1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói thật chuyện quá khứ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yoko79, 24/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ, em gái có muốn người ta tư vấn chân thành thì phải biết chấp nhận sự thật chứ, mang cái mác đi nghe tư vấn mà nghe người ta nói câu gì không muốn thì gân cổ lên cãi mặc dù người ta nói sự thật và khuyên một cách chân thành, rồi bảo rằng tôi không có gì sai, rằng mọi người ai cũng như tôi thôi thì bị người khác chỉ trích là đúng rồi. Em chipchip thử làm như em yoko89 xong về nhà nhờ các cụ tư vấn rồi gân cổ lên cãi bảo con làm vậy là đúng, bố mẹ ở địa vị con cũng phải làm như con thôi, xem có bị mắng không thì biết. Lớn đầu rồi chứ đâu phải trẻ con mà có việc gì là cứ bù lu bù loa hết đổ thừa người này đến người khác chứ không chịu nhận trách nhiệm về bản thân.
    Em gái hài quá nha, bài trước thì bảo em yoko89 có quyền tự kiêu gì đó, sao bài này lại bảo em í hư rồi, vậy sao lại trách anh bảo em ấy không ngoan. Hơn nữa anh đánh em yoko89 làm cái gì. Việc anh reply em yoko89 là do em ý cứ luôn mồm đánh đồng mình với những người con gái khác, làm như xã hội ai cũng như mình, rồi lại tìm cách bẻ đi khái niệm ngoan ngoãn cho nó hợp với hành động của em ấy. Em sai lầm là chuyện của em, em làm sai thì em phải gánh chịu hậu quả, em muốn người khác thông cảm thì trước hết em phải thấy mình làm sai cái đã, em không thấy mình làm sai cũng được nhưng em cũng đừng có đổ thừa cho người khác, em có muốn đổ thừa cho người khác thì cũng đừng có đánh đồng mọi người ai cũng như mình. Không phải cứ bảo rằng tôi đang đau khổ thì tôi muốn nói gì cũng được. Em nói chuyện trong nhà thì không sao, forum là nơi rất nhiều người ra vào, mọi người có quyền tự do ngôn luận, em nói thiếu trí khôn thì việc bị mọi người chỉ trích là đương nhiên. Còn không muốn nghe nhận xét thì đừng có post bài lên forum làm gì, hay là sau khi post bài p/s thêm 1 câu: các anh các chị chỉ được quyền ủng hộ những việc tôi đã làm thôi, không được nhận xét gì về tôi đâu nha.
    Cuối cùng, thưa mấy chị em gái có cùng tư tưởng như em chipchip, các chị có thân thì phải lo giữ. Các chị là phụ nữ VIỆT NAM, ăn cơm VIỆT NAM, uống nước VIỆT NAM, sinh ra và lớn lên ở VIỆT NAM, được cha mẹ giáo dục từ nhỏ đến lớn, các chị chịu ảnh hưởng của xã hội VIỆT NAM, hấp thu nên văn hóa VIỆT NAM, nên nếu các chị muốn được tôn trọng thì hãy sống như một người con gái VIỆT NAM. Đừng có cho rằng ta đây hiện đại, ta đây mới đi tây về, ta đây sớm tiếp thu nền văn hóa của tây nên ta có quyền sống như tây. Rồi có vấn đề gì xảy ra lại bù lu bù loa đổ lỗi cho mấy anh trai là ích kỷ là đạo đức giả là không có trái tim, là các anh chỉ coi trong một "cái màng" mà không coi trong con người. Quả thật tôi thấy các chị phát biểu thiếu trí khôn quá. Tôi phải nhắc lại cái mà đa số bọn tôi coi trọng không phải là "cái màng" vớ vẩn đó mà là sự trinh tiết của các cô kia. Tây nó khác các cô, từ nhỏ nó đã được dạy rằng việc giữ gìn không quan trọng nên việc nó quan hệ trước hôn nhân không nói gì về con người nó cả. Còn các cô, các cô dám bất chấp dư luận, bất chấp lời dạy dỗ của cha mẹ để đánh mất đi cái sự trinh tiết ấy thì các cô cũng phải có can đảm mà chấp nhận người khác bớt tôn trọng mình. Các cô muốn người khác tôn trọng mình thì các cô phải tôn trọng bản thân trước đã, chứ đừng có làm sai rồi yêu cầu người khác không được đánh giá mình, nếu không sẽ bảo họ là ích kỷ, tôi thấy hài lắm.
