1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nhận lời yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mncd89, 29/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Vãi c'', Gái Hà Lội cao giá thế cơ à, thế mà truớc đến nay em k bít đấy nhá, toàn có lỗi với mấy em í. CHắc tại mình "nông nổi và bồng bột" qá" =)))))))
    Chắc mấy a tán chị là người ngoại tỉnh nên chị k thích đúng k ạ???
    E 9x, ở Hà Nhội, chị có thể cho em "lái" 1 time đuợc k ạ
  2. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    chà, bi giờ người Hà nội mà bị kỳ thị cơ đấy! đúng là giá trị đảo lộn hết cả, chả bit đuờng nào mà lần!!
    Nói chung chuyện của 2 người thì nên để 2 người tự xử, em chỉ nên tham khảo ý kiến những người em quen bít và từng trải thôi, và cũng là để tham khảo thôi. Còn các bác nào mà quân sư vun vào thì ko vun mà cứ phá thì nên làm ít thôi, còn để đức cho con cháu!
  3. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Tình cảm không có thì đừng cố, sự gượng ép thường không có kết quả tốt đâu, với lại yêu theo cái kiểu anh ấy không theo nữa thì thấy giống "mất cái mâm đồng gia bảo" thì chán lắm, thà không yêu con hơn. Em tìm đọc ''Chuyện tình kể truớc luc'' rạng đông'' nhé
    Em gái đừng tự xưng là con gái HN với giọng điệu như vậy, anh cũng là người HN gốc 5 đời nhưng không bao giờ tự hào bản thân quá lố kiểu vậy. Theo anh thấy con trai HN giơ` lấy người nước ngoài hay ngoại tỉnh ngày càng nhiều, cũng có nguyên nhân của nó đấy :)) Hôm trước có đứa bạn sắp lấy chồng, nó than thở không lấy được người như nó mong muốn nhưng cũng tặc lưỡi, bạn ấy xinh và rất giỏi, công việc đàng hoàng, con nhà giáo viên nề nếp. Trước đây nghe kể có hẳn giám đốc FPT đến tán vậy mà nó kiêu, giờ đi lấy nhân viên FPT hờ hờ
  4. bonny73

    bonny73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Phải rất lâu rồi tôi mới vào ttvn, và càng lâu hơn mới vào box này. Nếu không có topic của bạn thì tôi cũng chẳng dừng chân lại lâu. Thực ra người ta chỉ quan tâm những điều có liên quan trực tiếp đến mình
    Tôi nghĩ tôi và bạn chắc chỉ chênh nhau vài ba đến bốn tuổi là cùng. Và tôi thực sự là đã từng ở hoàn cảnh như của bạn. Người vồ vập, người lặng lẽ, người ngờ nghệch dễ thương đến cả người đầy kinh nghiệm theo đuổi đều có, nhưng họ không đủ kiên nhẫn để lâu dài, đặc biệt là với người tuy ''hướng nội'' nhưng động tý là ''sồn sồn'' lên như tôi. Có người thậm chí còn rất làm phiền tôi. Bạn có biết anh tôi, sau khi đứng ra giải quyết những cú điện thoại làm phiền, những lần cái đuôi lẽo đẽo theo mỗi ngày đã nói với tôi điều gì không? Đó là "Mỗi người đều rất đáng được trân trọng. Nếu em là con gái thì hãy từ chối họ thật tinh tế, để kể cả khi bị từ chối, họ cũng vẫn trân trọng em và không mang theo mình một sự ngờ ngợ mơ hồ.? Hai từ quan trọng nhất ?otinh tế? phải mất đến 4 năm sau, để đến bây giờ tôi mới thực sự hiểu.
    Quãng thời gian xa nhà, tôi gần như là sống độc lập thực sự; chẳng có Bố Mẹ hay anh và em trai ở bên để mà nhõng nhẽo. Chàng trai theo đuổi tôi lâu dài nhất lại không phải là một người Việt Nam. Bản thân tôi cũng mơ hồ, nhận lời hay không nhận lời trước anh chàng này. Cái kiểu ?olàm chi dở đục dở trong, lờ đờ nước hến cho lòng tương tư? lại làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Bản thân anh chàng này là người rất thẳng thắn bày tỏ tình cảm, còn tôi thì cứ lờ đờ, được quan tâm thì làm kiêu, không được quan tâm thì thấy ?othiêu thiếu, nhơ nhớ?. Cho đến khi tôi cũng thẳng thắn trả lời anh quyết định của tôi với thái độ rất nhẹ nhàng nhưng dứt khoát; không kiêu căng hay ?ohung hăng? như những lần trước thì cả hai đều thấy nhẹ nhàng (tất nhiên tình yêu là một điều kỳ diệu, và nếu bạn quyết định thì tình yêu sẽ bớt kỳ diệu đi rất nhiều). Vài tháng sau khi tôi nói rõ quan điểm của mình là chỉ dừng ở mức bạn bè, anh chàng vẫn gọi điện và nhắn tin; dù thưa hơn, rồi sau đó chúng tôi không liên lạc nữa Không vương vấn nhé, không thở dài, không trách cứ, không nuối tiếc nhé, chỉ có cảm giác rất trân trọng lẫn nhau thôi?.
    Bạn à, tôi không muốn khuyên bạn nên gật hay lắc, mà chỉ muốn nói bạn hãy tận dụng sự ?otinh tế? đặc biệt rất riêng của con gái nhé. Tôi nghĩ tình yêu thực sự là một điều kỳ diệu, và bỗng nhiên một ngày nào đó?biết đâu đấy?
    Chúc bạn đủ trưởng thành nhé!
  5. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Nói thật là tớ hơi buồn khi thấy tình trạng koc'' như thế này ... dội bom tập thể, thân gái lại liễu yếu, đào tơ sao chịu nổi ...
    Những cô gái và hoàn cảnh thế này thực ra luôn có rất nhiều, có lẽ chỉ khác là họ khôn ngoan hơn và không mang chuyện của mình ra kể thật lòng thế này mà thôi... phải khuyên khích con gái thật lòng chứ
    Còn trường hợp của chủ topic thì trước tiên bạn không nên đem ss những người con trai tìm đến với bạn với mối tình đầu của bạn: như thế bạn vừa dễ quên được tình đầu+tạo cho mình những cơ hội khác... vì chẳng ai chắc chắn mối tình đầu của bạn đã là hoàn hảo đâu, chẳng qua nó được che mờ bởi chới chính ảo giác của bạn mà thôi.
    Vì câu này của bạn thì mình nghĩ là không nên... đừng làm tổn thương người khác dù là trong giấc mớ, vì ra khỏi đó có thể bạn cũng bị thương đấy...
    PS: không nên nuông chiều cảm xúc của mình một cách thái quá!
  6. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Lại một chuyện tình mà chả thấy tình cảm ở đâu! Chán, chán quá, quá chán.
    Thành thật khuyên em chủ thớt: Hãy yêu khi tim rung rinh.
    Khi tim nó đứng yên thì mặc kệ ruồi muỗi, gián, kiến, chuột,... cho lượn thoải mái, mình chớ có vẫy tai.
    Em hỏi trên này xem ''có nên nhận lời không'' thì thực lòng không ai trả lời được. Bởi vì không ai biết rằng em có yêu hay không

Chia sẻ trang này