1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói thật chuyện quá khứ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yoko79, 24/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yoko79

    yoko79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tối qua anh gọi điện cho mình...Anh nói về những gì anh mơ ước, đó là một gia đình đấm ấm với những đứa con ngoan như mẹ của nó... Mình hiểu những gì anh muốn gửi gắm qua câu nói, nhưng lại trêu đùa với anh như một người bạn. Mình làm sao có thể nói khi mình biết anh kỳ vọng ở mình nhiều đến thế nào... Anh cũng luôn mồm kể, tưởng tượng cái ngày anh có thể dẫn một cô con dâu mà chắc chắn bố mẹ anh sẽ không thể chê.., mà mình biết ở đó là bóng dáng của mình..
    Giá anh đừng nói gì, giá anh tìm hiểu về mình kỹ hơn, giá như... chiều nay anh không bận để mình được gặp anh và nói thật.., mình sẽ đỡ phải thấy tủi thân như thế. Không nói được gì, không dám mơ đến cái hạnh phúc mà anh đang tưởng tượng..,
    Mình...phải nói thế nào đây????????????????????????????
  2. yoko79

    yoko79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Uh, chắc chắn rồi. Chị sẽ không thể quay lại. Dù rằng cuộc đời này chị có phải sống một mình. Chị phải cố để làm bằng được điều này: Không bao giờ chấp nhận quay lại.
    To theInvincible
    Anh nói mọi thứ cứ như đúng rồi ấy... Buồn cười thật. Anh bảo tôi phải thay đổi đi, theo anh tôi phải thay đổi như thế nào nữa thì mới mong có hạnh phúc???
  3. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Nói khó nghe nhưng vẫn phải nghe,vì bản thân cậu muốn người ta khuyên cậu trân thành thì phải thế thôi,còn việc kia,cậu tìm hiểu xem người ta đã từng có quan hệ trước hôn nhân chưa?nếu có rồi thì cậu nói thẳng là cậu cũng đã từng như vậy,nếu anh ta không bỏ qua cho cậu thì chia tay đi,vì anh ta quá ich kỷ,vì bản thân có những người như anh ta thì mới có những người con gái quan hệ trước hôn nhân.
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Chị ạ .Em cảm thấy rất thương chị .Chẳng phải vì thương hại gì đâu, mà như cảm thông cho chị khi đã đặt hết tiền trong 1 canh bạc may rủi để rồi mất trắng, và bây giờ phải tìm cách gom lại những đồng lẻ để chơi 1 canh bạc cuối cùng cho lòng tin và hạnh phúc của mình ....
    Ngày xưa em yêu ex rất nhìu .Anh ấy chính là cứu cánh, là ân nhân của em nữa .Bọn em cũng đã có lần xém vượt rào (trong điều kiện quá thuận tiện) nhưng chả biết sao em lại nghĩ đến hậu quả sau này, rồi như giật mình tỉnh lại, đẩy anh ra .... Vì em đã gặp quá nhiều chuyện rồi nên rất thận trọng khi đánh 1 canh bạc, nhưng nhìn chung khi yêu các cô gái ít ai giữ được sự tỉnh táo để là 1 cô "gái ngoan". Nếu người yêu em tỏ ý nghi ngờ thì vốn bản tính nóng nảy, em sẽ sẵn sàng chứng minh để thấy rằng anh ta sai nhưng nếu tỉnh táo hơn, sẽ thấy hành động đó của anh ta ko hẳn là yêu mình, chỉ là 1 sự đòi hỏi hoàn hảo về 1 món đồ mình sở hữu, phần thua sẽ thuộc về mình ....Nhưng nói rồi, trong lúc bốc đồng thì ko ai có thể nhẩm tính chi li đến thế được
    Chị sai khi quan hệ vì anh ta nghi ngờ, chị sai vì đã đặt niềm tin sai chỗ trước khi tìm hiểu rõ con người anh ta .Bây giờ chị thấy nuối tiếc cho sự hy sinh ko đáng có, để đánh mất đi cơ hội của mình .Quá khứ là sự ám ảnh chứ ko còn là kỷ niệm đẹp như với mối tình đầu nữa và khiến chị thấy mình bất lực khi phải đối diện với nó, phải tua lại những ngày đó cho anh thứ 3 này
