1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói ra không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi justakiss, 03/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. justakiss

    justakiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có nên nói ra không?

    Nhiều khi em nhớ anh ấy lắm, nhưng khi gặp anh ấy, em cứ ngập ngừng không biết có nên nói với anh ấy là em nhớ anh ấy lắm không. Nếu con gái nói ra tình cảm của mình thì có bị coi thường hoặc người ta sẽ bớt yêu mình đi không (vì nghĩ là mình yêu họ hơn họ yêu mình ấy)?
    PS: Em với anh ấy "tình trong như đã mặt ngoài còn e".
  2. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Em cứ nói ra!Em nói ra cậu ấy càng yêu em hơn mà thôi!Mình là con trai mà được bạn gái nói thế thì mình sẽ yêu cô ấy vô cùng!Chúc vui!
  3. khongdamyeuem2003

    khongdamyeuem2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Mấy giờ rồi mà em còn ngại cơ chứ ?
  4. nutidu

    nutidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    You không nói ra thì cuộc tình này STOP lại đấy , nhanh ma nói ra những gì mình nghĩ đi ...
  5. coixuong_online

    coixuong_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là bạn phải khéo.... Có những điều mình không cần nói ra mà người khác vẫn phải nói ra. Bạn thử quan tâm anh ấy một cách nhẹ nhàng tình cảm. Tạo một điều kiện ( như một buổi tối đi chơi lãng mạn và cho anh ấy cơ hội nói ra điều mà cả 2 người cùng muốn nói )
    CHúc vui
  6. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuyện tình cảm con gái nói trước cũng hơi kỳ phải không? Nhưng mà nếu không nói ra thì sau này sẽ hối hận lắm đó....Mình nghĩ bạn hãy bật đèn xanh cho anh chàng đó đi, biết đâu đấy bạn à......Nhưng mà phải bật sao cho khéo léo nhé....Chúc bạn thành công!
  7. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    justakiss nên tạo nhiều điều kiện để được ở bên anh ta. Không cần phải nói rõ rãng là "Em yêu anh" đâu.
    Ví dụ như rủ anh ta đi ăn một món ăn nào đó.
    Hay trên TV có chương trình hay thể loại phim mà anh ta ưa thích thì gọi điện thoại bảo anh ta xem. Chắc là lúc đó anh ta sẽ vui lắm vì có người quan tâm. Vì đó là những điều quan tâm mà không gây khó chịu mà.
    Hoặc là cứ kể về một bộ phim nào đó ở rạp. Nói là diễn viên nữ đó nhận vật chính bạn rất thích. Nội dung phim rất hấp dẫn. Thằng con trai nào nghe điều này thì có mà ngu mới không hiểu và mời em đi xem phim. Hì hì. Mong rằng trong bộ phim đó bạn có cơ hội gần anh chàng đó hơn trong những cảnh quay kinh dị
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn thật,có cái chuyện nhỏ như vậy mà cũng phải đi hỏi sao hả cô em,thế cái thằng kia nó ko có mồm à em?
  9. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    cái bác này. Vấn đề là cái thằng kia nó nhát.
  10. lickitung

    lickitung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thế .Tôi quen nghe một chiều rồi .Như thế hình như là không tốt .Rất muốn nói là em nhớ anh lắm nhưng thấy kì kì sao đó và cứ sợ người ta thấy mình yêu người ta hơn .Cảm giác ấy khó chịu lắm .Con gái lắm chuyện thật ,giá mà mình là con trai thì tốt ,muốn nói gì cũng OK

Chia sẻ trang này