1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên mơ về một tương lai ?!?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi giovotinh810, 29/02/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Làm bài chào hỏi các bác trên này ....... [:D]
  2. theman08x

    theman08x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2011
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Chả biết thế nào! Nhưng trong trường hợp này khả năng sa ngã là khá cao. Vì môi trường gái sống toàn là môi trường rất phức tạp. Tốt nhất đầu tiên nên tìm hiểu xem gái có kế hoạch gì cho tương lai không đã (trước tiên là thoát khỏi mấy cái môi trường kia).
    P/s: Chả hiểu sao cứ có cảm giác cô gái này đang "diễn" - đánh vào tâm lý thương hại của chủ top. Tốt nhất là lên tránh.
    Có gì bỏ qua vì đây chỉ là ý kiến cá nhân của mình :D
  3. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    xong rồi các bác ạ :)
  4. theman08x

    theman08x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2011
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Ah quên nữa. Theo mình thì nên nghe và để đấy thôi. Đừng tin. Kinh nghiệm xương máu của mình: ngày trước mình đã từng tin 1 cô gái hoàn toàn, không hề nghi ngờ gì hết (mặc dù tính mình cũng đa nghi). Nhưng về sau khi biết được sự thật, thì đó toàn là những lời giả dối.Từ lời nói đến hành động còn rất xa, thậm trí đối lập. Vì thế hãy tin vào những gì mình nhìn thấy tận mắt, hãy quan sát hành động, cách đối xử của cô ấy với mọi người xung quanh.
  5. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ tin gái. Nghe và để đó.
  6. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Gái này cậu mới quen 1 tuần thôi, nên đừng xác định gì lâu dài vội. Bình tĩnh quan sát gái xem gái này phẩm chất thế nào. Về cơ bản đầu tư vào trường hợp này rất rủi ro. Gái có quá khứ phức tạp, nếu lời gái kể là thật, và môi trường sống phức tạp. Gái lại còn quá trẻ. Mà qua những lời của gái mà cậu thuật lại thì tôi cũng thấy gái này chưa tin được.
  7. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi
    phén,
  8. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Vâng, rất cảm ơn các bác đã vấn hộ em, em có câu hỏi nhỏ thế này : e có cần phải vào vai hiệp sĩ cứu ng bị nạn k ợ ! mấy hôm nay gái nhờ e chở đi đây đi đó , cay cú nhất là tối qua, hẹn e 8h , đến lúc ra thì gái nói đi công chuyện nên bảo e đợi, e k có tính đợi chờ nên lượn 1 vòng 10ph rồi về quách, chắc chắn gái này bày trò rồi,!!! Mà đúng thật , về nhà mải gần 1 tiếng sau thì gái nt qua bảo gái đi công chuyện chắc về khuya nên k gặp e đc ! rồi xin lỗi e , e thì chả thể hiện gì, nói thôi k sao, hôm nào mình gặp nhau nc sau ..., sau đó gái nt lại thì e k trả lời, tn thì e ko nhớ, đại để cũng k có gì quan trọng, cũng rất muốn quát vào mặt gái nhưng lúc ấy kìm chế, may sao lúc ấy có con pé nt chúc chiếc ngày gì tình bạn ấy ( tuần này là tuần của tình bạn thì phải ), nt vui hơn 12h rồi ngủ, [:D]....Thế quái nào hơn 1h sáng gái1 nt qua, đọc cho có rồi vứt đấy, kệ ! Sáng dậy lên lớp học bt, tán dóc với mấy gái cùng lớp , thế rồi về, giữa đường lại nhận đc phone của gái : A có đi học k ? Chiều qua cho e nhờ xe chuyển đồ xuống phòng trọ mới ( ặc máu, chuyện tới qua gái coi như không có gì thế ---> hơi điên rồi ) .
    Giờ e đg nghĩ có nên thôi gái này k ạ ??????????? Xin thêm 1 lời khuyên của mọi ng ??????
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Theo tôi là bạn nên thôi. Chưa nói tới phần cô kia. Mà từ phía bạn thì lúc nào bạn cũng sặc sụa máu ăn thua, thích "trên", thích "ngon hơn", thích "làm chỗ dựa", thích "làm đàn ông"...Với thái độ đó, không phải với cô này mà với bất cứ cô nào thì bạn cũng sẽ bực mình mỗi khi bạn CÓ CẢM GIÁC thua kém, bị điều khiển. Với bạn thì bạn phải là thằng điều khiển được người kia thì bạn mới chịu.

    Do đó, bạn nên thôi vụ này.
  10. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chưa có gì quá đáng lắm, cứ tiếp xem. Nhưng giúp gái thì trên tinh thần vui thì giúp không thì thôi, thậm chí rảnh không làm gì mà không thích thôi thì cũng không giúp. Giúp gái nhiều không dẫn đến kết quả là gái sẽ thích cậu. Cứ kiềm chế cảm xúc, đừng có quạt nạt gì cáo, cái nào đúng thì khen, sai thì sửa, thế thôi. Cứ đi chơi hẹn cáo nói chuyện, lúc nào Cáo cần không tự làm được thì ra tay giúp Cáo thế thôi.

Chia sẻ trang này