1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên níu kéo?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yanhmm, 04/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    nhảm nhí, chờ đợi rồi để ế a?
    @chủ top: sống là ko chờ đợi, ko yêu dả dép mợ về,đơn giản
  2. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Eo ơi, ngoan thế.
    Thế em sẽ chờ đợi đến bao giờ ?
  3. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    thì bao giờ cũng phải tìm đường lui chớ, trong lúc chờ đợi đó có zai nào có ý định cứ he hé cửa cho nó.. đề phòng chứ, cẩn tắc vô áy náy mà..
  4. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    đợi 15 ngày là vừa đẹp rồi
  5. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Thế kết thúc của cái kinh nghiệm bản thân đó thế nào ? tình yêu có quay về với em ko ?
  6. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    theo kinh nghiệm bản thân ; đợi 15 ngày kết quả là tạch
    @ AT89C51; tạch anh ah vì em có trật tự đâu, cứ mất trậ tự nhao nhao lên thui
  7. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Bạn cứ chứng tỏ bạn sẽ không bỏ anh ta vì chuyện nhà cửa.
    Mình thì ko chắc là anh ta sẽ quay lại, nhưng khá chắc về chuyện anh ta sẽ hối tiếc nếu bạn đã làm thế mà anh ta vẫn ko quay lại.
  8. yanhmm

    yanhmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Phần lớn các bạn đều khuyên mình im lặng, cảm ơn các bạn, mình đã định làm theo nhưng hình như mọi chuyện đang xấu đi rất nhiều rồi.
    Hôm qua mình nhắn là: Em sẽ k làm phiền anh nữa, anh cứ tập trung lo việc nhé, anh nhớ giữ gìn sức khoe, nếu có việc gì đó cần giúp đỡ hoặc người chia sẻ đừng ngại gọi cho em nhé, chúc anh mau giải quyết được mọi việc!
    Anh nhắn lại: Cảm ơn em, anh coi em là người em gái ngoan của anh, hiện bạn gái anh cũng giúp đỡ được một số việc nên việc nhà cũng ổn rồi, anh k dám nhờ em đâu, sợ em hiểu lầm, nhưng ngược lại, nếu em gặp chuyện gì cứ gọi cho anh nhé, anh sẽ sẵn sàng có mặt, đừng thắc mắc nhé, vì em là em gái của anh mà. Thế nhé! Em cũng mau mau chọn lấy 1 anh đi thôi.
    - Anh tìm được bạn gái nhanh thế ạ?
    - Uh, số anh nó thế hay sao ấy em ạ, long đong lận đận, k biết lần này có đi đến bến được k? he. Bạn anh hiền lắm, chắc sẽ phải chịu đựng anh thôi :)
    - Sao trước đó anh lại tặng hoa hồng cho em? ( hôm đó ngày 13.2)
    - Thì anh quý em mà, nhưng anh thấy bọn mình k hợp đâu, anh thấy mình làm anh của em thì hợp hơn, nên gặp khó khăn gì nhớ gọi cho anh nhé, anh sẽ ở bên em.
    - Như thế nào?
    - Khi em cần. Thôi ngủ đi nhé! Chúc em ngủ ngon em gái của anh!
    - Những lời anh nói là thật phải k?
    - Chuyện tình cảm anh k dám đùa đâu. Mình là anh em nhé!
    - Em k tin những lời anh nói nhưng em sẽ k tranh luận nữa. Và em vẫn giữ những lời em nói hôm qua, em sẽ luôn ở bên anh cho dù mọi chuyện là như thế nào.
    - Đừng như thế em ah. Anh luôn biết ơn những tháng ngày đã qua, nhưng cuộc đời là những ngã rẽ, hãy vui em nhé!
    - Anh nghĩ là em sẽ vui được sao, khi anh vui vẻ thì chia sẻ với em khi anh gặp khó khăn thì lại k như vậy.
    - Em hiểu lầm rồi, nhưng thôi, k tranh luận nữa, khuya rồi em ngủ đi, mai còn dậy sớm đi làm.
    - Anh buồn ngủ rồi àh?
    - Uh, anh buồn ngủ, hôm nay đi chơi cả bạn mệt quá. G9!
    Mình và anh nhắn tin tới hơn 3h, rồi mình thức tới sáng luôn. nội dung cuộc chat là như vậy. Có những tin nhắn mình k muốn nghe nữa vì tự ái, nhất là khi nói có bạn gái, nhưng mình muốn hiểu sự thật nên đã nhắn lại, càng về sau cảm giác của mình càng tồi tệ. Như thế là hết thật rồi phải k mọi người? Anh đã có bạn gái mới và anh chỉ coi mình là em gái. Vậy tại sao trước đó anh k nói cho mình biết sớm chứ? Bây giờ thì mình buồn qúa lên đây chia sẻ với các bạn, mình đúng là ngốc thật, thế mà trước đó vẫn nghĩ là anh quan tâm tới mình.
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    ôi......zời............ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    mình cũng thấy bực mình với bạn chứ đừng nói là anh ta. Thôi bạn đang buồn nên không nỡ ném đá. Nhưng không nói không chịu được. Tỉnh lại đi . Làm ơn, anh ta đã nói đến thế rồi mà bạn không hiểu sao ??????????
  10. yanhmm

    yanhmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nhưng dẫu sao anh vẫn chưa nói yêu mình, thế nên anh chẳng có lỗi, chỉ vì mình ngộ nhận, mình sẽ cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này, mình sẽ k níu kéo tình cảm của anh nữa, vì bạn gì ở trên nói đúng, bọn mình đã có gì đâu mà níu kéo. Nhưng sao bỗng nhiên mình hối hận những xử sự nóng vội của mình gần 1 tháng qua đến thế, cảm giác như 1 đứa con gái k ra gì vậy, mình có muốn thế đâu, mình đã cố gắng vượt qua mọi tự ái, mọi lời nói k hay của anh chỉ vì mình muốn được cùng anh chia sẻ, nhưng cuối cùng chẳng cái gì dành cho mình cả, ngoài 1 sự thương tổn mà chính mình đã tự gây ra cho mình.

Chia sẻ trang này