1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên níu kéo?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NgoisaocodoN07, 23/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. superhuman

    superhuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi , dù có yêu cách mấy khi nguời con trai đã nói vậy thì cách tốt nhất là quên đi.
    thời gian sẽ xoá nhoà tất cả
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Trước hết, xác định xem anh ta đã thật sự hết tình cảm với mình chưa?
    Nếu hết rồi, thì quên anh ta đi.
    Nếu anh ta vẫn còn yêu bạn, và chuyện có người yêu mới chỉ là lấp chỗ trống hay là chuyện bịa, thì bạn nên cố gắng lần cuối.
    Nhưng theo mình, mọi chuyện dù có theo hướng tích cực (là anh ta vẫn còn yêu bạn và chưa có ai khác), thì sự cố gắng của bạn chưa chắc đã mang lại kết quả khả quan đâu. Hai bạn đã từng cố gắng rồi mà.
    Mà nói thật, tại sao người cố gắng không phải là anh ta nhỉ? Anh ta là đàn ông, anh ta phải biết bảo vệ người yêu và đấu tranh cho tình cảm của mình chứ!
    Nếu là mình, mình sẽ không níu kéo và sẽ không cố gắng - nhất là khi người ta nói rằng đã có người khác.
  3. MeoBeoY

    MeoBeoY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hiện mình có chung tâm trạng gần như bạn. Nhưng dù sao anh ấy cũng không đến nỗi như trên.
    Nhưng mình cũng muốn chia sẻ với bạn kinh nghiệm của mình. Mối tình đầu tiên của mình cũng như bạn vậy, tuy không phải do chênh lệch gđ nhưng vì những lý do khác nhau mà cả hai bên gđ đều phản đối rất kịch liệt. Tụi mình cũng đã cố gắng vượt qua, rồi cũng rạn vỡ, tranh cãi, rồi lại làm lành, nói chung là khá giống với bạn. Và một ngày, người kia cũng nói với mình là đã có người yêu mới, muốn chia tay..v..v.
    Ban đầu thì mình cũng không tin, cũng cố níu keó, và kết quả thì như mấy bạn trên đây đã nói vậy, lúc ấy cả tình cảm và thậm chí là lòng tự trọng của mình bị chà đạp kinh khủng. Cuối cùng thì mình cũng buông ra, tức là tự giải thoát cho chính mình, bởi lẽ người ta thực sự đã thay lòng.
    Kết luận chung là một khi người kia của bạn đã nói như thế (việc có người yêu khác), thì đó chắc chắn là sự thật đến 95% rồi. Bạn hãy dũng cảm lên. Mình hiểu cái cảm giác mọi thứ sụp đổ và tưởng như không thể vượt qua. Nhưng nếu người ta đã có tình yêu mới, đã phản bội và chà đạp tình cảm của mình, thì hà cớ gì phải để bản thân khổ sở như vậy?
    Bạn càng cố níu kéo thì anh ta lại càng giũ bỏ bạn đấy, mà sẽ là ngày càng tàn nhẫn hơn nữa kia. Còn nếu bạn cố gắng vuợt qua, chứng minh cho anh ta (mà quan trọng hơn là cho chính bản thân bạn) thấy là bạn hoàn toàn có thể sống tốt nếu thiếu một người đã không còn yêu bạn, thì biết đâu đấy, có khi anh ta lại chạy lại về phía bạn cũng nên, nhưng suy cho cùng nếu có thế thì cũng chỉ là tâm lý tham lam, nuối tiếc kiểu "con cá mất là con cá to" mà thôi.
    Chúc bạn sớm tìm ra giải pháp cho bản thân!
  4. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Những j thuộc về mình sẽ mãi mãi là của mình! Những j ko thuộc về mình thì mãi mãi mình sẽ ko có được!
    Chỉ nên níu - kéo khi cả 2 vẫn còn tình cảm với nhau! Còn nếu như chỉ còn 1 mình bạn còn tình cảm, anh kia ko còn j với bạn nữa, bạn nghĩ xem khi đó, níu kéo liệu có ích???
  5. hoanghaitien

    hoanghaitien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    níu kéo bạn sẽ bị thiệt thòi thêm đấy
  6. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Chị gái biết sau khi chia tay , đàn ông thích nghe điều gì nhất không ??

Chia sẻ trang này