1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên níu kéo?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yanhmm, 04/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Có, nên thỉnh thoảng nhắn tin, nhưng đừng dội bom dày đặc trong tuần và cùng một nội dung về tiền bạc hay sức khỏe; nhất là hỏi về cùng vấn đề theo các cách khác nhau, chán mà dễ gây stress.
    Tạo điều kiện để anh này giúp đỡ em việc gì đó là tốt nhất.Ví dụ: Hôm nào vứt xe nhà đứa bạn, về nhắn anh đưa giúp em tới chỗ làm/ trường học, hoặc đưa em ra bến xe bus để em tới chỗ làm/trường học; nếu anh nhiệt tình bảo đưa tới nơi luôn thì tốt, nếu ko thì cũng gọi là giúp đỡ, tích lũy lại hôm nào lấy cớ trả ơn. Đi mua bán gì đó cũng thế, nếu đồ con trai giúp được thì nên nhờ anh đưa đi tư vấn, vẫn phải để dành ơn huệ để sau này làm cớ để trả ơn. Những lúc đấy nhớ nói chuyện vui vẻ, tránh lún vào chuyện nhà, chuyện tiền nong, lâu lâu hãy hỏi thăm. Anh tiếp chuyện được là tốt, cười được là mừng.
    Sau một thời gian quen mùi, nhắn tin thưa ra, nhờ vả cũng thế, đến khi nào anh chủ động nhắn tin thăm hỏi thì gọi là có thành quả.

  2. yanhmm

    yanhmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    dạ, hôm qua em nghe lời anh, em nhờ anh ấy chở em ra chỗ đứa bạn vì em để xe nhà nó thật, nó chở em đến chỗ làm, nó hẹn hết giờ đón em nhưng em thử theo cách của anh xem sao thì nhưng mà anh ấy bảo anh bận rồi----> :( :(
    Thế là em lại nhắn đứa bạn tới đón. Thế là hết, k còn hy vọng gì nữa ạ?
  3. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Chớp nhoáng thế em, đã làm rồi à. Đợt rồi em dội bom tin nhắn ko đúng lúc đã khiến anh kia co rúm lại rồi. Thư thả đã chứ em.
    Vấn đề của em ko phải là hy vọng hay ko, bởi nếu cần một lời khuyên và nếu chưa có ai trả lời thì anh sẽ khuyên em dừng lại, kiếm người khác vì nhìn vào những bài trước có thể thấy rõ là anh kia muốn nghỉ hoặc ít nhất là mong được tạm nghỉ ngơi một thời gian (em nên hy vọng là thế). Nhưng qua 3 trang với 1 loạt ý kiến thì xem ra điều em muốn nghe là được chỉ dẫn làm gì để tiếp tục theo đuổi.
    Tâm trạng anh kia giờ có thế phân tích thế này: rất nặng nề về mặt tâm lý. Nghĩ theo mặt tiêu cực là, đang từ voi xuống chó nên co ro lại với những người quen, mặc cảm tự ti nên sự quan tâm thái quá của người khác nhiều lúc trở thành cảm giác được bố thí lòng thương hại, tự trọng bị tổn thương. Nghĩ theo mặt tích cực là, anh ta chín chắn, có suy nghĩ tự trọng, trưởng thành của thằng đàn ông, cảm thấy điều trước mắt phải dựng lại sự nghiệp, chuyện tình cảm tạm gác lại, cũng là tốt cho người khác đỡ phải chịu khổ theo.
    Dù là gì, anh ta vẫn đủ lịch sự nói chuyện nhẹ nhàng, nhắn tin mùng 8/3 là tốt, coi như vẫn nhớ tới em. Việc coi em là em gái, sẵn sàng giúp đỡ có thể hiểu theo 2 khía cạnh. Tiêu cực là, anh ta muốn ra đi từ từ, không muốn đột ngột gây sốc cho em. Tích cực là, anh ta vẫn lưu luyến em nhiều, ko muốn em khổ đồng thời ko muốn mất em.
    Nói thế này cho em hiểu là trong tình yêu nhiều khi nó điên rồ lắm, không lường hết được. Lúc tưởng tắt đóm thì lại sáng như mặt trăng, ai biết được, nhỉ?
    Giờ thì em cứ bình tĩnh, thư thư ra rồi thăm hỏi, nói chuyện như bạn bè, cách tuần rồi hãy làm như anh nói. Bản thân em phải tự biết tiết chế. Nếu sau 3 lần bị từ chối ko giúp đỡ vì bận hay gì đó thì lên đây anh cho lời khuyên tiếp.