    Chị ạ .Em biết là đàn ông họ có thể tha thứ, nhưng rất khó mà quên .Tuy nhiên nếu giấu giếm thì sẽ có cơ hội cho anh thứ 2 tiêm vào đầu anh thứ 3 về những suy nghĩ ko tốt về chị (vì chị đã bảo anh ta chưa có ý định buông tha .Loại đàn ông này thì dù ko ăn được sẽ tìm cách đạp đổ, vướng vào rất nguy hiểm). Chị hãy thành thật cho anh ấy biết hoàn cảnh của mình lúc bấy giờ .Đừng cố tỏ ra nhún nhường hay đáng thương (vì em biết chị sẽ ko làm được, cái tôi của chị cao lắm) .Lỗi đó ko hoàn toàn thuộc về chị, nhưng cố gắng nói theo 1 cách khách quan để anh ấy suy nghĩ . Sau đó cho anh ấy thời gian, vì dù yêu cũng khó mà chấp nhận những chuyện như vậy ngay lập tức được ... Tạm thời ko gặp anh ấy, khi anh ấy hiểu suốt và có quyết định thì sẽ gọi cho chị .Đừng cho rằng chị đang chờ "phán quyết" của 1 người cho hạnh phúc của mình .Take it easy, đó chỉ là chị muốn anh ấy hiểu và chấp nhận quá khứ của chị .Nếu anh ta ko đủ độ lượng để chấp nhận thì tốt thôi, chị vẫn có thể sống và làm việc .Chị là 1 người mạnh mẽ và độc lập, thế thì ko lý nào mà cứ phải cố níu kéo 1 người ko khiến chị thực sự thấy hạnh phúc và mang mặc cảm tội lỗi trong nửa đời còn lại .Dù sao, em vẫn chúc chị may mắn và có được hạnh phúc cho mình
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Là con gái, e rất cảm thông cho chị. Con gái luôn thiệt thòi và chịu nhiều vết thương lòng hơn cả. Đặc biệt là với người có quan niệm khắt khe
    Tuy nhiên! Thật sự thất vọng với những dòng chữ của chị
    Từ bé đến lớn, mẹ e chẳng có thời gian để dạy dỗ cho e. E phải tự vấp váp và mày mò học, từ cách ngồi vào mâm cơm ăn thế nào cho phải phép, từ cách chào khách, cho đến tự mày mò học làm bếp (mẹ e nấu ăn rất tệ) đến những công việc gia chánh "cao cấp" hơn một tẹo so với thời của mẹ. Cũng chẳng ai trong gia đình e dạy cho e cách ra đời thế nào, định hướng cuộc sống ra sao? Giao tiếp xã hội thế nào????
    Giới tính ư? Mẹ e chỉ dạy cho e một điều duy nhất:" Là con gái giống như một bông hoa. Đẹp viên mãn nhất khi còn chúm chím. Ai ai cũng ngưỡng mộ, cũng muốn hái làm của riêng mình. Nhưng khi hoa đã tàn, nhị đã rữa, người đi qua, kẻ xéo lại thì chỉ chẳng ai muốn lấy". Chỉ vỏn vẹn thế thôi chị ạ. Mẹ cũng chẳng dạy cho e những điều cơ bản nhất khi e bước vào tuổi dậy thì nữa. Mẹ cũng không ngăn cấm e nếu e có tình cảm với người khác giới khi e còn đi học cấp 3. Nhưng 23 tuổi, tính tuổi mụ là 24, là chỉ thua chị một tuổi so với thời..... của chị, nhưng e vẫn vững vàng chị ạ (Sau này thì e không dám chắc, nhưng tính từ thời điểm hiện tại trở về trước là thế).
    Đừng mong chờ quá nhiều ở người khác. Cuộc sống của mình phải tự mình quyết định!
    Cái này khiến e thực sự thất vọng. Chị vơ đũa cả nắm quá! (Tất nhiên những người hư hỏng thì không nói làm gì). Chị nói câu vàng vàng ở trên, có người nói lại: "Ah! Ra thế! Những người "tử tế, đàng hoàng, không chơi bời" quanh e là thế đó!" thì chị nghĩ sao???
    Thực tế không thế đâu chị ạ!
    Không nên lấy những gương điển hình đó ra...
    Chúc chị thanh thản! Nếu chị yêu anh, hãy nói thât. Còn nếu không, hãy ở vậy đến hết đời để "giữ tiết hạnh". Không cứ phải lấy chồng mới là cuộc sống.
