1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói AYE???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meo_ko_an_ca, 18/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Có nên nói AYE???

    Hồi này mèo hơi pân vân.
    hôm nọ lại đọc được mấy câu chuyện hay hay nữa.
    Tự dưng thấy nhát vô cùng.
    Các bạn xử lý tình huống nè giúp Mèo dzới
    B và G là hai người bạn thân.Một ngày kia B nhận ra mình yêu G.
    B rất bùn vì B chẳng đủ can đảm để nói ILU.Còn G thì vẫn cứ vô tư(hay vô tình).Rồi một ngày kia A là người bạn trai thân của B tỏ tình với G.G không đồng ý.B pải làm gì bi giờ???
    Tỏ tình hay để nó tự nhiên như vốn có.
    Các bạn hãy cho B một lời khuyên
  2. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Béo ơi, tao nhớ lần trước hình như đã nói với mày vụ này rùi nhỉ, nói lại phát nhé
    Thứ nhất nên xem lại tình cảm xem đã đủ ... (từ chuyên môn gọi là cái rì tao đếch biết ) .... nói chung là xem tình cảm đã đủ chín chắn chưa , thời gian đã đủ lâu chưa, có phải lúc thích hợp hay ko ??
    Nếu đã đủ các điều kiện trên rồi, (try catch hết tất cả các Exception, he he ) thì tao thấy chẳng có lý do gì mà ko làm theo lời trái tim cả (mịe nhớ là dùng trái tim chứ đừng dùng cái đầu , trong trường hợp này càng suy nghĩ, phân tích chắc càng bế tắc, đếch như phân tích thiết kế hướng đối tượng tí nào .. ) , nói chung là làm để sau này nghĩ lại ko hối hận , đừng để chuyện đáng tiếc xảy ra (như kiểu cái bài gì trong ba cái tờ báo lá cải mà có thằng ôn gì yêu con bé rì mà hông dám nói, đến lúc con bé kia chết mới bít là nó cũng iu mình ý )
    Nói thật, lúc chưa nói ra thì thằng quái nào chả cảm thấy nhát, thiếu can đảm, thế nọ thế kia ..., nhưng mờ cứ thử dũng cảm lên xem, con trai ( nhất là lập trình viên )chả có việc quái rì ko làm được cả
    Mày phải post bài lên trên này chắc bế tắc lắm hả ?? Bạn bè thì hiểu và thông cảm, nhưng nói thật là đếch biết khuyên thế nào , mà túm lại nghe khuyên nhìu nhức đầu, làm theo bản năng, làm theo những gì mình muốn là thoải mái nhất . Còn cái chuyện A tỏ tình với G thì nói chung tao nghĩ chẳng liên quan wái rì đến mình cả . Nói típ : nếu mài định để nó tự nhiên như vốn có theo lời mài nói ý, tao nói thật là chả giải quyết được cái rì đâu, cứ như cá cược với tự nhiên ý, mà sức người có thể thay đổi được thì việc gì phải làm thế
    Túm lại đọc hết cái mớ loằng ngoằng tao viết trên này chắc mài hiểu tao mún nói rì hé ??? Mạnh mẽ lên, mọi khi mài đâu có như thế này
    Chúc mài nhanh chóng vượt qua!!!
    Được theunforgiven711 sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 19/02/2006
    Được theunforgiven711 sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 19/02/2006
  3. Redcaro

    Redcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mèo ạ,theo mình,tình yêu là một cái gì đó cần hành động nhiều hơn là lời nói ! Hãy đừng nói AYE,mà hãy làm để cho họ nhận ra AYE ...!!! GL !!!
  4. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Tình trường như chiến trường ... mình không chiếm thì có đứa khác chiếm . Chuột chẳng dám khuyên gì nhiều nhưng có điều nếu B yêu G thật thì cứ dũng cảm nói ra .. mà phải vừa nói vừa hành động ấy ,( tất nhiên hành động cũng phải thật chân thành và khéo vì nếu không G lại tưởng là B đang đùa đểu nó ... lại sứt mẻ tình cảm thì khổ, con gái là chúa đỏng đảnh và đa nghi mà ) Đừng để đến khi người thứ 3 xuất hiện nó chọc gậy bánh xe .. thì mệt lắm .... nhanh lên bày tỏ đi kẻo hối không kịp ...
    Chúc mèo vui vẻ
  5. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Cứ bày tỏ đi, nếu không thành công thì ít ra mình đã có thể sống thật với tình cảm của mình !
  6. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ tui pải làm seo...???
    Mèo thấy vẫn chưa đủ tự tin.Và quan trọng nhất Mèo vẫn chưa có gì trong tay.Chưa có công việc,chưa đủ lớn...
    Và điều khó nhất là Mèo không bít là G có đã sẵn sàng hay không.G có chờ đợi được Mèo 4,5 năm hay không(thời gian Mèo dự tính để đạt đc một số thứ chuẩn bị cho cuộc sống).
    Mèo là ng thực dụng Mèo nghĩ rằng thời buổi này kô thể chỉ cần một túp lều tranh là đủ cho 2 trái tim vàng(xét trên quan điểm bảo mật ).
    Liệu sống trong một cuộc sống thiếu thốn liệu TY có thể thắm thiết đc ko???
    Giả sử là dù ko có gì nhưng 2 ng vẫn sống bt đc thì con cái sẽ ra sao???Chúng nó sẽ sống và học tập thế nào?
  7. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Mèo .. chuột bảo mèo thế này nhé ... Mèo là con trai đúng hông, uh thì con trai là phải có chí nhớn nè phải làm trục cột trong gia đình ... đúng hông .. vậy mà bây giờ cái việc nhỏ tí xíu là tỉnh tò với người ta mèo cũng không dám thì làm sao lo được các việc khác ..
    Mèo còn trẻ tươnglai còn dài ( chắc nhỏ hơn chuột đấy ) thì hãy cứ yêu thôi, hãy dùng tình cảm của mình để chứng minh để làm cho người ta tin rằng mèo có thể mang đếncho người ta hạnh phúc sau này, chứng minh rằng tình yêu của mèo dành cho người ta là thật sự ..dù sao người ta cũng là con gái mà dễ động lòng lắm hơnnữa hai người lại là bạn thân , chuột nghĩ người ta cũng hiểu mèo ít nhiều rồi. Cứ tỏ tình đi, cứ yêu đi nếu thực sự nếu chân thành thì chuột nghĩ chờ đợi 2 năm 3 năm hay lâu hơnthì với tụi con gái chuyện này chẳng nhằm nhò ...Tất cả là ở Mèo thôi , dũng cảm lên nhé
  8. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn
    theunforgiven711,Redcaro,chuottrang1984,hien_chocopie
    Cám ơn các bạn đã cho tôi lời khuyên rất mong được làm quen với các bạn.
    YM của tui : builder_love
    rất mong đc gặp các bạn trên YM
  9. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    bạn thân với nhau khó nói là phải .Nếu bạn ấy mà ko iu cậu thì cũng toi --> tự nhiên tình bạn laị có chút sứt mẻ ....Nhưng nếu mà bạn ý cũng yêu cậu mà muốn cậu thể hiện thì cũng ... thật hehe'' .......thế nên là cậu hé mở chút đi .Cậu phải có những cái gì đó gọi là biểu lộ khác thường một chút .Vì con gái cũng rất chi là nhậy cảm trong mấy cái vụ này mà .......có khi bạn ý đang chờ cậu bật đèn xanh ấy chứ
    ......cậu nên nhớ đừng lộ liễu wá nhé nhẹ nhàng thôi đừng gây sốc
    Goodluck
  10. FINALFANTASYFAN

    FINALFANTASYFAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy con bạn thân của mình hồi này khang khác, cầu mong nó ko lập 1 topic thế này.
    PS: Bác phải cân nhắc lại xem có thật là yêu ko là chỉ là thân nhau quá, rồi lại thấy nó xinh xinh rồi tưởng tượng linh tinh

Chia sẻ trang này