1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên nhìn cuộc sống qua lăng kính màu hồng???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi scalet_pink, 22/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scalet_pink

    scalet_pink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    có nên nhìn cuộc sống qua lăng kính màu hồng???

    Đôi khi buổi tối.....mình ngồi bên máy tính.....chả để làm gì......viết những chiếc mail.....ko biết gửi cho ai.........ko hiểu ai sẽ nghe mình nói......mọi người....bạn bè thân thiết cứ đến rồi đi.......nhanh và để lại bao nhiêu kỉ niệm.....bao điều đáng nhớ.......Vậy là những cái mail mình viết mà chả để cho ai.......uớc như có nơi nào đó để mình gửi những cái mail đó đi..... Mail viết mà ko gửi....nên đành phải gửi từ hộp mail này sang hộp mail khác.......chán quá thôicái cảm giác cô đơn buồn bã sau 1 ngày mệt mỏi....nhiều lúc vẫn phải nhìn cuộc sống màu hông...để lạc quan và tin tưởng....như thế tốt hơn đúng ko.....có ai giống mình ko chứ????
    Cuộc sống màu hồng???mọi người có nghĩ thế ko?
  2. hatsuong

    hatsuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng nhìn cuộc sống qua lăng kính màu hồng để có thể vui vẻ sống ư ? Không đâu tôi nghĩ rằng ngược lại đó. Phải cố lạc quan, vui vẻ sống để nhìn còn thấy cuộc sống có một chút màu hồng. Chẳng biết có phải mình nhạy cảm quá không ? Chẳng biết có phải mình mở rộng lòng quá không ? Để sống vui vẻ với tất cả những người xung quanh, để làm chỗ tâm sự cho những người bạn, để rồi lại nuối tiếc khi những người đó ra đi, để rồi lại buồn khi thấy rằng nghe chuyện của nhiều người nói nhưng rồi khi mình muốn nói lại chẳng biết nói với ai
  3. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Liệu bạn có thể nhìn cuộc đời mãi màu hồng như thế được ko? Theo tôi hãy thay cặp kính màu hồng đó = cặp kính ko số, nhìn thẳng vào cuộc sống bằng chính con mắt của mình đi.
    Who Can Give Me The True LOVE
  4. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    .
    Cuộc sống màu gì là do cách nhìn của mỗi người. Người ta bảo nhìn nhiều thì đau mắt, nhưng mà thấy vui thì cứ nhìn có sao đâu nhỉ?. Tưởng tượng một chút, biến cái không thành có và ngược lại, miễn sao nó làm mình thấy tốt hơn, thế là tốt rồi.
    Lo lắng nhiều làm con người ta mất đi nhiều thứ, mà không lo nghĩ gì thì cũng lại làm con người ta trở nên bị động. Nói thế cũng có nghĩa là đang phân vân một điều rồi, và cũng có nghĩa đầu óc thêm căng thẳng. Con người ta thường xuyên như thế, và vì thế cũng nên hiểu và chấp nhận. Thế có phải đơn giản không nhỉ?
    KTĐ
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Không quan trọng bạn nhìn đời bằng màu gì, quan trọng là ở chỗ bạn có nhìn ra những điều thú vị và có giá trị của đời hay không thôi.

    Đôi khi người ta không thấy được những điều đáng thấy. !!!! Dù nó đen xì, nó xấu xí, nhưng không phải vì thế mà kém thú vị. .. . . Bạn ạ !



    Anhhaham nhất trên đời !!!
  6. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời không hề màu hồng , chỉ nên thỉnh thoảng nhìn nó qua cái lăng kính màu hồng thôi bạn nhé
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!
  7. scalet_pink

    scalet_pink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có nhiều màu lắm đúng k? Nhưng nếu cứ luôn vui vẻ và lạc quan...kể cả khi buồn mà cũng ko dám tỏ ra là mình buồn.....muốn gào thét thật to.....mà cũng ko làm được....để giữ cài màu hông đó thì thật tội nghiệo cho bản thân mình....đúng k? Nhưng nếu ko làm thế thì vượt qua những nỗi buồn thế nào đây? Mình làm thế để tự an ủi chính bản thân mình......Bảo với nó là chuyện này ko đáng buồn....ko tệ đến như vậy đâu....cố để cười......để vui vẻ.......cho dù sự thật luôn làm mình đau........Nhìn cuộc sống màu hồng....đôi khi thôi...đúng k?...để tự an ủi bản thân của mình........tự đọng viên mình......cố lên nhe''.....
    cám ơn nhiều vì các bạn đã chia sẻ cùng SP......
  8. socola144

    socola144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    minh khong thich nhin doi qua lang kinh mau hong
    minh thich nhin doi qua lang kinh mau xanh co!
    mau xanh cua hi vong
    mau xang cua tuong lai
    mau xanh cia su song
    mau xanh la nhung gi chung ta nen huong toi !
  9. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Uh, màu xanh thật dịu, êm đềm và và có đôi chút lạnh lẽo. Màu hồng dành cho con gái phải không nào ?
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!
  10. all_for_future

    all_for_future Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên là còn có rất nhiều người như scalet_pink như tui chẳng hạn. Nhưng giờ thì tui cần phải hiện thực hơn để ko bị thất vọng về những ước mơ màu hồng của mình.....

Chia sẻ trang này