  6. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với cách phân tích của nguoi_con_o_lai, nói chí lý và thực tế lắm!
    Chị à! ở đây, mọi người đều có ý tốt cho chị cả thôi. Ai cũng hiểu chị đang phải dằn vặt và khổ sở thế nào? Ai cũng hiểu 1 người con gái độc lập và mạnh mẽ như chị thì bên trong lại là 1 TG rất phức tạp và yếu đuối. Chị cũng như những người con gái như em thôi mà, thỉnh thoảng yếu đuối đến kinh hoàng nhưng mà nó chỉ xảy ra trong 1 thời gian ngắn, sau đó sự mạnh mẽ và tự tin lại trỗi dậy. Nên em biết chị cũng như thế, thực ra khi post Topic này lên Forum thì chị cũng đã biết mình nên làm gì rồi, chẳng qua là chị muốn xác minh thêm việc chị sắp làm là đúng hay sai thôi, phải ko nào?
    Chị có biết tại sao chị bị nhiều người phản đối như thế ko? bởi vì cái tôi của chị quá lớn, chị cố gắng bảo vệ ý kiến của mình, cố gắng cho mọi người thấy chị rất tự tin và dám đối mặt với những gì chị đã làm. Vì vậy mà những lời chị nói ra để che đậy sự yếu đuối của chị bên trong lại rất khó lọt tai, chị ạ! Còn cảm giác của chị, sự dằn vặt của chị thì mọi người đều hiểu và thông cảm cho chị hết. Có thể bây giờ những người con gái như chúng em chưa mắc phải sai lầm như chị, nhưng cuộc đời ko ai có thể biết trước được đâu, chẳng ai có thể biết tương lai của mình sẽ thay đổi như thế nào. Qua Topic của chị, chúng em sẽ xem như là 1 bài học quý giá để rút kinh nghiệm cho bản thân ( và nếu chẳng may phạm phải thì cũng biết cách mà vượt qua).
    Đa số mọi người đều bảo chị hãy cho anh ấy biết sự thật bởi nếu chị ko nói thì khi chị đến với anh ấy, anh chàng thứ 2 của chị cũng ko để yên cho chị mà. Nên trước sau gì sự thật cũng sẽ bị phơi bày. Với lại, em biết chị cũng muốn nói ra chuyện này.
    Tại sao lại phải nói ra ngay lúc này bởi vì anh ấy chưa nói ra lời yêu nên nếu nghe xong cũng đỡ đau khổ hơn nhiều so với lúc yêu rồi, còn chị cũng chưa yêu anh ấy mà( chỉ mới cảm tình thôi) nên chị có thể tâm sự với anh như 1 người bạn tốt của chi. Như nguoi_con_o_lai nói: Tâm sự cho anh hiểu hết nổi lòng của chị như những gì chị viết trên Forum nhưng ko tỏ ra nhún nhường và đáng thương gì hết ( điều này chắc chắn chị làm được), chị là 1 người rất độc lập và manh mẽ nên ko có anh ấy, chị vẫn sống và làm việc tốt mà. Đó là tại sao bài đầu tiên em post em đã nói là em thích tính cách này của chị và em tin chị sẽ sớm tìm được happy thật sự của mình ( Điều này có thể chị cần thêm thời gian rồi mới hiểu được những lời em nói).
    Có lẽ đã đến lúc em nói cụ thể hơn về những người có hoàn cảnh éo le hơn chị nhưng họ vẫn hấp dẫn được rất nhiều chàng trai và đa số họ lại tìm thấy được happy của mình sau sự bất hạnh của họ. Như nhiều phụ nữ đã ly dị husband, có baby rồi vậy mà vẫn tìm được TY đích thực của mình, thậm chí có những chàng thua họ đến vài tuổi mà vẫn chấp nhận họ và bỏ qua hết ( Tuy nhiên sometimes cãi nhau cũng đem cái quá khứ ấy ra chì chiết và đay nghiến) bởi vì trong cuộc sống họ luôn cần có những người bạn tốt để có thể chia sẽ nổi niềm của mình, và có những người đồng cảm với cảnh ngộ của họ nên từ đó phát sinh TY và tự nguyện chia sẽ với người kia đến suốt đời.
