1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên níu kéo?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NgoisaocodoN07, 23/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NgoisaocodoN07

    NgoisaocodoN07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Có nên níu kéo?

    chúng tôi yêu nhau, có thể nói rất yêu, tuy có hơi chênh lệch , vì sự chênh lệch này mà GĐ anh ấy đã phản đối cuộc tình của chúng tôi. tôi biết khó có thể lay chuyển được GĐ anh ấy. tình cảm của chúng tôi vì thế ma ít nhiều đã bị giảm sút.rồi thi thoảng các cuộc cãi vã nổ ra, chiến tranh rồi lại hoà bình, mọi thứ dường như đi vào bế tắc.chug tôi đã muốn chấp dứt để cả 2 đi tim hạnh phúc cho riêng mình, nhưng rồi 2 trái tim lại tìm về với nhau. tôi đau khổ khi GĐ tôi thấy như vậy cũng phản đối.những ngày tháng cứ lặng lẽ trôi cho đến 1 hôm chúng tôi cãi nhau và ạnh ấy nói sẽ đi với người khác, trước mặt tôi đã đt cho cô gái đó và hẹn với cô ta. tôi giận, rất giận đã 10 ngày qua chung tôi ko gặp nhau.mọi lần cãi nhau chỉ dăm ba ngày là chúg tôi làm lành, lần này thì khác. tôi đau khổ chot nghĩ hay la a hết yêu tôi rồi, hay là làm như vậy để chúng tôi quên nhau đi và làm lại từ đầu. ngày t5 chúng tôi có nói chuyen trên mạng và a nói sẽ ko liên lạc nữa boi vì anh đã có người yêu mới. tôi ko tin vào những j mình thấy a bảo tôi 2 chúng ta ko hợp nhau, song mãi sẽ ko có hạnh phúc thôi thì chia tay,...chẳng lẽ bao cố gắng bấy lau qua đổi lại 1 kết cục như vậy sao? tôi phải làm sao đây? mấy ngaỳ nay suy sụp quá/ Liệu tôi có nên niu kéo?
  2. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói thẳng vậy rồi còn níu kéo gì nữa bạn? Còn gì đâu mà kéo?
  3. someone_something

    someone_something Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng nói ko nên níu kéo... Cái gì không phải của mình thì sẽ mãi ko thuộc về mình... Cái gì đã vỡ là đã vỡ, không nên hàn gắn làm gì... Blah blah blah... Toàn lý thuyết suông!!!
    Cứ làm tất cả những gì bạn cho là cần làm để giữ tình yêu của mình. Con người có quyền mưu cầu hạnh phúc kia mà.
    Nếu đã làm tất cả nhưng kết quả ko được như mình mong muốn, thì ít ra, bạn cũng không hối hận vì đã không cố gắng.
    Cố gắng lên nhé, cho dù kết quả thế nào đi chăng nữa...
    Vẫn biết trái tim không luôn luôn là đúng, nhưng mình vẫn muốn đi theo trái tim hơn là để lý trí dẫn đường. Con gái cảm tính khổ thế đấy...!
  4. danvuta

    danvuta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bạn lụy tình wa rồi! Người ta đã bỏ đi ko luyến tiếc còn gì. Liệu bạn níu kéo được thì tình cảm có còn được như xưa ko?
  5. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    tớ ...cũng là 1 đứa con gái....tình cảm nhiều ..nh trong mọi trường hợp ,ko bao h nên níu kéo những j đã ko còn là của mình và ko xứng đáng là của mình...nói thì dễ ,chả hiểu làm được tới đâu ...cố gắng nhé nàng ...
  6. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    có hai trường hợp:
    TH1 Kiểu Hàn Quốc.Anh ta cố tình làm vậy để bạn quyên anh ta đi
    TH2 Hai người không hợp nhau như vậy thì tốt nhất là chia tay.Người ta chỉ níu kéo tình yêu khi bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh như bố mẹ cấm đoán,không hợp tuổi...đằng này nó bắt nguồn từ chính tình yêu.Người ta không thể cố gắng để cho tính hợp nhau được.Bạn không phải là người đầu tiên cũng không phải là người cuối cùng bị thất tình hãy sống bản lĩnh lên
  7. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    chuyện của bạn cũng giống mình
    rồi bạn sẽ vượt qua thôi, trên thế giới sẽ luôn còn người thích hợp với bạn mà
  8. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Thù trong giặc ngoài rõ rành rành như vậy rồi,.Cái hành động anh ta gọi đt cho người khác trước mặt bạn nữa( hắn "diễn" như phim Hàn hay thật sự muốn dứt tình thì cũng như nhau thôi) là qua ngu dốt. Chỉ có thể giữ người muốn ở lại, không thể giữ được kẻ muốn đi đâu bạn. Buông tay, cười buồn nhưng ngẩng đầu cao hãnh mà bước đi thôi bạn. Bây giờ thì đau khổ suy sụp lắm, tớ biết. Nhưng sau này khi nghĩ về anh ta, có khi bạn lại thấy hắn ngu dốt dở hơi ấy chứ.
  9. kidxinh

    kidxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    thôi đi bạn ạ , bạn mà níu kéo thì nguời ta càng coi thuờng bạn đấy
  10. songphieudu

    songphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Không nên níu kéo làm gì. Trước mặt bạn, anh ta đã gọi điện cho cô gái khác để hẹn hò. Sau đó lại còn nói là có người iu mới rùi. Người như vậy thì chia tay đi thôi!

Chia sẻ trang này