1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói cho anh ấy biết ko...?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi T_Bi, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. T_Bi

    T_Bi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Có nên nói cho anh ấy biết ko...?

    Truoc khi quen anh(nguoi yeu cua tui bay gio) thi toi co quen mot nguoi con trai khac va cung co camtinh voi anh ay,...

    Cai anh ma toi quen o trong Da Nang co nen he moi gap nhau,hoi do toi vao DN nghi he va quen anh y,..., anh y cung co ve thich toi va moi toi di choi Ba Na cung gia dinh anh,..., den day thi anh ru toi di dao roi bat chot hun trom tui mot cai nhung ma rat lau,...., toi cung so lam vi do la lan dau tien ma..., sau do toi ra HN,.., duoc 1 thang thi anh y cung co viec ra nen ghe qua tham toi,..., anh y den nha dung luc chi co minh toi o nha va an com voi toi roi lai hun toi nhu the,..., nhung sau do thi do khoang cach qua xa nen chung toi ko lien lac voi nhau,..., den luc vao nam hoc ( nam DH dau tien thi toi quen va roi yeu 1 anh hoc cung lop,la nguoi yeu toi bay gio),..., luc anh lan dau hon toi xong roi hoi toi la da hon ai chua thi toi bao anh la nguoi dau tien day,.., sau do toi cu nghi mai va dan vat minh ko biet co phai minh la nguoi doi tra ko... ...toi co nen noi that voi anh ay ko? toi chi so anh se buon va tinh cam 2 nguoi se ko con nhu xua nua mac du bay gio toi da quen nguoi kia roi va chi yeu anh thoi ,toi ko muon noi doi anh 1 dieu gi nhung noi that thi kho qua, .. .. .. .. .. toi nen lam gi day?
  2. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Nếu người yêu của T_Bi quan trọng chuyện hôn lần đầu hay lần thứ 2 thì tốt nhất là nên nói dối tỉnh bơ. T_Bi chẳng việc gì phải ăn năn hết. Một nụ hôn trước khi yêu xét đến cùng chẳng là cái gì cả! Và đúng là nó chẳng là cái gì hết.
    Thế này nhé, đó là lời nói dối nhưng lại làm cho anh ấy tin vào một sự thật: tình yêu của bạn. Còn lời nói thật lại có thể khiến anh ấy mất niềm tin vào sự thật. Đừng lăn tăn chuyện nhỏ như con thỏ! Vấn đề là bạn thực lòng yêu anh ấy. Chúc mừng một người đang yêu!
    Theo 2006, nói dối như thế ăn thua gì . Cứ bình tĩnh mà run thôi!
  3. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    uh, có những lời nói dối để mang đến hạnh phúc cho 2 người thì cũng nên nói, mình luôn nói đấy là "những lời nói dối ngọt ngào". Sau này anh ấy có biết chuyện chắc cũng chỉ yêu thương bạn thêm thôi, không sao đâu, hơn nữa, trước đây bạn bị hôn bất ngờ, không phải là nụ hôn chủ động như bây giờ bạn hôn anh ấy, vì thế có thể nói hôn anh ấy đây là nụ hôn đầu tiên cũng đúng thôi mà !!!
    Vấn đề bây giờ là yêu anh ấy cho hết lòng, còn chuyện nụ hôn,...quên đi cho vui vẻ !!!
  4. ikissy