    Nói như vậy, không có nghĩa là các em gái đã lỡ quan hệ trước hôn nhân không có quyền làm lại cuộc đời, nhưng các em phải biết mình sai cái gì trước đã. Các em muốn được người khác thông cảm thì đừng có đánh đồng ngừời khác cũng như mình, đừng có gào lên là tôi không sai, anh mà bảo tôi sai là anh ích kỷ. Việc này cũng giống như việc một người người mới vừa ra tù về cũng có thể làm lại cuộc đời nhưng người đó phải nhận ra sai lầm của mình trước đã, chứ nếu ngừời đó lúc nào cũng gào lên tôi không sai, các anh ở trong địa vị tôi thì cũng phải phạm tội thôi, thì người đó không có cơ hội ra tù để mà làm lại cuộc đời đâu.(Tất nhiên ở đây tôi không có ý so sánh hành động quan hệ trước hôn nhân vợi phạm tội, đó chỉ là một cách so sánh để em yoko89 và em chipchip dễ hiểu thôi, 2 em chậm hiểu quá). Tiếp nữa, em đã sai lầm không có nghĩa là em không có quyền được hưởng hạnh phúc, nhưng em cũng phải chấp nhận sự thật là con đường đi đến hạnh phúc của em phải gian nan hơn người khác, vì ở đây chính bản thân em(và thằng người yêu thứ 2 của em) chứ không ai khác đã làm cho tương lai của em thêm chông chênh. Em có trách thì trách chính bản thân mình(nếu muốn thì trách luôn thằng người yêu thứ 2 của em) chứ đừng có trách cứ xã hội cay nghiệt, rằng mấy anh trai Việt Nam ích kỷ đẩy tôi lâm vào hoàn cảnh này, nghe rất là nực cười và thiếu trách nhiệm. Bạn/chị/em nào muốn tranh luận về chuyện này thì mở chủ đề "Bạn nghĩ như thế nào về những cô gái VIỆT NAM đã quan hệ và phá thai trước hôn nhân?", bạn/em/anh sẽ vào tiếp chuyện. Vậy nha.
  3. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Em là em rất ủng hộ cách phân tích cũng như cách nghĩ của anh INVI đấy. Những gì anh ấy nói ko hề chỉ ra rằng anh ấy là người con trai cổ hủ, bảo thủ và xem trọng cái màng của con gái gì cả. Ngược lại, em thấy anh ấy rất hiểu biết và sống thoáng nữa đấy ạ!
    Anh INVI à! Hôm nay, em nói chuyện với mấy người bạn của em, họ cũng đọc Topic này và ai cũng thích các bài anh viết hết. Nhiều người ngưỡng mộ anh lắm đấy! Tặng anh bông hồng nè!
  4. yoko79

    yoko79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã vào đây góp ý với mình. Mình đã đọc kỹ từng bài trả lời một...và tìm giải pháp cho mình.
    Mình đang bình tĩnh.., nên mình muốn giải thích một chút vì mọi người hoàn toàn hiểu nhầm chữ "ngoan" mà mình nói.
    Thế theo mọi người, "ngoan" chỉ có nghĩa liên quan tới trinh tiết và chung thuỷ thôi sao??Nếu bạn khen "cô bé này trông ngoan nhỉ", thì bạn sẽ nghĩ đến khía cạnh nào??
    Mình cũng không phải tự khen mình, cái mà mình nói, đó là mình không hề xinh và cái ưu điểm nhất của mình mà mọi người đánh giá đúng là chỉ có"trông ngoan nhỉ" thôi. Và với mình, ngoan còn có nghĩa là sống hiếu thuận với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp,... mà trong những mặt đó, mình chưa bao giờ phải làm gì sai với lương tâm của mình. Chỉ có trong vấn đề QHTD này thôi, Mình cũng có nhận ngay từ đầu, chuyện quan hệ trước hôn nhân là sai, ..rất sai. Nếu không mình đâu có phải lên đây để mà hỏi ý kiến mọi người.
