1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên nói thật chuyện quá khứ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yoko79, 24/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    kinh nghiệm đúc kết cả một đời yêu của tôi là đừng bao giờ lộ ra chuyện quá khứ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
  2. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Bạn awdd nói đúng ý BG quá...có nghĩ giống như thế nhưng lời lẽ chưa biết viết thế nào thì bạn đã viết rồi.
    Thêm nữa, BG nghĩ bây giờ VN đang hoà nhập với thế giới, chuẩn mực đạo đức cũng dần dần được toàn cầu hóa rồi...cho nên việc đánh giá 1 con người ko chỉ ở 1 chuyện và nên nhìn tổng quát...cách sống và cư xử của Yoko79 theo như bạn ấy nói thì BG nghĩ là bạn ấy ngoan...ko nên nhè 1 điểm này mà kết luận bạn ấy thế này, thế kia...chuyện tình cảm là chuyện riêng tư...người thiệt thòi luôn là con gái...cái dại duy nhất là bạn đã ko đủ kiến thức về GDGT và để chuyện phá thai xảy ra..coi nó như 1 bài học và ko để lặp lại là tốt rồi...
    To Yoko79: với những giá trị của bạn về học vấn, tính tình, cách cư xử vơi mọi người như vậy, thì bạn xứng đáng được hạnh phúc toàn vẹn... Ở đời ko có gì hoàn hảo hết...Cuộc đời cái này thì lại lấy mất của mình cái khác...cái chính là mình suy nghĩ sao cho bản thân vui vẻ hạnh phúc... ko nên tự dằn vặt buồn bã về những chuyện đã qua vì dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi..ko thể khác được... cuộc đời mình có nhiều ngã rẽ mà chưa chắc cái nào đã tốt hơn cái nào...giống như "Tái Ông mất ngựa" vậy đó...Chuyện đó xảy ra đã cho bạn 1 bài học về 1 anh chàng ích kỉ ko yêu bạn mà chỉ làm khổ bạn...để bạn rút kinh nghiệm và tìm 1 người xứng đáng hơn..biết trân trọng, hiểu bạn hơn...
    Chuyện nên nói hay ko cho anh chàng kia biết, thì nên làm theo cách của bạn nào đó là thăm dò anh ta xem anh ta nghĩ gì về chuyện quan hệ trước hôn nhân...nếu anh ta phản đối thì thôi... nếu anh ta nghĩ thoáng và xem chuyện đó là bình thường thì cứ tiếp tục...ko cần phải nói chuyện của bạn..vì nói hay ko cũng vậy thôi...Chuyện đau lòng đã qua, hay để cho nó qua... đừng day dứt dằn vặt chỉ khổ thân mình... ai lên án nhận xét chửi rủa thì đó là việc của người ta..coi như ko nghe ko thấy ko biết..vì họ ko sống thay mình được...ko làm cho mình vui lên..nghĩ đến nhiều chỉ tự làm khổ bản thân mà thôi...
    Mong bạn sống vui vẻ...Bạn xứng đáng được hưởng hạnh phúc 1 cách toàn vẹn... có thể "thị trường đối tác (người yêu)" của bạn sẽ thu hẹp lại...nhưng hy vọng trong số đó bạn sẽ tìm được 1 người xứng đáng nhất và đáng cho bạn gửi gắm cuộc đời nhất...
  3. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    cái nữa, ước gì con trai có thai giùm nhỉ...bớt đi gánh nặng tâm lí cho chị em biết bao nhiêu :P
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ em gái đưa ví dụ mà không chịu đưa cho trót, trong trường hợp này em phải đưa thêm mới hợp lý. Sau khi anh bị ông thầy đánh trượt xong, anh liền gân cổ lên cãi:"Em rất thông minh, em học rất giỏi, nhưng hoàn cảnh đưa đẩy em gặp thầy nên em mới bị điểm kém. Thầy sucks, xã hội này sucks, nền giáo dục này sucks, môn học này sucks, trường ĐH này cũng sucks nốt. Đó không phải lỗi của em mà là lỗi của mấy người." "Không biết sau này đi thì em có gặp một ông thầy khác cũng sucks như thầy không, nếu ổng cũng sucks như thầy thì em lại trượt tiếp à, em học giỏi lắm đấy nhá, em rớt là do các thầy thôi." Giả sử anh nói những lời như vậy thì bị ông thầy mắng như em nói đã là quá nhẹ rồi. Hơn nữa những lời anh nói hoàn toàn là sự thật, anh không biết em thế nào chứ bản thân anh, anh mong những lời dù gay gắt nhưng nói thật lòng còn hơn những phải nghe những lời giả dối và thương hại của kẻ khác. Em yoko gì đó có vẻ tự kiêu và tự tin với hành động của mình, em ấy luôn luôn "ngẩng cao đầu" như em ấy nói thì việc quái gì phải tổn thương bởi lời nói thật lòng của anh.
