1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói thật chuyện quá khứ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yoko79, 24/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. t618

    t618 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Chào chị
    Rất chia sẻ với chị .
    ******** trước hôn nhân hiện nay không phải vấn đề gì ghê gớm lắm. Xã hội không khuyến khích nhưng nếu đã có sảy ra rồi thì cũng chả có vấn đề gì cả . Những người quanh tôi tôi thấy đến 95% đều làm điều đó với người yêu rồi
    Về chuyện của chị
    1.Viết cho anh ấy 1 cái mail, kể là đã từng yêu. Đã từng 1 lần trót dại. Đại ý nói là lúc đó bất khả kháng .
    2.Giấu chuyện có bầu và giải quyết . Chuyện này thì nên giấu chị ạ. Chị cũng quên luôn chuyện này đi
    Tôi tin rằng, anh ấy sẽ thông cảm với chị . Suy nghĩ bây giờ cũng khác xưa nhiều rồi
    Chúc chị hạnh phúc
  2. languagedeath

    languagedeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình là con gái, bạn ạ. Rất thông cảm với bạn nhưng phải khuyên bạn chân thành rằng nếu bạn nói nhiều khả năng anh ấy sẽ xi-top với bạn bởi vì nếu là mình, mình cũng vậy. Có thể bằng lý trí, bằng sự trưởng thành anh ấy hiểu rằng bạn không đáng trách, nhưng chấp nhận một quá khứ của abortion là một điều..hic..hic khó đấy. Bạn đã quá vô trách nhiệm với bản thân mình. Còn đôi với cá nhân mình, killing a child là điều không tha thứ được. Dù anh bạn của bạn có cố gắng bỏ qua và tha thứ, anh ấy sẽ sống trong sự ám ảnh.
    Tất nhiên nếu bạn gặp phải người cực tốt ( nhưng hơi ít đấy ) thì anh ấy có thể thực sự bỏ qua.
    Rút cục lại: không nên nói !
    Warning: đã không nói thì phải dấu cho kỹ, phải đi đút lót tất cả những ai biết chuyện để họ shut up. Chứ nhỡ một ngày u ám nào đó, anh bạn của bạn biết chuyện anh ấy sẽ tức "thổ huyết" đấy ( chết hay không thì chưa biết).
    Thôi thì chọn bừa một cách đi bạn! ( xxx nói cũng được chứ abortion thì nên dấu)

    Được languagedeath sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 26/02/2006
  3. nothingreallymatters