    Nên mình không muốn một số người cứ trì triết mình là tự nhận là ngoan.
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác Invi bức xúc quá . Thật ra con gái ko phải ai cũng có bản lĩnh để nói "Ko" ,nhất là trong lúc thiếu nghĩ suy và bốc đồng thì ko ngại gì dấn thân để rồi sau này chịu khổ ....
    Em ko công nhận mình là gái ngoan dù cho cũng thấy mình có đủ tỉnh táo để dừng lại mọi việc trước khi cảm thấy mất mát và lạc lõng ....Anh à, nếu như ngày xưa em chỉ là 1 cô gái nóng nảy, cuồng nhiệt khi yêu và chưa được chứng kiến nhìu tình huống bi hài trong những chuyện tương tự thì giây phút đó, cam chắc là em ko thể Say No . Em sống trong gia đình với các bô lão , bà nội em người Bắc với những đòi hỏi về 1 đứa cháu gái hoàn hảo nhưng lại ko giáo dục đầy đủ về những chuyện khó nói như vậy .Em tự mày mò tìm hiểu và qua các chuyên viên tư vấn, qua những mảnh đời xung quanh mình đến khi đụng chuyện mới có cái để mà tự răn mình anh ạ .Còn như em ko biết tìm đâu nơi để giúp đỡ, lại bị áp lực của người yêu, chi phối bởi tình cảm của mình ...như chị yoko thì khi gặp chuyện sẽ ko có gì mà răn, mà suy xa hơn về tương lai để mà nói ko .Chuyện chị ấy bỏ con cũng là sai vì ko dùng biện pháp phòng tránh .Nói cho cùng thì trong suy nghĩ của người VN , quan hệ trước hôn nhân dù sao vẫn còn dễ chấp nhận hơn là phá thai và người ta nghĩ xấu cho mình là điều khó tránh khỏi . Em thì nghĩ là nếu được trang bị kiến thức kỹ càng hơn, có time để tìm hiểu về đàn ông (người cởi mở cũng như người cổ hủ) thì sẽ cứng rắn hơn trước những hoàn cảnh như vậy ,mới có cái để bắt mình suy nghĩ về tương lai ....
    Nói thế để anh nhẹ tay tí thôi . Con gái thì dù cho được nghe giảng trăm nghìn lần thì cũng chưa chắc gì tỉnh táo đúng lúc ,ngoại trừ chuyện đã được chứng kiến mắt thấy tai nghe mới thấm sâu được .... Chuyện xảy ra thì cũng xảy ra rồi .Quan trọng là bây giờ người đàn ông đó có thể thông cảm và chấp nhận được hay ko .
  6. xitrumchick

    xitrumchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đã có nhiều người góp ý về chuyện của chị, em chỉ xin phép đưa ra một trường hợp có thật tương tự như chị của nhỏ bạn em. Cái ngày nó phát hiện ra mình có thai với ex của nó là cái ngày nó tận mắt chứng kiến ex của nó đang ở trên giường với một cô gái khác( vì nó có chìa khoá nhà của him và lúc đó tới nhà để báo cho him biết ). Nó thật đau đớn lắm và cuối cùng quyết đinh phá cái thai đó đi không một chút suy nghĩ và lúc đó cũng chưa hề nói gì với ex của nó cả. Sau khi phá xong rồi thì nó mới nói với him, lúc ấy ex của nó ôm nó khóc và nói rằng tại sao lại không giữ cái thai ấy lại, ex của nó tỏ vẻ hối hận lắm và đề nghị hãy làm đám cưới nhưng nó thật không còn tin tưởng gì nữa ( mặc dù bọn nó đã yêu nhau được 5 năm). Sau đó thì mẹ của him cũng biết và nói với nó rằng sao nó dại qua'', bà ấy cũng đưa ra đề nghị đám cưới có lẽ là để bù đắp cho nó nhưng nó vẫn nhất quyết không chịu. ( Mình không