1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

!!! Có nên níu kéo? Mong sự chia sẻ!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phuongluu, 05/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongluu

    phuongluu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    !!! Có nên níu kéo? Mong sự chia sẻ!!!

    Tôi viết chuyện của tôi lên đây trong 1 tâm trạng vô cùng buồn, giận và yêu. Bây giờ mọi thứ với tôi rối tung lên, tôi không thể quyết định được điều gì cả, mong sự chia sẻ của mọi người.

    Chúng tôi yêu nhau đã được 1,5 năm, gắn bó như vợ chồng. Tôi đã chuẩn bị mọi điều ở nhà : mua nhà, chuẩn bị chỗ làm, ra mắt bố mẹ,để sau khi hai đứa hoàn tất việc học thì sẽ chở về và có 1 happyending. Thế mà giờ đây tất cả đều tan vỡ.
    Tôi và nàng học ở hai nuớc khác nhau, nàng ở Pháp, tôi ở Đức. Tuy nhiên chúng tôi vẫn thường xuyên tranh thủ những kì nghỉ để đến với nhau. Tôi tưởng rằng không gì có thể chia cắt được chúng tôi. Nếu nói về tình cảm thi co lẽ tôi yêu nàng hơn. Nếu trách cứ tôi không đủ lãng mạn, quan tâm hay gì đi nữa trong tình yêu thì hoàn toàn sai lầm, nàng cảm thấy hạnh phúc bên tôi.
    Hè vừa qua, nàng qua với tôi 6 tuần, đúng thời gian tôi bận thi cử. Áp lực thi cử nhiều, tôi bận bịu ít có thời gian đưa nàng đi chơi. Nàng ở nhà thấy buồn nên nói với tôi rằng muốn qua Hà Lan chơi cho biết đây biêt đó.
    Tôi đã đồng ý để nàng ra đi vì tin nàng, và cũng muốn thử thách tình yêu của mình, vì tôi biêt người đón nàng bên Hà Lan là ex của nàng. Và điều cay đắng nhất đã xảy ra, nàng đã thay lòng khi trở về. Lúc trở về nàng nói vẫn yêu tôi, nhưng giờ tình cảm đã bị chia sẻ, nàng xin tôi thời gian để suy nghĩ. Và sau đúng 1 tháng nàng nói với tôi rằng muốn chia tay, vì không muốn tôi đau khổ. Mặc dù nàng nói rằng 1 tháng vẫn chưa đủ cho nàng, nhưng nàng nghĩ nên ro ràng mọi chuyện, để không phải có lỗi với hai người.
    Tôi như chết đứng, nhưng lòng tự trọng của tôi khiên tôi đồng ý chia tay, mặc dù vẫn còn yêu nàng tha thiết.
    Giờ đây tôi không biết có nên theo đuổi níu giữ nàng lại nữa không? Mặc du trái tim tôi vẫn muốn níu kéo, nhưng long tự trọng của thằng đàn ông trong tôi ngăn tôi lại.
    Mọng những chia sẻ khách quan của mọi người để tôi có thể có những quyết đính đúng nhât lúc này
  2. freewings

    freewings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Kết cục xảy ra như bạn nói đúng là bất ngờ và cay đắng. Thiết tưởng tình cảm gắn bó như vợ chồng cộng với những kế hoạch chung sống trong tương lai là qúa đủ nhưng đời người không ai học được chữ NGỜ.
    Bạn đã không gặp may. Cô người iêu của bạn vẫn chưa quên người tình cũ cho dù đã ở bên bạn 1.5 năm. Việc thay đổi tình cảm của cô ta sau khi từ Hà Lan trở về có lẽ chỉ là giọt nước cuối cùng đi đến quyết định chính thức mà thôi. Phải có một thời gian trước đó cô ta nghĩ đến sự chia tay với bạn rồi. Tình cũ không rủ cũng đến. Bạn đã hoàn toàn đúng khi đồng ý cho cô ta sang Hà Lan để thử thách tình cảm vì nhờ nó bạn mới biết được sự thật. Sự thật giờ mới được phơi bày vì có lẽ một phần cô ta không muốn bạn buồn, một phần vì chỉ có thể say goodbye khi biết chắc có thể quay trở lại với mối tình trước.
    Giờ sự thể đã thế này thì còn níu kéo làm gì nữa. Bạn đã làm tất cả những gì có thể và cô ta cũng đã có quyết định rồi. Bạn hoàn toàn xứng đáng có một tình yêu tốt đẹp hơn. Hãy quên cô gái này đi!
  3. binhjuventus

