1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

!!! Có nên níu kéo? Mong sự chia sẻ!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phuongluu, 05/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với bạn. Và theo kinh nghiệm đau thương của bản thân mình thì bạn đừng nên níu kéo làm gì. Bởi những gì đã xảy ra giống như một bát nước đầy đổ đi, có hớt lại cũng không còn đầy như trước nữa đâu.
    Mọi chuyện cũng không thể ngày một ngày hai là qua đi ngay. Nhưng thời gian luôn làm lành mọi vết thương bạn à.
    Bạn sẽ tìm được nửa thứ hai của bạn, xứng đáng với bạn, yêu thương bạn.
    Chúc thành công.
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    ....một người đi, giờ biệt ly, cố níu kéo nhưng đâu ích gì
    tèn ten
  3. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chắc cậu chủ topic đang ở bên France thực hiện cái sự níu kéo rồi. Tôi cũng cho rằng hành động như vậy là đúng, chỉ có điều không biết thời điểm hiện tại có thích hợp hay không. Giờ này cô bạn gái cậu đang còn say sưa với cái mối tình mới mà cũ, cậu thò cái mẹt ra cũng chẳng đem lại kết quả gì
    Mà xét cho cùng, người không may mắn là cô ta, chứ không phải cậu đâu
  4. duynguyenngoc

    duynguyenngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Trong câu chuyện này cả bạn và người iu của bạn đều đáng trách :
    Vàng 1 : Cái này bạn rất sai lầm. Bạn tưởng mình quan tâm đến cô ấy nhưng thực ra lại chưa quan tâm đến cô ấy. Con gái có mấy lọai. Những người ko đầy đủ về kinh tế muốn sự ổn định kinh tế thì những sự quan tâm của bạn là đủ. Nhưng còn bạn gái của bạn xem chừng cần những quan tâm thiên về tình cảm, nhỏ nhặt hơn chứ không chú ý đến những cái lớn ao như của bạn. Theo mình nghĩ bạn gái của bạn kinh tế cũng lọai khá. Mà khi người ta được đảm bảo về kinh tế thì người ta quan tâm đến những vấn đề khác cơ.
    Vàng 2 : Không ai lại làm như bạn cả. Không ai lại đi thử thách tình yêu của mình 1 cách như vậy. Có thể lúc đó trong người iu của bạn đã có sự rạn vỡ nhưng bạn lại không đủ tinh tế để nhận ra điều đó và hàn gắn nó khi nó chưa nứt ra to hơn. Trong cuộc sống, không ai đảm bảo được mình ko bị cuốn hút bởi 1 người khác phái nào đó. Đặc biệt là với người iu cũ. Mình nhớ có 1 bài thơ "Đưa người iu qua nhà người iu cũ.Trong cơn mưa ban trưa, thấy hồn mình thành hai nửa. Nửa ướt bây giờ, nửa ướt xa xưa". Khi gặp lại người cũ những cảm giác ban đầu lại xuất hiện nhất là khi mối tình của họ cũng rất đẹp và họ sẽ dễ đến với nhau hơn. Thế mà bạn lại quyết định thử thách tình iu của mình như vậy thì bạn mất nó cũng là đúng thôi.
    Vàng 3 : Bạn ko cần phải theo đuổi, níu giữ. Nếu như bạn iu cô ấy thật thì chúc cho cô ấy hạnh phúc và tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy. Không cần nói nhìu chỉ cần ngắn gọn và giản đơn với cô ấy. Khi đó cô ấy sẽ rất tôn trọng bạn. Con zai chúng mình khi đến cũng phải đường hòang khi đi cũng phải đường hòang chứ (ngọai trừ những trường hợp iu chỉ để .....).
    Định viết tiếp nhưng thui để sau zâ.y
    Được duynguyenngoc sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 06/10/2006
  5. romapt

    romapt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy không trên đời này không chỉ có tình yêu là trên hết. chúng ta còn có cuộc sống có cả những người thân bên cạnh chúng ta và nhưng thứ khác nổi đau rồi sẽ qua đi. thời gan là liều thuốc quý gúp chúng ta quên mọi thứ
    Được romapt sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 06/10/2006
  6. romapt

    romapt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    hay song vi nhung nguoi xuong quanh minh. cuoc song khong chi co tinh yeu. thoi gan se xoa di tat ca. co gang moi chuyen se qua
    Được romapt sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 06/10/2006
    Được romapt sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 06/10/2006
    Được romapt sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 07/10/2006
  7. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tình đến rồi tình lại đi nhưng tiền vẫn ở lại. Chú chưa mất tất cả. Cứ bình tĩnh và kiên nhẫn rồi mọi vết thương sẽ lành.
    Mặc dù đã gắn bó "như vợ chồng" hơn 1,5 năm, nhưng dường như chú vẫn chưa thực sự hiểu hết và nắm bắt được "động thái" tình cảm của người yêu chú. Chú có thể tránh được kết cục này, song cách xử lý của chú ở đoạn cuối rất thiếu kinh nghiệm và nhạy cảm cần thiết. Âu cũng là bài học cho chú trên tình trường sau này.
  8. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
  9. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Thật đúng tâm trạng của tôi lúc này Tôi cũng đang níu kéo một người và người đó vì thương tôi mà vẫn tiếp tục ở bên cạnh tôi, mặc dù anh rất mệt mỏi.
    Tôi đang đi tìm điểm tựa để có thêm quyết tâm rời xa.
    Đọc bài của các bạn tôi đã có thể có chút quyết tâm đó.
    Hy vọng tôi đủ sức vượt qua chính mình
  10. VanKiemNhat

    VanKiemNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cho đi nhanh đi ông ạ. Phát hiện sớm thế còn đỡ đấy. Chứ lại lấy về làm vợ rồi mới trở chứng thì mệt người. Hãy suy nghĩ tích cực lên đi. Không việc gì phải đau buồn sầu thảm cả. Tôi có nhớ người Pháp có câu ngạn ngữ thế này: " Thay vì nói cốc nước chỉ còn một nửa bạn hãy nói cốc nước hãy còn những một nửa " . Chúc ông vượt qua giai đoạn khó khăn này, bản thân tôi cũng chẳng khác gì ông.

Chia sẻ trang này