1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên nhìn cuộc sống qua lăng kính màu hồng???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi scalet_pink, 22/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Có chứ pác!

    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng
  2. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có rất nhiều màu sắc. Vấn đề là nhận dạng được màu sắc ấy vào từng thời điểm. Màu hồng ư? Tại sao không? Khi làm được điều gì đó cho bản thân và mọi người xung quanh thì cũng cảm thấy vui vui. Muốn hát, muốn được bay bổng, muốn điên rồ.... Cảm giác lúc đó là màu hồng đó. Còn cảm giác của scalet_pink tôi gọi là màu xám. Bạn đang bi quan và chán nản. Thế thôi mừ!
    Miss you badly
  3. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Nói chung khi buồn thì tui thường là ngồi gặm nhấm cái buồn chứ không thể nhìn qua lăng kính màu hồng được. Đôi khi như thế thì cảm thấy nhẹ nhõm lắm
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  4. noodle

    noodle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn nhìn thì hãy nhìn đi . Nhìn cho kĩ vào . Qua lăng kính màu hồng thì mọi thứ đều được bôi trát sao cho trở nên gần giống với những điều tốt đẹp nhất hết mức có thể . Nhỉ ? Nó có ưu điểm là bạn sẽ trở thành một người có trái tim bằng vàng , à không , kim cương chứ . Vì nhìn cái gì xấu cũng thành tốt mà -->Lạc quan,luôn có niềm tin. Nhưng có nhược điểm khủng khiếp không kém là bạn dễ trở thành nạn nhân của chính trí tưởng tượng của mình , trở thành một con người sống ở thế giới khác hay đang lơ lửng trên tầng mây thứ 9 . Mà để mình trong trạng thái thế không an toàn chút nào . Mơ mộng quá . Tỉnh lại đi .
    Mà tại sao lại thích màu hồng nhỉ . Tôi thấy màu đen , màu đỏ , hay màu nõn chuối cũng đẹp lắm đấy chứ ...haha...Thỉnh thoảng điên điên, thỉnh thoảng vui vui , thỉnh thoảng buồn buồn, đôi lúc dở hơi , đôi lúc yêu đời , có khi cuồng loạn , rồi lại ướt át , bi luỵ ...hà hà ..Vậy mới là cuộc sống bạn ạ , con người hơn mọi giống loài ở chỗ có nhiều cung bậc tình cảm hơn và có cái đầu với bộ óc nhiều nếp nhăn để suy nghĩ hơn .
    Mà thôi , yêu đời được lúc nào thì cứ yêu . Tôi ủng hộ hai tay hai chân .Đứng trước gương , cười thật tươi . Có thấy mình xinh không ??? ( hehe...có pink quá không nhỉ ???) ...rùi bắt đầu một ngày mới ...yeah . Happy new u !!!

    NOODLE
  5. scalet_pink

    scalet_pink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    cai mau hong se lam minh o tren mey rui.....se roi xuong dat ha??? The con cai mau xam cua minh.....phai lam sao day??
    forever and one......I'll miss you......
  6. noodle

    noodle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    ah cái màu xám của lăng kính ấy , nó cũng hay ra fết đấy . Nhiều lúc tôi đã cố tình muốn nhìn cuộc sống qua cái màu ấy . .....Cố tình nhé , chẳng hạn như là nghĩ "ÔI thôi rồi lượm ơi , bài thi kì vừa rồi làm dở thế dễ thi lại lắm .Toi rồi " Hay bi đát hơn "huhu...trông mình xấu xí đen đủi thế này chắc chẳng có ma nào nó thèm chơi với mình đâu "chẳng hạn ...hí hí ...thật ra cái này nó ngược lại với cái kia thôi mà , nếu cái hồng là làm đẹp lên thì cái này là làm xấu đi (- nhưng ở một mức độ vừa phải thôi phải không nào ? Nếu không chúng ta sẽ nói nó là màu đen và màu đỏ chứ không phải màu xám và màu hồng rồi ) Nhưng sau đó , kết quả nhận lại của nó sẽ là bạn cảm thấy mọi thứ KHÔNG HỀ đen tối như bạn đã nghĩ (và nếu trường hợp xấu nhất xảy ra là đúng như bạn nghĩ thì bạn cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ vì bạn đã được tự mình chuẩn bị trước tinh thần)...ơ thật đấy , tin không ? Và sau đó sẽ là niềm vui nho nhỏ , và bạn sẽ có thêm chút tự tin ...đơn giản chỉ là nghĩ "ah thì ra mình cũng không tệ lắm " hay " Mọi việc đã không nặng nề như mình nghĩ , đơn giản thôi mà ". Về khoản này thì cái lăng kính hồng kia thua xa lắc , vì nó dễ làm cho người ta buồn và thất vọng . Đấy sự khác nhau là đây . Có thể hiểu một cách đơn giản ..một cái sướng trước - khổ sau . Và một cái sướng sau - khổ trước . hehe , thế bạn thích kiểu nào ????
    NOODLE
  7. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có màu cuộc sống, lúc ta vui gặp vận hên thì nó màu hồng còn lúc ta gặp vận xui thì thấy nó màu xám. Nó trong suốt làm gì có màu cơ chứ, màu của cuộc sống là màu tâm lý.
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời

Chia sẻ trang này