1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nhận tiền bạn trai cho?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi blessme, 01/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blessme

    blessme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Có nên nhận tiền bạn trai cho?

    Sau 1 thời gian dài tôi đau khổ 1 mình, vợ chồng tôi cũng đã li thân thời gian dài và đang tiến hành thủ tục li hôn. Lằng nhằng mãi thì cũng đã đến lúc mọi thứ chấm dứt. Thương tổn của cuộc tình "hi sinh tất cả vì người mình yêu " của tôi dành cho anh ấy và gia đình anh ấy nhưng ngược lại chỉ nhận được sự lợi dụng, tính toán nhỏ nhen ích kỉ, và hoàn toàn không có chút tình người gì, từ người chồng / gia đình chồng mà mình hết lòng iu thương khiến tôi gần như suy sụp.

    Tôi không muốn nói nhiều về cuộc hôn nhân đau khổ của mình nữa, vì dù gì tôi cũng đang dần bình ổn lại và bước tiếp con đường đi.

    Xin lỗi trước các bác giai VN, tôi không có ý chê đàn ông VN, bởi vì đời mà, có người tốt người xấu, nhưng thực sự tôi toàn gặp người xấu thôi - Tính tôi quá hiền và tử tế, có ăn học đàng hoàn nhưng lại ít lí trí suy xét, dễ mủi lòng và dễ chia sẻ, giúp đỡ mọi người, và ít nghi ngờ người khác, nên tôi dễ bị bọn đàn ông xấu lợi dụng tiền của và minh chứng là tôi đã na về nhà nguyên 1 ông chồng (2 nhà cưới hỏi đàng hoàn) nhưng toàn chây lười , ích kỉ trịch thượng và sống bám váy vợ và lếu láo với gia đình vợ... Và cốt lõi vấn đề, anh ta không iu tôi thật lòng...

    Bạn bè ai cũng khuyên tôi nên quen bạn trai nước ngoài, có lẽ sẽ phù hợp tính cách nhã nhặn của tôi hơn. Và tôi cũng đang quen bạn trai nước ngoài. Anh ấy rất yêu tôi, không vướng bận gia đình, và dự tính qua VN nghiêm túc để gặp gia đình tôi, tính chuyện cưới tôi sau này. ( Tôi 29, anh ấy 45, đã li dị vợ nhiều năm rồi)
    Tôi có đi làm đàng hoàng, nên không đến nỗi thiếu hụt tài chánh, và không bao giờ có ý định "mồi chài" gì ai. Nhưng anh bạn trai này lại lúc nào cũng lo về tài chánh cho tôi, anh sợ tôi đi làm và có nhiều thứ phải chi tiêu vất vả - và hơn 3 lần, trong thời gian quen nhau chừng nửa năm, anh đều có ý hỏi tôi để anh gửi tiền về cho tôi.

    Tất cả tôi đều từ chối, bảo là tôi có thể manage ( tự lo) được. Và tôi nói thẳng với anh là tôi không muốn lấy tiền anh, vì ngại anh hiểu nhầm là tôi có ý lợi dụng anh.
    Nhưng lần gần đây nhất, anh lại nói: honey à, anh iu em vì tính em, vì tình yêu anh dành cho em nhiều lắm, anh xem em như vợ sắp cưới của anh vậy, nên em đừng ngại, có gì cần anh support về tài chánh cứ nói anh, anh lo được cho em, chỉ là anh không muốn em vất vả gì hết.. Và tôi vẫn giữ nguyên ý định là No, thanks.

    Tôi có hỏi mấy người bạn của mình, bạn tôi có người nói yes, có người nói No. Bạn nói, cứ để coi nó gửi thật hay không, mới biết nó đàng hoàng hay không.

    Tôi cũng lúng túng không biết sao. Xin hỏi các bác cho ý kiến các câu hỏi của tôi, nhất là các bác ở Mỹ, bác hiểu văn hóa Tây, xin trả lời giúp tôi với. Tôi xin chân thành cảm ơn.

    1. Văn hóa đàn ông Mỹ, cho tiền người yêu, thì có coi thường người yêu không (nhất là người yêu là người châu á). Và anh ấy nghĩ gì khi muốn gửi tiền (tự nguyện, tôi ko gợi ý, ép buộc gì) cho tôi?

    2. Tôi có nên nhận hay không? Không cũng chả sao, mà nhận thì dĩ nhiên có thêm các khoản cũng dễ chi tiêu và thoải mái hơn 1 chút.

