1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên níu kéo?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yanhmm, 04/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yanhmm

    yanhmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình mang trả anh cái xe địa hình.
    Mình nói thêm về cái xe này, anh và mình thường đi chơi gần khu nhà mình nhưng nhà anh ở Mỹ Đình nên anh có 1 chiếc xe địa hình để rèn luyện sức khoẻ, thỉnh thoảng mình lên nhà anh thì 2 anh em đạp xe ra quanh sân vận động chơi. Rồi mình mượn xe về nhà, cũng chỉ để nghịch thôi để thỉnh thoảng hôm nào đó mình lại đạp xe xuống nhà anh và anh chở mình về.
    Trở lại câu chuyện trên, mình hẹn đến trả anh xe đạp và 1 số thứ mình cầm, trước đó mình lấy của anh rất nhiều thứ, vd như ipod, nước hoa nam... coi như dùng chung. Lúc mình hẹn đến trả anh bảo: Em cứ giữ lấy, lúc nào anh tiện anh qua lấy. Mình nói: Không, để em mang xuống cho, em cũng tiện đường xuống nhà học sinh ở đấy. Anh nói: Những thứ đó có quan trọng đâu, anh lấy lúc nào cũng được.
    Nhưng anh ấy sắp dọn nhà, mình k muốn biết nhà mới của anh, mình muốn mọi chuyện dừng lại thì mình k liên quan gì tới anh nữa, mình nghĩ có lẽ anh muốn tặng mình luôn những đồ đó nên mình nhất định phải trả lại, cái gì cũng nên rõ ràng, hơn nữa mình có thể giữ lại gấu bông hay những món quà nhỏ còn tiền triệu thì k. Thế là mình nhất quyết đạp xe xuống.
    Lúc mình xuống anh đang dọn dẹp vì em gái anh học trong trường an ninh nên anh vẫn thường tự làm việc nhà. Mình k muốn nhưng lại theo thói quen định ra giúp anh nhưng anh gạt luôn đi, nói rằng để đó vào nhà uống nước. Bình thường mình dọn cùng và anh vui lắm còn thái độ hôm qua thì rất dứt khoát làm mình sợ quá thôi luôn.
    Anh hỏi thăm mình thế nào, mình nói dự án ở công ty sắp kết thúc, anh nói nếu sau đó k chê anh sẽ tìm cho công việc cũng phiên dịch ở những chỗ anh quen biết. Sau đó mình hỏi anh thế nào, anh có nói qua về việc làm ăn của anh. Sau đó anh giữ lại ăn cơm, mình nói mình phải về, anh bảo cứ giữ lấy ipod nghe, bây giờ anh có nghe đâu nhưng mình k cầm mặc dù anh cố ấn vào túi mình. Anh nói để anh chở về nhưng mình nói mình đi xe bus ra chỗ nhà học sinh, anh nói anh chở ra bến nhưng mình nói dối là gần đây (thực ra mình lúc đó có biết có cái bến nào đâu), anh nằng nặc đòi chở mình, mình nhất định đi bộ. Anh kéo tay mình nói: Hâm ah? - Em đi gần mà. - Gần cũng lên anh chở, ở đây có biết chỗ nào đâu mà đòi đi? - Em đi 1 lần rồi, em nhớ đường. - Anh lúc này đã quay xe và đi theo. Mình cứ tiếp tục đi bộ, anh đi song song 1 lúc rồi giở giọng quát nạt, mình vẫn k lên, cuối cùng anh nói: Tùy em. Mình vẫn k nói gì, thực tế là mình k biết nói gì làm gì lúc đó. Đi thêm 1 đoạn anh nói: - Mình làm bạn tốt nhé. Mình nói vâng, anh về đi em sắp tới bến xe rồi, thực tế lúc đo có 1 bảng xe bú và mình quyết dù nó đi đâu mình cũng lên, anh cũng nhìn thấy biển xe và có vẻ đi chậm lại. - Lúc nào rảnh đi cà phê nhé? Mình định đáp lời nhưng thấy lời đó rất khách sáo lạnh lùng như lời tạm biệt, mình đáp vâng. Anh lại bảo : - Có gì khó khăn hay nhờ gì đừng ngại gọi cho anh nhé. Mình đáp vâng. Lúc này chỉ còn 1 đoạn ngắn nữa là tới bến, có 1 chiếc xe tới nhưng từ xa mình k biết có dừng ở bến này k nên đi nhanh hơn. Anh nói: - Quyết k gặp anh nữa thật đấy àh? Mình cười vẫy tay chào và nói: Em về nhé.
