1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên ngồi nhà tìm hiểu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi matbuon82, 02/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matbuon82

    matbuon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    có nên ngồi nhà tìm hiểu

    em và bạn ấy có cảm tình với nhau. Chúng em làm cùng cơ quan với nhau. Sau một lần uống rượu hơi say bạn ấy đã bộc lộ tình cảm với em.
    Từ hôm đó bạn ấy quan tâm nhiều hơn tới em. Sau 2 hôm ddi chơi với nhau thì hôm qua bạn ấy đã cầm tay em, em cũng thích bạn ấy.
    Nhưng đến hôm nay em và bạn ấy có hẹn đi chơi tiếp với nhau, em muốn bạn ấy vào nhà em chơi thì bạn ấy bảo ngại và bảo là chưa bao h vào nhà bạn gái ngồi thế. Thế là em và bạn ấy giận nhau. Em ko hiểu tại sao bạn ấy lại ko thích vào nhà em ngồi, thế là chúng em ko đi chơi nữa, chuyện này thì em ko thể bỏ qua được.
    Các bác thấy em nghĩ thế có đúng ko? khi mà thích nhau muốn tìm hiểu thì bạn ấy phải vào nhà em chơi chứ? CÓ bác nào cư xử vậy ko?
    Xin cho em lời khuyên???
  2. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    bạn ý vào nhà đẻ ông bố chồng tương lai bắt hầu cờ à ????
    nói chung là ngại khoản phụ huynh thôi
    thử hôm nào lừa lúc phụ huynh đi vắng bảo :"vào nhà tớ chơi, bố mẹ tớ đi có việc rùi,hay lắm é " nó mà ko vào tớ đi đầu xuống đất
  3. nhit050285

    nhit050285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Em đang tuổi vị thành niên àh .Người lớn họ không hay để giáp mặt phụ huynh .Các cụ có kinh nghiệm dễ bị bóc mẽ lắm
  4. ThaoDop84

    ThaoDop84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Mới yêu nhau thì em cũng chả thích đến nhà ngồi. Bác quan trọng hóa vấn đề làm gì. 2 bác cứ tiếp tục đi chơi chỗ khác đi, bao giờ thân mật hơn thì tự khắc thích đến nhà chơi ngay ý mà
  5. symphonie

    symphonie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    nói thế nào nhỉ? vào nhà, lỡ gặp phụ huynh, lại tưởng con gái dắt người yêu về nhà, mà đã dắt về nhà thì có nghĩa là có 1 tương lai à ờ nào đó. tự dưng chưa ra khoai ra môn j mà đã bị ngĩ như vậy thì đúng là ko dám vào thật ( kinh nghiệm bản thân)
  6. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    nếu thích thì chiến, sợ dề
  7. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Mới đi chơi ít nên người ta ngại là đúng thôi.Bạn cũng có quyền giận nhưng mình thấy chuyện này bạn vẫn có thể thông cảm khi người ta chưa sẵn sàng thì ngnười ta không muốn vào.Đợi khi nào người ta dũng cảm bước vào thì đưa vào cũng được.Thế mà!
  8. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Đó là chuyện bình thuờng em ạh, mới cầm tay mà đã bị và fải gặp fụ huynh thì ai chả run, anh cũng thế, truớc khi gặp fụ huynh bất kỳ nguời yêu nào a đều hơi ca mơ zun và fải chuẩn bị sắp xếp lịch từ truóc
    Nếu anh là zai kia anh sợ em lắm đấy, em càng máu anh càng sợ, a càng lánh xa em, từ từ thôi , đừng máu quá và đừng làm căng việc này thêm nữa, để cho thoải mái và tự nhiên đi
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Chửa đến lúc em ạ, cứ từ từ
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    [đùa]
    Cứ từ từ bạn, giờ con gà này tinh thần cảnh giác vẫn còn cao lắm, chưa dụ nó vào hang cung tiến cho thân phụ thân mẫu xơi tái được đâu.
    Đợi thời gian nữa đã, gà thấm thuốc mê rồi, thịt cũng vừa đủ mềm, chúng mình hãy thử lại.
    [thiệt]

Chia sẻ trang này