1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên mơ về một tương lai ?!?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi giovotinh810, 29/02/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Thôi :-ss
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Gái phức tạp như này nếu không kiếm được chỗ kiếm tiền lương thiện tí thì anh e là chú không giữ nổi con này, môi trường phức tạp, thì theo nhận xét của anh là gái cũng đang dần chai sạn đi khá nhiều cảm xúc. Còn teen, còn mướt, còn ngon thế này thì lắm thằng vọc, chưa kể khi gái lăn lộn đủ điều để kiếm cơm. Gái loại như này muốn giữ cần một bản lĩnh nhất định, tiên quyết là ví dày. Đừng bảo anh sao mang vật chất ra làm thước đo tình yêu, vì mục đích là quan trọng, đồng tiền là phương tiện để đưa cả chú lẫn gái đến hạnh phúc lẫn đảm bảo hạnh phúc sau này cho cả 2.

    Chú cần:

    1. Định hướng cho gái: kiếm tiền ít và lương thiện. Cái này khó vì chú phải khuất phục được lòng tham của gái, là GÁI và TRẺ thì lòng tham nó lại càng đè lên gái dài, dài, và dài dài đến bất tận. Lên chùa may ra chú và gái ngộ ra được điều gì đó không chừng.

    2. Cầm trịch: về cả mặt tinh thần lẫn vật chất. Đi kiếm cơm, xin chạy bàn cũng là một cách làm sv. Ít tiền nhưng đồng tiền đảm bảo. Đồng thời chú phải trưởng thành lên, bớt ăn thua lẫn cay cú gái đi, như Anxiety bảo ấy.

    Làm được 2 điều ấy anh tin cũng đã là quá khó đối với chú, một người chưa từng biết mùi đời là gì mới thò mặt lên đây lập cái topic này. Còn vài điều nữa, về gia đình gái, về tương lai chú, nhưng chắc vưỡn xa. Chưa làm được 2 điều trên thì có khi chú đã tạch, vạn sự khởi đầu nan, anh chúc chú có đủ quyết tâm và nghị lực để vượt qua khó khăn. Số phận chú luôn nằm trong tay chú. Good luck....
  3. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Đã nghỉ ...... [:D]
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Thời gian thì không đợi chờ, anh từng vuột mất vài cơ hội quý giá ngay cả khi anh đã lên kế hoạch kỹ càng rồi, cũng chỉ vì đợi chờ. Thế nên bắt đầu ngay từ ngày hôm nay em ạ. Không phải là ngày mai, mà là HÔM NAY.
  5. tangthanh

    tangthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Chúc cứ đọc 1 vài bài liên quan kiểu kiểu như của chú trong box này mà xem. Luôn có kiểu để cho mưa dầm thấm thấm 1 chút, hẹn mà không ra, hay ko đi cùng và rồi nt kiểu đại loại như bận có chuyện gấp... Thấy đúng bài quá!
    Chú thử ngược lại hoặc coi như điếc với cáo 1 thời gian và bằng cảm nhận, bằng môi trường xung quanh tìm hiểu lại.
    Anh cũng như các bác kia đều thấy nghi ngờ và thấy...thế nào ấy!
  6. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ [:D]

Chia sẻ trang này