1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nhận lời yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mncd89, 29/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mod198x

    mod198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    86 cứ bình tĩnh, đi đâu phải vội vàng rồi làm khổ ng khác.
  2. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Vì những cái bôi vàng ở trên thì ko nên vì như thế là ích kỉ và có thể làm tổn thương anh kia, vì rõ ràng anh ý cũng là một người đàn ông tốt
    Chưa thực sự cảm thấy rung động và sẵn sàng cho 1 mối quan hệ tình cảm mới thì cứ vô tư đi, đừng nhận lời bừa mà rồi hối hận. Nhất là chưa thực sự quên đc người cũ và còn tình cảm thì càng ko nên, "để pha 1 ấm trà ngon thì phải đổ hết bã trà cũ trong ấm".
    Có vài lời chân thành với bạn như vậy thôi vì tớ cũng đã ở trong hoàn cảnh giống y hệt
    Tuy nhiên ko nên từ chối thẳng thừng một cách quá phũ phàng, vì biết đâu đến một lúc nào đó bạn nhận ra anh ấy hợp với bạn thì sao, nhưng cũng ko nên trả lời kiểu gây hi vọng cho người ta, như thế là mình ích kỉ.
    Cứ nhẹ nhàng nói rằng ở thời điểm hiện tại em cảm thấy chưa tìm đc điểm chung giữa anh và em, và em chưa quên đc người cũ...blah blah...Nói những lý do thật cùng với sự chân thành. Mình nghĩ anh ý sẽ hiểu thôi
    Sau đó có thể tiếp tục làm bạn với anh ý, và tiếp tục tìm hiểu thêm về anh ý, biết đâu lại cảm nhận khác thì sao

     
  3. Sontb

    Sontb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Sz, tôi nói tôi sống hướng nội k có nghĩa là tôi nhạt, là nhút nhát .có lẽ bạn nên xem lại cack đánh giá quá chủ quan của mình về người khác, và tôi có thể nói rằng bạn nói như thế chứng tỏ bạn cũng họ hàng với cái sự nhạt theck thôi, vậy nhé, cảm ơn!
    [/quote]
    Bạn hướng nội = ít nói, không năng động
    , trầm tính = nhút nhát, không cởi mở.
    Nhưng mình thấy bạn hơi tinh vi tinh tướng, rất nóng tính
    Mình thấy rất nhiều người sống ở HN thành đạt, giỏi giang, ... thì người ta điềm đạm, hòa nhã chứ không nóng tính, thô lỗ như bạn đâu
    PS : Theo mình nghĩ là ngươig Hà Nội gốc thì ít nhất có 3 đời sống ở Hà Nội.
  4. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Chả ai tư vấn gì cho bạn ý mà toàn vào đây bới móc câu chữ là sao nhỉ?
    Nếu bạn đã phân vân như vậy nghĩa là bạn có nghĩ đến anh ấy lại có những ấn tượng tốt về anh ấy, chì có điều bạn chưa cho anh ấy cũng như cho chính bạn 1 cơ hội để hiểu rõ hơn về nhau. Theo tôi, việc bạn cần làm ko phải nhận lời yêu hay từ chối lời yêu mà hãy làm bạn trước đã, nếu thấy hợp thì tiến tới, ko thì cũng chả sao. Giống như 1 bạn vừa nói ở trên, "để pha được ấm trà ngon thì phải đổ hết bã chè cũ trong ấm". Bạn cũng nên quên tình đầu để bắt đầu những mối quan hệ mới.
  5. DarkDragons

    DarkDragons Guest

    bạn phải quen thử mới bik có hợp tính tình ko , có nhìu cái trong quá trình tìm hỉu thông thường ko phát giác đâu . Chỉ xuất hiện khi thành bồ bịch thôi . nếu khi có sóng gió mà ko bị vỡ , thì bạn tìm được người hợp với bạn rồi đấy ^^
  6. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc và chỉ nói một câu thôi: Nếu không nhận lời yêu, bạn sẽ phải hối tiếc
  7. Thang_dien_online

    Thang_dien_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Gái Hà Lội cũng làm giá quá nhỉ
  8. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    Kết bác này quá.
    @chủ mẹt: hem bít em nà hoa khôi trường nào ớ nhẩy? Cao giá quá mà. Cẩn thận ngã đau. Tốt nhất là lắc lư cái đầu cho cái anh chàng kia đỡ khổ.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chết thật. Mình lại thấy em chủ topic này chả có chút ca tính nào. Không có tình cảm, thấy anh kia chả hợp gì, thế mà cũng đắn đo: Không biết có nên nhận lời yêu không? Là vì năm cuối rồi chưa có người yêu, là vì mẹ nói, và là vì anh kia tự dưng đưa ra 1 đòn: Em phải lựa chọn. Con gái thì vốn có quyền lựa chọn là đúng rồi, nhưng bị lựa chọn theo cái kiểu ép này thì....chẳng thoải mái gì.
    Muốn có một cặp đôi tạm thời....Đúng là con gái thời nay Lại còn Hà Nội nữa, hơi kiêu, ở đầu kia của đất nước so với bạn Neu biet truoc. Thật là cá tính.
    PS: Trên đánh giá cá nhận, công nhận bạn Neu biet truoc đúng. Hợp thật.
  10. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    E chủ top cứ vừa kiêu vừa đốp chát như này , mà trai ko nản thì tốt quá nhỉ .
    Trai này cũng có nhiều đk tốt , giờ chỉ thiếu mỗi chữ yêu thôi nhỉ . E cho trai vài cơ hội thể hiện bản thân xem thế nào - đừng oánh giá bề ngoài rồi kết luận ngay , hồ đồ lắm .
    Chuyện trăm năm thì e cứ suy nghĩ kỹ đi rồi mới quyết định nhận lời hay ko , đừng lấy lý do là bố mẹ e bảo , chán single ?? trẻ con lắm .
    Nếu ko yêu thì e cứ nói thẳng , phũ phàng vào : mình chỉ là bạn bè thôi , ko hơn ko kém.

Chia sẻ trang này