1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

!!! Có nên níu kéo? Mong sự chia sẻ!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phuongluu, 05/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongluu

    phuongluu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những sự chia sẻ mọi người. Ngày hôm nay cũng là ngày tôi sang lại Pháp, để gặp lại cô ấy lần cuối, để nói chuyện 1 cách thẳng thắn lần cuối cùng, sau đó tôi sẽ rời xa cô ấy, để cô ấy được tự do. Quả thật khủng khiếp khi phải sống trong căn phòng cách đây 1 tháng vẫn tràn đầy sự yêu thương. Đâu cũng thấy hình bóng cô ấy.
    Mong mọi người hãy chia sẻ cùng tôi xem tôi nên ứng xử thế nào sau khi rời xa nàng: Cắt đứt mọi liên lạc hay vẫn liên lạc như bình thường, chỉ không còn những yêu thương nhu trước nữa.
    Quả thất khó cho tôi. Nếu tôi vẫn duy trì liên lạc, thì tôi sợ sẽ không thể quên được cô ấy, điều này rất ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của tôi.
    Còn nếu cắt đứt mọi liên lạc, thì tôi lại sợ điều đó vô tình đẩy cô ấy ra xa tôi, và có thể một ngày nào đó tôi để vuột mất cơ hội khi cô ấy muốn quay về với tôi. Thực lòng tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó cô ấy quay về.
  2. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Thật là khó cho bạn. Tôi nghĩ là cô ấy trong thời gian ở xa bạn vẫn liên hệ với ex là cái chắc, chứ k dưng mà đi có một thời gian đã về xin bạn chia tay. Tốt nhất, để bản thân khỏi đau lòng thì đừng liên hệ làm j, cố gắng lấy công việc và học hành làm niềm vui mà quên cô ấy đi bạn ạ. Giả dụ sau này cô ta có muốn quay lại thì lúc đó xét sau, bi h còn quá sớm để nói về chuyện đó.
  3. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Thật ra cảm giác của bác cũng bình thường như những người khác thôi. Những gì bác nâng niu, chân trọng, kì vọng.....hi vọng về 1 tương lai tươi đẹp....Bây giờ có nguy cơ tan thành mây khói. Bác vẫn đang cố níu kéo 1 cái gì đó....
    Liên lạc hay ko tuỳ tình hình. Pac cứ gặp cô ấy đi rồi tính tiếp. TY của cô ấy dành cho bác đã ko còn thì ko nên níu kéo. Cô ấy come back với bác liệu TY đó có phải là 1 TY thật sự không? hay đó chỉ là thói quen mà thôi. Hãy để cô ấy được hạnh phúc và vui vẻ bên người cô ấy yêu.
    Cuộc sống là như vậy đấy. Có những cái đã là của mình, nhưng nó sẽ vụt bay và ko bao giờ là của mình nữa. Hãy nhìn thẳng vào sự thật đi pác. Đời còn dài, tương lai còn rất rộng !
  4. KieuMy13

    KieuMy13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bác khuyên rất chí tình chí lý. Em tưởng các bác hay khuyên "đời còn dài, gái còn nhiều" nên bây giờ thấy bác này nói nên thử níu giữ một lần em rất tâm đắc.
  5. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ở vào tư cách của 1 người đaz từng đứng vào vị trí của bạn bây giờ , mình khuyên bạn ,nếu không thể tự tin là có thể làm bạn 1 cách trong sáng ( gần như là không thể , mình đã trải qua nên có thể hiểu) hãy chấp nhận chịu đựng dần vặt để cắt đứt mọi liên lạc với cô ấy , điều đó sẽ giúp bạn rút ngắn thời gian để mọi chuyện trôi qua nhanh hơn.
    Ngày xưa , chính bản thân mình đã nghĩ như bạn , cô ấy cũng đột ngột nói chia tay mà chỉ để lại cho mình 1 câu " em đã yêu người khác " , mình chưa buồn vì bị chia tay đâu , mà trước tiên là lo cho cô ấy , nghĩ cô ấy chắc đang gặp phải chuyện gì thật buồn lắm , mới không suy nghĩ gì mà nói chia tay 1 cách đột ngột đến như vậy , thế nên dù cho đã đồng ý chia tay , nhưng vẫn chủ động giữ liên lạc để cô ấy có thể tâm sự với mình và hy vọng cô ấy bình tâm rồi sẽ nghĩ lại.......thế nhưng....... làm mọi việc như vậy nhưng kết quả cuối cùng chỉ làm cho mìn thêm thất vọng và đau buồn hơn , vì cô ấy sẽ chỉ tiếp bạn cho xã giao mà thôi ( trong trường hợp của mình là : online 1h , mặc cho mình nói bất cứ điều gì , cô ấy nói đúng 2 câu và off đó là , câu đầu tiên : chào anh ( mình chào trước mà) , câu cuối cùng : em out đây , em bận lắm (dù sau đấy bạn của cả 2 cho biết cô ấy vẫn online chỉ là ẩn nick với mình thôi )
    Và cho đến cuối cùng , khi đã làm đủ mọi việc như bạn định làm bây giờ ấy , mình đã đủ hiểu rằng , việc cô ấy nói chia tay , không phải là sự đột ngột mà chỉ đơn thuần đó là kết quả của 1 quãng thời gian dài ( 1 anh chàng theo đuổi cô ấy dù biết cô ấy đã có bạn trai , và cuối cùng cô ấy đã đem tình cảm 2 năm của chúng mình ra để đánh đổi với tình yêu mới )
    Mình đã phải rất cố gắng để tách bản thân mình ra khỏi tất cả sự liên lạc với cô ấy và tách cả cái suy nghĩ " đến 1 lúc nào đó cô ấy sẽ quay lại với mình" ( vì đó mãi chỉ là suy nghĩ của người bị chia tay mà thôi)
    Mọi việc đã trôi qua gần 1 năm rồi , trong mình bây h đã gần như bình yên khi nghĩ đến cô ấy , nhưng vẫn rất hồi hộp mỗi khi ai đó gọi tên giống cô ấy .Thỉnh thoảng nghĩ đến cô ấy vẫn mong cô ấy hạnh phúc , ít ra là không phải lên TVTY như mình và bạn để kể chuyện buồn
    Mình đã trải qua nên mình gần như chắc rằng dù mọi người ở đây có khuyên bạn đúng đắn đến mức nào , bạn cũng sẽ ko làm theo đâu,vì chính bản thân bạn đã định cho mình cách xư lí rồi , chỉ mong có người có cùng quan điểm để ủng hộ thêm mà thôi.Nếu đúng như vậy,Hãy cứ làm như bạn muốn , để sau này không phải hối hận vì chưa cố gắng hết mình .
    Còn mình chỉ xin đúc kết lại thêm 1 câu " Cô ấy không xứng đáng với bạn đâu , và cô ấy đã thay đổi rồi không còn là người con gái mà bạn đã yêu chân thành trước đây nữa , hãy để cô ấy ra đi , và giữ những kỉ niệm đẹp trong nhau , và tuyệt đối đừng cố gắng làm bạn cô ấy chỉ để rình cơ hội quay lại với cô ấy , điều ấy sẽ chỉ làm cho bạn thất vọng vì cuộc đời không như ý mà thôi "
    Chúc bạn có thể mau chóng vượt qua ( Tiết lộ thêm tí là mình mất 1/2 năm để có thể vui trở lại hờ hờ hờ)
    Được Feng_Yun sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 05/10/2006
    Được Feng_Yun sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 05/10/2006
  6. binhjuventus

