1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nhận tiền bạn trai cho?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi blessme, 01/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Nếu không thấy thiếu thốn thì chẳng có lý do gì để lấy tiền. Bọn Tây nó luôn nghĩ bọn Ta nó nghèo nàn, nó hay thiếu tiền, nó không dư dả, nó tiêt kiệm.
    Mức lương Tây có thể gấp 5 lần Ta, nếu Tây ở Tây , Ta ở Ta thì cũng chẳng có gì quan trọng, mức sống nó gấp hơn 10 lần Ta, nó cũng chẳng thơm tho gì hơn mình. Nếu Tây đang ở nước Ta thì nó dư dả hơn mình thì đi chơi này nọ khắp nơi thì nó cũng bao sô rùi. Còn nếu hiểu nhau, nhắm về 1 hướng thì chuyện cho tiền hay không không quan trọng, tiền đó giữ cho tương lai, hoặc Ta chịu lấy, và phải lấy nhiều, gọi là để dành cho tương lai.
    Còn lấy ít ít, gọi là vài trăm để tiêu vặt, thì chẳng đáng, độc lập là đức tính đáng quý. Còn thật là thi thoảng, hí hửng, em hết tiền tiêu tháng này, honey thấy cái áo kia đẹp quá, mua cho honey đi, thì nó cũng hay hơn là cứ đưa tiền thì lấy. Hoặc là cứ một mực NO NO thì Tây nó lại bảo mình SĨ, mình Khó hiểu í.
    Nói chung người Ta thì cái TÔI nó hay bị cao lắm.
  2. Sammy

    Sammy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Không ở Mỹ nhưng cũng vào đây hóng hớt tí. Chỗ tớ ở (Úc) tớ thấy có nhiều cặp sống với nhau (không phải vợ chồng chính thức) nhưng cũng share tiền nhà, tiền bill... sòng phẳng. Chuyện bạn kể về anh chàng kia tớ thấy hơi lạ.
  3. aliosha1970

    aliosha1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0

    Chả bù cho cái cô phiên dịch ở cty tôi. Chuyên đi chài mấy anh Nhựt bổn. Thằng Nhựt làm chung hôm trước tết nói chuyện với tôi rằng mới quen 1 cô khá dễ thương, làm phiên dịch. Chưa đầy tuần, cô ta đã hỏi:" cho em mượn 200$, má em bịnh..". Làm thằng nhỏ sợ quá chạy mất dép
    Còn trường hợp bạn chủ topic, tôi nghĩ việc nhận tiền hay không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của bạn chứ không phải vấn đề người ta sẽ coi thường mình hay không
    Người nước ngoài thường nghĩ mình đến từ các nước phát triển, có điều kiện hơn ta nên muốn lo lắng và giúp đỡ phái yếu, nên họ bày tỏ như vậy. Nếu bạn ngại thì hãy mở 1 tài khoản và nói anh ta bỏ vào đấy hàng tháng như là một khoản góp gạo ăn cơm chung í mà. Có sao đâu..
    Ngay cả ở VN, tôi cũng thấy nhiều bạn gái nhận tiền của bạn trai rồi và cũng xem đó là chuyện bình thường
  4. blessme

    blessme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ thì anh ấy đang ở Mỹ, tớ thì ở VN, cho nên bảo bỏ tiền vào tài khoản để góp gạo thổi cơm chung gì gì đấy thì xem ra cũng không hợp lý cho lắm...
    Mình vẫn chưa biết cách xử lý tình huống này, cũng không biết anh ấy nói anh ấy có thể support cho mình như vậy có phải là bài test của anh ấy không nữa .
    Tạm thời cứ không để cập vấn đề nhận hay không nhận nữa, cứ không nhận đã, chỉ thắc mắc tâm lý của trai Mỹ khi nghĩ về chuyện gửi tiền cho người yêu thì chúng nó nghĩ gì thôi - À mà anh ấy bảo, anh ấy giới thiệu mình là Fiancee (vợ sắp cưới) của anh ấy với mọi người bên phía ảnh rùi, cho nên mình đừng có ngại gì hết.. ặc ặc, có ai đời cho tiền mà phải đi nói tới nói lui như vậy ko trời...
    Và cái nữa, cũng kha khá tế nhị là, anh ấy biết anh ấy lớn tuổi hơn mình nhiều, nên cũng có vẻ muốn chứng tỏ anh ấy có khả năng bảo bọc mình về mặt tài chánh, mình có cảm tưởng như vậy, và nếu mình không nhận tiền anh ấy gửi, thì anh ấy sẽ có cảm giác không an tâm, vì anh ấy nghĩ như vậy có nghĩa là mình chưa thực sự muốn là "của" anh ấy. Anh ấy bảo, honey à, tiền của anh kiếm được, không phải là tiền của anh đâu, mà là tiền của chúng ta, em đừng ngại..
    Hihi, thật ra thì mình cũng biết anh ấy nhiều tuổi, nhưng tính cách thấy nhã nhặn và đáng yêu lắm - nói chung tuổi tác đối với mình không thành vấn đề cho lắm, vì cơ bản tính anh ấy đáng yêu thì mình iu thôi...
  5. aliosha1970

