1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói " Anh yêu em" khi tỏ tình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi onggia99, 01/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, thật ra đến giai đoạn đó là tình trong như đã rồi. Cái cần làm là bất ngờ, bằng hành động, rồi thì thầm vào tai nàng. Chắc lúc đấy nàng sẽ ngượng, nhưng mà lúc đấy cậu giả vờ quay đi, lảng sang chuyện khác nhé. Lúc nào nàng bình tĩnh rồi thì lại quay về chuyện đó
  2. onggia99

    onggia99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    nói rõ hơn dc ko?
    phải làm gj chứ
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bác chủ topic chắc mê chơi poker? Thế sao vụ này kém vậy ta.
    Này nhé, cứ tỏ ra bình tĩnh như ko có chuyện gì đặc biệt sắp xảy ra. Hôm đấy chuẩn bị cái máy ảnh, cái chân máy ảnh (tripod đó, ko có thì đi mượn), hoặc ko có thì thôi, mang máy ảnh thôi. Rủ nàng ra mấy chỗ lãng mạn để tâm sự, ví dụ : Bến Hàn Quốc, Bến Nhật Bản, Hồ Tây,v..v... Cứ đi chơi như bình thường, lúc nào chả có lúc phải ngồi nghỉ nói chuyện, nắm tay nắm chân. Lúc đấy lái câu chuyện ví dụ như "Anh đang nghĩ......", nàng sẽ hỏi " Nghĩ gì cơ?"..., " Đố em biết anh nghĩ gì?".... Nàng sẽ đập bạn 1 nhát , mắng yêu " Ai mà biết anh nghĩ gì?" hê, hê đấy là lúc bác sổ " Anh đang nghĩ.... tại sao anh yêu em thế nhỉ?''..
    Hơ hơ, chắc nàng sẽ đập bác thêm vài phát nữa. Xong bác tảng lờ đi, huýt sáo, rồi hỏi nàng " Có biết vì sao thế không?"...Nàng ko nói gì cho mà coi ...
    Hê hê
  4. onggia99

    onggia99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    he he
    có lẽ do mình "gà"
    ko phải ko có cơ hội
    vì mình toàn ra những chỗ pác nói để chơi
    cũng đã mấy lần cầm dc tay em nhưng toàn là cớ do 2 bên tạo ra
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Với tư cách phụ nữ, tớ thích nghe câu này.
    Với tư cách consultant: tớ cũng nghĩ là nên nói. Sớm muộn gì thì bạn cũng phải nói câu này, và lúc đấy nói nhiều là đằng khác, tập nói dần cho nó quen vậy .
    Thứ nữa là tại sao không ghi dấu ấn câu nói ấy vào dịp tỏ tình, đấy cũng giống như là đóng khung mạ vàng câu nói ấy, mãi mãi khắc sâu nó trong tâm trí bạn gái bạn vậy. Các câu sau này nói nó tất nhiên vẫn có ý nghĩa, nhưng mà lúc đấy thì critical moment đã qua rồi, khó mà đạt được hiệu quả tình cảm và hiệu ứng ghi nhớ như lúc tỏ tình, thế có phải là phí tất cả những cái run rẩy hồi hộp khao khát (cấm nghĩ linh tinh ) lúc đấy đi không!
    Chưa kể là lúc ấy mới chính là lúc cần thêm nhiệt, còn khi đã chính thức yêu nhau, gạo đã gần chín thì tất nhiên ai cần to lửa, lại chẳng phải để lửa liu riu thì cơm mới ngon ấy chứ (nói hình tượng thế thôi chứ bây giờ ai cũng nấu bằng nồi cơm điện hết ).
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 01/08/2007
  6. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Các chú đừng tin vào 3 cái cảnh đầy nước trên film, đứng trên phương diện Kưa gái học thì.. chú tuyệt đối không nên phun ra câu này. Và theo các số liệu thống kê.. câu này chỉ thường được phóng ra sau khi đôi lứa sắp, hay là sau cơn say thưởng hoa địa nguyệt.
    Tỏ tình là phải có sự chân thành bằng hành động, không phải bằng cách phun ra mấy từ miệng lưỡi đó. Tỏ tình đúng nghĩa là phải bằng cử chỉ, hành vi: rờ, ôm, ấp, sờ, vuốt, nắn, hun, hít.. không phải bằng cái câu cổ lổ ấy. Cũng theo các số liệu thống kê: thậm chí có phụ nữ đã lên tới chức bà ngoại.. mà chưa lần nào được nghe cái câu mang tính film ảnh đó.
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vàng: theo thiển ý của em, đấy là những người phụ nữ hoặc là đáng thương nhất trên đời hoặc là những người vị tha nhất trên đời để có thể không cảm thấy thế là đáng thương.
    Em đâu có bảo là nói câu đấy theo nghĩa câu đó là kiểu vũ khí tối thượng, đánh đâu là thắng đó, chỉ đâu là nơi đấy tan thành bình địa, rồi do đó chỉ có dùng mỗi câu đấy thôi đâu. Ý em là nói câu đấy cùng với các cử chỉ hành động khác ấy chứ. Nói câu đấy thì nó có tác dụng thêm thôi, như kiểu vẽ hổ thêm cánh, điểm mắt cho rồng, ngoài đạt được mục đích là nàng chấp nhận ra, thì còn như có thêm một cái kỷ niệm, thêm một tý thi vị và gia vị, để nàng thêm mơ mộng và nghĩ đến anh.
    Những cái anh nói là thuộc về cảm giác. Công nhận là cảm giác thì có tác động mạnh thật, nhưng cảm giác mà có cảm xúc, thì đối với phụ nữ, nó vừa tác động mạnh lại vừa lâu nữa. Thí dụ là : Công nhận là người ta không thể nào suốt ngày trong bữa ăn, nhìn con cá gỗ rồi tưởng tượng, miệng chép chép, tự kỷ ám thị là « ta đang ăn cá, ta đang ăn cá, ngon quá, ngon quá » là thấy ăn ngon, mà rõ ràng là phải có cơm, có thịt _ đấy chính là cái nhìn thấy, sờ thấy, cảm nhận thấy _ đấy chính là cảm giác. Nhưng anh cũng biết mà, nếu chỉ có cơm, có thịt, mà không có không khí ấm cúng thì cũng đâu làm nên một bữa ăn ngon _ đấy chính là vai trò của cảm xúc, anh có nghĩ thế không?
    Thứ nữa, em thấy kỳ lạ là các anh nghĩ ra võ touching toàn thân, thì tại sao các anh lại không muốn dùng võ pressing toàn sân, tấn công trên cả hai lãnh địa cảm giác và cảm xúc? Em tin là bất cứ người phụ nữ nào, trừ phi có vấn đề về tai, trừ phi không phải đối tượng họ mong chờ, còn lại thì đều cực kỳ hạnh phúc khi nghe câu ấy! Nếu đấy là người phụ nữ các anh yêu, tại sao các anh không thể nói 3 từ đơn giản và nho nhỏ này chứ, em tin là cô ấy sẽ rất rất cảm kích các anh vì điều ấy!
  8. robin2010

