1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói thật chuyện quá khứ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yoko79, 24/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yoko79

    yoko79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Có nên nói thật chuyện quá khứ????

    Câu chuyện của mình khá dài, nhưng mong mọi người đọc và cho mình lời khuyên hữu ích nhất và nhanh nhất.
    Mình năm nay đã 27 tuổi, khá thành công trong công việc. Không xinh, nhưng luôn được đánh giá là trông rất ngoan hiền...

    Mình bắt đầu biết yêu từ năm thứ 2 ĐH với một người bạn học cùng. Tình yêu này thật đẹp, nhưng nó, cuối cùng vẫn chỉ là mối tình học trò - trong sáng, tự đến, tự đi khi thời sinh viên chấm dứt.

    Sau khi đi làm được hơn 2 năm, mình gặp một người. Thực tế đến giờ nhìn nhận lại, những ngày tháng mình ở bên người này thực sự là những ngày khổ sở. Khi nhận lời yêu, mình đã không kể cho người này nghe về tình yêu thời sinh viên của mình. Cũng tại minh thấy không có gì để kể bởi mình vẫn giữ được mình và mình với BẠN đó chia tay cũng rất nhẹ nhàng. Nhưng không biết vì sao, anh ta biết chuyện. Anh ta căn vặn mình, và mình cũng đã kể lại.... Nhưng cũng từ đấy là những chuỗi ngày khổ sở... Anh ta luôn ghen tuông với quá khứ của mình, luôn kết tội mình là một kẻ lừa dối và cũng không tin rằng mình vẫn còn trong trắng... Cãi nhau, giận nhau, rồi lại làm hoà, nhưng rồi đâu lại vào đó. Rồi mình đã có quyết định sai lầm nhất của cuộc đời mình là chứng minh cho người đó thấy.. Và sai lầm tiếp sai lầm khi ngay trong lần quan hệ đầu tiên đó, mình đã có thai. Bọn mình còn bàn chuyện cưới bởi vì ngoài thực tế, gia đình người đó rất quý mình.. Nhưng rồi sau khi cân nhắc và gia đình người đó lại có tang, mình và người đó quyết định phá thai. An toàn và không di chứng gì vì mình đã phát hiện rất sớm và đến bệnh viện lớn. Dù gì, đến lúc đó, mình đã yên tâm rằng người đó từ bây giờ có thể yên tâm về mình, sẽ không còn ghen tuong gì. Nhưng mình đã nhầm. Anh ta vẫn luôn ghen tuông, cấm không cho mình gặp lại bàn bè cũ, thậm chí nếu mình đi đâu có qua con đường nhà bạn trai cũ thì cũng không được đi..., rồi ghen với cả đồng nghiệp, nhân viên của mình, ghen với cả những cậu em làm cùng kém mình đến 4, 5 tuổi. Không phải mình là đứa thế nào đâu, thực tế công việc của mình giao tiếp nhiều và mọi ngưòi, đồng nghiệp đều rất nể và tôn trọng mình, nhưng chính người yêu mình đã làm mình không ít lần phải xấu hổ. Thậm chí có lần người đó đến phòng làm việc của mình mà thấy mình đang nói chuyện với em làm cùng hay nhân viên là ghen ***g lên, bỏ về rồi sau đó mắng mỏ mình không ra gì. Rồi tất cả lại giải thích tại mình đã từng DỐI TRÁ khi không thật lòng kể cho người đó nghe về người yêu đầu nên bây giờ người đó không tin mình. Mà thực lòng, trong suốt thời gian yêu anh ta, mình không để mắt tới ai, công việc thì bận. Mình lại là người có quan niệm cổ hủ. Những gì đã xảy ra giữa mình và anh ta đã làm mình phải chịu đựng, phải kiên nhẫn vì mình không muốn phải đi yêu thêm một người nào khác, bởi mình biết con gái mà yêu nhiều thì chỉ có khổ thôi.

    Thế nhưng tất cả vẫn không chứng minh được điều gì với người đó cả.

    Cuối cùng, mình không thể chịu đựng được, mình đã phải nói chia tay sau khi yêu được hơn 2 năm. Bởi mình biết, nếu tiếp tục, mình sẽ không thể chịu đựng được hơn nữa, mình sẽ khổ cả cuộc đời.

    Thế nhưng...
    Khi mình quay lại cuộc đời và sống đúng như những gì mình có thì... lại đang có một người nữa đến với mình. Mình cảm nhận được tình cảm người ta dành cho mình đang ngày một lớn dần và mình cũng rất quý mên anh i... Nhưng mình lại càng sợ. Chưa bao giờ những câu chuyện trong quá khứ lại ám ảnh mình thế này... Mình sẽ phải làm gì đây trước một tình yêu mới.?

