì... giống như anh ấy của bạn đấy. Suy từ kinh nghiệm của mình ra, mình thấy hình như bạn đã chiều anh ấy quá. Toàn những chuyện lặt vặt thôi, chẳng có gì to tát cả (sau khi làm lành với nhau xong ai cũng nhận ra điều ấy) nhưng nguy hiểm lắm đấy bạn ạ. Mình sẽ nói cho bạn biết tại sao nhé.
    Hồi đó mỗi lần hai vợ chồng thi gan với nhau, mình lúc nào cũng bị thua trước, bởi vì mình nghĩ nếu mình chịu thua một chút thì cả hai sẽ vui vẻ, mà vui vẻ thì vẫn tốt hơn chứ. Vợ chồng sống với nhau cả đời, những chuyện như thế này đâu có đáng mà mình không hy sinh được, vì hạnh phúc của hai đứa mà. Cứ như thế, dần dần mình nhận thấy càng ngày mình càng mất giá trị dưới con mắt của chồng. Anh ta sẽ không biết được những suy nghĩ cao cả của bạn đâu, ngược lại anh ta sẽ chỉ thấy bạn thật tầm thường, anh ta chẳng cần phải cố gắng gì cả cũng được bạn quỳ mọp dưới chân, lúc nào cũng sẽ phải nghe theo anh ta thôi.
    Chẳng biết bạn thế nào chứ mình thì bị các cụ nhồi sọ từ ngày bắt đầu lớn những tư tưởng kiểu như: "phụ nữ muôn đời là phái yếu", "gia đình có hạnh phúc hay không là do người đàn bà", "phải biết chiều chồng con ạ, nó đi làm căng thẳng đừng gây căng thẳng thêm trong nhà, đàn ông mà bỏ vợ thì vẫn có thể lấy được đứa trẻ hơn, đẹp hơn, chứ đàn bà mà bỏ chồng thì chẳng ra sao đâu"...vv và vv... Nếu bạn đã lỡ bị nhồi sọ những tư tưởng như vậy thì mình khuyên bạn hãy dũng cảm mà bứt phá đi. Kết quả chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn.
    Lại kể về chuyện của mình, mệt mỏi suốt 4 năm trời rồi cũng đến lúc mình không chịu nổi nữa. Mình tâm sự với môt đứa bạn thân. Nó sửng sốt vì không ngờ trên đời này lại có một đứa hiền như mình. Nó khuyên mình lần này hãy kiên quyết đấu tranh, anh ấy giận kệ anh ấy. Hạnh phúc là cả hai cùng vun đắp chứ làm gì có cái hạnh phúc mà một người thì cứ đi xoa dịu còn người kia thì suốt ngày gây căng thẳng? Có nó cổ vũ, mình quyết tâm phải lật ngược tình thế. (bấy lâu nay mỗi lần về tâm sự, các cụ ban đầu thì tỏ ra rất thương con, thông cảm với con, nhưng ngay sáng hôm sau thế nào cũng kêu mình ra nhồi sọ lại những kiến thức mà mình đã nói ở trên, vì sợ con gái quên, rồi kết luận: "con chiều nó một tí, thời buổi ngày nay..."). Và bạn biết không, đúng là mình đã đảo ngược lại được tình thế. Mình trở nên tự tin hơn, cảm thấy có giá trị hơn, và anh ấy cũng đã phải cư xử với mình cho đúng với giá trị mới mà mình đạt được.
    Dũng cảm lên bạn! Chúc bạn thành công.
  4. 14082004

    14082004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Em cũng là người thẳng thắn và luôn muốn mọi chuyện thật rõ ràng. Vì thế nên em rất khó chịu kiểu nói chuyện rõ ràng là đang buồn,đang có chuyện nhưng em hỏi thì cứ "Anh không sao,không có chuyện gì". Thật là bực mình
    Như chị Bầu nói, em cũng đã rất nhiều lần phân tích để anh ấy hiểu suy nghĩ của em.Nhưng em ko biết do khác phái nên anh ấy không hiểu hay anh ấy cố tình không hiểu nữa. Có nhiều lúc em cảm thấy hoàn toàn bất lực trước những suy nghĩ xiên xẹo của anh ấy.
    Ngay cả khi em nói em chưa từng có một ngày lễ vui vẻ. Nếu như bình thường sẽ hiểu rằng em nói như vậy là em muốn gì phải không ạ ? Nhưng anh ấy lại có quyết định hết sức tiêu cực là không nói chuyện với em vào những ngày lễ nữa .
    Đó chỉ là một chuyện nhỏ trong rất nhiều chuyện .
    Mỗi lần như vậy em lại phải giải thích, em sợ cứ như thế mình sẽ có thói quen nói nhiều, cái gì cũng giải thích dài dòng thì không hay chút nào .
    Em cũng tin rằng một người thông minh như anh ấy không bao giờ cần em giải thích nhiều đến thế. Em dám chắc chắn chuyện này vì đã có lần bọn em tranh luận về sự khác biệt trong suy nghĩ giữa nam và nữ. Anh ấy khẳng định là chẳng có gì mà nam giới không thể hiểu được phụ nữ cả, chỉ có điều họ có muốn hiểu hay không thôi .
    Em thì cho rằng vì anh ấy chắc chắn vào tình cảm của em nên mới làm như vậy.
    Đúng là em đang ở trong hoàn cảnh như chị khit_khit .
    Có những người khuyên em nên nhường đi một tí thì hơn, một điều nhịn là chín điều lành.
    Nhưng có người lại nói với em,một điều nhịn là chín điều nhục. Nếu lần này em không cứng rắn, em sẽ mất tình yêu của mình.
    Có lẽ em sẽ làm như cách mà chị Khit_khit khuyên vậy
    Bây giờ em mới thấy thấm thía câu nói "Tình yêu như đứa trẻ,chiều chuộng quá nó sẽ sinh hư".
    Cảm ơn các chị đã chia sẻ với em. Hi vọng là một ngày gần đây em cũng thành công như chị Khit_khit !
    Chúc anh chị Bầu,anh chị Khit_khit mãi hạnh phúc !
  5. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    :)))
    các cụ nhà ta đã có câu :
    Chồng bát chồng đĩa còn xô ... huống chi chồng
    vợ .
    Chẳng có người đàn ông vô tình ... ngoại trừ
    chỉ có người phụ nữ không biết cách đi vào
    trái tim của ho.
    Sapa
    ...
    What do you do when the only person make you stop crying
    is who make you cry ...!!!

Chia sẻ trang này