1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nhận lời yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mncd89, 29/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mncd89

    mncd89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Có nên nhận lời yêu?

    deleted
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Những người tự mô tả bản thân là "hướng nội" và "trầm tính" thì thật ra không hướng nội lẫn trầm tính mà quá lắm chỉ là nhút nhát, rụt rè và nhạt toẹt, nông toèn mà thôi.
  3. mncd89

    mncd89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Những người tự mô tả bản thân là "hướng nội" và "trầm tính" thì thật ra không hướng nội lẫn trầm tính mà quá lắm chỉ là nhút nhát, rụt rè và nhạt toẹt, nông toèn mà thôi.
    [/quote]
    Sz, tôi nói tôi sống hướng nội k có nghĩa là tôi nhạt, là nhút nhát .có lẽ bạn nên xem lại cack đánh giá quá chủ quan của mình về người khác, và tôi có thể nói rằng bạn nói như thế chứng tỏ bạn cũng họ hàng với cái sự nhạt theck thôi, vậy nhé, cảm ơn!
  4. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    ^^ Thật là hướng nội và trầm tính
    Được rainsun sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 29/07/2010
  5. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại thì bạn vẫn chưa có ny, việc chưa nguôi ngoai tình đầu thì ko sao, nhưng khi có ny rồi thì nó sẽ có ảnh hưởng ko mấy tốt đâu. Chúc bạn sớm vượt qua đc ^^!
    Có lẽ bi h bạn chưa thấy có điểm chung nào cả, cũng bởi bạn có cho ng ta cơ hội nào đâu. Thử cho người ta một cơ hội đi, trước tiên trên phương diện là 2 người bạn trước đã, có thích rồi mới có yêu chứ. Đùng 1 cái, làm người yêu đc sao, gượng gạo lắm. May mắn nhé


  6. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Bạn yêu hộ mẹ bạn à?
  7. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Em ý thật "nà" có tính cách "đi vào trong" và "tự trọng trước sự xúc phạm nhẹ nhàng".
    Chuyện của em, đơn giản, em đặt em cao quá, thế nên thấy ai cũng bt, còn em yêu đương gì anh kia đâu, mà hỏi là có cho cơ hội hay không.
    Khi mà tính cách đã không hợp, em thấy buồn khi không thấy anh kia nt gọi điện nữa, chẳng qua là chút ích kỉ "rất đàn bà" thôi.
    Từ từ khoai sẽ nhừ:"Em gái Hà Nội kiêu sa ạ" .
  8. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Kruger đổ hộ anh bao muối vào kâu chuyện này kái.
  9. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Em gái Hà Nội hướng nội và trầm tính ơi, sao người ta mới nói có một câu, cũng chả có gì nghiêm trọng mà em lại sồn sồn lên thế kia, đanh đá quá .
    Thôi, em sẽ chẳng bao giờ yêu anh ý đâu. Chục năm nữa mà anh ý hỏi thì em hãy gật, còn bây giờ thì cứ lắc đầu nhiệt tình đi. Tốt cho em và cho cả anh ý nữa.
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Em gái ạ, anh chỉ có ý tốt. Chẳng qua anh thấy rất nhiều người tự nhận họ là "hướng nội" và "trầm tính" nhưng thật ra họ nhút nhát, rụt rè và nhạt nhẽo, nên anh bảo cho em biết, để em hiểu rằng em tự mô tả em mấy khi giống với thiên hạ nghĩ về em.
    Nhưng em quật lại rằng anh mà "nói ra câu đó thì cũng chỉ nhạt thếch" thì lúc này em lại thể hiện ý muốn trả thù (dù chỉ bằng lời nói), sự cay cú ăn thua với một lời nhận xét mà em cho là sai. (Người trầm tính có bao giờ nóng máu nhanh vậy đâu em)
    Em gái, em có biết vì sao những người tự mô tả (nói hay viết ra) rằng họ "hướng nội" và "trầm tính" thì thường chẳng hề hướng nội lẫn trầm tính không? Lý do thì giống như trường hợp những người tự mô tả mình là "khôn ngoan" và "tinh tế" ấy. Phàm đã khôn ngoan hay tinh tế thì không ai đi phèn phẹt nói hay viết ra như vậy cả, thế mới là khôn ngoan và tinh tế chứ!

Chia sẻ trang này