1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

co nên nói cho bạn mình biết không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuylipden49, 19/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuylipden49

    tuylipden49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    co nên nói cho bạn mình biết không?

    Mình có một người bạn gái, cũng khá thân thiết nhưng dạo này do một số vấn đề bất đồng với nhau nên bọn mình ít nói chuyện cùng nhau. Nhưng mình biết được bạn ấy đang yêu một người đàn ông không tốt, theo mình là như vậy.
    Chuyện này mình cũng biết được qua một người khác. Người đàn ông mà cô bạn tôi yêu không hề tôn trọng bạn tôi, nghĩa là những chuyện tình cảm chỉ riêng có của 2 người được anh ta bô bô kể cho rất nhiều người ở cơ quan nghe,... giấu bạn tôi rất nhiều chuyện, kể cả chuyện xin chuyển công tác để xa chỗ bạn tôi làm việc... Rất nhiều chuyện mà nghe thì đủ biết là anh ta không hề nghiêm túc trong chuyện tình này, dù vẫn hứa với ban tôi là sẽ cưới. Tôi không biết phải làm gì đây, tôi rất đau lòng khi biết bạn mình bị đối xử như vậy. Mà cô ấy thông minh, hiện đang là giảng viên và rất thời trang. Cũng có khá nhiều người theo đuổi... và vì thế nên tính tự ái và sĩ diện rất cao. Bây giờ xin mọi người cho tôi một vài cách để tôi biết phải làm như thế nào cho cô ấy hiểu mà không nghĩ là tôi phá đám, và không ảnh hưởng đến tự trọng của cô bạn tôi.
  2. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Chuyện tình cảm khó nói, tốt hơn hết đừng khuyên răn gì cả.
    Mỗi người ai cũng đều chọn điều tốt hơn cho mình. Bạn đứng ngoài nghĩ là cô ấy thiệt thòi. Còn cô ấy phải thấy "được" nhiều hơn "thiệt" thì mới stay với anh ta. Huống gì cô ấy là giảng viên và thông minh vậy.
    Ở đời chả có ai dại. Dại là do mình đánh giá chủ quan của mình thôi.
  3. tuylipden49

    tuylipden49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý là khi đã say nhau rồi thì rất khó nghe theo lời của người khác. Nhưng tôi muốn cho mình đỡ dằn vặt hơn. Dù sao thì tôi vẫn luôn mong muốn cho bạn ấy được tốt hơn trong con mắt của mọi người. Tôi vẫn còn nhớ cái thái độ của người kể lại cho tôi câu chuyện đó," tôi không ngờ nó lại thế đâu"...
    Khi yêu thì ai cũng mù quáng, hoặc vì sĩ diện mà không muốn thay đổi mối quan hệ mà phải "ngậm bồ hòn làm ngọt". Nhưng cái chính là bạn gái của tôi đã đặt tình yêu nhầm chỗ mất rồi. Tôi lại sắp phải xa cô ấy. Im lặng thì cũng được thôi. Nhưng trong thâm tôi không muốn như vậy. Không biết tôi phải nói với bạn tôi như thế nào đây nhỉ???
  4. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói cũng được, nhưng phải rất khôn khéo khi nói đến vấn đề đó cho bạn của bạn nghe, kẻo bạn của bạn lai nghĩ rằng bạn đang phá hoại chuyện tình cảm của bạn ấy. Tình yêu là mùa quáng mà, khi yêu, người ta tin người mình yêu hơn hết thảy những người xung quanh.

  5. A_Lonely_Star

    A_Lonely_Star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thông tin truyen tai nhau qua nhiều người rất dễ bị sai lệch và không đầy đủ. Bạn chỉ nghe chuyện về anh ta qua một người khác. Bạn có tin là người khác truyền đạt tất cả những thông tin đấy mà không có dụng ý gì không. Hơn nữa có người nói, một nửa sự thật nhiều khi không còn là sự thật.
    Bạn của bạn chắc đủ thông minh để biết được tình cảm của anh người yêu thật hay giả, và họ yêu nhau đến mức nào.
    Bạn có thể cảnh báo cho bạn của bạn tìm hiểu kỹ hơn anh chàng này. Đấy là điều bạn có thể và nên làm.
  6. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tôi đồng ý với lonely_star. Người bạn của bạn đã là giảng viên, và biết suy xét. Chuyện tình cảm mình không trong cuộc không biết, hơn nữa mỗi người "yêu" theo một cách khác nhau. Anh ta không tốt trong mắt bạn không có nghĩa là không tốt nói chung. Con người vốn có nhiều mặt mà.
    Nếu không muốn mất tình bạn thì đừng nói gì cả.

Chia sẻ trang này