1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên níu kéo?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yanhmm, 04/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yanhmm

    yanhmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    có nên níu kéo?

    Mình đã viết bài ở mục Tâm sự nhưng ngoài sự chia sẻ mình vẫn muốn biết hành động nên làm nhất của mình lúc này là gì? Các bạn tư vấn giúp mình với nhé:
    Mình và anh vui vẻ tâm đầu ý hợp, anh chăm sóc lo toan chia sẻ với mình, 2 đứa tuy chưa ngỏ lời nhưng đã rất hạnh phúc những buổi hò hẹn.
    Rồi nhà anh gặp chuyện, phải thua lỗ mà vẫn chưa đủ trả nợ. Kể từ đó anh không còn quan tâm tới mình nữa. Ban đầu mình nhắn tin gọi điện vẫn trả lời nhưng không bao giờ chủ động. Dần dần, nhận thấy anh mệt mỏi mình nói mình sẽ ở bên anh. Anh không trả lời. Hàng ngày bên cạnh việc hỏi thăm xem mọi việc đến đâu rồi cùng lời nói tỏ ý mình sẽ chia sẻ với anh, anh lúc trả lời tin nhắn lúc không.
    Từ đó anh không còn nhắn tin cho mình nữa, mình nhắn cho anh có khi lâu lắm sau anh mới reply mà giọng rất lạnh lùng.
    Cuốicùng anh nói mình làm anh mệt mỏi, hãy để cho anh yên, anh có người yêu rồi.
    Mình vẫn chưa thôi sai lầm, vẫn hàng ngày nhắn tin cho anh, dù chỉ là 1 lời chúc ngủ ngon.
    Anh nói đừng làm thế nữa, anh có ngươìi yêu mới rồi, đừng làm phiền anh.
    Mình đã dò hỏi qua những bạn bè chung của 2 đứa thì anh nói dối, anh vẫn chưa có người yêu. Mình muốn níu kéo tình cảm này.
    Xin hỏi mình nên làm gì?
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Đầu tiên là em ngừng nhắn tin. 15 ngày nữa lên đây anh sẽ chỉ tiếp cho em.
  3. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Nói chung là người ta đã quyết thế thì bạn cứ nghe theo thôi, bọn con trai là ngang lắm, cứ để 1 tuần sau rồi liên lạc lại
  4. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Đã là gì đâu mà níu kéo hả bạn .
    Tớ nghĩ anh í đang tự ái thôi. Đang phong độ như thế tự dưng fá sản, mất tất cả rồi nợ nần chồng chất, tất nhiên một ng đàn ông có sĩ diện chả bao h muốn tiếp xúc vs ng con gái mình thik trong hoàn cảnh như thế cả
    Con gái chúng mình thì cứ yêu quý ai là lại muốn quan tâm, chia sẻ và an ủi, làm cho ng ta vui hơn. Nhưng ko bít rằng làm thế chỉ làm ng kia cảm thấy mình bị thương hại . Nên anh í mới nói những câu đó vs bạn.
    Tốt nhất, hãy để anh í đc yên, đừng nt or gọi điện làm j. Đến lúc mọi chuyện ổn thoả, tự khắc anh í sẽ tìm đến bạn ( nếu yêu bạn thật )
    Mà gia đình đang như thế, tâm trí đâu mà nghĩ đến ch yêu đương, tất nhiên sẽ k thể quan tâm bạn như trc rồi
    Good luck !!!
  5. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Giả vờ đi lấy chồng xem sao.
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Không làm gì hết. Làm đúng theo yêu cầu của anh í. ĐỂ CHO ANH YÊN . Thế thôi, đến cái mong muốn của người ta mà bạn còn cố tình không làm thì còn định làm gì nữa ?
    Cho anh ta có thời gian để " fục hồi " về tất cả( sự nghiệp, tình cảm đvới bạn ). Nếu anh ta cần bạn, muốn bạn chia sẻ những khó khăn tự anh ta sẽ biết làm gì với bạn. Đừng tự biến mình thành 1 cô gái vô duyên mà cứ tưởng đó là chia sẻ, an ủi...
    Chúc bạn bình tĩnh
  7. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    theo kinh nghiệm bản thân : ngồi trật tự và chờ đợi
  8. njfesto89

    njfesto89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    2
    ý kiến này hay đấy
  9. yanhmm

    yanhmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ mình đã hành động thiếu chín chắn, nhưng tớ k thể giả vờ lấy chồng được, nếu như vậy với tính cách của anh ấy chắc chắn anh ấy sẽ chẳng nói gì, vì từ trước đến nay mỗi lần buồn anh ấy thường kể qua loa khi tớ gạn hỏi còn toàn tự chịu đựng 1 mình. Anh là người trầm lặng và sĩ diện.
    Tớ phải dừng liên lạc đến bao giờ? Hay thi thoảng vẫn hỏi thăm bình thường có được k?
  10. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Vote cho ý kiến im 15 ngày .

Chia sẻ trang này