1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên ngồi nhà tìm hiểu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi matbuon82, 02/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Cứ thế này hay hơn. Nó ngại gặp cũng chẳng có gì lạ, khi nào quyết định chắc chắn hơn thì nó khắc đến nhà em
  2. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Cơ mờ như rứa lại hok tình cảm, đi chơi đi 2 xe chán bỏ xừ
    @chủ topic : cứ bảo giai vào chào phụ huynh 1 câu rồi đi luôn, bạn bè cũng chào đc chứ cứ j fải bạn giai hay ng` yêu
  3. anhnh888

    anhnh888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà bạn gái không thích có nhiều bạn trai vào nhà quá cơ mà.
  4. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    nhất trí quan điểm đấy
    anh lúc nào cũng chỉ sợ bị bố mẹ vợ đánh giá cái khoản ko đàng hoàng chứ còn đến nhà gặp mặt nói chuyện cũng phình phường thôi
  5. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    cũng phải nói thêm là chú ấy ko tỏ tình lúc tỉnh mà phải mượn đến lúc say rượu để nói, anh mà là cô thì anh ko thích tẹo nào. Đấy là ví dụ đầu tiên chú ấy ko được đàng hoàng cho lắm (sorry :D) có thể vì chú ấy có nỗi sợ rất lớn khi phải đối mặt với những tình huống như vậy nên việc chú ấy ngại gặp phụ huynh cô cũng là dễ hiểu.
    Vấn đề này liên quan đến tư chất người đàn ông mà bác Nhím (nếu nhớ ko nhầm :D) đã đề cập đến trong topic "phổ biến kiến thức : Xoá gà diệt chã" rồi
  6. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    mới quen nhau vậy đã mời vào nhà, BÁc kia o sợ xanh mặt mới lạ.
  7. chally_cucu

    chally_cucu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    0
    Vào nhà đàng hoàng thì có làm sao, vào với tư cách là một người bạn trứơc đã. Cứ tưởng vào là nghĩ chuyện to..blah...blah, làm gì mà phải xoắn. Nghi bác này lắm, chắc chỉ nghĩ đến abc....rồi té chăng

Chia sẻ trang này