    [/quotre]
    Điều đáng nói là có những người lớn lên không chỉ chịu ảnh hưởng của 1 nền văn hóa, 1 lối quan niệm. Càng tiếp xúc rộng ra thì quan niệm vốn có lại càng thay đổi. Quan niệm của anh theo kiểu "thầy nói thế là đúng rồi, cấm cãi!". Nếu một xã hội không tồn tại những người có khả năng critical thinking thì sẽ không bao giờ thay đổi. Ngày xưa, người ta gọt đầu bôi vôi hay thả trôi sông những người không chồng mà chửa. Những cái đấy đã từng thuộc vào "chuẩn mực đạo đức xã hội". Thế nhưng bây giờ ai cũng thấy như thế là vô nhân đạo.Nếu như hồi đó ai cũng cho thế là "chuẩn", không ai dám và muốn chống lại nó thì chắc 2 cái tập tục đấy vẫn còn cho tới bây giờ.
    [/QUOTE]
    Tiếp thu cái mới là điều tốt, nhưng cái gì cũng có giới hạn thôi em. Sao em không tiếp thu học hỏi cái tốt đẹp của xã hội Việt Nam mà lại đi tiếp thu cái nền văn hóa suy đồi của một bộ phận Tây phương. Học cái tốt mới khó chứ học cái xấu rất dễ đó em.Anh nói một bộ phận vì ở Tây phương những người giữ đựợc truyền thống tốt đẹp của phương Đông vẫn rất được coi trọng. Em tiếp thu cái nền văn hóa suy đồi ấy vì nó đem lại sự "sung sướng" cho em, vì sự sung sướng cá nhân mà em kill 1 đứa bé, sau khi làm xong em lại quay sang nói xấu xã hội, anh thấy em hơi bị hài đó nha. Em muốn quan hệ trước hôn nhân, em muốn phá thai trước hôn nhân, em muốn sống thoáng, kệ xác em. Nhưng em nên nhớ câu:"Ngưu tầm ngưu mã tầm mã", em như vậy thì chồng em cũng như vây mà thôi, vì nó cũng "thoáng" như em mà. Em cũng đừng có nói chuyện critical thinking với anh, em thay đổi hay làm cái gì thì đó là chuyện của em, nói cho cùng cuộc đời em là của em, khôn nhờ dại chịu, nhưng em cũng đừng bắt mọi người phải chấp nhận em, phải hùa theo em, phải ủng hộ em chỉ vì sự vô trách nhiệm của em, chỉ vì việc em thỏa mãn cho sự "sung sướng" của bản thân mình.
    Đây không phải là Toán mà anh bảo đúng là nó đúng, sai là nó sai. Trong KHXH có nhiều luồng tư tưởng khác nhau, không thể kết luận đúng sai được. Anh đừng áp đặt theo kiểu ai quan niệm như anh là đúng, khác đi là sai.