    1. Mình có nên nói thật với anh y về quá khứ của mình không? - Mình không muốn dấu diếm anh điều gì, nhưng liệu nói ra, kết quả sẽ thể nào?? Bởi vì như mình nói, mình có một bề ngoài rất ngoan (mà trong mọi chuyện trừ những sai lầm này, mình thực sự là một người luôn ngoan ngoãn) và chắc chắn anh ý không thể nghĩ rằng mình đã trải qua nhiều mối tình như thế>..

    2. Nếu nói ra, mình nên nói vào lúc nào?? Ngay lúc này, khi mọi thứ mới chỉ là quý mến để anh i nếu không chấp nhận được sẽ quên mình đi nhanh chóng...- Hay cứ để anh ý thật yêu mình thì mình mới nên nói - Hay sẽ nói khi định cưới nhau?? liệu như thế có ác quá không??

    3. Và sự thật nên được nói như thế nào? Nói thật tất cả, hay một phần nào đó... Nhưng mình cũng không muốn một lúc nào đó trong cuộc đời, anh y lại có thể giống như người thứ 2 gào lên với mình là mình là một kẻ dối trá.. (Mà thực sự tại trước kia, mình nghĩ người ta không nên biết quá khứ đó là tốt cho họ, bởi vì dù sao cũng không có gì đặc biệt xảy ra..- nhưng có lẽ mình đã sai và mình không muốn bị lặp lại sai lầm...)

    Hãy giúp mình bởi mặc dù mình đang cố tình lạnh nhạt và giữ khoảng cách với anh nhưng mình cảm giác cái ngày anh ý nói yêu mình sẽ không còn xa nữa..
    MÌNH NÊN LÀM GÌ ĐÂY???
  2. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Tiện thể đang lạnh nhạt với cậu thứ 3 này thì nói luôn rằng "HẪY ĐI ĐI TRƯỚC KHI BỊ LÀM ĐAU KHỔ". và không việc gì phải lý giải thêm.
    Tôi dám cá là kiểu gì thì kiểu hắn cũng lao vào, yêu đương điên cuồng, rồi cố gắng tìm hiểu tại sao mình lại nói thế.
    1.Nếu hắn là người thoáng tính , không phải là thằng lèm bèm, chấp vặt với cả quá khứ thì chả sao--> tiếp tục.
    2. Còn khi biết chuyện, thích kêu la chửi bới hả. Đấy nhé, đây đã nói trước roài, không nghe giờ ráng chịu.
    3. Khả năng nữa là mấy thằng già đạo đức giả này không thích ăn hàng thừa đâu. Nếu chạy làng, cũng chả mất gì, lại lừa chú khác.
    Được 3www sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 24/02/2006
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Trước kia thì không cần phải nói vì chưa có gì đáng nói, nhưng bây giờ thì nên(và phải) nói vì đã có quan hệ ******** và đã từng phá thai với người khác. Nhân tiện, em không có ngoan như em nghĩ đâu cưng.
    Nói như những gì em nói trên diễn đàn này. Nói thật với em là sau khi em nói chuyện này với anh ta xong, anh chắc đến 90% là anh ta sẽ bye bye em nên em không cần phải lo anh ta "gào lên" đâu, lý do thì em cũng biết rồi.
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Cùng là con gái với nhau em nghĩ có phần nào em hiểu và cảm thông với chị
    Không phải mình là đứa thế nào đâu, thực tế công việc của mình giao tiếp nhiều và mọi ngưòi, đồng nghiệp đều rất nể và tôn trọng mình, nhưng chính người yêu mình đã làm mình không ít lần phải xấu hổ.
    Chị ah ! chị bảo bạn bè đồng nghiệp rất tôn trọng chị , còn anh người chị yêu thương có tôn trọng chị ko khi anh ấy nói với chị như vậy ?ai cũng có cái tôi cá nhân cả nhưng hình như cái tôi của anh ấy đã đi quá xa và cái tôi của chị dường như bị tổn thương
    Và sai lầm tiếp sai lầm khi ngay trong lần quan hệ đầu tiên đó, mình đã có thai. Bọn mình còn bàn chuyện cưới bởi vì ngoài thực tế, gia đình người đó rất quý mình.. Nhưng rồi sau khi cân nhắc và gia đình người đó lại có tang, mình và người đó quyết định phá thai.
    Mình lại là người có quan niệm cổ hủ. Những gì đã xảy ra giữa mình và anh ta đã làm mình phải chịu đựng, phải kiên nhẫn vì mình không muốn phải đi yêu thêm một người nào khác, bởi mình biết con gái mà yêu nhiều thì chỉ có khổ thôi.
    Đành rằng ai cũng có phút giây nông nổi , trong tình yêu ko gì có thể nói trước được cả nhưng chị bảo rằng chị là một người có quan niệm cổ hủ ? vậy những gì chị làm có phải là cổ hủ ko ah ?
    Chuyện đã qua hãy cho nó chỉ là một giấc mơ , người ta thường nhớ về quá khứ chứ ko ai sống bằng quá khứ .Sự thật bao giờ cũng mất lòng nhưng cái kim trong bọc lâu này cũng phải lộ ra , cứ nói thật ra đi chị ah ? em tin nếu anh ấy yêu thương chị thật lòng , thật lòng thì sẽ tha thứ cho chị .Em nhớ có một câu hát : còn tình yêu ấy , lỗi lầm sẽ qua .chúc chị hạnh phúc
  5. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái mình cũng như vậy! Mình yêu bạn gái mình lắm! Mình tò mò muốn biết quá khứ vì mình muốn cưới cô ấy! ( Mấy ng y trước chẳng bao giờ mình hỏi cả! ). Cô ấy nói luôn với mình! Mình shock lắm! Và cô ấy còn nói: E yêu a ấy nhất! Nhưng quá khư e đã gạt đi rồi! E đến với a! Mình đang chấp nhận! Mình buộc phải chấp nhận chứ cũng ko biết làm thế nào!
    Nếu thật sự yêu nhau thì nên thẳng thắn! Cái gì thuộc về QK thì cho nó qua đi!
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    chào chị!
    có lẽ em gái là 1 người em nhỏ tuổi hơn chị rất nhiều nhưng vì em nghĩ em có thể đưa ra 1 vài lời có thể làm chị bớt phải suy nghĩ đến những chuyện hiện tại. thứ nhất em cảm nhận chị là 1 người con gái rất mạnh mẽ, có thể dứt được mối tình trước đây được. tất nhiên 1 người con trai như vậy chẳng nên tự làm mình khổ hơn nữa. anh ta hơi bệnh hoạn và có 1 tình yêu o có nhiều lí trí cho lắm. may mắn là chị o phải gắn bó cả đời với anh ta, nếu o thì thật là 1 nỗi bất hạnh đối với chị. song con gái thường hay yếu mềm, rất hay bị những lời lẽ ngọt ngào làm cho o thể nào dứt được tình trạng dù o yêu mà vẫn phải ở bên cạnh. em gái cũng đã từng có 1 thời gian như vậy và đã phải trả giá khá lớn cho điều ấy. còn chuyện chị đang phải bận tâm em gái nghĩ như thế này:
    "Mình có nên nói thật với anh y về quá khứ của mình không? - Mình không muốn dấu diếm anh điều gì, nhưng liệu nói ra, kết quả sẽ thể nào?? "
    em nghĩ chị chỉ cần nói qua cho anh ấy về mối quan hệ trước đây của chị và người yêu cũ mà thôi, mọi chuyện cũng o cần nói rõ ràng để làm gì. điều đó sẽ làm khứa thêm nỗi đau của chị và đồng thời có thể trong lúc đang cố gắng chiếm được tình cảm của chị, tình yêu là rất nhiều, người con trai có thể tha thứ hoặc có thể thêm những lời động viên đối với chị nhưng có thể thời gian sau đó thì chị sẽ bị lặp lại tình trạng cũ của người cũ. Maybe..........
    nếu người đó yêu chị thật lòng, chẳng cần cứ phải hiểu hết để làm gì cả, ai cũng có những bí mật riêng của mình mà, và em nghĩ nên tôn trọng những điều ấy.
    mong rằng người mới này sẽ là người bên cạnh và chia xẻ với chị thực sự.
  7. yoko79

