1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

!!! Có nên níu kéo? Mong sự chia sẻ!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phuongluu, 05/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dawublu

    dawublu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang trong tình trạng như chủ topic này!
    Cám ơn Topic này và cảm ơn Feng-Yun đã cho mình thêm quyết tâm rời xa cô ấy - người mà mình rất rất yêu! Cám ơn tất cả! Sau Noel này mình sẽ nói lời chia tay với cô ấy! Mình không thể níu kéo mãi được!
    Cám ơn everybody!
  2. thuocthomruoingonvagaidep

    thuocthomruoingonvagaidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nếu phải tin, thì thà tin một con khỉ còn hơn tin một người phụ nữ (Trích lời nói của một ông nào đó).
    Phụ nữ nước ta bây giờ không đáng tin vào cái mà họ gọi là TÌNH YÊU. Họ sống trong một xã hội nửa đực, nửa cái. Khao khát thể hiện sự vươn lên và vưọt trội mạnh mẽ. Họ như một người chốn quê lam lũ choáng ngợp trước ánh sáng thị thành, họ so sánh, dằn vặt.... và không thoát khỏi cám dỗ.
    Điều 1 - Không nên tin vào phụ nữ và cái họ gọi là Tình yêu.
    Điều 2 - Phụ nữ là kẻ dối trá giỏi nhất trong hai kẻ dối trá
    Điều 3 - Hai điều trên luôn luôn đúng.
    Điều 4 - Nếu hai điều trên không đúng, hãy xem lại điều 3
  3. IE_FIREFOX

    IE_FIREFOX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    ĐIều 4: Nếu điều 1, điều 2, không đúng, xem lại điều 3
  4. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    to anh chủ topic : em rất thông cảm cho anh
    ng ta đã nói vậy thì thôi anh ạ
    ko cần níu kéo làm cái j
    có vui j khi ở bên ng mà ng ta ko còn yêu mình nữa
    đời còn nhiều niềm vui
    cùng như còn nhiều phụ nữ
    anh thích ko
    anh về VN đi
    đi với em 2 tuần
    em đảm bảo
    ko thiếu con gái cho anh , thậm chí còn hơn ng yêu anh nhiều
    đừng buồn nữa anh ạ
    thà bây h anh biết là mất nó còn hơn sau này khi đã lấy nhau mới bị nó đá
  5. phuongluu

    phuongluu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Sau gần 4 tháng cố vùi đầu vào công việc học hành, giờ đây mọi thứ cũng dần bình yên trở lại, chỉ còn chút nhói đau mỗi khi đêm về.
    Một năm mới đã đến, mong mọi người nhiều sức khoẻ, nhiều may mắn, ai đang yêu thì hãy chăm sóc cho tình yêu của mình ngày càng bền vững.
    Mong được sớm trở về VN, có lẽ ở nơi đó đang có ai đó đợi mình chăng?
    Cám ơn mọi người đã có lời động viên, mong sẽ gặp điều mình mong đợi trong năm nay.
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới anh. Chúc anh mọi điều tốt lành.
    Lần đầu tôi đọc thread này, thấy hay quá.
    Đúng là đời này nhiều việc khó thật. Chẳng biết nghĩ sao nữa.
    Nên đem ra thử hay không thử? Khó nghĩ lắm chứ.
    Mà hình như thread này nhận được nhiều bạn cho rằng ''giống trường hợp của mình'' quá nhỉ? Năm mới, chúc các bạn hạnh phúc.
  7. ankhanh147

    ankhanh147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên bạn, rồi mọi chuyện sẽ qua, năm mới chúc bạn có nhiều niềm vui va hanh phúc.
  8. blackhaw130681

    blackhaw130681 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Bác chủ Topic. Dù sao Bác còn nhận ra sớm khi chưa kí đánh xoẹt vào cái tờ giấy kết hôn. Để muộn, có với nhau vài nhóc tỳ rồi mới dở chứng, thì còn thê thảm hơn.
    Em cũng là dân du..mục ở cái đất Châu Âu này được khá thời gian rồi, trường hợp như bác không hiếm lắm đâu. Có trường hợp ăn hỏi ở VN rồi, vợ sang học trước chồng, hehe, rồi anh chồng cũng cày cuốc apply để sang theo vợ, rồi vẫn đứt, vì zai Tây ngon hơn, và chị vợ thấy hợp hơn với cuộc sống ở trời Tây, heheh.
    Đầu năm kể chuyện ví dụ cho Bác chủ topic, để bác thấy mình còn may mắn lắm đấy.
    Chẳng hiểu nổi các bác gái bây giờ suy nghĩ thế nào nữa nhỉ, đặc biệt là mấy bác du...học, nhiều bác học và áp dụng được rất nhanh những cái hay của thế giới .
    Thôi, chúc bác đầu năm học hành làm việc ngon lành, nhanh mà về VN kiếm vợ đi, ko lại lang thang lên TTVN tìm vợ như cái topic tìm bạn gái gì đó thì vui.
  9. phuongluu

    phuongluu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    To Blackhaw: Trong cuộc sống, có nhiều khúc quanh mà người ta đâu lường trước được, thế mới là xã hội mà. Cám ơn về sự chia sẻ nhé. Cũng xắp học song rồi, hy vọng không quá già để có thể tái hoà nhập khi trở về VN,hehehe.
    Có khi phải lên TTVN hay đăng báo tìm bạn quá, hehehe. Hay kết bạn với mấy Bác trên này để nhờ mai mối quá.
  10. oh_im_so_lonely

    oh_im_so_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Chắc anh đã xác định xong rồi, chỉ xin tặng anh một câu tiếng Anh: "True love will always find the way", và một câu tiếng Việt: "Trong tình yêu, cái gì của mình sẽ mãi mãi là của mình; cái gì không phải của mình thì có muốn níu kéo cũng không được". Hết ạ.

Chia sẻ trang này