1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói thật chuyện quá khứ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yoko79, 24/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bina

    bina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ôi xời, 90% những em gái mà em quen biết đó cũng như em cả thôi, cứ tưởng là mình ngoan ngoãn và còn trinh tiết sau khi đã quan hệ ******** và phá thai trước hôn nhân. Họ được nhận xét là tử tế và đàng hoàng vì họ giỏi che mắt thiên hạ thôi. Em cũng đừng có cho rằng con gái người ta ai cũng như em, em làm vậy là xúc phạm người khác đấy, theo kinh nghiệm của anh thì số người đoan chính cũng không ít đâu à. Sai thì nhận sai và sửa em ạ, cãi bướng không đem lại ích lợi gì đâu. Em không biết em sai chỗ nào thì một lần nữa anh khuyên em nên hỏi những người ở gần em để họ giải thích cho em nghe. Trước đây anh cứ tưởng em không biết nên cố giảng giải cho em hiểu nhưng đọc bài này thì ra tư tưởng hệ của em và anh khác nhau xa quá, anh và em ở 2 levels khác nhau nên anh chỉ có thể kết luận: bó tay.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Em ngẩng cao đầu nhìn mọi người là quyền của em, nhưng ngừời khác nhận xét về em là quyền của người ta. Em không tin những gì anh nói thì cứ hỏi thử ý những người sống bên em xem người ta có nhận xét em là một cô gái ngoan hay không.
    [/QUOTE]
    Với những người hiểu chuyện và có một trái tim, họ nói tôi là một người không may mắn trong tình yêu. Vậy thôi!
    À, nhưng dù gì cũng có một chút hiểu nhầm, tôi không khẳng định tôi ngoan, mà.. tôi nói vẻ ngoài của tôi nói lên điều đó, điều đó làm tôi khó nói lên sự thật mà nó không tương xứng với những gì tôi gặp phải.., bởi vì khi có người đến tìm hiểu, họ luôn bị ấn tượng bởi vẻ ngoan đó. Điều đó càng làm tôi khó nói lên sự thật, anh hiểu ý tôi không? Bởi giá như trông tôi có vẻ sắc sảo, ăn chơi, họ sẽ đỡ bị thất vọng hơn...
    Nhưng làm sao tôi thay đổi được hình dáng của mình??
    [/QUOTE]
    Em gái hơi bị hài đó nha. Không muốn người khác nhận xét về mình thì đừng có post bài lên forum. Forum là nơi người ta có quyền tự do ngôn luận. Em cho rằng em ngoan hay "ngẩn cao đầu" gì đó là quyền của em, có thể với mức suy nghĩ của em thì như vậy đã có thể được gọi là một cô gái ngoan. Nhưng với những người ở một class khác thì họ cho rằng việc làm đó là không đúng. Sorry em, nhưng anh nói thật, những người con gái VIỆT NAM(không kể tây nhá), được sinh ra lớn lên ở VIỆT NAM, được giáo dục bởi nền văn hóa VIỆT NAM, chịu ảnh hưởng của xã hội VIỆT NAM mà dám bất chấp dư luận để làm cái việc như em đã làm thì theo anh đó là những cô gái không đứng đắn. Em đừng có ngụy biện rằng những người như anh là ngừời không có trái tim hay selfish nhá. Cái mà bọn anh coi trọng không phải là cái màng mà là sự trinh tiết của ngừời con gái đó em. Đó là lý do tại sao những ngừời phụ nữ góa chồng , tuy không còn "**********" nữa nhưng không hề bị người chồng sau đánh giá, còn những cô gái có quan hệ trước hôn nhân thì ít nhiều cũng bị đánh giá thấp những cô gái đoan chính.
    Nếu em nhận ra sai lầm và sửa đổi thì còn có người con trai chấp nhận em, còn em mà cứ cố cãi bướng và tiếp tục sống như thế này thì không có hy vọng đâu em.
    [/QUOTE]
    hi`, em thấy anh phân tích đúng lắm. em là con gái nhưng ủng hộ 2 tay cách nghĩ và quan điểm đó của anh
    thế mới là cách suy nghĩ của người thành công hiện đại
    hêh, vote cho anh nhé
  2. awdd

