1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói thật chuyện quá khứ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yoko79, 24/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chỉ qua chuyện em đã làm, anh không nói em là một ngừời con gái hư hỏng nhưng anh dám chắc với em, với việc làm đó, trong hoàn cảnh đó, với phong tục tập quán ở Việt Nam, với những gì một ngừời con gái Việt Nam được dạy dỗ từ nhỏ đến lớn, thì em không phải là một em gái ngoan ngoãn như em nghĩ.
    Sorry em gái nhưng anh không (và cũng chẳng muốn tí nào) cợt nhả em đâu. Đó chẳng qua chỉ là cách con trai miền Nam gọi mấy em gái một cách vui vẻ thôi.
    Nói như thế nào nhỉ, em đã sai lầm thì em phải trả giá thôi. Đời là vậy:"Tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Em đã tự làm cho con đường phía trước của mình thêm chông gai thì em phải nỗ lực hơn để vượt qua con đường đó thôi.
    Tính anh là anh thích nói thẳng nói thật, mà các cụ đã nói:"Thuốc đắng giã tật sự thật mất lòng" Nhưng anh là anh thà làm mất lòng mấy em gái để các em suy nghĩ và rút ra kinh nghiệm cho bản thân còn hơn là nói hùa theo những gì các em suy nghĩ để rồi các em lại tiếp tục phạm sai lầm như vậy.
    Có câu này để em suy nghĩ:"When the going gets tough, the tough gets going" Đời còn dài, chẳng có việc quái gì mà phải hết hy vọng cả.
  2. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có lý do gì để cậu phải trả lời về quá khứ của cậu cả,bản thân người chất vấn cũng không có đủ tư cách gì để chất vấn và nghe,nói tóm lại là không cần thiết,điều quan trong là khi cậu bắt đầu một thứ mới thì cậu sẽ đối xử với nó như thế nào thôi,chúc vui vẻ.
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Nên nói ở cái độ cuối mến và đầu yêu. Nếu người ta yêu mình thực lòng, thì sẽ có thái độ suy nghĩ và ...
    Nói ngay từ đầu như anh gì đó nghe chừng không ổn, lỡ cha kia sở khanh... nghe xong.... chuồn... Và luôn tiện tung tin chuyện của chị ra ngoài có phải là chị thiệt không? Biết đâu lại xào ra được câu chuyện: "Tao mới cưa mấy ngày mà con bé đổ, lại cho tao xơi nữa. Mày không tin cứ thử đưa nó đến BVPS xem, nó có tái mặt đi không?". keke! Ở đời chẳng biết đường nào mà lần.....
    Tuy nhiên, chị cũng chẳng còn là trẻ con nữa, lại đã từng vấp váp. Đã chịu nhiều khổ đau và đắng cay rồi. Đừng vội vã bước vào một tình cảm mới khi chị chưa thực sự rung động và sẵn sàng. Giục tốc bất đạt, chị ạ!
    Chuyện anh IN nói chị không ngoan... rất tiếc là nhiều người nghĩ thế. Còn với quan điểm của e: chị thiếu tỉnh táo. Thế thôi! E khách quan và thông cảm...
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 24/02/2006
  4. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Chào chị!
    Mỗi người có mỗi quan điểm riêng, ko nên áp đặt quan điểm của mình cho người khác. Và Shanex cũng vậy, ý kiến của Shanex cũng chỉ mang tính chủ quan thôi, chị cứ xem như là những lời để tham khảo.