    Đó là điểm em muốn nhấn mạnh với chị, vì điều chị cần ở đây là ai đó cho chị thêm niềm tin và sự lạc quan sau khi chị phạm phải những sai lầm như thế. Và có ai có thể cho chị biết làm sao để chị có thể tìm được happy đích thực của mình khi chị bị quá khứ ấy ám ảnh ko? Em nói có đúng ko hả chị? Nhưng vì cái tôi ở trong chị quá lớn nên chị chẳng để ý kỹ đến những ẩn ý của mọi người mà cứ cố gắng che đậy sự yếu đuối ở bên trong con người chị, rồi khi ko thể che đậy được nữa, chị cảm thấy đau đớn và oà khóc.
    Và điều em muốn nhấn mạnh nữa là : Chị đừng yêu ai trước khi chưa cho họ biết sự thật mà hãy dùng sự thật ấy để thử thách TY của các chàng, nếu ai có đủ lòng bao dung và cao thượng thì đấy mới là người mà chị cần tìm kiếm cho happy của mình, chị ạ!
    Chúc chị sáng suốt và đủ tỉnh táo để hiểu ý của mọi người!
  7. chipchipkaka

    chipchipkaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến.
    Với những người yêu cuồng nhiệt, bốc đồng và không suy nghĩ như anh bạn trai thứ 2 của bạn, họ đều có một tính rất xấu là ghen tuông đến độ vô lý. Bạn như một vật sở hữu ko hơn không kém. (Được yêu nhiều cũng khổ quá ) Bạn bị anh ta dằn vặt bởi những chuyện do anh ta tưởng tượng ra. Khi yêu ai, người con gái đã cố gắng thu hẹp mối quan hệ bạn bè giao tiếp của mình lại, chung thuỷ. Và sợ bản tính ghen tuông của anh ta, bạn không dám gặp ai, chỉ lo anh ta sẽ làm những điều bồng bột ảnh hưởng tới người vô tội. Như vậy bạn sẽ chẳng còn ai bên cạnh nữa đâu. Bạn không còn có cuộc sống của riêng mình nữa.
    --> Bạn chia tay với người thứ 2 là ĐÚNG ĐẮN.
    Hôm nay tôi đã đọc từng bài một. Bạn đã tự dằn vặt mình quá nhiều rồi . Khóc và tủi nhục. Điều tôi muốn nói với bạn là bạn đừng nghĩ về những lỗi lầm đã qua nữa. Hãy cho nó là một mảng tối đã ngủ yên.
    Với bạn trai của bạn bây giờ, không nói như lời khuyên của bạn nothingreallymatters rất tốt. Nhưng bạn cứ nói sự thật đi. Chí ít là cũng để nhẹ lòng mình, thoát khỏi cảm giác tội lỗi và giấu diếm. Tôi cũng thấy bạn shanex sáng suốt, nhưng cách đưa ra lời khuyên giả thử trên đây ( hình như ở trang 2) cho bạn không hoàn toàn ổn lắm. Đọc bài ngay trên đây ( trang 3 .. ) của bạn, thật đúng như tôi nghĩ bạn có lòng tự trọng, lại tự tin, mạnh mẽ quyết đoán không bao giờ lại chịu được cảm giác như sự THƯƠNG HẠI. Hãy nói thẳng thắn và bình tĩnh: nói những vấn đề chính thôi . Bạn đừng quá lo sợ, bạn cũng đừng làm mình phải ra vẻ đau khổ, như cầu xin lòng thương hại và sự đồng cảm. Bạn xứng đáng được tiếp tục YÊU và HẠNH PHÚC chính đáng hơn sự THƯƠNG HẠI. Câu cuối shanex nói lại rất đúng.
    Có rất nhiều người phụ nữ còn gặp hoàn cảnh éo le hơn chị nhưng họ vẫn luôn hấp dẫn trong mắt của những người đàn ông bởi rất đơn giản họ biết nói ra sự thật và chính cách nói ấy lại giúp họ tìm được cho mình 1 người đàn ông rất xứng đáng
    Hãy cứng rắn lên nhé. Hãy nghĩ đến tình huống xấu nhất và học cách xử lý nó ngay từ bây giờ đi. Hy vọng nhưng đừng tưởng tượng quá nhiều. Hãy nói và quay bước đi càng nhanh càng tốt. Tôi chắc chắn lúc ấy bạn và anh ấy đều đau khổ đấy. .... Hãy nhắm mắt, chờ đợi. Và nếu bạn gái ạ, bạn có nói cho ai đó, anh ta bye bye hoặc nói những lời như anh invi thì bạn nên chấp nhận đắng cay bye bye và cũng đừng đau đớn và dằn vặt mình làm gì. Cứ nghe bạn trả lời và đôi co với anh invi tôi lại thấy bạn không tìm đâu cho mình lối thoát, luẩn quẩn và có chút tồi tội. Ko đáng để bạn phải thế đâu Cuộc sống có người tốt, có người xấu. Người xấu sẽ ra đi, người tốt sẽ ở lại bên bạn.