hiểu tại sao lại như vậy) Bọn nó tiếp tục yêu nhau thêm một vài tháng nữa nhưng nó vẫn không từ bỏ được ý nghĩ là đã bỏ đi đứa con của chính mình, cũng là kết quả của một mối tình đầu thật đẹp, nó cảm thấy lương tâm mình giằng xé mỗi khi nhìn thấy một đứa trẻ nào. Một năm sau kể từ khi chuyện đó xảy ra, cảm giác ghê tởm chính bản thân mình và cả bf của mình, nó quyết định chia tay, bf của nó cũng không phản đối gì vì chắc cả 2 đều không muốn cứ nghĩ hoài tới điều không hay ấy. Một năm sau nữa, nó lại yêu một ngưòi khác, người này hiền lành và chưa từng quan hệ với ai bao giờ, vì thế nó càng tỏ ra đau khổ va dằn vặt hơn, sau vài tháng đấu tranh tư tưởng với bản thân mình, cuối cùng nó cũng quyết định nói tất cả. Ban đầu khi nghe chuyện đó, nguoi bf mới của nó cũng ôm nó khóc thật nhiều, him khóc còn nhiều hơn cả nó nữa, him nói rằng him hiểu đưọc cảm giác và nỗi đau của nó. Lúc ấy nó thật hạnh phúc lắm vì nghĩ rằng đã tìm được một người tốt và độ lượng như vậy. Nhưng không, sau cái giây phút thú nhận sự thật và nhận được sự chia sẻ đó, bẵng đi một thời gian bf của nó không liên lạc với nó nữa, chắc là him nghĩ yêu môt ngưòi con gái có quá khứ như vậy là quá sức tưởng tượng của him. Nó lại tiếp tục đau khổ nhưng vẫn cho rằng việc nói ra sự thật như vậy làm cho nó thanh thản hơn rất nhiều. Thời gian ấy nó thật sự cố gắng trở thành một cô gái ngoan, không đi chơi bời, nhảy nhót ( truớc đây nó vẫn thường xuyên đến những chỗ này), nó nhìn cuộc sống xung quanh mình thật ý nghĩa và thay đổi những thói quen không tốt của mình trước kia và lương tâm nó thấy nhẹ nhàng hơn. Rồi một ngày nọ, khoảng 6 tháng sau khi nó thú nhận chuyện đó, người bf sau này đã quay trở lại và nói rằng him sẽ chấp nhận tất cả và bỏ qua hết mọi chuyện vì trong thời gian qua him đã âm thầm theo dõi nhưng thay đổi về cách sống của nó, him tin rằng nó đã thật sự hối hận về quá khứ của mình. Bây giờ bọn nó thật hạnh phúc bên nhau.
    Thế đấy chị a., hãy chứng tỏ mình là một cô gái ngoan bằng cách thú nhận tất cả, em không biết chắc chắn rằng bạn trai mới của chị có thể độ lượng như vậy không nhưng nói ra sự thật chị sẽ thấy thanh thản hơn rất nhiều. Abortion không phải là một việc đơn giản bình thường tí nào đâu, không phải nguời đàn ông nào cũng có thể chấp nhận đưọc. Em 24 tuổi, mặc dù sống ở nước ngoài nhưng tư tưởng thì cũng không thoáng gì mấy, việc QHTD trước hôn nhân em không hề phản đối cũng chẳng hề ủng hộ, đó là việc của cá nhân mỗi người, nhưng xin hãy bảo vệ bản thân mình và có trách nhiệm với xã hội. Khi " sung sưóng" lên, các anh các chị không bao giờ muốn xài condom for protection cả, để khi xảy ra việc đáng tiếc thì trách người này người nọ. Anh Invisible gì đó nói đúng đấy chị ạ, mặc dù lời lẽ có hơi gay gắt nhưng mà đó là những lời khuyên rất tốt cho chị, truớc khi chấp nhận tha thứ cho một người lỗi lầm thì truớc tiên phải giúp họ thấy được sai lầm đó. Hạnh phúc nào cũng phãi trả giá cả.