    Mình đã lên 1 chiếc xe bus bất kỳ và phải mất 2 chuyên xe nữa mình mới tìm về được đến nhà.
    Anh cũng k nhắn tin hỏi mình đã về đến nhà chưa, vậy là cuối cùng mọi thứ đã chấm dứt, mọi ràng buộc cũng k còn nữa. Mình cảm thấy rất thanh thản và đi ngủ cũng rất dễ dàng. Nhưng rồi chợt mình lại nhìn thấy cái kim từ điển của anh, cái này mình mượn anh từ lâu lắm hồi mình mới đi dịch dự án. Lúc đó anh mua về tự học tiếng Anh nhưng anh nói anh k có năng khiếu ngoại ngữ nên k học được vứt ở đó nên mình mượn.
    Mình mệt mỏi quá, mình muốn mang trả anh nốt, nhưng rồi mình chán nản, giờ chẳng biết làm gì nữa.
  2. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Topic này na ná chuyện mình ngày xưa nên khuyên 1 cách nghiêm túc ko cợt nhả là bạn đừng hi vọng gì :)
    Với 1 thằng đàn ông thì 1 trong những việc khó vượt qua nhất là đối mặt với sự thật rằng đang ở trên cao và 1 ngày họ rơi xuống thấp. Nói chung nó là 1 cú shock về tinh thần, về sĩ diện, tự trọng.
    Những lúc như thế đàn ông rất khác phụ nữ. Các bạn sẽ tìm người tâm sự, chia sẻ, khóc cho vơi nỗi lòng và tim sự an ủi nhưng đàn ông bọn tớ thì khác. Chúng tớ thường đóng cửa các mối quan hệ và gặm nhấm nỗi đau 1 mình ( Trừ với dăm 3 thằng anh em chí cốt để đi uống rượu ) Đặc biệt với bạn gái hay người khác phái, đơn giản vì bọn tớ ko thích người khác nhìn thấy bọn tớ sa sút, đặc biệt là người bọn tớ yêu và thường chọn cách chia tay. Những lúc như vậy thì việc các bạn càng quan tâm, càng hỏi vì sao, tại sao anh làm thế thì anh ta sẽ càng tránh bạn. Đơn giản lòng tự trọng của đàn ông bị tổn thương nghiêm trọng khi không đem dc cho người anh ta yêu những thứ tốt đẹp mặc dù có thể chúng tôi biết những điều đó trong mắt những người con gái đang yêu như bạn thì các bạn ko cần những thứ đấy. Các bạn mơ về 1 tình yêu đẹp với 1 nhà tranh 2 trái tim vàng, chỉ cần có anh và có em nhưng chúng tôi quan niệm thà ko yêu còn hơn để ny mình khổ. Đấy là nỗi đau lớn nhất trong lòng chúng tôi, bọn tôi cảm thấy bị thương hại và bọn tôi ko bao giờ nhận sự quan tâm đó dù biết nó xuất phát từ tình yêu và sự chân thành.
    Nếu anh ta yêu bạn thật lòng thì tôi nghĩ có thể anh ta sẽ quay lại khi anh ta có lại những thứ như ngày xưa nhưng khả năng này cũng rất ít cho dù 1 ngày anh ta ấy lại được những gì đã mất thì quá khứ cũng đã là quá khứ.
    Với riêng tôi thì bát nước đã hắt đi ko thể lấy lại, dù đôi khi dằn vặt, đau đớn khi nghĩ về quá khứ. Trải qua nhiều cuộc tình, ôm trong tay nhiều người con gái khác nhưng trong lòng vẫn nhớ về 1 người mà mình thật lòng yêu có điều tôi đã lựa chọn ko bao giờ quay đầu lại. Bây giờ tôi đã tìm được 1 cái đích mới và chuyện cũ dần dần phai nhạt và chỉ còn là kỷ niệm nhưng tôi thấu hiểu chuyện đau khổ trong trường hợp này. Hi vọng chàng trai trong câu chuyện của bạn dũng cảm hơn tôi
    E*** mà ấn nhầm quote, mod xóa hộ cái post trên nhé. Thax :)
  3. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tất cả rồi sẽ qua thôi. Cố lên bạn nhé
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi post lại mấy câu cũ cũ:
    Phụ nữ tâm sự như-là cách giải quyết vấn đề.