    ikissy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, bạn có tâm hồn thật là trong sáng. Thực ra tui cũng không nghĩ ra được cách nào mà tui thấy tốt nhất cho bạn cả, nhưng thế này nhé: Thứ nhất là bạn không nên tự dằn vặt minh làm chi cả, bạn cũng chẳng có lỗi gì cả, ai ở vào trường hợp của bạn cũng đều hành động như vậy cả.
    Bạn có thể nói với người yêu của bạn cũng được, nhưng tôi không cho như vậy la khôn ngoan đâu. Bạn thực ra chẳng cần phải nói gì cả với ai, nhưng có một điều quan trọng ma bạn quên mất, đó là bạn nên dứt khoát tình cảm với người đầu tiên của bạn, thực ra nghe bạn kể qua về anh đầu tiên này thì tui chỉ thấy rằng anh ta anh ta không có tình yêu thật sự với bạn đâu. Điều này thì bạn nên suy nghĩ cho kỹ nhé, chúc ban may mắn.
  5. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện của bạn, mình nghĩ rằng những nụ hôn mà bạn kể chỉ là những nụ hôn nửa vời hay văn vẻ hơn là những nụ hôn không tình yêu. Được cái khác là nó "hơi lâu" vì có xúc tác là tình cảm trong bạn và cảm giác "lạ lẫm". Anh chàng người ĐN kia quả thực là hơi quá vì 2 người mới chỉ "thích" nhau thôi. Người ta chủ động thì bạn không phản ứng kịp là điều đương nhiên, nhưng để "hơi lâu" như vậy thì nên nghĩ sao nhỉ? Con gái mà "bị" hun lần đầu đâu có dễ để lâu như vậy, nếu như trong em không có tình cảm với "tội phạm"..Đấy, phân tích một chút về tình huống của bạn như thế thui. Đừng có giật mình nhé vì chuyện đã qua và bạn cũng quên người đó rồi.
    VIệc bạn có nên kể với anh người yêu hiện tại về nụ hôn không tình yêu kia hay không? Theo tui nghĩ thì không! Vì bạn đã trót trả lời anh ta là hun anh ta lần đầu rồi, và anh ta cũng không thắc mắc gì tức là tin tưởng em. Bây giờ mà nói khác đi thì sẽ làm mất niềm tin trong anh ta, không có lợi cho tình yêu của bạn. Có thể sự dằn vặt trong bạn là do tình yêu chân thành của bạn với người yêu bây giờ, đó là cảm giác đã đánh mất đi một thứ thiêng liêng...Tui chỉ khuyên bạn một câu: những gì đã qua thì hãy để nó qua nhẹ nhàng, đừng có khơi lại. Bạn sẽ không được gì cả mà có thể lại đánh mất thêm những thứ mình đang có. Hãy coi như đó là lần duy nhất bạn nói dối anh ấy, và bù đắp lại điều đó bằng tình yêu của mình dành cho anh ta. Như thế bạn sẽ không còn suy nghĩ gì nữa. Okie?
  6. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Thế em đã hỏi hắn hôn lần thứ mấy chưa?
    Ảo không là thật vì có thể còn thật hơn cả thật. Dối không là thật vì dối cũng có thể thật hơn cả thật! Yên tâm đi em, chuyện nhỏ như... một nụ hôn.

    Được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 26/10/2004
  7. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    khiếp, tưởng gì, lo vớ vẩn, mời người yêu đi xem phim "true lie" đi đôi khi nói lie cũng chẳng phải là xấu đâu
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hôn mà có tình yêu,đó mới là nụ hôn.
    Còn như bạn nói,như thế thì chỉ là...''cắn nhau'' thôi,nó cũng đơn giản như hôn vào má ai đó í mà,chả sinhê j,cứ yên tâm với...first kiss thật của mình đi bạn ạ
    Chúc vui vẻ
  9. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui ! Đừng nghĩ nhiều , nói dại nhỡ mà bạn và anh ta ( ng yêu bi h ) không có cái kết đẹp thì sao ??? Bạn sẽ yêu ng khác ........ sẽ hôn và nhỡ đâu lấy anh ta ( anh nào không có biết ) anh ta cũng hỏi thế bít nói sao ??? Bùn cười , anh đến sau anh phải chấp nhận thực tế, cái chính là bạn đang yêu, bạn thực sự yêu người ấy............... khi yêu ng ta bạn không có dối trá thế là được. Chuyện của quá khứ nên để nó ngủ yên.
    Xem chừng anh này ghen hơi.............. à nghen. Vừa đáng sợ lại vừa ..............
  10. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chuyện j` ghê gớm, thế mà cũng phải lăn tăn, mình lúc đầu chưa vào, lại tưởng chuyện ..ấy cơ

Chia sẻ trang này