    Chúc chị sẽ tìm đưọc một người đàn ông tốt
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Em gái hiểu sai các bài viết của anh rồi. Các bài viết của anh không phải là để chỉ trích em yoko ngoan hay không ngoan, vì nói thẳng ra em ấy có ngoan hay không, em ấy đúng hay sai thì đó là chuyện của em ấy, anh không quan tâm, anh chỉ khuyên em ấy nên nói thật để tránh rắc rối về sau và đừng có tiếp tục phạm sai lầm bằng cách lừa dối người thứ 3 . Tuy nhiên cái cách em ấy bẻ gãy chữ "ngoan ngoãn" theo những hành động của em ấy, cái cách em ấy đưa ra những con số 90% rồi 70%, cái cách em ấy ngụy biện rằng các anh trai nếu không tôn trọng em ấy như trước là ích kỷ và không có trái tim, cái cách em ấy đổ lỗi cho xã hội khắc nghiệt đã vùi dập em ấy, cái cách em ấy dám làm mà không dám chịu, cái cách em ấy bỏ đi một đứa bé mà lại đổ tội cho cuộc đời , nhất là cái cách em ấy đánh đồng những cô gái ngoan ngoãn thật sự theo hành động của em ấy, coi ai cũng như cô ấy, làm anh không thể không lên tiếng.
    Anh nói thật với em, nếu em sinh ra và lớn lên trong xã hôi Việt Nam thì em cũng chẳng cần phải được giáo dục nhiều để giữ được trinh tiết của mình trước hôn nhân đâu. Chỉ cần biết 2 điều thôi là không phạm phải sai lầm rồi:
    1/ Quan hệ ******** và phá thai trước hôn nhân không phải là một hành động của một cô gái ngoan.
    2/ Quan hệ ******** mà không có biện pháp phòng tránh có thể dẫn đến có thai.
    Nếu em không có bản lĩnh vượt qua cám dỗ thì em phải chịu hậu quả thôi. Suy cho cùng mọi lầm lỗi đều do không vượt qua được cám dỗ cả cho nên đừng bảo rằng tôi không vượt qua được cám dỗ rằng hoàn cảnh đưa đẩy chứ không phải tôi sai lầm, rằng ai cũng như tôi cả thôi.
    Nhưng mà chuyện gì qua thì cũng đã qua rồi, em yoko89 và em chipchip đọc chừng đó bài trong topic này chắc cũng đã hiểu phần nào rồi. Bạn nào có ý kiến về bài của bạn theInvincible thì cứ PM cho bạn theInvincible, bạn theInvincible sẽ reply. Bạn nào không đồng ý với quan điểm của bạn theInvincible về vấn đề quan hệ ******** và phá thai trước hôn nhân thì lập một topic mới, bạn theInvincible sẽ vào tiếp chuyện. Em yoko89 cũng nói là đã biết phải làm như thế nào rồi nên thiết nghĩ chúng ta không nên post bài trong cái topic này nữa vì không ít thì nhiều, dù muốn hay không chúng ta cũng sẽ xát muối vào vết thương lòng của em ấy.
  8. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Nên nói ra vào lúc này để khỏi mất thời gian cho cả hai.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    3. Và sự thật nên được nói như thế nào? Nói thật tất cả, hay một phần nào đó... Nhưng mình cũng không muốn một lúc nào đó trong cuộc đời, anh y lại có thể giống như người thứ 2 gào lên với mình là mình là một kẻ dối trá.. (Mà thực sự tại trước kia, mình nghĩ người ta không nên biết quá khứ đó là tốt cho họ, bởi vì dù sao cũng không có gì đặc biệt xảy ra..- nhưng có lẽ mình đã sai và mình không muốn bị lặp lại sai lầm...)
    [/QUOTE]
    Nói như những gì em nói trên diễn đàn này. Nói thật với em là sau khi em nói chuyện này với anh ta xong, anh chắc đến 90% là anh ta sẽ bye bye em nên em không cần phải lo anh ta "gào lên" đâu, lý do thì em cũng biết rồi.
    [/QUOTE]
    Chị Yoko79,
    Em xưa nay xét việc cứ dùng cái công thức:
    người khác có quyền chửi em hay không=thiệt hại em gây ra cho người ta-lợi ích em mang lại cho người ta (từ việc em làm)
    Em thấy những việc chị làm không làm tổn thương bất cứ ai, trừ chính bản thân chị và gia đình chị(nếu bố mẹ chị biết chuyện và không hài lòng) nên em nghĩ chị không cần phải để tâm đến những lời nói khó nghe của những người không can hệ đến viêc chị làm làm gì. Không nên tự chuốc thêm phiền muộn nữa. Chuyện của chị thì trước sau gì chị cũng phải cũng phải nói cho anh ấy biết, chị là người trong cuộc thì chị biết rõ lúc nào phải nói hơn. Em nghĩ nói càng sớm, khi tình cảm còn chưa sâu đậm thì càng dễ chịu hơn cho 2 người.