    binhjuventus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    37
    Bạn kô có gì phải níu kéo cả. Cô ta kô yêu bạn như bạn yêu cô ấy. Tôi thấy bạn đã làm tất cả những gì có thể cho tình yêu của mình. Bạn kô có gì phải hối tiếc cả. Cuộc sống còn dài, sẽ còn nhiều điều tốt đẹp chờ đợi bạn ở phía trước vì bạn đã yêu hết mình, nhất định sẽ có một ngày, bạn gặp được người xứng đáng hơn để trao tình yêu của mình.
    Chúc vui!
  4. badboyII

    badboyII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng ý với FREEWING, người con gái khi đã đi đến quýêt định như vậy thì có nghĩa là nàng đã từng nghĩ đến chuyện chia tay trước đó, và cũng (có thể) biết chắc chắn sẽ đến được với her Ex, mới nói chia tay với bạn. Đó là tâm lý. Những lời she nói sau khi quay về từ Hà Lan như là she vẫn yêu bạn chỉ là làm giảm nhẹ cho nỗi đau của bạn và che dấu tình cảm thật của she mà thôi. Mình hiểu là bạn vẫn còn yêu tha thiết nhưng nên buông tay đi bạn ạ. Hãy để tình yêu ra đi một khi nó muốn thế. Miễn cưỡng không hạnh phúc! Chúc bạn chóng vượt qua nỗi đau này.
    Mình cũng đang bị 7love
    Được badboyII sửa chữa / chuyển vào 05:18 ngày 05/10/2006
  5. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    hê hê, cũng chỉ vì cái chữ thử đấy. Tình yêu bình yên không thích, cứ thích sóng to gió lớn. Thôi , rút kinh nghiệm cho lần sau đi nhé.
  6. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Cái tình cảm này không đổ trước thì đổ sau. Bạn gái bạn này vẫn nặng tình với người cũ quá còn ji. Thôi lướt đi cho nó nhẹ lòng
  7. KieuMy13

    KieuMy13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Theo em anh đừng níu kéo làm gì, cứ để cho cô gái ấy tự đưa ra quyết định quay lại nếu muốn. Đọc bài viết của anh em biết anh vẫn còn yêu chị ấy rất nhiều, nhưng nếu anh níu kéo thì có lẽ sẽ khó có thể lấy lại đc tình yêu của những người con gái như vậy.
    Thật sự rất buồn khi đọc câu chuyện của anh.
  8. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên là anh xin chia buồn với chú, tình đang đẹp thì bị gái nó hất chậu nước lạnh vào cái mẹt đẹp đẽ của chú.Chắc là cũng méo mó đi nhiều rồi.
    Việc có nên níu kéo hay ko thì bản thân chú nên xem xét lại mình. Yêu nhau cũng kha khá thời gian rồi. Nếu chú thấy chú đã cố gắng nhiều cho gái, đã hết mình cho cái gọi là tình yêu của chú và gái mà gái nó vẫn đoạn tình tuyệt nghĩa với chú, thì theo cá nhân anh là ko nên níu kéo mà làm gì cả. Chú đã làm hết sức rồi, ko có gì phải níu kéo thêm nữa. Chấm hết. Đau thì về nhà đau, gặp gái khác xứng đáng với chân tình của chú hơn.
    Còn nếu ngẫm lại thấy mình vẫn chưa cố gắng hết sức, kiểu như có cố gắng nhưng chưa thực sự là toàn tâm toàn lực. Đôi khi còn lơ là em nó hay đại loại gì gì tương tự như vậy. Thì cũng nên níu giữ em nó 1 lần khẻo sau này lại hối tiếc. Nhưng hết sức tránh kiểu ỉ ôi rên siết nọ kia, mắt đớp đớp đuôi vẫy vẫy. Gặp em nó thêm 1 lần nữa có sao đâu.
  9. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói quá đúng. Nên gặp cô ấy 1 lần nữa. Nếu cô ấy quyết tâm rời xa. Thì đừng níu kéo làm gì. Hãy chủ động để cô ấy ra đi ...
  10. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Hoàn toàn chính xác

Chia sẻ trang này