    Theo như chị nói thì chị là 1 người khá thành đạt trong sự nghiệp và dể mến. Qua bài viết về chị thì Shanex có thể biết chị là 1 người khá tự tin, mạnh mẽ, quyết đoán, dám làm dám chịu, biết cách đối nhân xử thế và thông minh. Vì vậy chị mới có thể lạc quan sau khi vứt bỏ quá khứ ấy. Em cảm giác chị xem quá khứ ấy rất nhẹ nhàng và chị tự tin vào bản thân nhiều lắm. Điều này rất tốt, em ủng hộ chị khi sống được như thế. Tuy nhiên chị vẫn còn hiểu sai về khái niệm " Người con gái ngoan" rồi. Có thể trong giao tiếp chị rất chín chắn, biết giữ khoảng cách, ko lẳng lơ nên được mọi người nghĩ chị là gái ngoan. Nhưng ở đây mọi người lại đề cập đến chữ "NGOAN" có nghĩa rộng hơn chị ạ! 1 người con gái ngoan là người đề cao đến 2 chữ "trinh tiết" và " thuỷ chung". Vì vậy, chị nên chỉnh sữa lại bản thân mình bằng câu " Chị là cô gái dám làm dám chịu và rất lạc quan về cuộc sống" là chính xác nhất. Và người ta sẽ có cái nhìn đầy nể nang về 1 người con gái như chị đấy. Bản thân em cũng thích tính cách của chị. Em thích những ai biết cách vượt qua nổi đau để sống đầy lạc quan, ko uỷ mị và nặng nề về quá khứ( bởi có ai mà ko từng 1 lần sai lầm ở trong đời, chỉ có điều là sai lầm ko giống nhau mà thôi). Chị thuộc kiểu người như thế. Nên em tin rằng chị sẽ có cuộc sống happy.
    Chỉ có điều tất cả phụ thuộc vào cách sống của chị thôi. Giờ chị đã lớn, chị ko còn cái tuổi mộng mơ để yêu theo cảm tính nữa, giờ chị cần tìm cho mình 1 người đồng cảm với chị, người hiểu được chị và thật sự thấu hiểu được nổi đau của chị và sẵn sàng ở bên chị, giúp chị quên đi quá khứ đau buồn ấy. Chị đâu phải là kiểu người yếu đuối và thiếu tự tin, nên em biết chị có đủ sáng suốt và tự tin để biết là nên làm gì rồi.
    Vấn đề em muốn nói đến ko phải là việc có nên nói ra quá khứ của mình hay ko ( chuyện này xưa rồi, nếu ai cảm thấy ko áy náy, dằn vặt khi lừa dối husband thì nên im lặng, nếu ai ko thể sống thoải mái khi luôn cảm thấy mình xấu xa, tội lỗi vì đã nói dối thì cứ nói ra đi. Nếu được thông cảm thì tốt, ko thì bye bye. Nên chị cần gì phải hỏi điều này nữa.Tự lương tâm chị sẽ biết chị nên làm gì mà, hãy sống làm sao cho lương tâm ko phải cắn rứt chị ạ!)
    Điều em muốn đề cập là làm sao để chị tìm được người đàn ông đồng cảm với chị đấy? Giờ chị và anh ta chưa đến mức yêu đương nên chị có thể xem anh ta như 1 người bạn hay anh trai gì đó. Có rất nhiều người con trai tốt, bao dung ở trên đời này chị à! Nhưng làm sao để chị đánh thức được sự bao dung và TY của họ đối với chị mới gọi là vấn đề chị cần quan tâm?
    Giờ đây, chị khoan nghĩ đến TY mới với bất cứ ai nhe! mà hãy tìm cho mình 1 người bạn tốt ( có thể xem anh ấy như thế), vì anh ta có tình cảm với chị nên anh ta sẽ quan tâm đến chị, quan tâm đến nổi niềm của chị và tất cả niềm vui, buồn phiền của chị. Trên danh nghĩa TB, chị có thể tâm sự với anh mọi thứ nhưng ko cần sự thương hại của anh ta. Chị chỉ tìm đến anh để vơi đi nổi đau thầm kín của mình, chứ ko dám mơ đến TY của ai nữa. Chị cho anh biết giờ mình ko còn xứng đáng để có được TY của các chàng trai tơ nữa, nếu muốn lấy chồng thì có thể chỉ có những người đàn ông có 1 đời vợ mới đến với chị thôi. Chị cảm thấy bản thân mình ko còn xứng đáng với bất cứ chàng trai nào nữa..........