  4. yanhmm

    yanhmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    okie anh, em sẽ dừng lại ạ. Động lực cho tất cả những suy nghĩ của hành động của em cho đến bây giờ là muốn tạo cho anh ấy 1 chỗ dựa tinh thần trong khi nhận ra anh ấy có vẻ k thoải mái tự tin khi tiếp xúc với người khác, cả 2 chưa yêu nhau, trong lòng em muốn là 1 người bạn, 1người bạn thật đơn thuần k hề nghĩ đến chuyện gì khác vì bản thân em thấy em cũng đang dừng ở mức có cảm tình với anh ấy chứ chưa phải tình yêu. Tuy nhiên đúng là em còn nhỏ, chưa ý thức được nên làm thế nào cho đúng.
    Em dạy ngoại ngữ buổi tối, em nghĩ là việc nhờ anh ấy là rất có nhiều nhưng em cũng k khéo trong chuyện này, vì từ trước đến nay toàn là anh ấy chủ động nên k biết em có tự tạo cho mình được cơ hội k?
    Em thấy anh phân tích rất đúng, anh ấy có 2 khả năng, 1 là rút lui từ từ, 2 là còn lưu luyến em nhưng sợ em khổ, em cảm nhận được điều đó, nhưng đây là tình cảm đẹp của em nên em sẽ cố gắng gìn giữ, dù chỉ là 1 người bạn, người em, nhưng rất chân thành.
  5. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Thái độ này là lòng thương hại. Anh ta là một người rất có lòng tự trọng. Nếu bạn tiếp xúc với anh ta với tâm lý này thì rất là không nên đâu.
    Nếu thấy tình cảm của mình đủ dạt dào thì tiến, không thì thôi.
    Con trai có hai loại: loại một khi chưa gặp khó khăn thì ôm nghèo kể khổ với gái để lấy tình cảm, loại hai có lòng tự trọng rất cao thì khi gặp khó khăn thật nhưng vẫn giữ những cái đó cho mình. Một số có suy nghĩ rằng: đàn ông phải là là chỗ dựa trong nhà và thà mất tình yêu còn hơn để mất hình ảnh của mình trong mắt người khác. Một số khác thì đúng như em nói: sợ em khổ.
    Dù sao thì anh thấy trường hợp này em cũng nên thôi đi. Tìm cho mình một người đàn ông khác hợp với mình hơn.
  6. yanhmm

    yanhmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là thương hại hả anh, em đang đúng là có tâm lí như vậy, thế thì em k tốt nhỉ, trong lòng em chỉ có 1 mong muốn là 2 anh em vui vẻ như bình thường, k quan tâm tới chuyện gì cả về xác định tình cảm, miễn là em làm cho anh ấy thấy vui vẻ thôi ạ.
    Anh ấy sắp chuyển tới 1 ngôi nhà khác ở Long Biên, theo bạn của anh ấy thì cũng vẫn 3 tầng và cũng khá, chỉ hẹp hơn nhà cũ thôi.
    Em còn trẻ nên đi dạy lớp tại chức cũng có nhiều học sinh lớn quý lắm, nhưng em chỉ quý anh ấy vì bọn em chưa đủ để nói lời yêu nhau lại chẳng bao giờ cãi cọ giận hờn nên em cũng tự coi là cả 2 đang trong quá trình tìm hiểu nên em rất nghiêm túc, k bao giờ có tình cảm với người khác.
    Em có hỏi dò anh bạn chung trong lúc vô tình anh ấy nhờ hỏi 1 việc thì em tự nhận đuợc thái độ của anh là: tình cảm của 2 đứa chưa nhiều, em thì trẻ, có tương lai (vì em làm cho nước ngoài chăng? Hay vì em được giữ lại trường và có nhiều cơ hội thăng tiến?), anh ấy thì kém em mọi mặt (anh ấy k học đại học chỉ học trung cấp rồi bỏ đi kinh doanh). Tình cảm 2 đứa chưa có gì sâu sắc, cũng chưa ràng buộc gì em nên có lẽ 2 đứa k thể tiến xa hơn vì anh ấy cảm thấy có khoảng cách vô hình nào đó, em có nhiều cơ hội và là con gái nên để em tự do và k làm mất đi những cơ hội tương lai tốt đẹp và sáng sủa đang đón đợi em. Bản thân anh ấy cũng k thoải mái khi em tuy k tỏ ra gì cả nhưng anh ấy vẫn chứng kiến hàng ngày có nhiều người quan tâm em vì em hiền và tính điềm đạm nhu mì kiểu cô giáo ạ.
    Em nói là nhờ anh bạn em có gì quan tâm anh giùm vì em thấy em làm phiền anh ấy quá, k tiện hỏi thăm, anh ấy bảo thằng đấy nó bị hâm đấy, sĩ diện lại cao lắm.
    Vậy là anh ấy k thích có liên quan gì tới em nữa rồi, em buồn quá, vậy mà em mới dạy cho các anh chị trong lớp về tạo niềm tin và sự chân thành thì sẽ tới được hp. Em chưa từng yêu ai nên em k biết thế có phải tình yêu k và như thế nào là sâu sắc. Trước đây có 1 anh thích em, cũng có mối quan hệ gần 1 năm nhưng em thấy hình như em k yêu anh ấy nên em xác định luôn và chia tay k gặp lại nữa em k thấy luến tiếc gì cả.
    Nhưng anh này em thấy xa anh thì rất trống vắng, và thế là em đã hành động thiếu tế nhị như vậy. Giờ em thực lòng k biết phải làm sao nữa? Mong các bạn các anh chị phân tích giùm em, em cảm ơn ạ!
  7. Frankini

    Frankini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em đã "biết điều" hơn rồi đấy cô bé , Một người đàn ông đang đi tìm một lối thoát thì tâm trí đâu mà trả lời một chuỗi các tin nhắn của em. Đấy là chính xác là một sự hành hạ.
    Theo anh nghĩ mức độ tình cảm giữa em và anh ấy chưa đủ để người ta chia sẻ một việc lớn như thế nó chỉ dừng lại ở mức độ thông báo chung chung.
    Sự quan tâm của em rất đáng trân trọng nhưng cần thể hiện nó đúng chỗ và đúng mức. Sự động viên anh ấy lúc này là rất cần thiết, nhưng đừng đi theo vết xe cũ
    Hy vọng em giữ được nhưng gì mình đã có
    Thân
  8. evegela

    evegela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    Bạn chủ top lần đầu rung động nên bộc lộ hơi quá, tình cảm lấn áp lý trí. Anh ta từng trải và đang trong giai đoạn khó khăn, anh ấy sẽ không còn tâm trí để ý tới bạn nữa đâu. tình cảm dành cho bạn cũng chưa đủ sâu sắc, chỉ đang dừng ở mức quý mến. Bạn thì lại nôn nóng đẩy nó đi xa hơn quá nhanh. Đây là sai lầm của bạn, vô tình làm anh ấy khó chịu
    Bạn cứ để mọi chuyện tự nhiên, anh ta giờ không muốn liên lạc, bạn nên để anh ấy yên 1 thời gian, để anh ấy ổn định lại và tạo dựng sự nghiệp.
    Khi gặp những biến cố lớn trong cuộc đời, những người có lòng tự trọng cao sẽ không chia sẻ với người con gái họ mến đâu, họ sẽ chỉ nghĩ làm thế nào vượt qua, chuyện bạn và anh ấy fai đợi khi anh ấy vượt qua, khi vượt qua rồi thì ............... chưa biết!
    Nếu thật sự quan tâm và vẫn nhớ tới bạn, anh ta sẽ tự động liên lạc. Nếu không bạn cũng đừng buồn hay trông mong gì (theo mình thì trường hợp của bạn trên 70% là "xong" rồi.
    Tóm lại là, bạn đừng bận tâm nhiều , ngừng ngay việc nhắn tin lại ít nhất 1 tháng. Trung bình mỗi tháng hỏi thăm 1 lần, hoặc nếu gặp nhau thì cũng bình thường thôi, và cũng đừng đóng cửa với ng khác, thay vì ngồi nghĩ cách gì kua lại thì cứ hẹn hò với bạn bè ăn chơi cho sướng thân
    TÌnh cảm phải có cái "duyên" nữa, không phải chân thành và cố gắng là đc! "Quý mến" và "yêu" còn 1 khoảng xa lắm bạn à!
  9. yanhmm

    yanhmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Vâng, đó chính xác mới là quý mến anh ạ. Vì anh ấy thường hỏi : "Em cũng chỉ là quý mến anh thôi có phải k?" hoặc "Anh biết em chỉ quý mến anh như 1 người bạn thôi ", những lúc đó em thường nói cái gì đến sẽ đến, vì em thấy mình cũng chỉ hơn tình bạn chứ TY vẫn chưa tới nên em k dám nói bừa.
    Rồi nhiều lần anh ấy thăm dò, em nghĩ là anh ấy rõ ràng cũng có tình cảm rất lớn với em, nhưng em vẫn chờ anh ấy ngỏ lời khi đó em mới dám hết lòng với anh ấy, còn hiện tại (trước khi xảy ra chuyện) em vẫn giữ 1 khoảng cách k thái quá như với ng yêu đã chính thức.
    Chính vì thế khi xảy ra chuyện em mới sai lầm là bày tỏ lòng mình, em nghĩ lại thật k đúng lúc, nếu em cứ tiếp tục bình thương như 1 ng bạn thì anh ấy rất thoải mái nhưng em lại tỏ thái độ đại loại như em sẽ mãi mãi ở bên anh chia sẻ vui buồn, cho dù anh thế nào. Em cảm nhận được đó là sự thương hại rất k nên trong hoàn cảnh nhạy cảm như vậy. Trước đó anh ấy còn nhiệt tình và hứng thú vì 1 ngày kia sẽ là ng bày tỏ với em xem em còn có chút hấp dẫn và thu hút, nhưng giờ em đã bày tỏ ruột gan mình ra như vậy thì cũng k cần phải thế này thế khác nữa. Rồi từ đó dần dần anh ấy thiếu trân trọng em.
    Em biết mình nên dừng lại, hãy là con người chính em, nghĩa là vẫn nên tế nhị là 1 người con gái thì hơn.
    Bây giờ em biết rõ anh ấy muốn xa rời em dù trong lòng vẫn vương vấn và nhớ tới nhưng anh ấy đang quyết tâm dứt khoát, 1 khi lòng người đã quyết thì k nên giữ lại, em chỉ cảm thấy hơi tủi thân 1 chút, rằng sao người con gái k bao giờ được chủ động số phận của mình?
  10. evegela

    evegela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mình là nữ mà, bạn chủ top đừng gọi mình là "anh".
    Anh ấy của bạn cũng nói rõ ràng "quý mến như bạn" rồi đó thôi, co'' khi là do bạn ngộ nhận và quan trọng quá từng lời lẽ, cử chỉ của anh ấy thôi. Bạn là người sống tình cảm, thì đừng dính vào làm gì những người như vậy. Mình không muốn khuyên bạn bỏ cuộc đâu, vì điều này chắc khó khăn lắm với bạn, nhưng mà sự thật là, bạn nên ngừng lại đi, tìm anh nào đó ngon hơn, đời còn dài, trai còn nhiều lắm.
    Tuy nhiên, bạn và anh ấy nếu chấm dứt hoàn toàn liên lạc, vài năm sau nữa gặp lại, trưởng thành hơn biết đâu lại khác,
    , cái này cũng hên xui

Chia sẻ trang này