    Đàn ông chỉ tâm sự nếu đó là cách giải quyết vấn đề.

    Vậy nên khi một người phụ nữ nói mình sẽ luôn ở bên cạnh và chia sẻ khó khăn tinh thần với người đàn ông, người phụ nữ có ý yêu cầu người đàn ông kể lể tâm sự, còn người đàn ông thì có ý im lặng nếu tâm sự ra mà cũng chẳng giải quyết được việc gì.
    Chuyện của bạn thì có lẽ cũng đã xong, theo lời bạn kể, còn lần sau bạn cũng đừng quá háo hức chờ người đàn ông kể lể, vì tính họ không phải như vậy.
  5. mainlink

    mainlink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cứ bình tĩnh, con gái càng niu keo càng không ăn thua
  6. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    anh thấy quý em chủ top mà cũng quý cả trai của em .
    - quý trai ở tính thẳng thắn, dứt khoát
    - quý em về mặt tình cảm, sẵn sàng ở bên chia sẻ với trai trong lúc đặc biệt khó khăn này.
    Mà anh thấy trai của em hành sử ko đúng thì phải: hoàn cảnh, công việc khó khăn là như thế, bây giờ bỏ nốt cả em nữa, rồi lại suốt ngày rượi với thuốc thì nguy nhỉ.
    Nếu như có em ở bên vào lúc này thì phải mừng chứ nhỉ?
    Đúng là mỗi người có suy nghĩ hành động khác nhau nhỉ.
    Vài dòng chia sẻ với em.
  7. evegela

    evegela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý! Mình cũng đã rơi vào hoàn cảnh tương tự. Mình là nữ nên rất hiểu cảm giác của chủ top, Bạn chủ top cũng quyết định rồi, chúc bạn mạnh mẽ vượt qua giai đoạn này.
  8. yanhmm

    yanhmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Dạ, cảm ơn anh, cả 2 như vậy mà sao k hợp nhau? Em vẫn suy nghĩ mãi, dù là cả 2 đều đã dứt nhưng em vẫn k đành, vì tìm được ng mình quý đâu có dễ.
    Đôi khi em cứ nghĩ nếu đã ngỏ lời thì dễ, còn chúng em chưa có gì chính thức, em vừa cư xử vừa phải giữ ý k thì thành vô duyên lắm.
    Bây giờ em đang nghĩ trả lại từ điển, có nên lấy đó là cơ hội cuối cùng k? Hay thôi? :(
  9. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mình quý bạn vì bạn gợi nhớ đến quá khứ của mình vì vậy mình tặng bạn 1 câu mà mình nhận ra sau vô cùng nhiều nước mắt và va vấp trong cả xã hội lẫn tình yêu với hi vọng bạn hiểu dc thông điệp mình muốn gửi đến bạn :
    KẺ THÙ LỚN NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI MỖI CON NGƯỜI KO PHẢI AI KHÁC MÀ CHÍNH LÀ BẢN THÂN NGƯỜI ĐÓ
    Câu này đúng trong mọi hoàn cảnh và đúng với tất cả mọi người. Tại sao mình nói như thế?