    binhjuventus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    37
    Ở đây, mình cũng đồng tình với bạn Feng_Yun. Khi đã quyết định chia tay, mình chân thành khuyên bạn đừng cố níu kéo những gì của quá khứ mà hãy nghĩ cho bản thân mình, cho tương lai và bạn gái hay vợ trong tương lai của bạn. Hãy cắt đứt mọi liên lạc và hãy sống vì tương lai. Hãy giữ những kỷ niệm đẹp của quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới...
    Chúc vui!
  7. yuna1402_x

    yuna1402_x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    hồi trước khi em chia tay với bạn trai, em cũng muốn giữ liên lạc , nhưng mà ng ay tránh mặt. Giờ nghĩ lại em cảm thấy rất may mắn vì ng ay đã làm thế, nếu không thì chỉ mình em lại đau khổ thêm thôi, dù nhiều lúc nhớ quá đỗi, muốn nhấc phone lên chỉ để nghe thấy giọng ng ấy, nhưng tự hỏi "để làm gì". Thời gian trôi qua rồi mình lại tìm thấy sự bình yên thôi, em nghĩ sự việc đã đến thế có níu kéo cũng vô ích thôi, khi chị ấy nói chia tay, tức là chị đã phải tự xác định tình cảm của mình rồi anh ạ.
  8. sweetie_e

    sweetie_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thật trùng hợp là mình cũng đang ở trong 1 trường hợp giống của bạn, tuy có hơi khác là chuyện của bọn mình ko liên quan đến 1 người thứ 3 nào cả, chỉ đơn giản là "người ấy" cảm thấy mệt mỏi và ko còn iu mình như trước nữa thui. Và mình cũng đă chọn "giải pháp" là NÍU KÉO bởi vì mình vẫn còn rất iu "người ấy".
    Thật sự là mình ko biết mình làm như vậy có đúng hay ko nữa nhưng mình nghĩ rằng nếu bạn còn rất iu cô ấy, hãy thử NÍU KÉO 1 lần đi, hãy cố gắng hết sức để chứng tỏ cho cô ấy thấy rằng bạn iu cô ấy ntn, còn nếu cô ấy vẫn muốn quay về với ex thì cũng đừng buồn vì bạn đã cố gắng hết sức rồi.!!
    Good luck!!
  9. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    bạn - ở Pháp
    cô ta - ở Đức
    your rival - ở Hà Lan
    câu chuyện của bạn sẽ diễn ra cho đến ngày cưới nếu không có 1 sự dịch chuyển từ Đức qua Pháp và qua Hà Lan, cô ta đã thay đổi.
    đấy là điều mừng cho bạn bởi bạn sẽ cưới một người dễ thay đổi chứ ?
    Chúc mừng bạn
  10. mars

    mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Con gái nó đã xác định rồi thì rất khó thay đổi. Níu kéo chỉ làm mình đau khổ, càng níu kéo thì mình càng tự thấy mình mất tự tin, mất bản lĩnh, lại muốn tìm sự an ủi, lại níu kéo,... vòng lặp lại lặp lại.
    Nhưng gặp cô bạn gái nói thẳng như thế này vẫn là may mắn lắm đấy, he he

Chia sẻ trang này