1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

co nen nho mot nguoi "chuan bi lay vo khong nhi?"

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nhunhunhu, 23/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhunhunhu

    nhunhunhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nguoi ma toi yeu men vo cung, anh ay cach xa toi gan 200 km. Bong mot chieu anh ay nhan tin "anh chuan bi lay vo". Mac du rat choang, nhung toi khong nhan tin lai. Cho den bay gio da hon mot nam roi toi van luon nho ve anh ay nhu mot nguoi dan ong tot nhat tren doi. Toi da sai phai khong??? toi cung chang biet lam the nao de khong con bi am anh boi con nguoi ay!!!!
  2. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Tìm người đàn ông khác để mà yêu bạn ạ.
  3. khongdamyeuem2003

    khongdamyeuem2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    tình đơn phương a'' ??????
  4. khongdamyeuem2003

    khongdamyeuem2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    tình đơn phương a'' ?????? híc hay quên hắn đê dể tìm người đàn ông khác
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    AQ hoá mọi chuyện đi chị ơi... Nghĩ sang mặt tốt của vấn đề đi...
    Ngày mai bắt đầu từ hôm nay chứ có phải ngày mai bắt đầu từ ngày hôm qua đâu...
  6. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Anh không quên em đâu, hiểu chưa?
    Gặp anh một lần đi, sao em không đủ can đảm để nói chuyện với anh à ? Thư không gửi được, điện thoại không gọi được, chuyển nhà.... Em nhất định phải vậy à ? Sao không trả lời anh? Anh sẽ theo em đến khi nào em chịu nói chuyện thì thôi, anh cần nóí chuyện . Xin lỗi mọi người.
  7. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Oác oác. Kiểu nỳ chắc chắn là yêu đơn phương roài. Mất rồi thì thôi đi. Đã không nói rồi thì thôi. Thà đừng nói ra để cả hai người còn là bạn thân có phải hơn ko. Đừng có nhớ đến người ta như 1 người mình yêu nữa mà hãy nhớ đến người ta với danh nghĩa là 1 người bạn tốt thì hay hơn nhiều.
  8. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Nhunhunhu à !
    Bạn hãy đứng dậy đi bộ một vòng thử xem , nếu thấy bước chân nhẹ nhàng ... thì cứ tiếp tục . Đến khi nào mệt quá thì ... nghỉ
    Hì hì thấy tội nghiệp thân xác mình chưa , đừng ....

Chia sẻ trang này