    Chúc bạn sớm vui vẻ và hạnh phúc .
    Tôi đọc bài mà thấy giận anh invi quá anh ạ. Các cụ bảo khôn ba năm dại một giờ. Nếu thấu hiểu và thương thật lòng thì người ta chỉ có thể nói với người con gái ấy là Dại quá thôi. VÌ yêu vì thương và vì DẠI nên không giữ mình chứ có phải vì .. mục đích gì đâu. Chứ không ai đi động viên và tư vấn cho họ mà nói họ hư hỏng. Anh cổ hủ nhưng quan trọng là anh quá cay nghiệt và ích kỷ khi nói với một người con gái như thế. Anh chỉ có thể làm cho cô ấy đau khổ và dằn vặt hơn thôi ( trong khi cô ấy đã bị dằn vặt quá nhiều rồi) . Mọi sự đã rồi, sau những chuyện như vậy rồi cô ấy cần một lời khuyên, một hướng mở cho tương lai của mình nhiều hơn.
    Nhưng anh cũng chính là một bằng chứng sống cho sự khắc nghiệt mà cô ấy phải đối mặt. Có một điều chắc chắn, cô ấy sẽ không bao giờ tiếp tục tình yêu của mình với một người không biết thông cảm và quá đề cao cái tôi cá nhân như anh.
    Bạn gái ấy có quyền tự kiêu và đứng trên mọi thị phi tầm thường .
    Còn một điều: Các bạn trai ích kỷ lắm Các bạn hãy tự nhìn lại những gì mình làm xem. Nếu biết nghĩ đến nhau thì đâu đến nông nỗi này.. Các bạn còn quay ra chì trích những người con gái khác và đòi hỏi. Có mâu thuẫn không? Có xứng đáng không? Chỉ có người con gái mãi đau khổ và suy nghĩ về những việc mà bạn ấy coi "sai lầm" lớn nhất của mình.
    Được chipchipkaka sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 26/02/2006
  8. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ người con trai mà có thể làm chị yêu bây giờ, người mà chị có thể đặt trọn trái tim của chị cho anh ta, chẳng ai khác ngoài người: Biết chia sẽ với chị những nổi niềm ấy, biết cách động viên và an ủi chị vượt qua nổi ám ảnh của quá khứ ấy và bảo vệ được chị khỏi anh thứ 2, giúp chị tránh xa lời nguyền rủa của anh ta. Đúng ko hả chị? Vậy để tìm được người đàn ông như thế thì chị phải sống như thế nào nhỉ? cư xử như thế nào?
    Em tin chị đã biết câu trả lời rồi. Tuổi của chị ko còn để yêu kiểu lãng mạn, cảm tính nữa đâu. Người đàn ông có thể làm chị rung động chính là người giải mã được những nổi niềm của chị vào lúc này. Và chị chỉ có thể happy khi tìm được người đàn ông như thế thôi.

    To chipchipkaka: Khi tâm sự chuyện ấy ra với những người bạn đáng tin tưởng ( tức là anh chàng hiện tại, chỉ có thể nói ra sự thật với tư cách đang xem anh ấy là bạn tốt thôi, thì mới thoải mái và nhẹ nhàng cho người nói lẫn người nghe). Tâm sự để tìm sự đồng cảm ko có nghĩa là sẽ bị THƯƠNG HẠI, với 1 người con gái như chị ấy, độc lập và mạnh mẽ, nên cái tôi ở trong chị rất lớn đủ để giúp chị có cách nói mà ko hề để ai phải thương hại mình. ĐIều này chúng ta có thể thấy ngay cách viết của chị trên diễn đàn này. Mình có thể kể cho ai đó biết hết nổi niềm của mình chứ, mình có thể khóc trước ai đó chứ, nhưng mục đích của việc làm ấy chính là đi tìm sự thanh thản cho lương tâm của chúng ta mà thôi. Sau cơn mưa trời lại sáng! Và chúng ta cũng vậy, sau khi tìm lại được sự yên bình ở trong tâm hồn, chị ấy vẫn tiếp tục tự tin đứng lên mà ko cần ai phải thương hại chị ấy cả, cá tính của chị sẽ giúp chị ấy tiếp tục ngẫng cao đầu để đi tìm cái happy mà chị xứng đáng được hưởng nó. Rồi chị ấy sẽ tìm được, chắc chắn như thế!
