1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói thật chuyện quá khứ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yoko79, 24/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chị!!!!
    Khoá topic thôi!
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1

    Em bina thật là người hiểu biết đó nha. Giá như em gái nào cũng được như em bina nhỉ, giá như anh chưa có người yêu nhỉ...
  3. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Có lúc tôi cũng muốn quá khứ chỉ như một bức vẽ không ưng ý để ta ném nó vào xọt rác thế là xong nhưng rồi tôi cũng chợt nhận ra rằng nếu không có quá khứ thì chẳng bao giờ có hiện tại ,chính những sai lầm những thành công trong quá khứ làm cho ta chín chắn vững vàn hơn ở hiện tại cũng như tương lai ,quá khứ dù có đẹp hay xấu thì nó cũng ghi dấu một ky niệm ,cuộc sống này có rất nhiều bất ngờ và cái gì thì cũng phải có cách giải quyết của nó vìu vậy hãy chấp nhận nhìn thẳng vào nó,đối mặt với nó ,tui tin bạn sẽ vượt qua,và nếu một ai đó thực sự yêu bạn thì người ta sẽ không bao giờ quan tâm trước đây bạn là người thế nào,mà chỉ nên tìm hiểu xem bây giờ bạn là người tghế nào sống thế nào và trong tương lai bạn sẽ thế nào vậy thôi!Hãy tìm cho mình một người như thế bạn nhé.chúc bạn hạnh phúc
  4. sketch_totoro

    sketch_totoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    chị Yoko ơi , em đọc bài của chị muộn quá , buồn ghê vì em cũng đã trót lỡ lầm , nhưng đây chỉ mới là tình yêu đầu , và em cũng chẳng mạnh mẽ được như chị . Em thật lòng tôn trọng và khâm phục chị đã đủ sức vượt qua .
    Em phải tự tìm cho mình cách giải quyết thôi
  5. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Chị mà ko mạnh mẽ bất cần thì cả đời đàn ông bắt nạt chị
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ko nghĩ là vấn đề ở chổ nói ra hay giấu nhẹm đi .
    Công nhận thông cảm cho chị em quá. Gặp mấy tay đàn ông ghen tuông dữ vậy chắc mệt.
    Bây giờ có 2 trường hợp dành cho tiết mục khai ra :
    - Chú kia ko chịu được, vẫy tay biệt ly
    - Chú kia chịu được và chấp nhận tiếp tục quan hệ để đi đến hôn nhân. Nhưng tớ thấy thế này : con người ta ai cũng có ghen tuông, nhưng ghen kiểu chì chiết như vậy thì tương lai không tốt đẹp lắm. Nói đúng hơn là cơn ghen của đồng chí kia sẽ còn âm ỉ nhiều, đồng chí chủ topic sẽ còn khổ sở nhiều , thậm chí điều đó cũng ko phải là ko có thể xảy ra sau 1 thời gian dài 2 người đã sống dưới 1 mái nhà.
    Mình thực sự không mảy may ý định tìm hiểu quá khứ yêu đương hay ********** trủng của người mình thương. Đó là biểu hiện của 1 suy nghĩ thoáng chăng Tuổi trẻ mà, mình yêu rồi ôm bao nhiêu cô, chả lẽ vợ mình ko được phép ôm ai ở trong quá khứ cô ấy ?
    Bỏ bu rồi, hình như đang nhớ 1 cô. Nàng xinh như mộng và dễ thương ơi là dễ thương.
  7. RomanAbramovich

    RomanAbramovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh mà không mạnh mẽ bất cần thì cả đời bị đàn bà bắt nạt.Em ơi anh chưa hiểu chữ bất cần của em lắm.Nghe giống trong băng của mấy đồng chí Taleban hay khủng bố ở Iraq quá.Hay em là........
  8. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Thường phụ nữ trong trường hợp này luôn luôn sống trong trạng thái sợ sệt, lo lắng....tự cảm thấy mình có lỗi. Khiến mình yếu đuối và yếu thế hơn rất nhiều. Chi bằng sự thật đã thế, phải nắm quyền chủ động về mình chứ. Bất cần có nghĩa đón nhận tất cả những gì xảy ra, ko một chút đau thương. Đàn bà phải thế đàn ông mới nể. Cấm có nhỏ một giọt nước mắt nào, cấm có xin lỗi một lời nào. Giá trị bản thân mình, mình phải hiểu và nâng tầm nó lên.
  9. RomanAbramovich

    RomanAbramovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
  10. tienthanhfr

    tienthanhfr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bạn YoKo79 thân mến,
    Tôi đã đọc hết topic của bạn và tôi thấy thông cảm rất nhiều với bạn. Không ngờ bây giờ vẫn còn nhiều người suy nghĩ như theInvincible thì bạn còn khổ là phải.
    Trước hết tôi thấy bạn không cần phải phiền lòng với những gì mà những người tự nhận là đàn ông như theInvincible là một hình mẫu điển hình nhận xét. Nam nhi đại trượng phu mà lại đi so đo, xét nét, tranh cãi với các em gái hơn thua nhau từng câu chữ thì thật buồn cười. Xin lỗi các bạn gái, nhưng tính mấy người này đàn bà quá ( con gái thì tốt, nhưng con trai không tốt ).
    Bạn đã đủ lớn và trưởng thành để tự nhận biết thế nào là có đạo đức hay không, không cần người khác phải dạy dỗ khai thông cho bạn đâu. Tôi không hiểu sao nhiều người thiển cận quá, theo tôi hai người yêu nhau, sống với nhau thấy hạnh phúc, thì chuyện quan hệ ******** là chuyện bình thường. Hôn nhân về bản chất cũng chỉ là hình thức được pháp luật thừa nhận để bảo vệ lợi ích của cả hai người thôi.
    Bạn tự dằn vặt mình về điều đó là không cần thiết. Quan trọng là cách sống của bạn đối với gia đình, hàng xóm, bạn bè mà người ta sẽ đánh giá tư cách đạo đức của bạn chứ không phải là chuyện này.
    Chuyện thứ hai: tôi cũng giống như nhiều người thôi khuyên bạn nên nói thật.
    + Nói thật bạn sẽ cảm thấy thanh thản, lương tâm không bị rằn vặt.
    + Nếu sau này chồng của bạn biết chuyện này thì mọi chuyện còn có thể tồi tệ hơn
    + Qua đó bạn cũng hiểu rõ hơn về người bạn chọn. Anh ta có đủ vị tha, bao dung không ? Sống mà không biết nhìn ở hiện tại, chỉ xét nét chuyện quá khứ thì cũng khó sống cho dù bạn có xảy ra chuyện này hay không cũng thế thôi. Hãy để trái tim bạn mách bảo tình yêu của anh ấy có đủ mạnh giúp anh ấy quên chuyện này không (vì với tuổi anh ấy tư tưởng chắc hơi bị lạc hậu) nếu không thì đừng miễn cưỡng.
    Hạnh phúc là ở quanh ta, ta phải biết tìm kiếm, đấu tranh để có được chứ bạn không nên nhìn về quá khứ. Lập luận tự nhận mình có lỗi, mình không đáng được hạnh phúc của bạn là không nên. Trên quan điểm của tôi bạn không có lỗi gì cả. Và thực ra ai mà không có sai lầm trên đời, vấn đề là biết nhận ra và sửa chữa thôi.
    Đọc tâm sự của bạn nếu tôi là anh ta, tôi cũng sẽ thông cảm bởi bạn đã phải đau khổ, dằn vặt, suy nghĩ rất nhiều là vì anh ta chứ không bạn đã vui vẻ và chấp nhận tình yêu rồi. Chúc bạn tìm được hạnh phúc của bạn. Bạn hoàn toàn đáng được hưởng mà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này