1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên ngồi nhà tìm hiểu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi matbuon82, 02/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matbuon82

    matbuon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    nhưng bạn ấy lại muốn em ngồi sau bạn ý, tức là em phải cầm mũ bảo hiểm đi ra ngõ, chỗ bạn ý đứng đợi. Bố mẹ em ko thoải mái khi thấy em đi ra ngoài với ngi mà họ ko biết, em cũng cảm thấy ko hay cho lắm.
    Nếu mỗi ngwời một xe đến chỗ hẹn thì em sẽ ko lăn tăn về vấn đề này đâu. Vấn đề này đã tạo khảong cách giữa em và bạn ấy.
    em không hiểu thời này đàn ông hay vậy thế. nếu tìm hiểu ko yêu nhau thì làm bạn cũng đc mà. Em bức bối quá đi
  2. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    thì anh zai vẫn còn ngại các cụ ý mà ! pà chị cứ xem hôm nào lừa vào nhà cho các cụ biết , ko sợ giận nhau đâu, mà nếu có giận thì ko làm con rể các cụ đc đau
  3. anhnh20

    anhnh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0

    Phải đến tận nơi mới tìm hiểu được chứ.

  4. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Chú này ko nghiêm túc rồi, đang tán kiểu được thì ăn ko được thì bỏ nên mới thế.
    Vào nhà gặp phụ huynh thì chào hỏi, nói chuyện, người đàng hoàng việc gì phải ngại.
    Em tán gái thì cứ phải vào nhà tìm hiểu bố mẹ đối tượng trước, bố mẹ tốt thì con cái mới tốt được.
  5. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Nếu vẫn ngại như thế thì khi nào đi chơi cứ gọi anh nhá anh vào tận nhà xin phép bố mẹ khỏi phải lăn tăn.Thế mà!
  6. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn ấy ngại bố mẹ dâu tương lai chăng
  7. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Nói thật là mới tìm hiểu thì đến gặp phụ huynh ngại là phải, cứ tìm hiểu lâu lâu roài đưa về nhà giới thiệu cũng đc mà.
    Còn vụ đi chơi vác mũ bảo hiểm ra ngoài thì có gì đâu mà ngại, có gì ko hay đâu.
    Tớ nói luôn với bố mẹ tớ là bao giờ có người yêu chính thức thì mới mang về nhà giới thiệu, chứ ko thích con zai cứ đến tìm hiểu roài ngồi nhà nói chuyện linh ta linh tinh với bố mẹ tớ đâu, bố mẹ tớ cũng nhất trí thế
  8. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    ơ hay, vào nhà thì bị các cụ thịt hay sao mà phải xoắn
    ku kia chắc ko có thành ý rùi
  9. cuoiquentoquoc

    cuoiquentoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    BÁc không việc gì phải vội, mọi cái đang bắt đầu, hắn cảnh giác cũng là điều có thể thông cảm được! Cứ để thêm time nữa, nếu tình cảm tiến triển tốt và hắn thực sự nghiêm túc, hắn sẽ tự thấy muốn gần hơn gia đình bạn thôi!
    Nhìn quả nik, đoán bác sinh năm 82, thảo nào chả cuống! (đùa)
  10. cuoiquentoquoc

    cuoiquentoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Quên chưa đọc kỹ, cái vụ bắt bạn cầm mũ ra ngõ là không ổn. Rủ con gái người ta đi chơi mà dấm dúi như đi ăn trộm. Bác cứ nói thẳng với hắn là bố mẹ bác không thích cách xử sự như vậy. Tôi nghĩ dù yêu hay bạn thì cũng nên đàng hoàng,không tán được con gái các cụ biết đâu lại có thêm ông bạn đánh cờ hay bia bọt, bóng đá, chem gió....chả đi đâu mà thiệt cả!

Chia sẻ trang này