    Ngay những bài đầu tiên, ai cũng thấy chị ấy rất cố chấp và bướng bỉnh,lại tự tin quá nên shanex mới góp ý như thế. Câu nói " KHIÊM TỐN LÀ VỐN TỰ CAO" cũng bao hàm được hết ý của mình rồi. Hihihihi..........Sau khi tâm sự với chàng xong, rồi khuyên chàng đi tìm những girl khác xứng đáng hơn với chàng, giả vờ tỏ ra mình ko đủ tự tin để mang đến cho chàng happy trọn vẹn nữa lại chính là cách để "trói buộc" tình cảm của chàng đấy ( Khi nói cứ giả vờ như thế thôi, chứ người con gái mạnh mẽ đâu phải là nói năng dứt khoát, dõng dạc đâu mà mạnh mẽ chính là tự mình đứng lên sau vấp ngã ấy kìa). Cố gắng nghĩ sâu 1 chút nữa đi thì sẽ hiểu hết ý thôi mà! Anyways, Thank you!
    Được shanex sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 26/02/2006
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh định không reply em yoko89 nữa rồi vì thấy có nói nữa cũng chẳng thay đổi được gì nhưng đọc bài của em anh thấy mình không thể không reply được. Sở dĩ anh bảo là em yoko89 không ngoan vì anh thấy em ấy một mặt thì lên đây xin tư vấn mặt khác cứ luôn làm ra vẻ là tôi là một cô gái ngoan ngoãn, việc tôi có quan hệ và phá thai trước hôn nhân không có gì là sai cả, nhất là việc em yoko89 đánh đồng những cô gái tử tế đàng hoàng cũng như em ấy cả . Đọc những điều đó, quả thật anh thấy rất là hài và không thể thông cảm nổi. Em có xem mình là ngoan hay không thì kệ xác em, nhưng em đừng có đánh đồng những cô gái khác theo em, em nói vậy là xúc phạm con gái Việt Nam quá. Em cũng đã lớn rồi, làm cái gì cũng phải có trách nhiệm, đừng có lúc nào cũng đổ thừa cho hoàn cảnh, sống trên đời này:"Tiên trách kỷ hậu trách nhân". Lúc làm đúng thì không sao, lúc làm sai thì lại bù lu bu loa đánh đồng bản thân với những người khác cho rằng ai cũng như mình, rồi quay ra chỉ trích xã hội khắc nghiệt đã đẩy mình vào hoàn cảnh như thế này một cách rất là hài.
    Em bảo anh thông cảm ư, anh chỉ thông cảm với những người nhận ra sai lầm và tìm cách sửa chữa nó. Còn với những người đã làm sai lại còn cãi bướng, bù lu bù loa đánh đồng sai lầm của mình với những người khác, cho rằng ai cũng như tôi cả thôi thì họ không đáng được thông cảm. Em nên nhớ cho một điều, cuộc đời này không nợ chúng ta một cái gì cả. Làm sai thì phải chịu hậu quả, tiên trách kỷ hậu trách nhân. Đừng có lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác, việc này cũng giống như hồi các em đi học, học dốt không làm bài được thì lại đổ lỗi cho thầy cô ra đề khó. Nếu em có nghị lực thì em sẽ vượt qua, không thì em sẽ bị kéo xuống bùn lầy. Các em nên sống có trách nhiệm một chút.
    Em chipchip nói anh cổ hủ và cay nghiệt ở điểm nào, hay là em cũng có ý kiến như em yoko89 cho rằng miễn là quan hệ và phá thai với người mình yêu chứ không phải với người mình không yêu thì được coi là đứng đắn và ngoan ngoãn. Xin lỗi nhưng em chipchip về nhà hỏi thử các cụ thân sinh ra em xem họ đánh giá những cô gái ấy như thế nào. Hay là các cụ ấy cũng cổ hủ và cay nghiệt như anh!?