    aliosha1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ổn, cứ nhận đi, đừng lăn tăn gì hết. Đàn ông kiểu này cững xưa nay hiếm, họ không đặt vấn đề một cách quá sòng phẳng đâu..
  6. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko cần tiền thì lấy làm rì? Băn khoăn làm rì nhỉ? Tớ thì nghĩ là chủ topic cũng muốn lấy (sorry tớ ko có ý offense) vì nếu đã cảm ko muốn nhận thì đã chẳng lên đây lập topic làm gì.
    Cá nhân tớ thì ko ủng hộ chuyện nhận tiền của bạn zai khi chưa chuyển về sống chung hoặc kết hôn. Vì tớ quan sát thấy lúc mọi chuyện êm đẹp thì ko sao nhưng lỡ chẳng may mọi chuyện ko như ý mình muốn, thì khoản tiền/hay quà tặng đắt tiền cũng trở thành một gánh nợ.
    Tớ cho rằng, một phụ nữ độc lập và có tự trọng thì ko nên nhận tiền ko phải là partner/spouse của mình. Một món quà vừa phải (tuỳ vào đk của từng người nhé) thể hiện tình cảm thì ok, còn tiền mặt thì thôi ko nên.
  7. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Bác ơi, bác đừng có nhận làm gì! Lằng nhằng lắm! Giờ ở xa thế, chat chit, email, webcam suốt ngày thì thấy iu nhau lắm, dưng đến lúc gặp mặt tự nhiên thấy ngán thì sao? Lúc ý mà nhận tiền rồi thi khó lòng rũ áo ra đi lắm! Đấy là em nói trường hợp xấu là như thế chứ em cũng không có ý trù ẻo gì bác nhé!
    Chứ thật lòng thì xiền thì ai mà chả thích! Em đi làm lương cũng chẳng đến nỗi nào mà cứ tháng nào hết sạch tháng ý, chẳng để được xu nào! Có bao nhiêu hết bấy nhiêu. Giờ tự nhiên có thằng cho xiền cũng sướng lắm, nhưng sợ nhất quả "há miệng mắc quai".
    To bác gì đó: Em cũng là phiên dịch đây ạ, nhưng em tử tế lắm chứ chả như em phiên dịch mà bác nói đâu! Lương phiên dịch cũng có đến nỗi nào đâu. Không ăn chơi gì thì cần gì phải dùng chiêu "đào mỏ" thế nhỉ?
  8. blessme

    blessme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cảm ơn nhé, thích nhất là dòng tô màu vàng vàng kìa - ừm, đúng là ngại thật, nhỡ như mình có thay đổi gì thì cũng khó nói gì với người ta, vì lỡ nhận xèng người ta rồi thì biết làm sao..
    Hic, mới chiều nay anh í lại điện thoại, mình cũng nói thẳng luôn: "Sao anh cứ lo về tài chánh của em vậy huh?" "Thì tại anh muốn take care cho em mà, với lại vì anh iu em" - "Nhưng mà thôi, những khoản chi tiêu ấy em cũng tự giải quyết được mà, khi nào cần thì em nói" - "ừm, có gì cứ nói anh"
    Hic, phũ phàng tập n. Thế! Hic.... Cơ mà bao nhiêu năm Vợ chồng, ox chả bao giờ thèm đưa tiền cho mình, bao nhiêu chi tiêu trong gia đình mình phải 1 mình lo hết, anh ấy toàn thiếu lương, chậm lương, tra tiền vay bạn bè...v..v.v. kẹt tiền liên miên. Nay có người tình nguyện cho xèng, thì lại đắn đo và làm theo số đông là không nên lấy.. hic hic .. Đúng là cái số con rệp.
  9. 223186

    223186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Xin đánh liều có đóng góp ý kiến thế này ạ,
    tôi đoán rằng anh bạn trai của chủ topic là 1 người gốc Việt, hoặc nếu không thì cũng có quan hệ với nhiều người Việt nam đang sinh sống tại Mỹ. Ở Mỹ có 2 nơi đông người Việt tại tiểu bang Cali là San Jose và Orange County. Bà con sang định cư nơi đây, trở thành người Mỹ, sống và làm việc với văn hoá biến đổi cho phù hợp với văn hoá Mỹ nói chung, trong đó ngừơi Mỹ rất coi trọng tự do cá nhân, trong đó có tự do và độc lập về tài chính.
    Có thể, anh kia đã ở trong hoàn cảnh thấy rằng khá nhiều anh em họ hàng bên vn gọi điện và xin tiền gửi về, nay có cô bạn gái online đôi khi kể chuyện về anh chồng sắp chia tay mà lại "chây lười, ăn bám", cho nên anh có mong muốn thể hiện tố chất rộng rãi trang trải về tài chính cho bạn.
    Trong và ngoài nước ngó nhau đôi khi không hoàn toàn cùng quan điểm do mỗi người đang sống trong 1 cảnh khác nhau. Ví dụ, lương tháng mấy nghìn đô, ví dụ 4000 đi, là mức cao của người bên đấy rồi, đặc biệt là vào thời buổi khủng hoảng, người Mỹ đang thất nghiệp hàng loạt thì đây là mức cao thật, nhưng với 4K kia, người ta có bao nhiêu thứ phải chi tiêu, đặc biệt tốn kém là tiền thuê nhà, hoặc tiền Mortage nhà, tiền xe trả góp, các loại tiền bảo hiểm nhất là bảo hiểm y tế. nhà ~1000USD, xe 200-1500, các loại bảo hiểm: ~1000, cộng lại có ít không bạn?
    Tuy vậy, có 1 khía cạnh khác ở đây là: cô gái gốc Viêt ở Mỹ được cho là đẹp bởi lẽ họ slim, nước da đẹp và thấp bé thì không thành vấn đề, cho nên các chàng trai việt thiếu cung, họ rất mong về VN lấy cô vợ đúng chất Việt.
    Vài lời chia sẻ, quyền quyết định hoàn toàn tuỳ thuộc vào 2 người, (hoặc 3 người :-)) ty và cs còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, nhất là tình chân thành của 2 bạn sẽ góp phần thành công vào quan hệ lâu dài sau này.
    thánks.
  10. Tuan_patriot

    Tuan_patriot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Được, miễn đó là món quà mà người tặng với lòng chân thành và người nhận cũng thế :D

Chia sẻ trang này