    robin2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0

    Vàng: theo thiển ý của em, đấy là những người phụ nữ hoặc là đáng thương nhất trên đời hoặc là những người vị tha nhất trên đời để có thể không cảm thấy thế là đáng thương.
    Em đâu có bảo là nói câu đấy theo nghĩa câu đó là kiểu vũ khí tối thượng, đánh đâu là thắng đó, chỉ đâu là nơi đấy tan thành bình địa, rồi do đó chỉ có dùng mỗi câu đấy thôi đâu. Ý em là nói câu đấy cùng với các cử chỉ hành động khác ấy chứ. Nói câu đấy thì nó có tác dụng thêm thôi, như kiểu vẽ hổ thêm cánh, điểm mắt cho rồng, ngoài đạt được mục đích là nàng chấp nhận ra, thì còn như có thêm một cái kỷ niệm, thêm một tý thi vị và gia vị, để nàng thêm mơ mộng và nghĩ đến anh.
    Những cái anh nói là thuộc về cảm giác. Công nhận là cảm giác thì có tác động mạnh thật, nhưng cảm giác mà có cảm xúc, thì đối với phụ nữ, nó vừa tác động mạnh lại vừa lâu nữa. Thí dụ là : Công nhận là người ta không thể nào suốt ngày trong bữa ăn, nhìn con cá gỗ rồi tưởng tượng, miệng chép chép, tự kỷ ám thị là « ta đang ăn cá, ta đang ăn cá, ngon quá, ngon quá » là thấy ăn ngon, mà rõ ràng là phải có cơm, có thịt _ đấy chính là cái nhìn thấy, sờ thấy, cảm nhận thấy _ đấy chính là cảm giác. Nhưng anh cũng biết mà, nếu chỉ có cơm, có thịt, mà không có không khí ấm cúng thì cũng đâu làm nên một bữa ăn ngon _ đấy chính là vai trò của cảm xúc, anh có nghĩ thế không?
    Thứ nữa, em thấy kỳ lạ là các anh nghĩ ra võ touching toàn thân, thì tại sao các anh lại không muốn dùng võ pressing toàn sân, tấn công trên cả hai lãnh địa cảm giác và cảm xúc? Em tin là bất cứ người phụ nữ nào, trừ phi có vấn đề về tai, trừ phi không phải đối tượng họ mong chờ, còn lại thì đều cực kỳ hạnh phúc khi nghe câu ấy! Nếu đấy là người phụ nữ các anh yêu, tại sao các anh không thể nói 3 từ đơn giản và nho nhỏ này chứ, em tin là cô ấy sẽ rất rất cảm kích các anh vì điều ấy!
    [/quote]
    Bác nói cứ như nhà tâm lý học ấy .
    Đúng , phải đánh vào hai mặt trận cảm giác và cảm xúc . Chứ chỉ nói không 3 câu đấy thì chưa đủ để đối phương bị hạ gục .
    Chúng ta rất cần học tập chuyện đó trên phim ảnh .
  9. vodepconkhon

    vodepconkhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    chí ní chí ní, câu đó chỉ dành cho vợ và trường hợp 2
    quan trọng là hành động thôi, chứ những câu tỏ tình chỉ đúng trong phim ảnh, chú nào phun câu này sớm thì đa phần die sớm, trừ khi em đã có cảm tình còn ko thì die là 1 điều tất yếu của tình trường
    ps: thời gian để tìm cách nói câu này thì cứ bạo dạn quan tâm,cầm tay em,vuốt ve, ôm ấp hun hít còn hơn, nhưng hành động đó có hiệu quả hơn câu nói này. Cái chính, nếu ko thật lòng thì em nói thật, cứ sách vở mà táng, còn nếu thích thật thì nên tuỳ hứng mà làm, nhiều khi sách vở ko đúng và cũng ko đủ tỉnh táo mà sử dụng
    Được vodepconkhon sửa chữa / chuyển vào 01:43 ngày 02/08/2007
  10. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    spam phát, nghe cái cảnh mà run run với lảng sang chuyện khác lại nhớ chuỵên ngày trước nhỉ. Cái này thì nên hay không tùy bạn chủ topic thôi, tớ không muốn khuyên vì những gì ban đầu thì nên tự khám phá, rồi sau đó bạn sẽ biết nên hay không, mới yêu mà đã biết nhiều quá không tốt lắm

Chia sẻ trang này