    awdd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chị ạ,
    em nghĩ chị thử thăm dò xem thái độ của anh ấy về chuyện QHTD trước hôn nhân xem thế nào, có gì chị tùy cơ ứng biến. Nếu anh ấy thoải mái thì chị nói, còn không thì thôi. Sau này anh ấy có nghi ngờ thì cũng chả hỏi thẳng chị đâu. Nhưng chị phải cẩn thận trường hợp anh người yêu cũ ném đá, vì hình như chị vẫn có liên lạc với anh ta. Nếu chị để anh bây h biết được sự thật qua người thứ 3 thì không còn gì cứu vãn nổi đâu, vì lúc đó anh ấy sẽ cảm thấy mình bị lừa dối trầm trọng.
    Chúc chị vui!
  3. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Dear yoko79:
    Vậy là em cầm tinh con Dê, Kỷ Mùi, bằng tuổi anh, anh có thói quen ai bằng tuổi mình mà là con gái thì cho làm em hết, vì thế chịu khó nghe nhé:
    Anh muốn nói với em rằng cái tuổi của anh em mình là cái tuổi rất vững trãi không bị lung lạc bởi những thứ bên ngoài, đây là cái tuổi hay thì nhiều mà dở cũng lắm, dễ sa ngã mà cũng cứng đầu. Anh không bảo em sa ngã nhưng anh không hiểu nối với cái thằng thứ 2, mới đang là yêu thôi mà nó căn vặn đủ điều về mối tình cũ của em thề mà em cũng cho nó vạch ra mà check thì anh cũng chịu em luôn.
    Còn với người thứ 3, người hiện tại ( coi bộ em yêu cũng ít, không biết có nói phét không ) thì anh cũng xin phép khuyên em thế này:
    - Tất nhiên là sự thật vẫn là sự thật, có thể dấu 1 thời gian nhưng không thể dấu cả đời, nghĩa chi cái sự thật của em là sự thật phũ phàng.
    - Hãy chọn thời điểm thích hợp nhất, theo như kinh nghiệm của anh thì hãy nói lúc anh chàng đó nói xong với em từ: Anh yêu Em và tất nhiên lúc đó đang ôm em trong lòng rồi, vầy thì hãy nói lúc đó, nói hết, nói toàn bộ những suy nghĩ của em em viết những tâm sự của em trong diễn đàn này như thế nào thì lúc đó hãy nõi như thế.
    - Xong thì kiểm tra thái độ anh ta, con gái thi nhận lời yêu là lúc hơi ngu ngu một tí, nhưng thằng con trai lúc đó thì tỉnh táo lắm, nếu hắn ta lắng nghe, có thể im lặng hoặc phản ứng thì cứ kệ xong đó em bảo hắn đưa em về, hãy tắt di động, rút điện thoại bàn ra rồi đi ngủ, em se cảm thấy lòng mình thảnh thơi hơn.
    Ngày hôm sau em cứ đi làm bình thường, đừng gọi điện thoại cho người đó, thằng con trai thi nhận được cú sốc cần cho họ có thời gian để suy nghĩ. Nếu đã nghĩ kỹ, hắn sẽ bỏ qua và sẽ gọi điện cho em và kịch bản tiếp theo em rõ rồi......
    Còn nếu hắn không thông cảm, hắn sẽ không bao giờ liên lạc với em nữa, nhưng cũng có thể gọi cho em lần cuối để nói lời Say good bye
  4. yoko79

