1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ NÊN NHẬN QUÀ NHƯ VẬY KHÔNG??????????

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi hduybang, 17/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    CÓ NÊN NHẬN QUÀ NHƯ VẬY KHÔNG??????????

    Chào bà con chuyện là như vậy , em có một đống ông anh kết nghĩa , chú cháu hơi tùm lum.Hôm trước (14/6) em có được một trong số bọn họ mua cho một cái ba lô hihi nó hơi bị dắt một chút nhưng do người đó tình nguyện và chính họ chê cái balô của em đang dùng là xấu _ thiết nghĩ cái gì cũng có qua có lại và em cũng sống theo cách đó , nhưng mà cái ba lô đó em có nên nhận không nhỉ???. Đứa bạn thân của em đã nói : " Bà nhận quà của người khác thản nhiên nhỉ??? " làm em buồn ghê lắm , em có nên giả quà lại không ??? Em không muốn nó hiểu lầm em vậy chút nào , buồn ghê huuhu. Bà con giúp em với nghe

    khủng long
    To live is to struggle
  2. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Đã lăn tăn thì không nhận ngay từ đầu. Nhận quà rồi mà trả lại là một sự xúc phạm ghê gớm
    Chính vì phải nghe phụ nữ xưng tội mà các cha xứ không lấy vợ
  3. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Hic, ko nhận quà thì thôi, nhận rồi lại còn nghĩ gì nữa, hâm quá...
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  4. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Đã nhận rồi thì thôi. Không trả lại được đâu, chỉ có điều lần sau thì nên thận trong hơn nha, dễ bị hiểu nhầm lắm, mình là con gái mà !
    Vịt dễ thương
  5. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Hi hi , nhóc con vô tư vật , nhận rồi thì sao trả lại được nữa , nếu trả lại thì xúc phạm người tặng lắm , tốt nhất là sau này nghĩ cẩn thận hơn thôi , của biếu là của lo , của cho là của nợ ..
    Phố u tối. Hai người hai chiếc bóng.
    Trăng đong đưa, lơ lửng muốn trêu người...

  6. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    có lần cokhonganh tặng quà cho 1 bạn gái ... nhận rồi... thế mà sau này có xích mích hiểu lầm với 19 thì bạn ấy lại đem trả cho cokhonganh và 19 rồi nói thế này...
    Thứ 1. Tui ko thích cái màu của nó: màu hồng
    Thứ 2. Tui ko hợp với chiếc vòng này
    Thứ 3. Tui đeo ko vừa.
    Trời ạ... tui và cokhonganh đều bất ngờ.... ko chỉ vì món quà được trả lại... mà vì 3 cái lí do hết sức nhảm nhí ấy.
    Đã nhận món quà mà trả lại thì thật là quá đáng... mà trả món quà kèm theo 3 cái lí do ấy thì quả thật.. chẳng thể nói gì hơn
    Tốt nhất nhận quà rồi thì thôi.... còn ko thì ban đầu đừng nhận..ráng mà từ chối khéo...
    19
  7. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    hichic...19 kể lại nỗi đau của cokhonganh làm buồn ghê vậy đó........
    Mỗi món quà được đem tặng trong đó là cả tấm lòng của người tặng , họ fải suy nghĩ như thế nào , họ fải tìm hiểu ra sao để coi người đó có thích hợp với món wà đó không .... và họ cũng sẽ nghĩ khi nhận được món quà đó , người được nhận sẽ như thế nào...chắc là vui lắm ....!
    Nhưng mà không ngờ người đó lại đem trả lại cho mình với 3 lý do thật chẳng giống ai ???..buồn ghê vậy đó....lúc đó CKA chỉ nghĩ người đó đã không suy nghĩ sâu sắc hơn về món quà mà CKA đã tặng.....tại sao lại vì nóng giận nhất thời với 1 ai đó mà lại đem trả lại Tấm lòng của một người bạn....mà lại còn kết lại 3 câu thật đanh thép nữa chứ.....
    Thôi mình không kể nữa đâu , mình nói đến đây thì bạn cũng biết cách trả lời của mình về vấn đề của bạn rồi hen...
    Chúc bạn suy nghĩ sáng suốt nhe ! Mình chỉ muốn nói với bạn rằng Món quà là Tấm lòng đó
    CKA
  8. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    em không nhận thì gửi cho anh , anh dùng hộ cho , đỡ ngại . vợ chồng fải giúp nhau chứ .
    À mà này , thằng nào tặng em quà thế ? khai mau ? ko là đi bệnh viện dài ngày đấy ? nói , nó là thằng nào ?
    Beckham
    [​IMG]

    Được beckhamhp sửa chữa vào 17/06/2002 18:57
  9. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Chả của cái thằng nào cả , hôm rùi nó gọi điện tui bảo sẽ trả nhé nó chủi tui một trận bảo:" em bị hâm à bạn bè nó có nói gì cũng kệ không nghe " nó bảo bạn em làm sao mà hiểu được anh em minh chơi với nhau thế nào , đúng là ít ai biết vì anh em tui tuy là kết nghĩa nhưng coi nhau như anh em trong nhà , có gì là mua cho nhau không nghĩ gì cả ai có thì mua cho người khác chẳng có sao . Nhưng bạn tui nó nói tui vậy nó hiểu nhầm tui nên tui buồn ghê lắm huuuuuu , tui không có hâm , chỉ là do quá vô tư thui , tui sẽ cố gắng sửa nha cảm ơn shogun
    khủng long
    To live is to struggle

Chia sẻ trang này