    Như cái cốc này là nơi cho các con gà vào kêu khóc hỏi han cách tán gái và các cao thủ đều dốc lòng truyền thụ nhưng may ra dc vài người hiểu và làm theo còn đa số là cái kết thất bại và họ hay mắc những sai lầm sau :
    - Tự ảo tưởng về kn tán gái của bản thân mà ít nhiều nghĩ rằng điều họ làm là đúng và mọi ng nói sai <= Thể hiện cái tôi quá lớn và ko chịu thừa nhận bản thân mình kém
    - Đổ tại gái ko ra gì <= Ko dám nhìn nhận vì mình ko biết cách
    - Đô tại các cao thủ giấu nghề hoặc chỉ dậy sao, toàn dậy giả dối chứ ko dậy chân thành <= Ko dám nhìn nhận bản thân ko tiếp thu ý kiến của người khác. Ng khác chỉ sai chứ tôi ko sai
    Thực ra mọi thứ đổ tại đều sai. Quan trọng là cách mỗi chúng nó phản ứng với hoàn cảnh và đại đa số mọi người sai tại đây, họ sai vì họ ko muốn nhìn nhận họ thất bại và họ đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho xã hội, cho người khác. Và họ như vậy thì họ mãi mãi ko rút ra kn để thay đổi và mãi mãi họ ko thoát khỏi cái vòng đấy. Thực tế chứng minh cái cốc này ko thiếu cao thủ nhưng số lượng thoát gà thì vô cùng khiêm tốn.
    Xét riêng trường hợp của bạn thôi
    -Ny bạn đáng ra nên như dòng ai đó nhận xét mà bạn quote ở trên là nên có người như bạn chia sẻ những lúc như thế này. Tuy nhiên thực tế anh ta đã từ chối. Anh ta từ chối vì anh ta ko thể vượt qua chính lòng tự trọng và cái tôi quá lớn của chính bản thân và anh ta mất đi 1 người yêu anh ta thật lòng và sâu sắc. Mình cũng từng như vậy
    -Còn bạn, bạn xin lời khuyên và bản thân mình và mọi ng đều khuyên bạn nên xa anh ta trong khoảng tg này vì mọi cố gắng quan tâm sẽ cho bạn 1 phản ứng ngược với điều bạn muốn. Tuy nhiên bạn lại tiếp tục hỏi về việc có nên đem trả từ điển ko? Đơn giản bạn ko thể vượt qua chính ước vọng trong thâm tâm bạn là NÍU KÉO anh ta dù đâu đó trong lòng bạn biết sẽ thất bại và bạn rất sợ thất bại đấy vì như bạn nói " ĐÂU DỄ ĐỂ YÊU THƯƠNG AI ĐÓ " Và chính điều đó làm bạn sống chết vẫn nuôi hi vọng và ko buông tay.
    Chính vì cái tôi ( Cái tôi ở đây ko phải là ích kỷ mà là những mong muốn trong lòng mỗi người, khát vọng ) nên nhiều đôi yêu nhau ko đến được với nhau mà người ta hay đổ tại cái duyên đó. Thật ra chính bạn là người quyết định và cả đối tượng của bạn trong việc có tạo nên cái duyên người ta hay nói ko.
    Ny bạn đã đi lệch hướng và trừ phi bạn mong muốn cánh cửa khép lại hoàn toàn nếu ko đừng hành xử như bây giờ. Anh ta sai còn bạn, bạn phải hành xử đúng mới có cơ hội. Kẻ thù lớn nhất của bạn là chính bản thân bạn vì vậy hãy vượt qua mong muốn nhất thời vì 1 cái gì đó xa hơn ban ạ
    Chúc bạn có được điều bạn muốn
    Hơi dài dòng nhưng nó là đôi chút vật vã của bản thân, là chút quan niệm cá nhân đúc rút ra trong cs và hi vọng nó giúp bạn định hướng lại con đường bạn đi. Nếu bạn cần lời khuyên qua từng giai đoạn thì gửi tn hoăc post bài tại đây mình sẽ tư vấn cho bạn
    Thân !!!
    Được haiphamtran sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 15/03/2010
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi vote cho bài của bạn haiphamtran. Bạn chủ topic nên sống nhẹ nhàng hơn. Csống này còn có rất nhiều thứ sẽ không được như ước mong của bạn, mỗi lần như vậy, tôi mong bạn vẫn sẽ thanh thản mà bước tiếp với ý nghĩ, Điều tốt nhất còn chưa xảy đến và tương lai sẽ ổn thỏa.
    Nếu còn duyên thì bạn và anh ấy sẽ gặp lại nhau trong 1 tình huống khác, dễ dàng cho cả hai. Nếu hết duyên thì bạn cố gắng cũng thế thôi.

Chia sẻ trang này