    yoko79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Gửi theInvincible
    Chắc theo lời anh nói thì tốt nhất để được coi là đoan trang thì tốt nhất tôi cứ nên quay lại với anh thứ hai, cưới một nhát, cố gắng đừng để có con, vài tháng rồi ly dị, thế thì sẽ được coi trọng hơn, phải không??
    Nhưng anh ạ, đúng là tôi đã cố cãi, bởi không ai bênh tôi thì tôi phải nói, phải tự bảo vệ mình, dù thực ra, tôi hiểu tôi đã rất sai lầm.. Và cái làm tôi đang đau đớn đây là cái sai lầm đó. Nhưng tôi không làm chuyện cưới giả đó được, bởi thực lòng tôi sợ hãi kiểu tình yêu hành hạ người khác của anh ta lắm rồi...Mà cao hơn nữa, tôi đã tự làm mất danh giá của mình, nhưng chỉ mình tôi sẽ phải là người chịu đựng. Nếu cưới, để rồi li dị, đi lấy một anh khác, tôi đã không chỉ làm hại chính tôi mà còn làm tổn thương đến gia đình tôi và cả gia đình anh ta nữa, cái gia đình mà ngoại trừ anh ta ra, tôi rất quý và tôn trọng mọi người.
    Anh cứ cao giọng nói những gì anh nghĩ ở cái level của anh. Nhưng, trưóc kia, tôi cũng nghĩ cuộc sống thật là đơn giản. Chỉ có bây giờ, tôi hiểu, cuộc sống không phải chỉ có đúng và sai...
    Nhưng tôi không hề TIẾP TỤC SỐNG NHƯ THẾ.., tôi đã thực sự trở thành một kẻ khó gần rồi. Tôi là một người sợ cành cong... Bởi vì.., anh thấy đấy, người yêu thứ hai của tôi ghen tuông đến mức nào với cái tình yêu thời sinh viên, bất kể tình yêu đó đã không có gì xảy ra (mà cũng nói thật, để giữ gìn được trong suốt 3 năm của tình yêu đầu, tôi cũng đã luôn phải là một người cứng rắn)... Thực sự cái làm tôi sợ, đó là bây giờ cái tình yêu thứ 2 này với bao nhiêu chuyện xảy ra như thế thì...
    Anh có thể giống giọng của anh người yêu thứ 2. Khi tôi yêu cầu chia tay, anh ta đã để tôi tự quyết định với cái vẻ: Cô sẽ chẳng thể yêu ai ngoài tôi đâu. Cô sẽ phải quay lại và xin lỗi tôi thôi bởi sẽ chẳng ai chấp nhận cô nữa đâu....
    Không, tôi phải cố mà đứng vững để không bị đẩy lại cái tình yêu tối tăm đó. dù tôi đang phải cố gắng một mình. Nhất là vào lúc này, quá khứ của tôi hiện ra hàng ngày hàng giờ ám ảnh tôi...
  5. yoko79

    yoko79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em. Thực ra chị quyết định chị sẽ nói sự thật sớm nhất có thể. Và trường hợp em nói đúng là hoàn toàn có thể xảy ra vì anh ta chưa thực sự buông tha chị...
    Chị sẽ phải làm thôi.
  6. yoko79