    Khi chị làm như vậy, thì trong số những người bạn tốt đấy sẽ có người đồng cảm với chị, thương chị thật lòng và sẵn sàng đến với chị dù đã biết quá khứ ấy. Chị ạ! Hãy làm sao để chuyện quá khứ của chị lại góp phần giúp chị tìm được người đàn ông đích thực của đời mình. Hãy biết cách đánh thức lòng bao dung và cao thượng trong người đàn ông mình yêu, chị nhé!
    Có rất nhiều người phụ nữ còn gặp hoàn cảnh éo le hơn chị nhưng họ vẫn luôn hấp dẫn trong mắt của những người đàn ông bởi rất đơn giản họ biết nói ra sự thật và chính cách nói ấy lại giúp họ tìm được cho mình 1 người đàn ông rất xứng đáng. Với 1 người con gái mạnh mẽ, tự tin như chị chắc chắn sẽ làm được.
    Được shanex sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 25/02/2006
  5. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Này bà chị cứ tưởng mình là ngoan ơi!Theo tôi thì thế này:
    1.Nên nói thật về quá khứ.(Kết quả sẽ được biết ngay sau khi nói thôi!)
    2.Thời điểm nên nói là sau khi anh ấy chính thức tỏ tình rồi (đề phòng trưởng hợp ngộ nhận).
    3.Sự thật nên được nói tất cả (vì chỉ như vậy mới mong thanh thản được)
    Thế nhé,mọi việc đều có nhân có quả,dám làm dám chịu.Can đảm lên!
  6. yoko79

    yoko79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
  7. yoko79

    yoko79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, trước khi hỏi mọi người, tôi cũng tự nghĩ rằng chắc chắn tôi phải nói sự thật, phải đối mặt với sự thật... Tôi không hề định lừa dối anh ý hoặc bất cứ người nào khác.
    Nhưng giá có cách nào nói để anh ý không bị sốc, không quá phiền lòng và không bị tổn thương...
    Có thể bình thường tôi rất lạc quan tin vào cuộc sống, nhưng lúc này đây, tôi thực sự cảm thấy chán nản... Tại sao có nhiều người yêu đương nhiều, chơi bời nhiều, thậm chí không hề chung thuỷ, họ vẫn có được hạnh phúc dễ dàng thế, mà mình thì...
    Bạn... gì nhỉ, nói mình không thể yêu trai tân được nữa nhỉ..., uh, nhưng thực tế mình cũng đã nghĩ, mình sẽ hỏi anh bạn mới của mình xem đã từng yêu ai chưa. nếu chưa, mình sẽ thôi luôn, bởi như thế thì thật không công bằng với anh í.
    Mà lúc này mình cũng đang hành hạ anh í đấy.., mình không muốn gặp, ko muốn hẹn hò..., mình mặc kệ anh í khổ sở với hàng đống câu hỏi to đùng.. buồn cười... và cười buồn....
    Giá như mình nghĩ thoáng được như mọi người, có lẽ mình đã không phải khổ thế này...
    Đêm đã khuya quá rồi, tự dưng mình lại nhớ đến tác phẩm Tắt đèn...Chị Dậu lao mình vào màn đêm dày đặc.
    Nhưng chắc là mình sẽ không phải thế....
    Đáng lẽ những chuyện này mình đã phải quên được, hôm nay lại phải nói lại, phải nhìn lại... Thấy thật buồn.
  8. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ chị ko biết thật ư? chị đọc lại bài của em post đi thì chị sẽ tự biết mình nên làm gì và nói thế nào?