    Còn về việc một người con gái như em yoko89(hay là như em) có thể yêu anh được hay không thì anh xin khẳng định là không. Các em quá khác biệt với anh về quan niệm sống, ngay cả việc như thế nào gọi là đoan chính mà các em cũng không hiểu thì làm sao mà các em có thể yêu anh được. Tiếp nữa, em hay em yoko89 có quyền tự kiêu hay gì gì đó là quyền của các em nhưng cũng đừng có cố tình đánh đồng phụ nữ Việt Nam ai cũng như em và cũng đừng có phản đối một cách hài hước như vậy khi người khác nhận xét về các em.
  10. chipchipkaka

    chipchipkaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tặng yoko79
    TOO LATE love comes - jenifer warnes
    http://s7.yousen***.com/d.aspx?id=1GA8OBCEURI4F13TTH1J6WY7JK
    my home has been a warrior field
    where now and then I''''''''ve seen
    a rainbow rising over the graves
    down in the gentle green
    and as I waltzed across the mine
    time sped to breathlessly
    as I fought for love
    and I sang for love
    too late, love comes to me
    I saw you coming over the hill
    So strong, so brave, so true
    I fell down to my knees and cried
    The way I used to do
    It came at such surprise to me
    I thought those tears had passed
    Is it god who laughs this heart awake?
    Too late, love comes at last
    O lovers how they come and go
    Like waves upon the shore
    Brave hearts can drown in the briny deep
    And still cry out for more
    My treasure''''''''s in the water now
    My pearls are lost at sea
    And my heart must bend like a rainbow
    Too late, you''''''''ve come to me
    Tôi ko có ý kiến về fần To ở post trên của shanex.
    Phần vẽ màu thì KHÔNG
    Tôi nghĩ hãy cứ chân thành mà nói và "Em yêu anh!" nữa
    Quay đi quay lại thấy có thêm bài của anh Invi này.
    anh invi trong trắng quá Tốt là vì có những người bạn trai như anh thì con gái đỡ khổ hơn không. Không tốt là vì nếu bạn gái anh có sai lầm gì đó, hỏi anh, anh tư vấn, không cãi nhau luẩn quẩn thì cũng đau khổ mà chết mất.
    "hay là em cũng có ý kiến như em yoko89 cho rằng miễn là quan hệ và phá thai với người mình yêu chứ không phải với người mình không yêu thì được coi là đứng đắn và ngoan ngoãn. Xin lỗi nhưng em chipchip về nhà hỏi thử các cụ thân sinh ra em xem họ đánh giá những cô gái ấy như thế nào. Hay là các cụ ấy cũng cổ hủ và cay nghiệt như anh!?"
    Anh invi có bù lu bù loa, đánh đồng không í nhể Anh không hiểu điều tôi nói ở post trên đó và đáp trả lại tôi cùn quá
    Tôi hỏi các cụ các cụ bảo:
    Cá không ăn muối cá ươn.
    Con không nghe lời mẹ trăm đường con hư
    Làm cha làm mẹ sợ nhất con hư. Có con thì mới hiểu được nỗi lòng bố mẹ. Bố mẹ là người đau đớn nhất nhưng cũng chỉ có họ mở rộng vòng tay yêu thương bao dung nhất khi đứa con dại dột lỗi lầm. Đánh kẻ chạy đi chứ ko ai đánh kẻ chạy lại. Hơn anh ở chỗ đó đó
    Tôi xin lỗi, tôi không tôn vinh những người đã từng DẠI. Cũng mong những người con gái trẻ hãy nhìn vào đây ( hay vào anh invi )để rút ra cho mình được nhiều điều. Yêu nhau 30 chưa phải là tết. Tôi thương họ dằn vặt nhận ra lỗi lầm, biết nghĩ và khao khát hạnh phúc một cách chính đáng. Tôi yêu quý họ. Mong họ hạnh phúc.
    Vì đơn giản chúng tôi là con gái với nhau.
    Và tôi cũng mong rằng mọi người hãy động viên nhau, giúp nhau vượt qua mọi nỗi đau. Đừng hắt hủi, xa lánh họ như một cái gì đó rất tồi tệ .
    Được chipchipkaka sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 26/02/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này