    yoko79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này làm mình buồn quá...Mình muốn mọi người nói một cách thực sự suy nghĩ về hoàn cảnh của mình.. Và mọi người đã nói, đến mức độ khó nghe..., nhưng có lẽ nó là sự thật mà mọi người nghĩ..
    Lâu rồi mình mới lại cho phép mình mềm yếu đến thế. Tối qua mình đã khóc, hôm nay cũng vậy.. Thấy tự thương mình..Chiều nay đi làm, mình đã làm hỏng một vụ làm ăn.. bởi mình không thể dứt khỏi những lời mọi người nói về mình.. Đau đớn thật!
    Hãy cho mình được tâm sự một cách thật lòng nhất. Bởi cái mọi người nhìn thấy ở mình luôn chỉ là cái vẻ ngoài. Khi mình chia tay anh người yêu thứ hai, cái vỏ của mình là sự mạnh mẽ. Bởi mình không muốn ai nhìn mình bằng con mắt thương xót..Có người mắng mình điên khi đến cái tuổi này rồi còn chia tay.. cứ cưới đi cho xong chuyện. Uh, mình đã ở cái tuổi sắp được gọi là cao số rồi. Nhưng biết sao được... khi điều thực sự mình cố gắng làm là để giữ lấy cái tình yêu đó. Mình biết con gái không nên yêu nhiều và không được yêu nhiều. Ngày mình nhận lới yêu anh ta, mình đã tin rằng anh ta hiểu mình. Mình đã cố gắng chỉ vì..không muốn phải yêu thêm một người nào nữa.. Nhưng mình đã sai.. rất sai..
    Cả cuộc đời mình cho tới giờ, mình chưa bao giờ phải xin ai điều gì, chưa bao giờ để ai phải nhìn mình với con mắt thương hại, chưa phai để ai thấy mình tội nghiệp.. Chưa bao giờ cuộc sống của mình lại không phải do mình quyết định...Mình đã luôn sống trong sự kiêu hãnh đó...
    Vậy mà giờ đây, mình lại phải trông chờ vào một sự tha thứ của một người xa lạ ư?? Hạnh phúc của mình lại phải nằm trong sự quyết định của một người khác., để chờ đợi xem họ có chấp nhận mình không ư?? Tủi nhục quá,..cũng đáng thôi. Sai lầm thì phải trả giá..
    Chiều nay mình lên Phủ thắp hương. Mình gọi điện cho anh, định hẹn gặp và nói sự thật thì anh lại bận... Chẳng biết làm thế nào nữa. Mình lại cứ muốn khóc... Sao mình lại thế..? Giá mình đừng gặp ai, đừng ai yêu mình nữa, mặc mình cô đơn, chết già cũng được, đừng để mình phải lòng ai nữa thì có phải mình không phải ngồi đối diện với quá khứ đau đớn đến thế này không??
    Có thể mọi người xung quanh mình an ủi mình, động viên mình nhiều, nhưng mình biết mọi người trong đây cũng nói rất thật. Thật hơn những gì mọi người xung quanh mình nói bởi mọi người là khách quan, cũng như anh của em ạ, anh cũng chẳng biết gì nhiều về em cả. Chắc chắn chuyện em kể cũng làm anh tức giận và kết luận về em như mọi người ở đây thôi.
    Nhưng dù gì, dù còn một tia hy vọng, em vẫn làm..Nhưng không phải để cầu mong sự tha thứ, mà mong một sự chấp nhận sự thật về con người em.
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Em gái, sau khi đọc đoạn này của em, anh mới cảm thấy là mình đã nhận xét đúng, anh và em ở 2 classes quá cách xa nhau, suy nghĩ của anh và em quá khác biệt. Nhưng mà em gái, một lần nữa anh vẫn phải nói cho em hiểu, vì làm sao một cô gái có thể sửa đổi và trở nên đoan chính hơn nếu bản thân cô ta không hề biết như thế nào là đoan chính(Anh cũng hơi ngạc nhiên vì đa số ở đây đều hiểu điều này ngoại trừ em ra). Trong trường hợp của em, cho dù em có làm gì đi nữa thì phẩm giá của em cũng đã bị hạ thấp ít nhiều rồi, phẩm giá của em bị hạ thấp khi nào, khi mà em chấp nhận quan hệ với anh người yêu thứ 2 của em dẫn đến có thai và đi phá cái thai đó, em hiểu chưa? Một người con gái đoan chính thực sự sẽ không bao giờ có những hành động như em đã làm, tức là quan hệ và phá thai TRƯỚC HÔN NHÂN, em có hiểu không? Cho nên, em đừng có cố gào lên tôi là một cô gái ngoan, chỉ vì tôi cố gắng đi tìm hạnh phúc đích thực của mình nên mọi người mới bảo tôi không ngoan, tất cả là do hoàn cảnh đưa đẩy, nghe nói hài lắm. Như anh đã nói, em phải chấp nhận mình là ai, mình đã phạm sai lầm gì, đáng lẽ mình nên làm gì, không nên làm cái gì thì mới có hy vọng để sửa đổi em ạ. Cứ như cách nghĩ của em thì anh đảm bảo em sẽ chẳng bao giờ thay đổi được đâu.
    Em vui lòng đọc lại các bài viết của anh cho anh nhờ. Anh mong em đừng hiểu sai hay cố tình hiểu sai các bài viết của anh. Anh cũng mong em đừng có đem cái thằng người yêu của em ra mà so sánh với bài viết của anh vì còn lâu nó mới so được với anh em ạ, một thằng đàn ông mà chấp nhận để bạn gái mình quan hệ với mình trước khi cưới chỉ với mục đích kiểm tra bạn gái mình có còn trong trắng hay không là một thằng đáng bỏ đi rồi. Nhưng mà em cũng không có quyền trách nó vì chính bản thân là người đưa ra lời đề nghị. Anh quả thật không hiểu em đoan chính ở chỗ nào khi em dám làm cái việc này.