    Em chúc chị sớm vượt qua giai đoạn này và có nhiều niềm vui trong tương lai.
    Bác Invincible,
    Em quote lại bài đầu tiên của bác trả lời chị Yoko79(79 chứ không phải 89. Em đồ là bác chỉ xem qua loa bài người ta rồi trả lời thôi cho nên nick của người ta bác cũng chẳng nhớ nữa)để bác xem lại.
    Qua cách hành văn và suy nghĩ của bác, em biết bác là người có hiểu biết và có bản lĩnh. Nhưng giá mà bác đừng đem hiểu biết của bác, bản lĩnh của bác và giá trị đạo đức của chính bác để làm chuẩn mực đánh giá người khác thì hay. Bác đọc lại bài em quote ở trên xem bác còn có tính người nữa hay không? Trong khi người ta đang buồn post một cái bài dài như thế thì bác lại trả lời một cách hết sức vô tình("90% thằng đó nó bye bye em, em biết vì sao đấy") và kèm theo từ cợt nhã(dạ thưa bác em người nam, em hiểu "cưng ơi" nó mang sắc thái ý nghĩa như thế nào).
    Từ khi bố mẹ em sinh ra đời vào lớp mẫu giáo bị bạn bè giành ăn, học hành ngu dốt, mặt mũi xấu xí, gia đình bố mẹ cãi nhau như cơm bữa, ăn hôm nay, lo ngày mai, là phận gái ngày ngày phải lo giữ lấy thân, lỡ sinh ra một cu cậu lúc 15 tuổi, bị người đời khinh khi thì em đã biết chấp nhận sự thật là "Mọi việc em làm đều do chính bản thân em quyết định". Em cũng biết rằng, những người khác do may mắn sinh ra trong những gia đình VIỆT NAM hoàn toàn tốt đẹp, được hấp thụ những giá trị đạo đức VIỆT NAM hoàn hảo, và sống theo đúng kiểu VIỆT NAM có quyền lên án, chỉ trích em, hoặc nhẹ nhàng hơn là đứng ở vị trí cao hơn em mà tỏ lòng thương hại. Bác ạ, bác may mắn có được bộ gene tốt, bố mẹ bác giáo dục bác trở thành ngưòi có trách nhiệm, có bản lĩnh, thì tốt cho bác. Nhưng đừng đi so đo đánh giá những người khác vì không phải ai cũng may mắn như bác.
    Thêm nữa em rất hiểu và khâm phục bác khi bác nói về cái gọi là "trách nhiệm của bản thân". Nhưng có một sự thật bác phải thừa nhận rằng "xã hội Việt Nam khắt khe với phụ nữ hơn nam giới" (cái này quá hiển nhiên không cần dẫn chứng). Cho nên bác muốn khuyên các chị em thì nên khuyên như thế này "Xã hội này bất công. Người đời cay nghiệt. Nhưng trách mắng xã hội, chửi bới người đời chẳng ích gì. Cái tốt nhất phải làm là tỉnh táo để tiếp nhận thực tế, chấp nhận, đương đầu và đôi lúc là thích nghi để sống cho tốt". Chứ bác cứ tôn vinh xã hội tốt đẹp, người đời tốt đẹp, chỉ có chị x là hư hỏng nên chị x phải chịu những người "khoan dung, độ lương, đầy lòng hảo tâm" như bác chửi là đáng rồi thì em nghe không lọt tai.
    Em chào bác.
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh cũng đồ là em chỉ xem qua bài của anh rồi trả lời thôi cho nên nick của anh em cũng chẳng nhớ nữa, nick của anh là theInvincible chứ không phải là Invincible. Em nên suy nghĩ kỹ một chút trước khi kết luận nhá.