    nothingreallymatters Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Híc, xem ra vấn đề ngày càng trở nên nan giải hơn.
    Chúng ta, những người ngoài cuộc lại càng mâu thuẫn với nhau vì bất đồng quan điểm.
    Tóm lại thì tôi nghĩ cách giải quyết là chỉ nói thật một phần xem ra là ổn hơn cả. Vì lỡ chẳng may anh bạn mới của bạn là một người có kiến thức về giáo dục giới tính thì anh ta sẽ chẳng khó khăn gì mà phát hiện ra rằng bạn đã từng quan hệ hay chưa.
    Coi như bạn chơi một canh bạc vậy . Được thì được, không được thì tập thể dục Ta lại tiếp tục con đường đi tìm một nửa của đời mình.
    Bạn ạ, bạn nên đọc kỹ lại những lời khuyên của mọi người vì tôi thấy ai nói cũng có nhiều phần đúng. Sau đó thì hãy tự giải quyết chuyện của mình theo cách của mình.
    Không biết mọi người thế nào nhưng với tôi thì việc của tôi, tôi thường tự tìm cách giải quyết, tôi khá độc lập và bảo thủ
    Có thể tôi hỏi mọi người đấy nhưng chắc chắn rồi cuối cùng tôi vẫn sẽ làm theo cách của tôi thôi vì tôi tự tin rằng mình đã đủ khôn lớn để có thể tự lo cho mình.
    Một lần nữa, chúc bạn hạnh phúc.
    TB. Tôi nghĩ rằng không phải bạn cho rằng mình không sai như anh invicible nói. Nếu biết mình sai rồi thì đừng dằn vặt suy nghĩ quá nhiều làm gì. Hãy sáng suốt để tìm được một người chồng tốt cho mình.
    Thân!
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Thật ra vấn đề của bạn yoko79 cũng không phải là hiếm có hiện nay. Xung quanh mình cũng có một số bạn gái đã quan hệ rất thân mật với bạn trai cũ, nhưng bây giờ cũng đang có một gia đình hạnh phúc đấy thôi. Bởi vậy bạn cũng không cần phải dằn vặt và suy nghĩ nhiều về quá khứ. Thay vào đó dành thời gian chăm lo đến cuộc sống và hạnh phúc tương lai của bạn, như thế chẳng phải có ý nghĩa hơn hay sao.
    Còn chuyện giấu hay không giấu, theo ý của mình thì không phải lúc nào nói hết sự thật cũng là tốt. Nhất là nói hết sự thật để mình cảm thấy nhẹ lòng, để có cảm giác lương tâm thanh thản, nhưng lại gây cho người khác nỗi đau đớn thì phải suy nghĩ lại. Như thế cũng giống như một sự trốn tránh trách nhiệm, đùn đẩy sự chịu đựng lên vai người khác thôi.
    Nói hay không nói, nói đến mức độ nào, điều đó còn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh và tính cách của anh bạn trai hiện giờ. Có điều là khi nói bạn không nên nói một cách quá đơn giản và thẳng thắn, như vậy sẽ tạo cảm giác đối với người nghe là bạn không hề cảm thấy ăn năn hối hận về việc đã qua, thậm chí còn cho rằng mình không hề phạm lỗi.
    Nếu bạn đã quyết định nói, hãy tỏ vẻ ấp úng, ngượng ngập nhưng phải thành khẩn, nói hé lộ một chút đủ cho anh bạn trai hiểu thôi, cho anh ấy chuẩn bị tinh thần trước. Sau khi nói xong thì trốn không gặp mặt anh ấy một thời gian, tỏ ra là bạn thấy xấu hổ và mặc cảm nên không dám gặp anh ấy nữa. Thời gian tạm xa này cũng là để anh ta tự xét lại tình cảm của mình và đưa ra quyết định có chấp nhận hay không. Nếu anh ta vẫn cương quyết muốn gặp bạn thì chứng tỏ anh ấy đã bước đầu chấp nhận.
    Nhưng bạn khoan vội mừng, lúc này anh ấy đang phải đấu tranh rất dữ dội trong tâm tưởng nên phải cư xử thật khéo. Phải để cho anh ta hẹn gặp nhiều lần rồi mới đồng ý. Trước khi gặp mặt viết một lá thư kể rõ hơn về quá khứ, với giọng điệu thành khẩn và tỏ ra là bạn cũng không thể tha thứ cho mình và không muốn gặp lại anh ấy nữa. Tuy nhiên có nên kể hết ra hay không thì bạn phải suy nghĩ thật kỹ, nhất là chuyện phá thai.
    Khi gặp mặt không nên ngồi lâu. Nói vài câu rồi đưa cho anh ấy bức thư và nhất quyết ra về. Sau đó lại tiếp tục bế quan toả cảng một thời gian. Nếu sau cùng anh ấy vẫn tìm đến với bạn thì có nghĩa là bạn đã có thể nghĩ đến chuyện xây đắp cho tổ ấm tương lai của mình. Còn nếu anh ấy không quay lại thì bạn cũng có thể thoải mái thanh thản mà đi tìm hạnh phúc mới.
    Được kimikamo sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 26/02/2006
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bạn đã hơi bị sai lầm khi bưng cái chuyện này lên đây để chẳng giải toả đưọc tâm trạng mà lại rước thêm bao nhiêu suy nghĩ và ám ảnh vào ngưòi. 27 tuổi rồi chứ có bé bỏng gì đâu mà những chuyện thế này phải cần ngưòi khác bảo phải làm thế nào. Xã hội này lắm chuyện lắm.. bạn có làm 10 điều tốt thì chưa chắc nguời ta đã khen hay nhớ tới bạn,... mà chỉ 1 sai lầm nho nhỏ thôi thì cũng truyền hết tai ngưòi nọ đến ngưòi kia " con nhỏ này thế nọ.. thế kia.. x y z...." đúng là chả biết diễn tả bằng lời nào,., đủ độ trơ thì bơ đi còn k thì chỉ có khóc thầm thấm gối thôi bạn à.. thời nay lắm đạo đức giả với trí thức đểu thế k biết nữa
  6. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Dear: yoko79
    Anh công nhận là em cứng đầu thật, đầu tiên khi đọc những suy nghĩ của em anh đã chẳng muốn viết gì rồi, nhưng rốt cuộc đúng là không viết thì tốt hơn, em cần những lời khuyên nhưng những gì em nghĩ về vấn đề quan hệ trước hôn nhân rồi rằng không được giáo dục gì gì và giới tính v..v.v và v .. v.. v ( anh không muốn trích dẫn ra đây ) và việc em phản ứng khá gay gắt với những lời khuyên của người khác, sự thật mất lòng, đó là điều tất nhiên, nếu như cảm thấy không thể nghe được thì hãy yêu cầu khoá Topic này lại, tự làm theo bản năng của mình.
    Chúc em thành công và sáng suốt, nhớ học qua lớp Giáo dục giới tình, không lại bảo rằng không biết gì, Có một số sach để kham khảo đấy, như Tố nữ kinh chẳng hạn