    [/QUOTE]
    Anh không cần em phải thừa nhận em làm sai, anh cũng chả cần em thừa nhận em là một cô gái ngoan hay không. Sai hay đúng là tùy ở nhận thức của em. Là người ngoài, anh chỉ muốn giúp em nhận ra cái sai của mình và sống tốt hơn nhưng em cứ cố cãi bướng thì mặc xác em, anh cũng chẳng việc gì phải quan tâm cả, mắc công mang tiếng là vô tình. Anh đọc báo thấy có một thằng tử tội ở bên Mỹ, lên ghế điện vì giết người hàng loạt nhưng trước khi chết nó còn nói tôi là một người có tâm hồn hiền lành nhất thế giới này, thì làm sao anh có thể bắt em nói là em sai được. Nhưng em cũng nhớ cho, em tự cho bản thân mình là đúng thì cũng đừng có đánh đồng sai lầm em với những ngừời khác, em làm vậy anh thấy không có lý chút nào cả, vì qua topic này cũng như theo kinh nghiệm sống của anh, số người đúng theo quan niệm của anh, cũng như quan niệm của các cụ thân sinh ra em, hay quan niệm của người Việt nam nói chung vẫn còn rất nhiều. Và nếu anh không lầm thì số người có quan niệm như em awdd sẽ bị đánh giá là những cô gái đua đòi hư hỏng, không tin hả, viết thư lên báo hỏi thử, hay về nhà hỏi các cụ thử xem các cụ nói thế nào rồi lên đây nói chuyện tiếp với anh. Vậy nha.
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Bạn theInvincible có 1 cái đầu rất tỉnh táo nhưng thiếu 1 trái tim rộng lượng và vị tha.
    Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi, vì có 1 số người chỉ khi vấp, té ngã và đứng lên, người ta mới hiểu và học được cách cảm thông với những người đồng hoàn cảnh với mình. Còn khi đường đời còn smooth và not long enough, người ta thường khắt khe và đôi khi tàn nhẫn đến mức khó hiểu với những sai lầm của người khác.
     
     
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 06:49 ngày 27/02/2006
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Bạn theInvincible chỉ vị tha khi người mắc lỗi nhận ra sai lầm của mình và sửa đổi, còn với những ngừời mắc lỗi mà luôn cố đổ thừa hoàn cảnh và xã hội khắc khe đã vùi dập ta, cố tìm cách đánh đồng sai lầm của bản thân với người khác, cố kéo người khác xuống cho bằng mình để biện hộ cho hành động của mình thì bạn theInvincible không có muốn thông cảm tí nào.
  7. awdd

    awdd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Anh theInvincible này, đọc mấy postings trước của anh em còn nghĩ là anh thật ra chỉ không biết cách dùng từ sao cho người khác khỏi đau lòng thôi. Đến giờ thì thật sự em cũng nghĩ như vyhuynh, anh thiếu một tấm lòng vị tha.
    Về chuyện anh ăn nói vô tình: Đã đành anh nói thật là tốt, nhưng anh xem ở cái topic này mọi người hầu hết khuyên chị yoko như anh, nhưng có ai dùng những lời lẽ như anh không? Chẳng lẽ chỉ có một mình anh nói thật còn những người khác toàn giả dối hết hay sao? Nói thật không nhất thiết là phải nói phũ phàng như anh. Đâu phải anh chỉ ăn nói như thế với chị yoko mà với cả bạn critical_section nữa.
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Em awdd,
    Thứ nhất, anh chẳng phải muốn chỉ trích gì em yoko vì em ấy chẳng có liên quan gì với anh cả. Em ấy cứ luôn miệng bảo em ấy ngoan ngoãn thì anh bảo là em ấy chưa ngoan như em ấy nghĩ. Tuy nhiên thay vì chấp nhận việc làm của mình là sai thì em ấy lại đưa ra những con số 90% hay 70% để cho rằng con gái bây giờ ai cũng như em ấy cả thôi. Đó chính là lý do anh không thể thông cảm cho em ấy được. Em đọc lại từ đầu rồi hãy reply cho anh.
    Thứ hai, anh nói em tiếp thu nền văn hóa suy đồi vì em ủng hộ chuyện quan hệ trước hôn nhân qua chuyện em bảo phong tục Việt Nam cổ hủ lạc hậu, đừng bảo với anh là em không ủng hộ chuyện đó nha. Với anh một cô gái Việt Nam được dạy dỗ từ bé, lớn lên tiếp xúc văn hóa Tây phương chưa được mấy năm đã đạp lên dư luận, chê văn hóa Việt Nam là lạc hậu, đón nhận nền văn hóa suy đồi chỉ vì thỏa mãn cái sung sướng của cá nhân thì cô gái đó không đứng đắn. Anh bảo em không đứng đắn không phải vì em quan hệ trước hôn nhân(Tây nó cũng làm như em nhưng anh không có đánh giá nó), anh bảo em không đứng đắn vì em dám bỏ ngoài tai lời dạy của các cụ thân sinh, em đạp lên dư luận chỉ để thỏa mãn dục vọng tức thời. Những cô gái đó theo anh là rất ghê gớm và chắc chắn không phải là một cô gái ngoan. Em cho là em đứng đắn thì đó là việc của em, anh không có ý kiến, quan niệm của anh và em khác nhau, em chỉ nghĩ tới đó thì anh có tài thánh cũng không thay đổi được gì.