    yoko79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nói như những gì em nói trên diễn đàn này. Nói thật với em là sau khi em nói chuyện này với anh ta xong, anh chắc đến 90% là anh ta sẽ bye bye em nên em không cần phải lo anh ta "gào lên" đâu, lý do thì em cũng biết rồi.
    [/QUOTE]
    Nhưng tôi tự hỏi.., vì như thế mà tôi không có quyền sống hạnh phúc ư?? Hay la toi nen cứ trói cuộc đời mình vào một người không bao giờ mang lại hạnh phúc đến cho mình., vì gia đình anh ta và cả anh ta nữa vẫn muốn tôi về làm dâu bên đó. Tôi đã phải dũng cảm, phải tự tìm cách đứng vững mới có thể có quyết định chia tay (vì anh ta còn luôn doạ, lúc thì anh ta sẽ chết, lúc thì tôi sẽ chết nếu tôi đòi chia tay) và tôi đã dựa vào gia đình và bạn bè tôi, vào công việc để quên anh ta.
    90% là con số nào vậy????
    Tôi không thể có hy vọng gì với cuộc sống của tôi sao??
    Được yoko79 sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 24/02/2006
    Được yoko79 sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 24/02/2006
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    những lời khuyên như thế này em nghĩ chị nên đọc để tham khảo thôi, đừng làm nó làm mình buồn thêm chị gái ạ
  9. yoko79

    yoko79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
  10. sweetiecutie

    sweetiecutie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này