  7. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không?
    Phải có người bưng ra những chuyện thế này để biết thời đại nay thanh nhiên Việt Nam ảnh hưởng lối sống Âu Mỹ đến đâu chứ. Cũng phải trưng ra để những anh chàng hay cô nàng nào còn sống với suy nghĩ của Người Viêt Nam Cũ cảnh giác hơn trong vấn đề trọn vợ hay chồng sau này cho mình.
    Khi Việt nam bắt đầu mở cửa tính từ năm 1990 đã được 16 năm thì lối sống Âu Mỹ sẽ không tránh khỏi, nhưng rốt cuộc chúng ta vẫn là người Việt nam, sinh ra và lớn lên ở Việt Nam chứ đâu phải là dân Việt lưu vong đâu mà lại đi ảnh hưởng văn hoá của những nước khác?
    Bây giờ thanh nhiên nói chuyện với nhau khi cưa được anh nào hay em nào thì đều hỏi xem: mày đã thịt được con nhỏ đó chưa hay là: làn đầu đi chơi với anh ý anh ta đã luồn tay vào áo mày chưa.
    Biết sao được, nước sông còn có lúc đổi nghĩa chi là phong cách sống.
    5 năm trước khi bắt đầu yêu tôi cũng nghĩ gì đến chuyện quan hệ với bạn gái vì trước đó chỉ đóng gạch trả tiền thôi, nhưng sau vụ năm cuối thời sinh viên khi 2 đứa Adam và Eva mà rốt cuộc mình kô làm gì, bảo em mặc quần áo lại rồi về thì thằng bạn thân bảo mình ngu như lợn, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thấy ngu thật, Quân tử ở chỗ nào khi có đứa đứa đến tận mồm, giờ thì có cơ hội là anh lùa đại binh vào trại chứ không dại gì hành quân ở bên ngoài.
    Tiến lên anh em, vì Việt Nam với nền văn hóa mới.
  8. 760i