    Thứ ba, với anh những người có quan niệm như em là hư hỏng. Nếu em không có quan niệm đó thì sửa lại bài viết của mình, anh chỉ conclude rằng em có quan niệm đó qua bài viết của em vì anh chẳng biết em ngoài đời như thế nào cả. Em có thể đốp chát lại là anh quá khắt khe, nhưng một lần nữa anh cũng không quan tâm vì em có hư hỏng với những quan niệm đó không thì em tự biết, xã hội biết, mọi người biết, anh chẳng muốn nói làm gì.
    Thứ tư, em có nói anh vô tình anh cũng không care lý do anh đã reply ở bài của em vyhuynh, em có nhã hứng thì cứ đọc lại. Sau khi đọc xong, em vẫn cho là anh vô tình thì anh cũng bó tay và không có ý kiến gì. Em có quyền có ý kiến của em, anh có ý kiến của anh. Anh không care, còn em có muốn care hay không thì tùy. Em nhớ cho, không phải em đang buồn thì em muốn nói gì cũng được, không phải em đau khổ, mặc dù việc đó hoàn toàn là lỗi của em, thì em có thể đổ lỗi cho người khác không thông cảm,thì em có thể kéo những người khác xuống ngang hàng để có bè có lứa, anh không thể chịu được khi thấy kiểu phản ứng như thế này.
    Cuối cùng, anh thấy em yoko và em critical gì đó đã biến mất và không còn đưa ra những nhận xét thiếu trách nhiệm như trước nữa, chỉ còn anh nói chuyện với em và một số em khác. Trong quá trình nói chuyện với em, chắc chắn em yoko sẽ bị hurt tiếp(mặc dù anh đã muốn stop điều này từ những bài post trên khi em ỵoko đã nhận ra sai lầm của mình), nên nếu em có thương em yoko như em nói thì PM cho anh, anh sẽ reply em tới nơi tới chốn. Còn không thì anh phải tiếp tục reply ở đây, và em đừng có vin vào đó mà bảo tại sao anh lại confront em yoko như vậy.
  9. 760i

    760i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ngược lại với kinh nghiệm của tớ đấy, tớ thì open trước, kể các câu chuyện tình trước, tớ có 1hồi ký "7câu chuyện tình", mà hầu như cô ng yêu mới nào đều thích nghe hết, vì lý do đơn giản, họ tò mò, và tớ ko muốn đến 1lúc nào đó, 1vài ng nào đó biết tớ và cả cô ng yêu nào đó, rồi sẽ kể cho cô ta.....lúc đó thì thanh minh mệt.
    còn phần tớ, tớ kể phần chính....còn xyz thì ko, con trai mà, và tớ ko quan tâm lắm về các câu chuyện tình của ng yêu tớ trc đây......mệt người lắm, lại đâm ra ghen và ích kỷ, và tự mình làm mêt mình thôi, vì cứ nghĩ từ mình mà ra thôi, yêu bao ng như vậy còn gì hì hì.
    Chung quy lại chuyện của YOKO79: theo tớ thì bạn nên nói, nhưng nói như thế nào nói đến mức độ nào và nói vào thời điểm nào thì bạn nên tính kỹ trước thái độ của Chàng kia nhé
    Tớ cũng như những người trên này, chả biết khuyên lời hoa mỹ, chỉ muốn tìm 1giải pháp, cũng muốn an ủi và mong bạn sẽ gặp đc 1 "kết cục tốt đẹp"
    Và cái topic này đừng tranh luận 1chuẩn mực đạo đức "ngoan" hay "ko ngoan" nữa
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tớ có lời khuyên cho mọi người thế này.
    Cách hay nhất để ko mất thời gian và feel frustrated với những bài viết dài dòng, lý sự cùn, and kind of immature là IGNORE và KO REPLY.
    Người ta có thể keep talking nonsese but not keep talking alone
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 27/02/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này