1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên níu kéo chuyện tình cảm k ạh?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tomato331, 27/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomato331

    tomato331 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nếu tình yêu hắn dành cho bạn cũng chỉ dễ chán nản tan vỡ nhanh như thế thì chẳng việc gì phải níu kéo đâu. Vì sau này cụôc sống còn vô số thử thách, đâu phải vợ chồng cứ xa nhau là bỏ nhau. Mỗi người phải biết cố gắng vì hạnh phúc chung chứ. Bạn chỉ cần khẳng định 1 câu với hắn rằng bạn vẫn yêu hắn và mong hắn sẽ cố gắng để 2 đứa có hp, còn nếu hắn cảm thấy không thể tiếp tục dc, hắn đã có con đường đi cho riêng mình thì tốt nhất là nên chấm dứt đi. những việc làm thiếu sự quyết tâm thì chẳng bao giờ đi đến đâu cả.
    Mình cũng chung quan điểm với bạn, vì dù sao tình cảm đã dành cho nhau rồi giờ nói lại cũng rất khó phải không. mà bạn bè thì ai cũng biết rồi vì mình với hắn ở cùng quê, lại học cùng với nhau những 9 năm,nhưng h đi làm thì mỗi đứa một nơi
    cảm ơn các bác đã chia sẻ cùng mình
    Hắn thì thật sự là chưa có bến đỗ, chỉ là vì công việc làm ăn không được theo ý muốn thôi. Mình cũng nghĩ là để có được hp thì k chỉ 1 người làm nên được, Vậy nên mình cũng sẽ cố gắng thử nói chuyện nghiêm túc lại một lần nữa xem sao.
  2. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    NGhe có giả tạo ko cơ chứ , hồi đầu thì đòi lấy bằng được xong chán lại giở cái giọng "tìm người khác lo đươch cho em " em nói thật bác chủ topic có vẻ hơi bị nhiều vitamin dưa bở đấy . Quay trở lại câu hỏi của chủ topic : tình cảm đã hết thì tất nhiên là ko nên níu kéo , vì có kéo lại đươc nó cũng ko còn nguyên vẹn đâu
  3. tomato331

    tomato331 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    k phải là mình tưởng dưa bở đâu, mình tin hắn vì dù sao bọn mình cũng đã biết về nhau quá rõ( học cùng nhau 9 năm cơ mờ) mình cũng suy nghĩ rất nhiều trước khi gật đầu yêu hắn chứ bộ. Nhưng mà chẳng sao cả vì đâu phải là có một mình hắn trên thế giới này phải không.
  4. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Có pải vì quá biết nhau cũng là một nguyên nhân nhàm chán trong tình yêu ?
  5. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nói chung hắn không đủ tự tin mang lại hạnh phúc cho bạn bằng vật chất. Mình nghĩ hắn là một con người tốt và lời nói chia tay của hắn cũng là thật lòng mặc dù hắn vẫn còn yêu bạn. Chỉ có đều tình cảm của hắn chưa đủ mạnh để cùng bạn vượt qua khó khăn. Hiện tại trong cuộc sống này . người tốt mà chưa có sự nghiệp thì cũng khó có người yêu lắm. Hắn tính như vậy thực ra hắn cảm thấy cô độc lắm đó. Nhưng ma thân nam nhi há để cho người mình yêu chịu khổ vì mình hay sao. Tóm lại hắn sĩ diện và hổ thẹn với bản thân cho nên mới chia tay.
    Nếu như bạn thưc sự yêu hắn thì cố gắng cho hắn biết bạn sẵng sàn cùng hắn vượt qua mọi khó khăn. Miễn là hắn có nghị lực. Bảo đảm là hắn có ý chí phấn đấu ngay và càng yêu quý bạn hơn đó.
  6. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm cá nhân của mình, càng níu kéo thì càng dễ sinh tại họa lớn, để lại những di chứng cực kỳ khó lành trong bộ óc (hay con tim gì cũng được )
    Mau chóng mà tìm tới ca sic Ưng Hoàng **** làm bạn nhé: ".... thà như thế, thà rằng như thế, thà đừng cố níu kéo nát tan lòng nhau chi hỡi em...bla...bla..."
  7. tomato331

    tomato331 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì mình cũng chẳng biết mình nên làm gì nữa?Không phải là hắn không còn yêu mình mà gia đình hắn giục hắn cưới vợ. Còn theo quan điểm của mình thì mình phải học xong thì mới nghĩ đến chuyện gia đình riêng tư. Nhưng thời gian 4 năm nữa đối với hắn h thì quá khó, còn mình vẫn yêu hắn nhưng đã quyết định rồi không níu kéo vì tình yêu cũng quan trọng và sự nghiệp học hành còn quan trọng hơn. Cảm ơn các bạn đã đọc và tư vấn cho mình nhé
  8. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Cái này là suy nghĩ đúng. Xem ra thì phải chia tay thôi. Có lẽ duyên số bạn chưa tới chăng. Có một thứ hạnh phúc gọi là chia tay đó bạn
  9. kiwabata

    kiwabata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    "một cộng rơm buộc lấy mảnh mây trời
    đừng cố giữ những gì còn sót lại
    không thuộc về mình có níu cũng vuột thôi"
    Bạn hãy suy nghĩ thật kĩ đi.Tôi cũng vừa vuột mất một tình yêu mà 9 năm vun đắp.Chỉ biết chúc em hạnh phúc
  10. buon2008

    buon2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hãy thử cảm nhận, nếu còn yêu nhau thì đừng để mất nhau. Nếu đã hết tình cảm thì đừng nên níu kéo

Chia sẻ trang này