1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

co' nên noi' hay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi linhcapuccino, 15/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    co' nên noi' hay không?

    ờ thì rằng là mà,anh ý hơn e 2 tuổi,là bạn của con bạn thân em!! đợt anh ý ra hn chơi,thế là quen but lúc đấy thì e chả thấy je,rồi đến khi vào sg,nghe người quen nói lại_anh y'' khen em dễ thương,có vẻ thik em,thế là từ đấy e cũng để ý anh nhưng vẫn chả có mảy may xúc động je!Rồi đến 1 ngày kia ,anh đến nhà e chơi với con bạn thân của e,anh cắt tóc,ôi giời ơi,tự nhiên em thấy anh dễ thương 1 cách lạ lùng,dễ thương cực kì luôn,thế là tự dưng e thíck,cơ mà vấn đề là khi e nhận ra e thik anh ý cũng là lúc em vừa tốt nghiệp xong,mẹ e lại bắt e về hn,o cho ở sg,nghia là e sẽ xa anh,mà thời gian em ở trong sg chỉ còn chục ngày nữa,em phân vân wa'',o bít có nên nói với anh là e thik anh y'' o?Ngại ,hơi ngượng,mà nói ra nhỡ anh đồng ý thì chả bít tương lai thế nào,!Vậy mọi người nghĩ sao,e có nên nói ra hay cứ giữ trong lòng thôi
  2. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    10 ngày thì có jì để mất
    Nói đi em nhưng nhẹ nhàng và tế nhị
  3. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Mới chỉ hơi thích thích vì thấy dễ thương thôi thì cứ nói ra, coi như 1 kỷ niệm đẹp . Còn sau này anh ý có ra đây hay bạn có vào trong đó, hay thời thế xoay vần thế nào thì đến lúc đó hẵng hay .
    Chuyện này làm mình liên tưởng đến 1 chuyện khác, nhỉ chị gái em nhỉ .
    Được jumanjii sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 15/05/2008
  4. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    nhẹ nhàng,tế nhị kiểu je đây,tình hình là em thấy bứt rứt wá!Chả nhẽ nhắn tin nói e thik anh hay gặp trực tiếp hỏi e thik anh thì anh nghĩ sao?Trong 10 ngày tới ,e chỉ mong thử hẹn hò với anh ý 1 buổi xem sao!Ôi,đâu đầu ,đâu đầu
  5. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    HIX,nên bật đèn cho anh ấy nói thôi chị ạ..đỡ ngượng với lại ko bít tương lai ra sao thì cứ thử đi rồi ra sao thì ra
  6. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    cứ rủ anh ấy đi chơi tẹt ga đã....
  7. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 điều nữa là anh y'' hơi nhát,nhỡ e chủ động wa'',anh y'' lại sợ bỏ chạy mất thì sao!
  8. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Nói, nói chứ, để trong bụng làm gì, yên tâm nó ko chạy đâu.
  9. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Cứ nên hẹn anh ý đi cà fê rồi nói là em sắp xa SG rồi. Rùi liéc xem phản ứng anh ấy thế nào mới nói tiếp được điều mình quan tâm.. Chứ không họ lại nghĩ mình không hay.
  10. PxofPx

    PxofPx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Ô?i giơ?i ôi, cứ nói đi, đê? rô?i thấy la? mi?nh đang a?o tươ?ng.
    Con gái la? hay ăn dưa bơ? lắm.

Chia sẻ trang này