1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên nhận 1 triệu tiền cá độ bóng đá ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Reinforcce, 28/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    có nên nhận 1 triệu tiền cá độ bóng đá ?

    Vừa làm kèo cá độ với cáo
    31/01 này Đà Nẵng Vs Muang Thong
    ai thắng đc 1 triệu VND

    e chỉ đùa nó thế ai dè nó OK luôn , thôi thì đã fóng lao thì theo lao

    nếu e thắng , theo các bác có nên ....nhận $ độ ko ?????
    vụ này cảm giác mang tính sát phạt quá, hix hix
  2. 7

    7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    Lấy 1 nửa . Sau đó dẫn em nó đi ăn chơi bằng tiền đó là đc .
  3. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Chắc j đã thắng mà mấu. CÒn thắng thì cứ lấy xèng, sau đó dẫn nó đi đâu tùy, tiêu hết xèng đấy đê!
  4. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    nhắng quá đấy ông ạ. lạc đường rồi.
  5. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    pác shellphie nói chuẩn ko cần chỉnh. Mà thế Pác thua thì tính sao?

  6. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Phải đổi lại là: nếu thua thì em kiss anh, nếu thắng thì anh kiss em. Nhưng zay mới ddc, chứ trong ty lại lôi tiền bạc cá cược, potay với bác này.
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Rất nên.
    "Em thua phải rùi, trứng chọi đá sao được", đút túi luôn, vênh ngược lên. Trong 2 tuần tới khơi lại+ trêu tức càng tốt. Valentine gấp 1M thành hạc/tim, đặt quà cậu chèm lên đống ấy, nhét vào 1 cái vỏ trông thật tầm thường, vác đi tặng, vầy thui
    P.S: Tất nhiên ko nhất thiết như trên, tuỳ nghi sáng tạo thôi. Trả tiền là rõ rồi, dưng hãy trả cách ít ngờ nhất, thế sẽ tốt hơn ( :.
    [nick]
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 29/01/2010
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Mừ cá tiền có gì đâu mừ ngại, mình toàn cá tiền, đối phương gợi ý cá quà còn bảo "Thôi mình cứ qui ra thóc đi anh, sau anh hay em dùng thóc đó mua quà đều tiện" ^^.
    Nên cậu vô tư đi, tiền bạc ko ảnh hưởng gì tình cảm đâu, em ý chấp nhận cá là đã chấp nhận khả năng có thể thua òi, không cần sợ ( :.
    Với nói chung, cá tiền nó mới có khí thế .
    [nick]
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 29/01/2010
  9. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu bác thua thì sao , tiền bác , bác cho đi ko tiếc , còn tiền của gái động vào lại xót ruột à . Hỏng
  10. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    thằng ku này làm mình nhớ đến ông bạn, lúc rảnh toàn đánh ba cây với tá lả với đồng nghiệp, mà lại toàn thua.
    Mình bảo đừng có đánh nữa thì hắn lại bảo, bạn bè đồng nghiệp nể nên nó dủ thì chơi, mình bảo hắn đúng là điên và ngu: vậy lúc mày thắng nó mày có trả lại nó tiền ko? và lúc mày thua nó nó cầm tiền mày nó đi luôn hay nó trả lại mày.?
    Người xưa đã có câu: ngồi trên chiếu bạc thì bố con còn bằng nhau nghĩ chi là thiên hạ.
    Chú ko lấy tiền thì chú đúng là thằng ngu

Chia sẻ trang này