1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên níu kéo?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yanhmm, 04/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
  2. yanhmm

    yanhmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    mình k phải tự nhiên mà nhao nhao lên đâu, là vì có lí do của nó:
    1. Nhà anh cũng k lớn lắm, ở dưới Mĩ Đình, nhưng bây giờ đang rao bán, theo anh bảo thì vì ở đó mẹ anh đi làm xa, nhưng mình k nghĩ thế.
    2. Anh bạn mà chơi chung nói với mình anh ấy đi uống rượu với anh suốt làm gì có người yêu.
    3. Mình và anh ấy đi chơi chung nhiều và mình cũng đến nhà anh nhiều mình chưa bao giờ thấy có cô gái nào gọi điện nhắn tin cho anh ấy ngoàinhững mối quan hệ công việc và họ đều biết mình hay đi với anh ấy. Bố mẹ anh ấy cũng rất quý minh.
    4. Trước tết anh có thi thoảng nói ra là anh sắp tay trắng rồi, rồi cười bảo đùa đấy. Và hay uống rượu hút thuốc. Mình lơ mơ biết là lúc đó anh (k biết có gom tiền cùng bố mẹ anh k) đầu tư hết vào hàng lần này để nghỉ tết nhưng liên lạc mãi với chủ hàng mà k được. Mình k biết đây có phải là nguyên nhân k? Nhưng bây giờ anh cũng k cho mình đến nhà nữa, mình định tìm hiểu nhưng anh bảo đến k tiện cho bạn gái của anh ấy.
    Mình biết mình đã sai, đã suốt ngày nhắn tin như gây sức ép cho anh ấy, mình cứ tưởng như thế là thể hiện tấm lòng của mình. Tất cả mình làm k đòi hỏi điều gì cả, kể cả nghe anh mắng hay nói những lời k hay gây tổn thương đến lòng tự trọng của mình nhưng mình cũng hi sinh, cũng cố vượt qua để chỉ mong anh thấy rằng nếu anh cần sẽ có người luôn sẵn sàng chia sẻ với anh.
    Bây giờ mình đã k làm được điều đó, lại còn bị anh coi thường mình cảm thấy thật đau lòng.
    5.
  3. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn. Theo m nếu anh ta là tình yêu thực sự của bạn thì sau tất cả những cố gắng của bạn, anh ấy sẽ nhận ra và giữ bạn lại. Còn bây giờ hãy mỉm cười và nghĩ rằng đó chỉ là thứ na ná tình yêu thôi. Cố gắng lên.
  4. PangAChiu87

    PangAChiu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Stupid quá. Đừng cứ suốt ngày nhắn tin như thế chả giúp được gì đâu. Nếu muốn giúp thì hãy giúp bằng hành động. Chứ suốt ngày hỏi han thế ức chế bỏ mẹ được. Con trai khi đã quá khó khăn thì làm sao có thể lo được cho người mình yêu chứ, làm sao có thể để người mình yêu khổ cùng được. Nói chung anh ấy còn tốt va cao thượng chán. Nếu bạn yêu thương anh ấy thì cứ âm thầm mà dõi theo anh ấy. Còn nếu sợ khổ thì bỏ anh ấy đi cho rảnh nợ. Chắc a ấy cũng không muốn bạn khổ lây đâu. Chia tay có khi là tốt cho cả 2 ( về mặt cuộc sống $$$) và sẽ không bao giờ tốt cho 1 tình yêu
  5. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Nếu xét trên quan điểm của anh và anh cũng đặt địa vị của anh vào chỗ đó thì anh xin chia buồn. Anh nghĩ em không còn hy vọng. Nhu*ng anh hy vọng rằng bạn em không giống anh!
  6. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác vừa khó chịu vừa xấu hổ vì tại sao mình lại có thể tưởng bở thế chứ . Chuyện bth thôi mà bạn, cứ vấp mấy lần mới khôn ra đc. Cố lên nhé, còn nhiều cơ hội mà
  7. yanhmm

    yanhmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ko phải tớ tưởng bở gì đâu, trước đó tớ chưa bao giờ bày tỏ tình cảm cả, chỉ vì tớ thấy anh ấy hút thuốc (trước đó anh k hút), rồi quần áo lôi thôi, trước anh rất chỉn chu đi kí hợp đồng mà, nhưng vì vừa rồi anh xuống dốc quá nên tớ ngày ngày nhắn tin liên tục động viên thôi, k ngờ làm anh thấy ghét rồi mọi chuyện xảy ra như vậy.
    Trước tớ và anh rất hợp nhau mà, sao anh lại có người yêu nhanh vậy chứ, và quên tớ nhanh như vậy? Nếu có muốn quên thì sao k nói được 1 lời tử tế chứ?
  8. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Em chưa khéo rồi!
    Về chuyện này e đang gây áp lực với Giai đấy. E nhắn nhiều, nhắn dai và càng nhắn thì cang dại.
    "Lần đầu tiên...e chủ động thể hiện tình cảm"--> Đừng tính thiệt hơn thế e gái. Mọi thứ chỉ để cho 1 người, nhưng người ta không chấp nhận thì thử hỏi e làm điều đó làm gì và được gì.
    Đừng nói "không". Anh thấy mỗi khi bắt đầu comment em hay như thế. Bỏ đi nhé, như thế là không biết lắng nghe. Hãy nói "YES"
    Đừng đẩy tình yêu thành sự giận giữ. a biết vì e có tình cảm nên lý trí của em rơi mất. Như thế không có nghĩa là e bỏ cái lý trí đó được.
    Bây giờ ko phải là lúc em thể hiện mình. Hãy để người ta thể hiện và tôn trọng nó.
    Chúc e vui!
  9. yanhmm

    yanhmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ồ , những lời của anh Pro-t em thấy thật có lý và xác đáng, em biết nguyên nhân đúng là em k khéo nên càng ngày càng khiến anh ấy ghét, nhưng đó là vì em bối rối quá, bây giờ em nên im lặng phải k aj?
    Hôm qua em tưởng đã k còn gì nữa thì khoảng gan 12h đêm anh ấy nhắn tin cho em chúc mừng ngày 8.3, em bối rối quá lại hỏi "Anh có đi đâu k?" anh trả lời "có em ạ", em rút kinh nghiệm k dám hỏi anh đi với ai nữa, cũng đề phòng anh lại nói đi với người yêu hoặc khuyên em nên đi chơi với bạn trai khác nên em k nhắn gì lại nữa.
    Xin hỏi em có nên thi thoảng nhắn tin cho anh ấy hỏi thăm nữa k? Hay im lặng?
  10. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì bạn nên im lặng một thời gian, điều đó sẽ tốt cho cả bạn cả anh ấy nữa.
    Tốt cho anh ấy là anh ấy có thời gian giải quyết công việc, dù là việc riêng hay có người yêu.
    Tốt cho bạn là thời gian sẽ làm bạn bình tĩnh, không hiểu sao mình đọc mình thấy bạn mất bình tĩnh ghê lắm.
    Còn tình cảm, còn yêu nhau thì sẽ quay lại với nhau vào một thời điểm thích hợp. Trường hợp này cần thời gian và sự im lặng bạn ạ.
    Đến khi người ta thấy ổn người ta sẽ liên lạc với bạn, còn có tình cảm nữa không thì lúc đó bạn cũng sẽ biết.

Chia sẻ trang này