    Vấn đề là em thấy chị tự tin quá nên sinh ra tự kiêu đấy. Điều em ám chỉ là chị hãy biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu chị khiêm tốn về bản thân mình và biết nghĩ cho happy của người khác thì cách nói ra sự thật quá đơn giản. Chị cứ cho anh biết là chị thấy ko xứng đáng với anh bởi vì chị..............thế này thế nọ ........???? ......( thể hiện thành tâm và toát lên được sự dày vò của chị nữa). Chị hãy khuyên anh nên tìm 1 người con gái còn trinh để xứng đáng với anh hơn, chứ chị giờ cảm thấy mình ko đủ tự tin để mang đến cho anh a happy life nữa rồi. Dù anh có bỏ qua quá khứ của chị, và chấp nhận lấy 1 người như chị thì liệu trong quá trình sống với nhau, anh có đủ lòng bao dung để ko bị ám ảnh bởi cái quá khứ ấy ko?>>>>> Đây cũng là 1 cách nói vừa tỏ ra cao thượng, vừa chứng tỏ chị rất khiêm tốn và biết nghĩ cho anh, cũng là cách để chị thăm dò TY của anh và cũng là cách để phòng những chuyện xảy ra ở tương lai nếu anh ấy lấy chị. ( Có những chàng trai vì yêu cô gái quá nên bất chấp tất cả chỉ cần cô ấy ở bên mình thôi. Nhưng cô gái cứ bị quá khứ ám ảnh và cảm giác có lỗi với người hiện tại quá nhiều, nên nhiều chàng phải tự tìm cách để giúp người con gái mà mình yêu thương quên đi quá khứ đấy, chị ạ!)
    TRai tân mà em đề cập ở đây ko phải là trai chưa yêu lần nào, chưa làm chuyện xxx lần nào. Chị có vẻ còn đơn giản cuộc sống quá nhỉ? Dù con trai có yêu nhiều, dù con trai có làm chuyện xxxx với nhiều girl but khi họ chưa lấy vợ thì họ vẫn cứ là trai tân mà thôi, dù điều đấy là ko công bằng và nghịch lý nhưng chị đang sống ở đâu? ở thời đại nào? Nên chị đành chấp nhận những điều ấy mà sớm biết cách thoát ra khỏi sự dày vò bản thân như thế.
    Chúc chị đủ mạnh mẽ và bản lĩnh để vượt qua bão tố này!
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
  10. bina

    bina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em thấy trong xã hội này mình mà trở thành người hiện đại, mạnh mẽ và thành công trong công việc thì là điều mà rất nhiều người phụ nữ cần vươn tới và là mục tiêu theo đuổi.
    Em thấy chị có tố chất đó. điều này cần phát huy. Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm, nó không đơn giản là việc hoàn thành một công việc trong cơ quan và người khác sẽ nhìn thấy thành quả chị làm được và trầm trồ thán phục.
    Chuyện tình cảm là chuyện riêng tư và thành công là chỉ có tốt cho bản thân chị thôi, còn thất bại thì chị phải tự chịu. Tình cảm không phải là sự hiếu thắng và xốc nổi (nhất là ở tuổi chị, vì chị đi làm rồi và đã có những thành tích trong công việc rồi).
    Ai cũng có những sai lầm và secret. Mặc dù ở tư tưởng của người Vn đã change nhiều nhưng việc còn là con gái trước hôn nhân vẫn rất quan trọng và nhất là đối với các đấng nam nhi,,,,
    Chị có quyền giữ cái secret đó cho mình. Chị biết không, vấn đề ở đây là, khi chị đã post những chuyện khó nói nè lên rồi, tức là chị rất có ý chí cầu tiến và mong nhận được sự góp ý chân thành của mọi người và em thấy những lời mọi người nói đều rất tốt và đúng đó.
    Bỏ qua cái tự ái cá nhân của mình, gạt bỏ sự kiêu kỳ và kiêu căng trong lòng (em biết chi có quyền kiêu vì chị cũng được coi là thành công trong công việc và mọi người trong cơ quan quý mến, chắc chị nghiệp vụ khá giỏi). Nhưng mà tình cảm mà cũng giải quyết kiểu đó thì em e là hơi khó đó.
    em nghĩ khéo léo chút là chị có thể tìm ngay được người đàn ông có thể thực sự hiểu và cảm thông với chị. Bởi vì người đàn ông họ không thích những người phụ nữ kiêu ngạo và quá tự tin kiểu nè. Họ sẽ mở rộng tấm lòng đón nhận chị chỉ khi nào họ biết rằng chị chân thành và nghiêm túc.
    mấy lời mạo muội, mong chị hạnh phúc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này