    Sorry em nhưng dưới con mắt của anh những người đổ thừa cho hoàn cảnh là những người rất vô trách nhiệm. Nói như em thì cái gì cũng có thể đổ thừa cho hoàn cảnh được. Tôi ăn cắp vì tôi nghèo, tôi ăn cướp vì anh giàu hơn tôi mà không chia sẻ cho tôi, tôi buôn ma túy vì tôi không có tiền và tôi chỉ cung cấp cho người nghiện mà thôi. Nói như em thì xã hội này loạn lên rồi còn gì. Em làm ơn sống có nghị lực và trách nhiệm một chút. Em có rảnh thì mua mấy tờ báo về đọc những tấm gương sáng trong đó mà học hỏi, có những người đi ăn xin mà cũng vào được đại học, có những người phải sống trong gia đình mà cha bỏ mẹ con họ đi từ nhỏ nhưng họ lấy đó làm tấm gương và thề là sẽ không bao giờ đối xử với vợ con của họ như vậy, có những người từ 2 bàn tay trắng mà nên sự nghiệp, có những người không được ai giáo dục từ nhỏ nhưng họ trở thành những rất tốt. Quả thật anh rất phục những con người đó. Bên cạnh đó, cũng có những người như em nói, luôn luôn đổ thừa cho người khác mặc dù mình là người sai hoàn toàn và cho rằng vì ta sinh ra dưới một ngôi sao xấu nên ta có quyền làm vậy, ngừời khác cũng chẳng có hay ho gì hơn ta. Những người đó phải được người khác chỉ cho họ thấy cái gì là sai, cái gì là đúng, để khỏi phạm sai lầm một lần nữa và sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội hơn. Tuy nhiên có một sự thật đáng buồn là chẳng có mấy người muốn nghe sự thật, vậy thì nhờ tư vấn làm cái quái gì. Hay là lên tư vấn để nghe những lời ngon ngọt, để được vào hùa, để được người khác chỉ cho cách để qua mặt người thứ 3, vậy ra giúp những người đó làm vậy để đi lừa dối một người khác à.
    Em sinh ra ở Việt Nam thì em phải chấp nhận xã hội Việt Nam. Từ nhỏ em đã được giáo dục theo văn hóa Việt Nam thì em phải sống theo cái mà em được giáo dục. Những người khác làm được thì em cũng làm được. Em làm không được thì đó là lỗi của em chứ chẳng phải là lỗi của xã hội. Đạo đức là gì, đạo đức là những chuẩn mực cư xử mà một xã hội đặt ra, em sinh ra trong xã hội đó thì em sống theo những chuẩn mực đó, em có đủ can đảm để phá bỏ những chuẩn mực đó thì em phải có can đảm chấp nhận sự thiếu tôn trọng từ những ngừời khác, chứ đừng có xoay ra chỉ trích xã hội thiếu công bằng. Ví dụ nếu em sinh ra ở một bộ tộc ăn thịt người thì khi em ăn thịt ngừời, người trong bộ tộc ấy không có lên án em, và cũng chẳng có ai trách em được vì từ nhỏ em đã được giáo dục như vậy. Nhưng nếu em làm việc đó ở một xứ sở văn minh hơn thì đó lại là một chuyện khác. Do đó, em đừng có phản ứng hài như vậy, mình sai thì lại bảo là xã hội khắc nghiệt, rằng xã hội không tốt đẹp, vì ta không thích nghi nên ta phải gánh chịu. Nói như em thì làm quái gì có đúng và sai trên đời này. Suy nghĩ nhé em.
  10. awdd

    awdd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Vô tình là ở cách dùng từ của anh. Với cùng một nội dung đó, lẽ ra anh nên chọn cách nói nhẹ nhàng an ủi hơn. Bây giờ anh thử tưởng tượng, anh đi học, thi trượt, giáo sư anh bảo " cậu dốt thì cậu phải chịu, kêu ca gì? Mà nói thật, cậu có thi lại thì cũng đến 90% trượt tiếp thôi". Trong lúc anh đang buồn và thất vọng mà phải nghe những lời như thế anh có trách người ta vô tình không? Mà cái ví dụ em đưa ra về độ làm tổn thương người khác thì chẳng thấm vào đâu so với những lời của anh đâu.
    Đây không phải là Toán mà anh bảo đúng là nó đúng, sai là nó sai. Trong KHXH có nhiều luồng tư tưởng khác nhau, không thể kết luận đúng sai được. Anh đừng áp đặt theo kiểu ai quan niệm như anh là đúng, khác đi là sai.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này