    Em hãy dẹp bỏ cái tôi cá nhân mà chấp nhận sự thật và tìm cách thay đổi bản thân, cứ cố cãi bướng như vậy chỉ thiệt cho em thôi. Chúc em hạnh phúc.
  8. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Chị nên nói trước với người sắp yêu chị bởi nếu yêu chị thật lòng thì anh ấy sẽ bỏ qua đc quá khứ đó của chị. Còn nếu đợi đến khi anh ấy yêu chị quá rồi mới nói thì em nghĩ chị sẽ làm tổn thương rất lớn cho anh ta đấy chị ạ! Nhưng liệu chị có đủ can đảm để nói ko nhỉ? Mà chị đừng nên quay lại với anh chàng thứ hai nữa nhé... việc zì fải trói buộc cả đời khổ sở với một người như vậy chứ! Chị hãy sống vui, tự tin và lạc quan về cuộc đời thì sẽ có lúc gặp đc người yêu chị chân thành đấy!
  9. nothingreallymatters

    nothingreallymatters Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Nói thật là nghe những lời chỉ trích bạn rằng những việc bạn không đoan trang rồi thế này thế kia mà tôi bực mình quá.
    Tôi nghĩ chẳng ai muốn một chuyện buồn như thế xảy ra cả và càng không thể nào dựa vào chuyện đó để đánh giá phẩm chất của một con người hết.
    Còn chuyện quá khứ của bạn thì theo ý kiến của cá nhân tôi: bạn đừng nên nói gì hết, hãy cứ vô tư mà sống, chuyện đó là chuyện nhỏ, thời buổi bây giờ, và với tuổi tác như của bạn thì trừ phi bạn là một cô gái xấu xa, ăn chơi trác táng, quan hệ lăng nhăng, còn không thì vô tư mà sống, vô tư mà yêu, và vô tư mà dấu chuyện quá khứ đó đi. (Đây là tôi suy nghĩ từ góc độ của con gái)
    Còn là một thằng con trai, tôi khẳng định rằng chẳng thằng con trai nào có thể chắc chắn 100 % rằng mình dễ tính, rằng vì yêu thật lòng mình không bao giờ quan tâm đến chuyện đã xảy ra trong quá khứ, rằng quan hệ rồi chẳng có vấn đề gì. Nực cười. Không bao giờ có chuyện đó hết.
    Thế nên tốt nhất là không biết. Nếu biết rồi thì sẽ không bao giờ thanh thản mà yêu người yêu được sau khi nghe cô ấy thú nhận. Rồi chắc chắn những lúc bực mình cãi nhau sẽ lại lôi chuyện ấy ra mà đay nghiến, chì chiết.
    Thế nên đừng dại gì mà thú nhận bạn ạ. Hãy suy nghĩ thoáng đi, mình yêu người ta thật lòng là được, nếu giấu được chuyện gì mà để giữ được hạnh phúc thì cứ thoải mái đi.
    Tôi thà chọn không biết còn hơn là biết rồi không thể coi như chưa nghe thấy được.
    Thế đấy! Hãy vô tư mà sống mà yêu, bạn ạ. Mặc kệ ai có đánh giá hành động của bạn là không đoan trang. Thời buổi bây giờ thiếu gì người như bạn. Và có rất rất nhiều người trong đó là những cô gái ngoan ngoãn vào giỏi giang.
    Chúc bạn hạnh phúc!
  10. bina

    bina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chi YOKO79 à, em hiểu là giờ chị đang rất chơi vơi và muốn vượt qua chuyện này một cách mạnh mẽ (như chính con người chị) mà không muốn mọi người xung quanh thương hại hay ái ngại. chị muốn tự mình chứng minh rằng tôi vẫn là tôi, vẫn rất strong và rất ổn như mọi khi phải không?

    Nếu chị làm được thế thì tốt, nhưng em e là vấn đề của chị bây giờ là nên tìm ra bản chất vấn đề cơ. Theo cảm nhận của em thì chị có cái base tốt nên có thể trước đây mọi chuyện với chị đến thuận lợi và trôi chảy....
    Những lời nói thật thì thường làm người ta đau lòng. Nhưng chị cứ xem lại những điều mọi người nói nhé. Nếu 1 người nói thì là phiến diện nhưng nhiều người cùng một ý kiến thì mình nên xem xét lại. Trong tất cả mọi chuyện nên tự trách mình trước.Những gì mọi người phân tích em k nói lại nữa, vì nên nghĩ theo hướng đó thì mọi chuyện mới có hướng giải quyết chị à. Chuyện quá khứ cứ để cho nó trôi vào quá khứ đi nhưng phải học hỏi từ quá khứ, rút ra bài học và kinh nghiệm sống cho mình để không phải bị ngã gục cho những lần sau nhé!
    Mong chị sớm tìm lại niềm vui và hạnh phúc!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này