    760i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    nhiều ý kiến, nhiều phân tích, và nhiều lời an ủi.......chuyện gì xảy ra thì đã xảy ra rồi, sai thì đã sai rồi, và yêu thì cũng yêu rồi, mà con trai thì thường rất ích kỷ và sẽ ko chấp nhận bạn gái mình đã quan hệ trước, mặc dù các đ.c nhà mình thì chắc đi ...abc cũng nhiều lắm, còn tư tưởng thì vẫn vậy. Tớ cũng nằm trong số đó
    - cuối cùng, tìm 1giải pháp, cái gì cần nói thì vẫn phải nói, vấn đề là nói đến đâu, lúc nào và ở đâu. cần thiết thì vẫn phải nói dối về sự "ko còn trong trắng" đó, vd 1tai nạn hay........xyz lý do mà có thể nguỵ biện được, mặc dù sẽ cắn rứt........hay có thể là đã quan hệ nhưng chưa có hậu quả gì......tuỳ tình hình mà "làm tổn thương" anh chàng kia........và sẽ có những sự thật mà "sống để bụng, chết mang theo" thì tốt hơn. Nhưng đừng lạm dụng điều đó, vì như thế bạn sống sẽ rất dằn vặt. Tuy nhiên, bạn thử tạo 1thảo luận với chàng về chuyện QHTD trước xem chàng phản ứng thế nào, tốt nhất là nói VD 1ai đó và chuyện xa xa 1chút hì hì
    - và theo tớ, nên nói vào lúc tạo 1tình huống "quan hệ thân mật" với chàng, lúc đó sẽ dễ nói và dễ chấp nhận, vì nói chung con trai cũng rất muốn "thân mật" nếu có cơ hội, mà nhiều khi còn là chủ động, và còn lại là tuỳ bạn "dựng bài" cho chuẩn khi mà cảm thấy và muốn giữ chân chàng này.
    Đây chỉ là 1trong những "giải pháp" của tớ, đúng là thời nay con gái cũng nhiều ng ko giữ mình trong 1phút nào đó, và tớ đã đc nghe cảm giác của họ sau khi chuyện đó xảy ra,với con gái thì đó là 1mất mát lớn nhưng con trai sẽ coi như là 1chiến thắng của họ
    Tạm thời như vậy đã, các bác cho ý kiến chia sẻ tiếp, ko nên bình luận nữa thì hơn
    à quên: chả hiểu tớ có phải là "ngoan" hay ngu ko, vì toàn nghĩ hộ cho ng yêu thôi, nên các cô ng yêu tớ cứ yên tâm mà lấy chồng
  9. vuive_vuive

    vuive_vuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bạn vào đây xem thêm này:
    Chữ trinh của con gái Việt: http://www.ttvnol.com/Gioitinh/451697/trang-1.ttvn
    có nên nói thật khi không còn: http://www.ttvnol.com/Gioitinh/568172/trang-1.ttvn
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn là tôi nói đến cái lich sự và những điểm tốt chung chứ k việtnam hay tây gì ở đây. Coi nguời khéo sống khéo cư xử thì tồn tại chứ còn tôi k xúi dục kiểu sống giả tạo và thiếu văn hoá như bạn nói đâu. Tôn trọng tự do cá nhân là cái tôi thấy là một điểm mà ngưòi Việt Nam cũ của chúng ta k có. chuyện có nói ra quá khứ hay k phụ thuộc thoả thuận giữa 2 nguời. Nếu nhất thiết phải nói thì hãy lực lúc và nói ở mức độ như thế nào. K nói dối nhau là đuợc. Chứ còn ai vẫn cảm thấy k đủ thì chia tay nhau cho thoải mái. Ho* đừng lấy cái lý do truỳền thống dân tộc với yêu nưóc ra để biện hộ cho những trò giả dối của mình. cái câu mà tớ highlight mầu đỏ lên chẳng sai đâu. Nguời ta chẳng bảo thật thà quá là ngu đó sao.. mà cũng buồn cuời chính những thằng đạo đức giả lại hay bảo rằng.. sao cái đứa đó ngu thế.. cứ tự bô bô ra chứ biết điều đậy lại thì có sao đâu mà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này