    3. Nên nói với anh người yêu Mỹ này thế nào về vấn đề này? Từ chối hay ok nhận? Lần gần nhất vẫn từ chối đấy thôi..

    Xin giúp tôi với, tôi cảm ơn các anh chị ,các bác nhiều.
  2. leviethung83

    leviethung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    1. Bác hay thật, bác hỏi về văn hoá đàn ông Mỹ mà lên forum VN hỏi thì hơi bị khó hiểu nha . NGhe nói ở Tây, trẻ em phải luôn có sự quan sát, chăm sóc của bố mẹ 24/24 vậy nên khi chồng đi làm thì vợ phải ở nhà để chăm con, hoặc vợ có thể làm công việc tự do (tức là có thể làm ở nhà đc ấy và ko bị bó buộc về thời gian) để có thể chăm con đc. Hoặc ngược lại, vợ đi làm thì chồng ở nhà chăm con, cái này rất bình thường ko như ở VN ông nào ko có công việc ở nhà làm việc nhà + chăm con là bị 1 cơ số con mắt soi mói
    2. Nếu xác định là sẽ cưới thì giờ có nhận cũng thế mà ko nhận cũng thế vì trước sau j chị chẳng đè ông ý ra lột hết cả lương lẫn lậu . À, mà sẽ cưới thì cũng ko có nghĩa là đã cưới nên nhiều khi đến phút 90 mà chị ko muốn cưới nữa ma` lúc đấy cầm xèng rồi nó lại mất công tâm
    3. Nói với ông ấy là truyền thống VN ko cho nhận xèng của bạn trai trước khi cưới và phải lột hết xèng sau khi cưới . Thế thôi, hoặc là nói lương em đi làm gần bằng lương anh ấy, anh xem cố cày khi nào gấp đôi, gấp 3 em thì gửi, lúc ấy em nhận ngay
  3. embupbehong

    embupbehong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Không nên nhận, đừng để nó coi thường. Bây giờ nó có thể chưa coi thường nhưng sẽ có lúc nó nghĩ khác
  4. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là nếu mình có thể tự lo được thì nhận làm gì, trừ khi chỉ muốn lợi dụng (thía thì miễn bàn thêm ). Phải tự hào rằng mình là một người phụ nữ độc lập thì mới mong mọi người kính trọng mình được. Nhận tiền dù theo kiểu lửng lơ hay đã xác định rồi thì cũng chỉ là tự hạ thấp mình hơn thôi ạ.
  5. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    P/S: trừ quà của bạn zai dù hơi đắt 1 tí thì nhận, nhưng tiền thì nhất định không.
    Cơ mà chị đã xác định với anh kia chưa mà phải đắn đo thế?
  6. warmsnow

    warmsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ nếu chị kô gặp khó khăn quá về tài chính thì kô nên nhận.
  7. blessme

    blessme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà sao có nhiều người phản đối tớ thế nhỉ . Thì cho đến giờ phút này mình vẫn say "no".
    Nhưng có 1 điều, salary anh ý cao gấp 5 lần mình. 1 tháng mấy nghìn đô, nên anh ý cứ lo cho mình chật vật mãi ( dù chả biết mình làm đc bao nhiêu, và chi sài cái gì) Anh ấy cứ muốn bao bọc vậy mà. Và còn hỏi tớ: honey, em muốn đi làm hả, đi làm vì em thích thì ok cứ làm cho vui, còn ko thích thì khỏi đi làm đi, anh lo được cho chúng ta mà.
    Mình thì cũng có nhiều tình cảm với anh ý lắm, vì anh ý nhã nhặn và cách cư xử có văn hóa lắm. (Hic, người nước ngoài muh) - Cho nên bạn bè cứ xúi, bảo mình rằng nó muốn lo thì cho nó lo cho mình đi, việc gì từ chối chi - Hành hạ nó từ bây giờ cho quen là vừa...
  8. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    ơ thế nếu là người nước ngoài thì phải xem quan niệm của người ta thế nào chứ sao chị lại vào forum VN để hỏi. Người nước ngoài (phương Tây) họ xông xênh, nhưng nếu không có ý gì thì họ chả bao giờ cho tiền đâu nên chị phải xem chị có định tiến tới với anh ý không. Đàn ông Tây dễ lấy dễ bỏ, chị thích thì cứ tiến tới hoặc không cưới thì làm người tình thui vậy (xin lỗi chị em nói thẳng )
  9. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Hinh nhu van hoa nuoc ngoai ban cung dau co hieu nhieu,de cho,tang hay nhan mot mon qua gi,no deu co y nghia theo sau,cho phu nu tien,neu nguoi do nhan--->em chi la nguoi phu nu binh thuong,khong lam duoc viec gi,neu ho cho ban,cam thay can thiet,thi nhan,nhung hay cho nguoi do biet la ban vay cua anh ta.
    Voi lai dung co nghi sau khi cuoi, ban co the quan ly tai chinh cua nguoi ta,roi ban se thay,tien ban lam ra,ban giu,cua anh ta cung vay,neu muon sam mot mon do` trong gia dinh,ban phai ban bac voi anh ta hoac hoi y kien,neu anh ta thay hop ly moi'' chi tien` cung` ban de mua,con khong thì :No.
    dù sao cung chuc 2 ban hanh phuc
  10. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ bạn không lên nhận vì có thể đây cũng là bài test của anh chàng kia đối với bạn,với lại bạn vẫn sống đàng hoàng từ trước đến giwò mà đâu có cần sự trợ giúp của ai đâu

Chia sẻ trang này